1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 10!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Hơi có tí thất vọng và mất cảm tình hoàn toàn với ng` Nhật chị ạ . Quả này em mà ko kiếm đc việc thì đóng của nằm nhà tu CFA level 1 vậy .
    HỌ ng` trần mắt thịt ko nhận ra năng lực của siêu nhân, thôi, kệ vậy
  2. Ms_Grace

    Ms_Grace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bibo ơi cố lên, thua keo này ta bày keo khác Tớ bị peer-pressure quá nên đâm đầu vào 1 công ty của Sing làm, lương cũng tàm tạm, không ràng buộc j` (muốn nghỉ nộp đơn trước 3 ngày :D), h tà tà đi thi chỗ khác, mong là tháng 2 tếch luôn khỏi đi làm
    Hôm nay buổi đầu tiên em đi làm, nguyên buổi sáng mất điện ngồi buôn chuyện T___T
    Tình hình là dạo này sau khi thức khuya đào vàng mặt mũi đèn pin sáng trưng Quả đầu em mới cắt lại là style mới nhất: 4NG: Ngu Ngốc Ngơ Ngáo :(( Đến bạn Bee cute thế mà còn phải cố nín mới không phá ra cười Haizzzz em muốn nuôi tóc dài trói tờ im zai cơ!!!!!!!!!!!!
  3. bee56

    bee56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Grace:hihi!tôi thấy bà trẻ quá thui!Thế hnay đi làm có ai nói j ko??
    All:cả nhà ơi topic kinh doanh mới đây ạ: http://muare.vn/forum/ThoiTrang/1870362/trang-1.ttvn
    cả nhà up giúp em nhá
  4. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    @ bé hột tiêu : èo, đi du học á . Tôi chưa bao h nghĩ đến chuyện ih, còn bố mẹ tôi rất tha thiết. Mong con đi học lấy cái bằng master, rồi về ổn định việc làm, lấy chồng sinh con =.= Sặc, những việc thế ko hợp với 1 siêu nhân như mình . Tôi thik đi làm độ 3-5 năm, để lấy kinh nghiệm, sau đó sẽ học MBA. Còn nếu máu hơn, thì học MSc rồi sau 10 năm sẽ học cái excl MBA. Chồng với chả con, mệt. Mình có quan niệm : vật chất là phù du , còn tình cảm là phù phiếm.
    Anw, vẫn apply 1 trường cho các cụ sướng, còn đi thì chưa chắc ( có khi là đừng hòng) . Mà chả hiểu sao ngu ngu đầm vào cái ANU ở xứ sở khỉ ho cò gáy =.= cả năm chỉ biết ngắm mặt trời up - down trên sa mạc , hết vẹo =.=
    Hồi xưa mình còn định ko lấy chồng, cùng lắm là xin anh nào đứa con hoặc xin con ng` ta về nuôi . Hờ hờ hờ
    Ớ, mình cũng cắt đầu 4NG cơ mà Ngông Nghênh Ngổ Ngáo cơ =)) =)) =)) =))
    Được la_pluie_de_mars sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 22/09/2008
  5. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nghe em Mars với em Grace kể chuyện mà chị buồn cười quá đi.
    nhưng mà đừng ham sự nghiệp quá dễ đến ế chồng
    Em Mars định thi CFA à? Chị cũng đang thi CPA. Chua lắm em ơi. Nhiều kiến thức thấy mà nản luôn. Phải tự assure mình về $$$ để có động lực phấn đấu chứ ko thôi bỏ từ lâu rồi. . Ôi tháng sau thi cái test thứ nhì rồi mà học vẫn chưa đâu vào đâu
  6. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    @ chị Babi : từ bé em đã ko tha thiết chuyện chồng con iêu đương rồi, kiểu tình iêu đến em ko mong đợi j, tình iêu đi em ko hề hối tiếc ih . Em vốn lười đọc sách, h bảo cầm 6 books lên mà chiến đấu nghe khó quá =.= cũng tự assure mình về cái future benefit mà cố gắng đây ah .
    Chúc chị thi tốt nhá ^^
  7. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    em pipine: thế á..thế á.....ngại phết được...hí hí...
    Mars: thôi em, cứ an ủi là mình đang còn có time để rong chơi đi...hic hic...nghe bảo đi làm rồi..đấu đá..cạnh tranh mệt lém í...ko phải tầm thường đâu. Chị đây, phòng vấn cũng rớt đều đều này...riết rồi có chỗ nào kêu chị PV là anh nhà phán "theo anh, em khỏi đi là hơn...mắc công lại rớt"...tức điên với lão ấy.....Mà nghĩ lại cũng thấy nhục nhục...mặt mình thế mà đi đâu cũng bị lắc đầu....thế mới đau chứ
    Babi: bà ơi..bà và em Mars học cái gì xi- ép...gì đấy (CFA?? mới đọc xong đã quên type thế nào rồi..đầu óc củ đậu dã man). Chỉ cho tui biết với......Tình hình là nhà mình có ai học nurse hay y ko nhể...Tớ thì ham hố làm surgery nurse .....mà chắc chỉ làm trong mơ thôi..hic hic....cái thứ quỷ đó chắc dân Châu Á da vàng như mình chẳng thể chen chân vào cùng bọn Mẽo trắng đâu huhu
  8. spercrazy

    spercrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đây này đây này, đúng rồi , lần trước em bị thế là vì đang dùng srm trị mụn có acid sacrylic (viết sai hay sao ý, đại loại cái mà có trong mấy cái trị mụn ý), nó đã tẩy da mạnh thì chớ ton ton mua cái scrub dạng gel về, ối giời em đấy thì thik lắm, đợt trước sốt bên muare mà, cơ mà nó tẩy sạch quá nó cho da em đi lun. He he, theo em chị em ta đã bị giống nhau, chị dừng hết srm đi ko nó càng tệ, dừng cả toner nữa. Đợt đó em trộn bột đậu xanh với nước or sữa cho sền sệt rồi massage lên mặt thôi, sạch mặt lắm mà lành ( ko đuợc dùng srm đâm ra quẫn làm liều lại hay) còn đâu bác sĩ bắt bôi kẽm oxide để giữ ẩm độ 2 tuần là ngon như cũ. hì hì. À mà em cũng bị ở trán, với cả bị da chỗ gần mắt nữa, chắc mấy chỗ đấy da mỏng
  9. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Mars:
    Hay em qua đây học đi...ở gần chỗ chị..có gì mình ọp ẹp...heheheh...Cơ mà..chị thấy em cũng có chí cầu tiến lắm đấy...cố lên đi...
    One more thing, chị để ý rồi..cô nào mà nói mạnh miệng nhất là sau này có gia đình..chìu chồng thương con nhất hạng đấy....hehehe....Chị đây, hồi bé cũng toàn nói kiểu...chả thèm thương ai...bọn giai nó ko công bằng, bình đẳng với con gái...rồi thì...tại sao vợ phải chìu chồng...abc....Học hết 12, thi vào CD-DH cũng thế...mẹ thấy con gái chả có ai theo...đâm ra sợ...chẳng cấm cản gì...cứ hỏi dò dò..."ở trường ko có bạn huh con?"...xì...chán chết...thế mà..đùng phát...bỏ học đi lấy chồng này.......làm có người cứ hỏi" sao em tự nhiên bỏ cuộc chơi đi lấy chồng thí?"
    Anyway, bay giờ là thời đại 21 rùi, chị ủng hộ, phụ nữ bình quyền..phụ nữ nên có sự nghiệp trước...tự chủ rồi hãy có gia đình.....kiếm người bạn đời là sống chung cả đời...nên phải có sự suy xét cẩn thận..
  10. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Sper:
    Thanks cưng nhiều nhé...hức hức....đúng là tội tham mà ra nông nỗi nè trời...Tối qua nhìn cái mask đó mà máu nóng dồn lên..quăng phắt nó vào thùng rác luôn...Tức điên lên ấy.
    Ừ, chị sẽ ngưng ko dùng srm nữa..chỉ dùng nước thôi....cơ mà chị ko biết cái oxy kẽm bên này..là cái gì....thôi cứ bôi 1 lớp mỏng moist lotion của bọn Chanel để giữ ẩm vậy...nếu ko xong chắc phải đi bác sĩ xem thế nào....hm..hmmm...
    Giờ chả dám bôi quái gì nữa.....hic hic.....

Chia sẻ trang này