1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mine.........!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yourlies, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, trên con đường về cùng con bạn, mình đã thấy rất rõ hương hoa sữa. Con bạn cũng yêu hoa sữa như cách mình yêu vậy nó cũng thích được ngửi thấy hoa sữa khi nồng nàn . Cứ mỗi khi tới đoạn đường có hương hoa sữa là nó lại để xe chậm lại, rồi cả hai cùng quay đầu tìm kiếm xem đó là cây nào. Hoa sữa khiến cả mình và nó đều nhớ Hn!
    Mình hỏi nó, có khi nào PDD nhớ ký túc xá không? Nó nói " có chứ, kỉ niệm của tôi ở đó mà" và thế là nó lại kể về quãng thời gian nó đã có . ...........
    Hôm nay, trời mưa, chẳng hiểu nổi tại sao cứ mỗi khi trời mưa, lòng mình lại buồn đến thế!
    Mình nhớ anh nhiều lắm!Sao những khi mình cần anh thì anh lại không có bên cạnh mình nhỉ? Sao tất cả lại muốn thử thách mình nhiều vậy?
    ..................
    ......................
    ..............................
    Last thing on my mind!!!
  2. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Em đang một mình trong căn phòng này để nghĩ về tất cả.......!
    Em bỗng tự hỏi mình những điều mà thực ra từ lâu em đã mong được hỏi anh.
    Người yêu dấu!
    Đã khi nào cái linh cảm mách bảo cho anh những tình cảm của e giành cho anh là gì chưa anh nhỉ?
    Đã khi nào anh thấy nhớ tới em dù chỉ là một chút thôi?
    Đã khi nào anh nghe thấy tiếng thương cùng những nỗi nhớ trong em đánh thức?
    Và đã khi nào anh biết rằng em cần anh ???
    Chắc là chẳng khi nào đâu nhỉ. Em biết điều ấy khi nhìn vào ánh mắt anh, khi nghe thấy giọng nói của anh và cả khi thấy anh cười nữa.
    Và vì thế, em và anh , vẫn hai phương xa nhau. Anh thì vẫn chăm sóc em nhưng em hiểu bởi anh yêu quý em như một người em gái.
    Và vì thế, em vẫn lang thang trên những con phố và một mình đón mùa sang.
    Ký ức lang thang trong em.
    Có những khi, em cần một bờ vai , một cái ôm thật chặt khi những thất bại khiến em bật khóc. Có những khi, em cần một bàn tay nắm lấy bàn tay em khi em sắp gục ngã. Có những khi em cần một người hãy biết được nỗi nhớ thương trong em. Nhưng bởi, người yêu dấu ạ, anh xa em và tình trong em nhiều quá, còn tình trong anh thì ít quá, nên mãi mãi em vẫn lang thang để kiếm tìm "những khi ấy"!!!
    ..................
    .........................
    .................................
    Last thing on my mind!!!
  3. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, bão về thật rồi. Sáng sớm, gọi điện xin phép được nghỉ nhưng bây giờ thì vẫn phải đang ở cơ quan , chán quá! Chẳng hiểu chiều nay về nhà bằng kiểu gì nữa đây?
    Giờ này, trên HN không biết ....có phải đi làm hay không nhỉ? Vào Net thì tất cả offline, chẳng có ai nói chuyện cả, giờ này , một là mọi người nghỉ làm ở nhà chống bão, hai là mọi người mải làm việc quá, mình thì lại rỗi rãi quá, thế đấy! Thế mà vẫn phải tới cơ quan.........
    ...............
    ..............................
    ......................................
    Last thing on my mind!!!
    Được yourlies sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 27/09/2005
  4. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, nhận được tin nhắn của một người bạn lâu không gặp mặt, vui quá!
    Mình muốn lên HN chơi và gặp mọi người nhưng công việc thì lại bận quá, chẳng có nổi thời gian rỗi mà đi đâu cả. Buồn quá, chẳng biết khi nào mới có thể lên đó ?
    Con bạn thân gửi msg nói tuần sau về. Vui ơi là vui, thế là lại gặp nhau và buôn đủ chuyện.
    Hôm nay, chẳng biết là bão đã hết thật hay chưa? Sau cơn mưa mà không khí lại chẳng dễ chịu thêm chút gì, lúc thì nắng, lúc thì mưa, thời tiết khi thì gió , khi thì oi ả, không biết cuối tuần này như thế nào đây?
    Chẳng biết cuối tháng ....có về không nữa?
    Còn nhớ, có một lần,tối, đang ngồi ở nhà một mình và nghe nhạc thì.........tới. Vui lắm,không hét toáng lên như ngày xưa mà qua ánh mắt thì.....hẳn là cũng nhận ra quá rõ cái niềm vui nhỏ bé của mình. Hôm ấy, khi tiễn......về, .........đã nắm tay mình chặt lắm, nóng bỏng và cả ánh mắt nhìn mình nữa chứ! Nhớ nhưng ......hết rồi, qua đi tất cả cái ký ức mong manh ấy rồi. Không hiểu sao , vẫn chờ đợi, vẫn hi vọng , và vẫn cần......!
    ......................................................................
    .....................
    ........................
    Last thing on my mind!!!
    Được yourlies sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 28/09/2005
    Được yourlies sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 28/09/2005
  5. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, đi cùng con bạn và "gà " của nó. Gặp gà mà lại ăn lẩu gà mới hay chứ! Nghĩ lại thì cũng thấy hay hay. " Gà" làm quen với nàng qua điện thoại, nàng thì chẳng biết " gà " là ai? Một điều đáng gây bất ngờ nhất là " gà " biết quá rõ về nàng, mình và con bạn tha hồ mà ngạc nhiên." Gà" này có vẻ thích nàng lắm đây nên khi ăn lẩu, nước lẩu thì cạn tới nơi mà "gà" thì cứ nhìn nàng, không ăn uống gì cả.........! Mình thì là " kỳ đà". Không biết có món " lẩu kỳ đà " hay không? Kể mà có thì thể nào mình cũng rủ mọi người đi ăn, khổ thân cho cái kiếp làm kỳ đà .........
    Tối nay , không biết có ai rủ đi không nữa???
    Nhưng cũng hơi mệt rồi , muốn nghỉ ngơi ở nhà một chút!
    ....................
    .........................
    ...............................
    Last thing on my mind!!!
  6. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Con đường không đủ nắng, con đường không đủ gió.
    Một chút nắng và một chút gió trong ngày thu khiến lòng thanh thản. Đang chờ và hi vọng cho ngày cuối tuần đẹp nhưng biết trước sẽ chẳng đẹp như mình mong đợi.
    ......không về, ....chẳng cần phải trở về vì chỉ khiến lòng thêm vương vấn.Bước chân cùng tiếng còi tàu ngày hôm qua làm lòng nhớ. Nhớ! Một niềm nhớ một người.
    Thưong! Một niềm thương một người.
    Yêu! Một niềm yêu một người.
    Và tìm! Tìm trong ký ức không tối một chút dáng người ......bên ta!
    .............
    .................
    ........................
    Last thing on my mind!!!
  7. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chán nản, thất vọng, thất bại!
  8. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết phải viết gì vào đây nữa? Rất muốn viết, muốn được nói ra nhiều điều từ lòng mình, nhưng.........chán quá!
  9. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình thực sự cảm thấy mệt mỏi quá!
    Mình có thể gục ngã trước tất cả rồi ......
  10. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Anh không về thật rồi. Ngày hôm qua, con bạn thân từ Hn lại về, nó kể cho em nghe về cuộc sống và những gì đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của anh. Em biết, mình nhớ anh vô cùng.
    Anh có biết? Ngày hôm nay, em mệt mỏi vì công việc quá! Em muốn khóc, nhưng làm sao có thể để nước mắt mình rơi xuống trước mặt mọi người được? Dấu nước mắt cùng những mệt mỏi vào nụ cười không thật, em thấy mình nản quá anh ơi!
    Em đang đầu hàng, à không, em phải cố gắng chứ nhỉ! Sao lại dễ dàng đầu hàng trước tất cả một cách dễ dàng như thế? Phải cố gắng.........k2 nhỉ!
    ................
    .................
    ...................
    Last thing on my mind!!!

Chia sẻ trang này