1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 10!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...em Heo....em Heo ơi là em Heo....chị đi đập đầu cho xong đây......Cảnh Âu CHâu đẹp quá....đẹp mơ màng...huhu..túm lại là đẹp quá...Chị đang buồn điên đảo muốn đi đâu chơi mà lại ko có chỗ đi và ko có điều kiện để đi nè..... Cái chỗ tớ ở sao mà...quê ơi là quê thế nì..Chán đập chết con gián luôn. Châu Âu là tình yêu muôn đời của mình....Có lần tớ hứng quá....check cái price Âu Châu...ui mẹ ơi...biết chừng nào có xiền để dẫn gia đình và ba mẹ mình đi nhỉ....Ngày trước sao ông tơ bà nguyệt ko cột tớ vào anh Âu nào nhỉ.........hic hic.......mê mẩn Thuỵ Sĩ, Ý, Thụy Điển, Hà Lan, Dan Mạch, Séc, Pháp và Vatican....À, quên khen em Heo, hình này chụp nhìn xinh nghiêng ngả gái ơi....cái nơ làm em trông xinh hẳn.
    Gái Babie: nàng có công nhận ko, riết rồi tớ thấy ở cái xứ Mẽo này...tớ chẳng buồn ăn mặc luôn nàng ạ. Ngày xưa ở Vn, ra dường 1 phát là phải check from head to toe, xúm xính đầm đíêc high heel....Giờ toàn, dép xỏ dép lê, jean, thun...chán kinh. Tớ chụp hình về gửi mẹ, mẹ tớ tá hỏa..nhìn ko ra tớ...phán cho 1 câu "ơ, sao xấu kinh thế con?"...
    Gái này, nhờ bà shop thế thì kinh tế mới từ từ hồi phục chớ...Chứ nhà nhà no shopping, người người no shopping...Khéo Bush cũng chẳng thể bù lỗ nổi đâu. Mà công nhận, kinh tế dạo này chập chờn như ngọn đèn dầu trước gió nhể. Gió lặng thì đèn yên, mà gió lên thì đèn tắt.....Chả biết 2 bác ứng cử viên Tổng thống chuyến này thế nào, có ra ngô ra khoai gì ko nữa....Haizzz....Hôm nay tớ tâm trạng, nên bàn tới cả chuyện quốc gia.....haizz...Chị em đừng trách nhá.
  2. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    ặ 888 riỏt rỏằ"i quên,
    NHà mơnh cho tỏằ> hỏằi, thỏ mỏt mỏằTt mư lót mà sỏằƠp thơ 'Ănh mỏt kiỏằfu nào nhỏằ?...Tỏằ> muỏằ'n vỏẵ mỏt xỏch lên chút...mà thỏƠy chỏÊ biỏt 'Ănh thỏ lào...toàn nhơn bỏằƠp bỏằƠp....Thanks cỏÊ nhà
  3. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    chị Li tồ sờ ta : cứ sờ mốc ki ai ih chị . Oánh tone nào đậm 1 tị, nhưng đừng đánh nhiều quá như mấy chị Tây có hốc mắt sâu, đánh ở phần mí mắt + hơi lem ra ngoài tí thôi, màu càng đậm, càng tối, càng nổi chỗ ih lên ^^ trông như mắt có mí ih. Chị gái em cũng mí lót + sụp, oánh kiểu ih riết rồi nghiện luôn ah . Mà mắt đậm thì blush với son nhạt thôi chị ạ ^^ cho nổi
    @ các chị babi + BGBC + ek kò : em làm mấy năm đầu để tiếp thu kinh nghiệm, học hỏi phương pháp làm việc cũng như văn hoá kinh doanh của Nhật, sau này mà làm với đối tác Nhật đỡ bở ngỡ . Căn bản về mặt làm việc cũng như tổ chức thì bọn Nhật là quy củ nhất ^^ cẩn thận nhất mà cũng rạch ròi , đâu ra đấy. Mà còn trẻ , chưa kinh nghiệm, thì làm những chỗ ng` ta chỉ đâu đánh đấy thôi, chứ mình còn non nớt , hiếu thắng, cứ Âu với mỹ sau học cái tính cãi sếp nhem nhẻm cũng ko được .
    Anw, em sẽ làm khoảng 2-3 năm, sau đó cũng muốn đi Mỹ, học xong muốn ở lại hẳn bên đó . Ước mơ thì là thế, vẫn cần phấn đấu nhiều, haiZzz... Cơ sự thik Mỹ cũng chỉ vì thik mua sắm, nữa là học MBA bên Mỹ là nhất rồi , nữa nữa là dzai Mỹ đẹp dzai, nam tính, chịu chơi, hờ hờ hờ ( trừ những anh dza đen cao to trym hôi ra em ko nói )
    Mà ở NY đắt nhờ, nghĩ đến khoản tiền học lẫn stipend tầm 75K/ năm mà em vẫn hãi .
  4. Ms_Grace

    Ms_Grace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước em thực tập ở công ty Nhật (căn bản viết LV bằng English nên fải thực tập ở công ty sản xuất nước ngoài), thấy bác tổng người Nhật cute và hiền dã man ý Bản thân em cũng ko có hứng thú đặc biệt với công ty Nhật , phải cái thích tìm hiểu về văn hoá Nhật (thích sakura, thích làm sushi...nè! Mê món ăn Nhật dã man vì đẹp quá (chứ em chẳng ăn đc mấy, ko hợp khẩu vị T___T) Nhưng đợt tới em đi làm cho công ty của Sing ạh Cũng xác định là làm tạm lấy kinh nghiệm, học hỏi thêm thôi chứ em có dự định khác roài :D
    Ngày trước có thằng bạn em chỉ có mong muốn duy nhất là tốt nghiệp xong trở thành 1 công chức nhà nước, akak. Em không thích cái kiểu hách dịch, lề mề ở 1-số-nơi nhưng mình vẫn đang đâm đầu vào 1-trong-số-1-số-nơi đó chỉ vì mấy cái scholarship nó offer cho nơi này nhiều quá Túm lại là mình chả thích đi làm gì cả, đi chơi vẫn là sướng nhất
  5. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ star: Mua 2 màu MAC giống tui cho smoky eyes kìa. Tui dạo này cũng bon chen smoky eyes :D :D. Express đang sale mà còn buy 3 clearance items get 4th one free cho nên túi tiền của tui ko yên huhu. Hôm kia thì lên Forever 21 click click hồi thành order 6 món. Lại chuẩn bị đi engagement đứa bạn ở TX vừa tốn tiền vé vừa tốn tiền quà huhuhu. Sao mình ko kiếm được anh nào giàu sponsor hết vậy ta
    @ Mars + grace: tụi em nếu tính tình cẩn thận thì hợp. Tính chị ko hề cẩn thận, làm với mấy anh Nhật được 1 ngày chắc mấy anh điên mất .
    Ai biểu em Mars đòi học toàn trường xịn, thành phố đắt đỏ rồi than mắc . Mà giờ lên NYC học MBA xin vô đâu làm, vô mấy công ty financial phá sản trên NYC đó hả . Ai học mấy ngành finance giờ chắc khó xin việc. Mấy công ty nó sa thải cả đống, toàn người kinh nghiệm đầy mình . Cho nên học 2 ngành đi, ngành này rớt còn ngành kia đỡ . Tuỳ theo thời điểm mà nhảy tới nhảy lui.
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, công nhận em Mưa sành điệu thật. Ăn chơi ghê cơ. Đi học Mỹ lại phải ở NY để shopping.. :P
    Nói vậy chứ riêng ở Mỹ, nên học ở East Coast thì tốt hơn. West Coast có vài trường ok mà bên đó ăn chơi nhảy múa quá..
    Ngày xưa chị mê ông thày người Mỹ ( - chiện bi h mới kể), nên cứ mơ học ĐH Arizona để đi theo chàng.. =)) =)) Nhưng mình thì lười mà lại chỉ mê mê thế thôi chứ chả yêu đương rì nên chả đua đòi nữa.
    Sau này nữa cũng thinh thích một em người Mỹ bị em ý lôi kéo nên lại đua đòi muốn về Washington DC hoặc Boston làm master.. ;)) Cũng may lại chả đủ thích nên sau cũng drop í tưởng đó. Quyết định hoàn toàn đúng đắn vì sau đó chàng đã sang UAE làm việc.. :)) Vào SG lập nghiệp.. Chả được mấy nỗi lại về HN ăn chơi..
  7. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    oài, hì hục ngồi coi trang forever21, nhất là mấy đồ lặt vặt thích thế, cái gì cũng rẻ. Coi lại phần shipping thì nó chỉ ship 50 nước, ko có Slovakia
  8. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    @ chị BGBC và chị Babi : ăn chơi sành điệu j đâu ah , nếu em đi học thì em sẽ tự kiếm ra tiền để học chứ em sẽ ko xin của bố mẹ , thà là thiếu rồi đi vay chứ ko xin . Tính em từ nhỏ đã ương ngạnh thế rồi . Ngay cả tiền sắm MAC cũng là do em kiếm đc đấy ah , ko phải loại vung tiền quá trán đâu ah, vì bố mẹ có cho đâu mà vung đc =)) =)) =)) . Hơn nữa bố mẹ em đều là cán bộ nhà nước, đã nghỉ hưu, lượng chặt mất 25%, thời buổi giá cả như này lương hưu chỉ đủ thở qua ngày thôi
    Em thik NYC vì cuộc sống bận rộn của nó, phần nữa là thik trường NYU bên đó .
    Con ng` sống thì phải có ham muốn và động lực, từ bé em đã có động lực là phải kiếm thật nhiều tiền để lấy chồng đẹp rồi =)) =)) =)) . Con cái đẻ ra lấy gen thông minh của mẹ, ngoại hình của bố mà , nên phải cua đc thằng nào trẻ + đẹp , lại iêu mình . Mà muốn thế thì... thành đại gia đã ( j/k)
    Em thấy mua sắm ở NYC cũng ko quá đắt đỏ nếu như mình biết chi tiêu . Em ko LV, ko Vertu, cũng chẳng Burberrys, thì tiêu mấy . Mỹ phẩm thì cứ Neu mà xung phong . Mua độ 50$ chắc bôi thêm 3 cả năm dùng chả hết đâu ( chú thik 3 = mông ). Như cái tuýp kem Neu của em mua đúng sale 30 hay 40% chi đó có gần 5$ ah .
    Tản mạn tí thế . Sang tuần có kết quả Mizuho rồi, lo quá. Hôm ih với mấy câu hỏi kia, em ko trả lời sai, nhưng cũng ko detail, vì em chỉ nêu qua qua luận điểm của em thôi o_O Sao bác Tổng đánh giá cao em thế =.= Em xin cơm bác ở vị trí Marketing - cái vị trí lấy nước bọt làm miếng cơm manh áo =.= chứ có phải vị trí F.A đâu, mà... zZzzZz
  9. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Em lại đầu độc chị nào MACholic ná . Những cái này ra tầm gần noel hén .
    Cái này ra ( có lẽ ) Oct 2008
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái này ra ( có lẽ again ) Nov 2008
    MAC COSMETICS | ?oLittle Darlings? for Holiday 2008
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    MAC COSMETICS | Passions of Red
    October 2008
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    MAC COSMETICS | Adoring Carmine
    October 2008
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nguồn : temptalia
    Thik cái set son pink + neutral với cả set mắt smokey eyes, ôi, Mizuho ơi, tuyển em đi để em còn mua hết mấy collection này T____T ( nhìn thèm quá )
  10. devil1985

    devil1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Em đang buồn thúi ruột mà nhìn thấy chị heo phải vào comment cái ,bình thường ở nhà toàn chê bà í xấu với đành hanh ( hihihih tại xinh qua ghét ,mắt cứ to thô lố chả bù mình bé tí híp tịt ,ức kekekek) mà đi học lại xinh hơn nhiều thế kia ,cái ảnh xinh thế ,chả thèm để í cái sờ lốc khôm của chị đâu ,cứ chằm chằm nhìn người mẫu thôi ,đẹp lắm chị ạ .Hic .ước gì mình giỏi bằng chị heo để được đi đây đó học hành nhỉ hic,thik thế .

Chia sẻ trang này