1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 10!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, thế thì em Mars phải đi du học thôi. Không biết việc nhà, nấu ăn, giặt giũ tự khắc biết. . Không khéo về thành người phụ nữ đảm đang chứ lị. Bố mẹ em chỉ gọi là shock tới tấp thôi. Chị hồi ở Vn có đụng tới việc nhà, nấu ăn gì đâu, nhưng ko có ai làm thì phải nai lưng ra làm thôi. Đã bảo thời thế tạo anh hùng mà lại.
    Ôi Cranberra à. Anh họ chị lúc trước học dưới đó than chán lắm đó. Sau này ông lên Sydney hay Melbourne gì đó quên rồi. Thôi lên Sydney hay Melbourne gì đó học đi. 1 công 2 chuyện, vừa học vừa shopping
    Èo, con nhỏ bạn ở NZ làm cho fund management vừa bị thất nghiệp vì công ty nó thua lỗ bán lại cho công ty Úc. Công nhận financials ko chỉ ở Mỹ mà khắp mọi nơi. Đúng là toàn cầu có khác. CHẳng biết an ủi nó ra sao
  2. haughty

    haughty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Nghe em Mars (đoán thế, ko biết có đúng là em ko ) nói thế, sao giống mình, hồi xưa cũng mồm to miệng lớn, bảo ứ thèm. Mà mình cũng chả biết việc nhà, giặt giũ hay nấu nướng gì sất. Mấy thằng bạn trong lớp còn bảo, "Mày mà lấy chồng trước 28t á, tụi tao đãi mày ăn từ giờ tới đó, kiểu gì cũng được. Nhưng đến 28 mà vẫn ko thằng nào rước thì phải làm ngược lại". Èo, thế mà giờ mình sắp trở thành người đi đầu trong lớp , chắc nghe phải đãi cả lớp nên sợ i'' ma` :))
    Anyway, ra mắt mọi người 1 tẹo, cho em tham gia hội MMU này với. Em thích vào đây đọc bài lắm, và đã bị đầu độc MMU các kiểu dù rất ít khi makeup.
  3. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Haunty: Welcome em nhé. nhưng tất cả thành viên mới nhớ qua topic bán hàng từ thiện up bài nhá hehehhe
    @ Bettypop: Qua Pháp vui không em? Mới thấy lấp ló. Mới qua chắc buồn, lên đây 888 cho quên buồn nhá
  4. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    hi hi em đây, qua ngày đầu chỉ ở nhà, đi chợ Tàu, nhìn qua xe hơi chỉ thấy những toà nhà chọc trời xấu xí, hơi chán chán, hôm qua đi metro đi đóng tiền học ra khu trung tâm, đẹp choáng ngợp, cái trường đại học đó sao mà to đẹp thế, cứ như đứng ở Châu Âu thời xưa vậy hi hi, đi bộ 1 tí la ra sông Seine , ngắm nhìn các khách du lịch, những con thuyền trên sông, và nhà thờ Notre dame sững sững, phải nói là hạnh phúc ko thể tả
    Hic lết bộ qua các cửa hiệu, đau chân hic hic.
    My phẩm Sephora Paris bán đắt khiếp, son El mà 2 mấy e, blus Nars 39 e
    Sáng nay lại hành trình metro đi test , phai đổi 1 tuyen, hic hic hi vong ko đi nhầm
  5. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người cứ lên tả về Châu Âu thế này sao mà chịu nổi đây huhuhuhhu. Hết heobuong, tepcon rồi giờ tới Bettypop chỉ ngất thôi. Mai mốt BG về lại tỉ tê chỉ có nước ko vào topic nữa thôi để đỡ ghanh tỵ hehehe. Phải savings để đi Châu Âu một chuyến thôi. Vừa đi chơi vừa offline chị em nhá nhá :P :P
    Ôi hôm nay thấy toàn mình post bài mới kinh. Hôm nay hơi ngán ngán chẳng muốn làm gì lên đây nói chuyện phiếm vậy. Thôi đi ngủ đây lấy sức mai stress tiếp :P :)
  6. khongcogilamaimai

    khongcogilamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế để chị làm em Babie đổ cái rầm nhé. CHị sang ANh vào lúc thời tiết rất đẹp: nhiệt độ khoảng 17-18o C, trời khô ráo mát mẻ, đi ngoài đường thời tiết dễ chịu (ấy là đối với người chưa đi nước ngoài như chị thôi dấy). Thăm thú các nơi được mấy cái cung điện to rộng mênh mông, kiến trúc cực kỳ đẹp, các bộ sưu tập nữ trang, báu vật hoàng gia cực kỳ lộng lẫy hoành tráng (mà người ta chắc chỉ cho xem một phần thôi đấy). Các lâu đài, tower, cung điện, bảo tàng có tuổi ngàn năm là chuyện thường, mỗi nơi này đi cả ngày có khi còn chưa xem xong cơ. Ấy thế mà có vị khách người Ý còn bảo là chưa ăn thua gì so với Ý đấy. Từ ANh đi Eurotrain đi Pháp, Bỉ mất chỉ khoảng hơn 2 tiếng (nhưng mà chị không xin visa trước nên không đi được, tiếc ghê gớm). Ba chị nhìn ảnh chụp thì nói là ngay cả một số kiến trúc ở Nga cũng bắt chước của Anh đấy. Nhưng mà nhìn mấy khách Brasil, Mexico đi châu Âu không cần visa mà thèm ghê gớm luôn (hic hic).
  7. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chả nhắc chuyện chồng con, học hành j hết. H ngồi nhà tu dưỡng đạo đức cách mạng, nhân phẩm HCM thôi =.=
    Sắp tới t12 rồi, sắp nhận đc MAC với Too faced rồi, nhưng chả thấy có hững đánh đấm j cả o_O
    Em đang nghĩ chả đi làm, ở nhà buôn mỹ phẩm tiếp cho rồi =.= Chị nào muốn mua MAC hoặc ở sephora thì cứ PM em nhớ, haiZzz...
  8. haughty

    haughty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Em up bai` bên nhà bên kia chắc nhiu` hơn bên này á chị Đã thế, còn bị chị BG dụ hoài àh
    Mars chẳng bùn đánh đấm thì thanh lý đi em
  9. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị em cứ hết ảnh lại miêu tả bằng lời thế này ai mà chịu cho thấu. Bao giờ cho đến Châu Âu, haizzz
    À babi ơi, haughty hơi bị tích cực bên từ thiện đấy. Nàng ấy stock up bao nhiêu mineral blush, mà bọn mình dã man quá, còn đầu độc thêm NARS
    Hôm nay định gọi cho babi, mà điện thoại hết pin.
    Chị Feb dạo này lại thợ lặn nữa rồi. Trời đất ẩm ương thế này chả biết chị ấy có ốm nữa không đây.
  10. haughty

    haughty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Em là hơi bị nghiện blush và lipstick ấy.
    Mắt thì lười lắm, mà hôm trước nghe chị babi rì viu All That Gilter xong là cứ nhấp nháy. May mà mọi người cũng thế, nên em í hết sớm, em khỏi phải lăn tăn

Chia sẻ trang này