1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mine.........!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yourlies, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
  2. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc thật vất vả . Bây giờ là 18h15'''', mình vẫn đang có mặt ở phòng làm việc. Ngày hôm qua đã ngủ muộn ,hôm nay lại về muộn, rồi ngày mai lại mệt thôi. Ngày nào cũng như thế này thì chết mất.
    Hôm nay chat với con bạn, nói với nó mọi chuyện,nói với nó về cái cuộc sống và công việc của mình, về những ức chế khi không được làm đúng ngành mà mình đã học. Nói xong thì mới thấy mình thật đáng trách khi đã làm cho nó phải suy nghĩ trong khi đó người đáng được động viên phải là nó vì nó đang du học , đang ở một nơi chỉ có một mình nó, thế mà mình lại mang nỗi buồn của mình ra khiến nó phải đau đầu.Mình đáng trách thật.
    Hôm nay, chắc là chẳng đi đâu được rồi vì về muộn như thế thì còn làm nổi gì nữa?À, con bạn thân của mình vừa lên kế hoạch ngày mai cho mình rồi, nó rủ mình đến nhà ông bạn của cả hai đứa, nhưng cũng chẳng hiểu là có đi làm về sớm hay không nữa? Nếu không thì tất cả các kế hoạch lại mất tiêu thôi.
    Chẳng hiểu sao cứ mỗi khi ở lại muộn thì lại thấy cái cảm giác mình vô nghĩa thế. Mình đã nói với con bạn " cuộc sống của tao chán lắm, tao tự thất vọng về mình, hi vọng trong tao đã vỡ tan tành từ lâu rồi, khi tao phát hiện ra quanh tao chẳng có nổi một niềm hi vọng cứu rỗi, và tao đành phải chấp nhận cái thực tế như mày thấy, công việc thì không đúng chuyên ngành, tình cảm thì vương vãi, suốt ngày chỉ thấy mình quanh quẩn với những việc không đầu không cuối, và kết thúc một ngày là mệt mỏi , là một mình trên con đường trở về..............!''''"
    Thôi, không ngồi đây than thở nữa, ra ngoài một chút, lượn một vòng quanh nhà máy cho thảnh thơi, chứ cứ ngồi trước bàn phím và màn hình cả ngày như thé này thì đầu mình nổ tung ra mất. Hi vọng, lát nữa trở về nhà sẽ ngủ một giấc ngon lành, đừng mơ về................!???
    ................................
    .....................................
    .............................................
    Last thing on my mind!!!
    Được yourlies sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 16/09/2005
  3. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày mai là rằm trung thu rồi nhỉ! Thế mà hôm nay, mình lại gặp phải bao nhiêu chuyện bực mình.
    8h 15'' sáng là một trận cãi nhau với lão NX ở Công ty, sau đó thì làm sai một vài giấy tờ, rồi tiếp đến là những sự cố không thể chấp nhận được. Mình không thể chịu nổi cái lão ấy, nóng tính, ăn nói thì không suy nghĩ, phát biểu lung tung, nhưng thôi, không nghĩ ngợi nhiều, đau cả đầu.
    ..................
    Chiều nay lại dễ bị về muộn lắm đây,.chán thế không biết? Mà sao ngày nào mình cũng có việc để mà than thở thế!
    ................
    Giá như tối nay, khi mình trở về nhà, nhận được phone của anh hoặc anh bất ngờ tới thì mình sẽ vui lắm. Mình đang mệt mỏi quá!
    .................
    Chắc là con bạn lại không về đây rồi, chẳng thấy nó liên lạc gì với mình cả, buồn quá trời. Nhưng suy cho cùng thì rằm trung thu là Tết thiếu nhi ấy chứ nhỉ? Thế mà người lớn cứ tự tạo cho mình một cơ hội để lang thang ngoài đường mới hay cơ chứ!
    ..................
    Không biết ngày mai anh có đi chơi cùng cơ quan của anh không nhi? Chắc là không gọi điện cho mình đâu, đáng ghét....
    ...................
    Hi vọng ngày mai thời tiết mát mẻ hơn một chút để mình còn dạo phố chứ nhỉ, xem phố xá có gì mới không khi bước sang mùa?
    .......................
    ............................
    ...........................Cứ thả anh đi một mình
    Giữa mênh mông thành phố cổ
    ...................
    Last thing on my mind!!!
  4. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tối T7. con bạn từ Hn về, vui quá!
    Cuối cùng mình cũng đã nói chuyện cùng anh vào cái ngày cuối tuần mà mình không nghĩ rằng lại gặp anh. Nhưng không phải là một cuộc điện thoại nào đó như mình đã hi vọng mà cả hai lại cùng online vào một giờ và đều Invisible, nhưng mình phát hiện ra anh khi anh đang write mes cho mình. Chẳng hiểu sao khi ấy mình lại vui thế không biết, có lẽ bởi vì buôỉi sáng mình đang bị stress , thế là gặp anh, mình tha hồ mà nói, mà kể. Anh đã an ủi mình nhiều lắm, bởi anh luôn coi mình là em gái của anh mà.
    À, anh hỏi mình " Theo em thì biểu hiện của tình yêu là gì? Anh đố em biết đấy? "
    " Câu hỏi hay đấy, thế theo anh thì nó được biểu hiện như thế nào? "
    Anh đã trả lời nhưng mình hiểu đó chỉ là những lời nói đùa cho mình vui hơn sau những mệt mỏi trong công việc. Còn với mình, biểu hiện của thứ tình cảm ấy đơn giản lắm.............Giá như khi ấy mình không là mình thì mình sẽ không ngần ngại khi trả lời anh .Nhưng cũng may là với mình thì lý trí vẫn luôn là một người bạn đồng hành khi xử lý những tình huống như thế, nhất là với anh.
    Hôm nay, tự nhiên lại thấy buồn. Mọi người trong phòng hỏi sao hôm nay em lại buồn thế? Hay tại vì hôm qua trời mưa, không đi chơi được nên buồn. Mình chỉ cười, vì bản thân mình cũng chẳng hiểu sao lại như thế nữa???
    ..................
    .....................
    .............................
    Last thing on my mind!!!
  5. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng thật đẹp. MÌnh gần như cảm nhận thấy rõ vô cùng cái không gian của một sáng mùa thu, thật nhẹ , nó khiến mình cảm thấy yêu cuộc sống này hơn .
    Sáng nay, con bạn lại lên HN. Thức dậy, bước ra đường, nhớ nó quá! Cái không gian này khiến mình nhớ mùa thu Hn, nhớ lại những tháng ngày sinh viên, vào những ngày mùa thu đẹp trời như thế này, mình và hai con bạn lại cùng nhau đạp xe, lòng vòng quanh những con đường quen thuộc. Quanh mình bây giờ vẫn còn vọng lại những tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên của thời ấy. Quá khứ...........! Thật đẹp!
    ..............
    .....................
    .........................
    Last thing on my mind!!!
  6. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy lòng buồn rồi.............
  7. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lên mạng nhận được tin nhắn của NA10.... , thấy thương nó nhiều quá. Nó và anh ấy hình như chia tay nhau rồi, chỉ thấy nó kêu buồn và muốn được gặp mình, muốn được tâm sự với mình. Nghe nó nói mà mình thương quá, chẳng biết phải làm gì giúp nó nữa. ...............
  8. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/?nhac9=song&do=view&id=10924
  9. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nếu như cuộc sống không khó khăn thì hẳn con người sẽ yêu quý nhau nhiều hơn nhỉ!
  10. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, ngày nào mình cũng bị sếp mắng, lỗi là do mình chứ chẳng phải bị mắng oan , nhưng thấy buồn quá!
    Hôm nay, bão. Các anh trong phòng mình vất vả để chống bão. Nhìn thấy các anh như thế, mình thương đến phát khóc. Mình chẳng giúp được gì cho mọi người cả, chán mình ghê!
    .......................
    Ngày lại qua ngày , mình không còn cảm nhận được khái niệm về thời gian nữa, mình chỉ thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt quá. Hôm qua, mình nói với con bạn về những khó khăn trong công việc của mình. Nói xong mà lại thấy buồn hơn nhiều lắm!

Chia sẻ trang này