1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mine.........!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yourlies, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó khăn quá!
    Công việc và tất cả.
    Mình thấy thương các anh cùng phòng , họ vất vả quá. Thế mà việc gì cũng phải chịu trách nhiệm. Làm sao người ta có thể quản lý như thế được nhỉ?
    Nghe ông sếp mắng anh ấy mà mình thương anh ấy! Dường như khi người ta làm sếp thì người ta tự cho mình cái quyền được sai bảo người khác, cái quyền hô một tiếng thì phải có ngay tất cả! Và thật càng đáng tiếc thay cho những ông sếp ấy khi chưa một lần nếm thử những khó khăn trong công việc của cấp dưới.............!
    Hết lời để nói rồi...........!
    Mệt mỏi!
    .............
    ....................
    ..........................
    Last thing on my mind!!!
  2. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hn quá!
    Hôm qua, nghe những bài hát về Hn, nhớ Hn tới nao lòng.
    ................
    Mấy ngày hôm nay cứ loạn lên với những con số, trưa nào cũng miệt mài, mọi người trong phòng cứ trêu là tháng này chắc lương phải cao lắm! Chỉ là đùa cho vui thôi, chứ công việc thì phải cố mà hoàn thành chứ!
    ..................
    Chiều nay, pdd04 sẽ về, nó đi có mấy ngày mà thấy nhớ quá! Ngày mai, lại cuối tuần rồi, chẳng biết là sẽ làm gì nữa đây?
    .................
    Tối qua, về muộn, lạnh vì những cơn gió cuối mùa.
    Lòng lại nghẹn ngào vì lời hứa chưa thực hiện được..........!
    Phố vắng trong ngày cuối tuần khiến mình chạnh lòng. Đang ấp ủ một niềm hi vọng mong manh, chờ đợi và hãy biết chờ đợi.........!
    ..................
    .........................
    ...............................
    Last thing on my mind!!!
  3. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thật là một ngày đẹp trời. Tự nhủ, nếu mà ra đường vào hôm nay thì không còn gì bằng.
    Nhận được những dòng tin nhắn của anh. Thật vui nhiều lắm. Anh nói với mình anh sẽ về vào tuần tới. Anh hẹn mình vào thứ 7. Không biết anh có hiểu rằng mình mong chờ anh trở về đến như thế nào hay không? Lâu rồi, phải tới 2 tháng rồi, mình chưa gặp anh. Và mỗi khi như thế thì lại tưởng rằng mình hết nhớ anh rồi. Hôm nay, khi nhận được những dòng tin nhắn của anh thì mới chợt hiểu rằng anh có ý nghĩa như thế nào với niềm vui trọn vẹn trong mình. Và lại biết chờ đợi! Tự hỏi mình anh có mong được về hay không? Anh có mong được gặp mình như mình mong gặp anh hay không? Rồi ngày anh về, sẽ như thế nào nhỉ? Mình chắc sẽ chẳng thể hiện niềm vui của mình cho anh thấy đâu, vì mình vốn vậy. Có lẽ vẫn là nụ cười và ánh mắt của một người bạn lâu ngày không gặp, tất cả chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng với mình, thì cũng chỉ cần như thế, chỉ cần được gặp anh và biết rằng anh vẫn sống thật vui và thật hạnh phúc.
    ........................
    Last thing on my mind!!!
  4. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Lạnh bởi chút gió cùng cái nắng không đủ vàng khiến con đường thật đẹp.Chẳng hiểu sao mình lại thích nhìn phố vắng, nó khiến mình có cảm giác thật lạ- những xúc cảm không thể diễn đạt bằng lời........!!!
    .............. ......
    Muốn chạy xe lòng vòng quanh phố nhưng lại đang trong giờ làm việc. Gác lại cái sở thích bất thường ấy lại.
    Nhớ một người quá! Không biết hôm nay, ở Hn thời tiết như thế nào? Không biết .........có mặc áo ấm khi ra đường không? Giờ này chắc .........đang ở cơ quan với những bản vẽ, còn mình thì đang rỗi, lang thang trên Net suốt sáng. Cũng chẳng hiểu nổi cái công việc của mình, khi bận thì bận đến chẳng thèm để ý tới thời gian, khi rỗi thì ngáp đến chảy hết nước mắt.
    .....................
    Giá như giờ này được cùng người dạo xe trên những con phố .............!
    .................
    Last thing on my mind!!!

Chia sẻ trang này