1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 10!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 22/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. artnouvo

    artnouvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    @ myrabit: ý tớ nói là cái ng viết bài này đã bịa ra để viết như là kể chuyện của mình. Đọc giọng văn biết ngay. Rất nhiều báo in và cả báo mạng có người chuyên bịa bài dạng này để câu khách. Tớ biết thế vì công việc của tớ có liên quan đến báo. Thực ra đàn ông châu Âu thì galant hơn đàn ông Việt rồi, nhưng giỏi ngất trời như cái anh ở trong bài rồi lấy 1 chị VN như thế thì tớ dám cá là bịa. Hihi, bệnh nghề nghiệp nó ăn vào máu rồi, đọc cái gì cũng soi xem có sai chính tả không, sai ngữ pháp không hay là viết có chân thực không
  2. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Babi: Babi ơi ngày mấy Babi về thế? Có gì bí mật thì PM PM hehe. Nhất định phải rủ Babi đi ăn chơi sa đọa thôi, hì hì... Ah hôm nọ lọ mọ Neiman thấy nó có gift cho mua trên 100 đồng, free ship và còn gift xịn cua La Mer, định nhờ Babi mua dùm hũ body cream và face cream mà loay hoay bận bịu quá quên mất, tiếc đứt ruột :((. Đến gần cuối năm nó có gift nữa thì nhờ Babi nhen :P
    Lâu quá ko vào nên ko kịp đọc hết bài rồi, nhưng những cái bài mới mới có nói về chồng Bắc Âu gì đó, thấy hay quá. Ôi nếu mình nhớ ko lầm thì mình là ng đầu tiên trong nhà này ca ngợi cuộc sống bên Bắc Âu ra sao, kéo theo đó là 1 lũ chị em ăn theo khen ngợi ké, hé hé hé... Ôi nói mới thấy nhớ Vienna quá, tiếc ghê hè vừa qua ko có qua đc như đã định... Nhất định sẽ quay lại thăm nữ hoàng Sissi 1 ngày ko xa. Nhớ sông Danube quá!
    Bee: H chị mới để ý cái avatar của em, thì ra nó là ****** 2 You. Chị cưng em Me 2 You của chị hơn bất cứ cái gì, nó dễ thương hết sức. Nói đến cái này phải nhớ đến Devil đã giới thiệu với chị em gấu này. Yêu ko chịu nổi...
    Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá mọi ng ah, nên ko có time vào đây tán dóc với chị em như xưa nữa rồi... Mong rằng cái gì làm mình buồn nó sẽ chóng qua theo thời gian. Cả bản thân mình cũng phải thay đổi, phải sống lạc quan và tích cực hơn, ko thể cứ ngồi gặm nhấm nó trong cũi sắt mãi đc... Cố lên Chiaki!!!
  3. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, lẽ ra mình ko nên copy nguyên cả bài thế nhờ... Tại bản thân cũng ko tin 100% bài viết đó. Chỉ có điều đọc đoạn khen đàn ông Bắc Âu tá lả nên nhớ đến chị BG với chị babie có khen giai Bắc Âu nên copy cổ vũ tinh thần chị BG thui mừ. Thoai để tep e*** xoá mấy cái chê đàn ông VN hén... Thực ra mọi bài viết chỉ có t/c tham khảo thôi, tin hay ko là ở mình mà... Tep đọc thường hay nhặt những cái tích cực của bài viết. Còn những gì tiêu cực thì tự mình loại bỏ (nếu ko đủ thuyết phục), nên hông có chú ý lắm vào mấy cái chê đàn ông VN . Đâu cũng có người thế này thế kia mà... hè hè...
    @chị Feb: Em mong chuyện buồn của gia đình chị sẽ sớm qua để chị trở lại vui vẻ, chọc cười cho cả nhà như xưa nha chị... Thiếu chị topic cứ buồn buồn sao đó
    [nick]
    Được tepcon sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 26/09/2008
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế dân Thuỵ Điển thế nào hả em Mì Gà và Nicky? Để chị so sánh với dân Dane.
    Thực ra mọi người ít biết về dân Bắc Âu vì họ có xu hướng kín đáo, sống lại thanh bình yên tĩnh nên ít người hiểu họ thôi. Thực tình là nếu có trường hợp như cái anh chồng trong bài rì thì tớ cũng ko ngạc nhiên. Vì cá nhân tớ đã gặp ít nhất là vài anh. :D
    Một lần đi tiếp khách cũng sếp, tớ ngồi cạnh 1 anh già già là Giám đốc phụ trách chuỗi KS lớn nhất ở Phần Lan. Anh ý kể hằng ngày vẫn phải đưa con đi học, bà vợ làm nội trợ thì phải đón con về. Rồi thì đến h cơm tối là phải về ăn với vợ vì ko thì vợ tao giết tao mất.. Đúng nguyên văn là thế đấy.
    Còn các anh cấp thấp hơn, nhưng to hơn mình nhiều - kiểu như CEO của một công ty chi nhánh thì việc phải giúp đỡ vợ con là chuyện đương nhiên.
    Một anh Estonia đang giúp bên tớ làm chiến lược, vợ con theo sang đây. Bà vợ chỉ ở nhà thôi, anh này thì đi làm. Thế mà phân chia rõ ràng, 3-5-7 anh này phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho con, 2-4-6 là chị vợ. Đại loại vậy..
    Hay một anh khác làm CEO 1 công ty bên Malay là dân Dane thì phải cam kết với vợ ko bỏ quá 2 bữa tối trong 1 tuần. Trong khi đặc thù công việc của anh ý là phải đi check market và tiếp đối tác vô cùng nhiều. Anh ý tâm sự là tao phải promise với vợ tao thế. Và tao cũng thấy thế là đúng.
    Rồi 1 anh nữa đang làm ăn ngon lành ở đây, cũng MKT Director. Vậy mà vợ bắt về nước ở nhà trông con cho vợ đi học MBA, cũng phải gật đầu về nước.
    Còn các sếp to nhất của bọn tớ, CEO của cả tập đoàn, cũng đều như thế cả. Dĩ nhiên ở mức độ thấp hơn do đặc thù công việc nhưng họ vẫn dành thời gian cho gia đình. Bằng cách nào? Bằng cách đi công tác thì tranh thủ thi thoảng dẫn vợ con theo để vợ con hiểu thêm công việc của mình và tranh thủ du lịch khắp nơi. Có khi còn mang đến công ty giới thiệu nữa.
    Một vài ví dụ hết sức sống động và thực tế để mọi người biết. Thực sự đàn ông Bắc Âu sống rất có trách nhiệm, yêu thương và trân trọng gia đình hơn đàn ông VN rất nhiều. Cái này là thực tế chứ ko đơn thuần là huyền thoại hay là bốc phét lên đâu mọi người ạ.
    Đúng là kể ra thì mọi người bảo sính tây. Nhưng thực chất tớ chỉ sính dân Scandinavian thôi, vì quen biết với họ, phải thừa nhận là tớ thấy phụ nữ VN mình thiệt thòi quá. :((
    Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Người Bắc Âu nói chung có xu hướng high-class và phụ nữ VN mình cũng ko dễ lấy được đàn ông như vậy. Cái này do khác biệt văn hoá và trình độ rất nhiều. (Cái này phải nói thật). Đây là lý do tớ cũng ko thích lấy tây, vì trình độ mình trừ phi may mắn ra còn ko rất khó có thể lấy 1 anh tây như thế. Và nếu có lấy thì khả năng ly dị cũng rất cao.. Trong group của tớ cũng có 1 đôi Dane và TQ lấy nhau được vài năm thì ly dị do bất đồng nhiều thứ.
    Tây có trách nhiệm. Đúng, nhưng họ cũng hiểu rất rõ mình muốn rì. Một khi ko hợp, khả năng ly dị là rất cao, đây cũng là lý do vì sao tỷ lệ ly hôn ở Tây khá cao. Ở ** tớ nghe nói cũng khá phổ biến. Nhưng đó là những yếu tố mà ở đâu cũng có. Chuyện ly dị với tớ ko có gì xấu nếu ko còn yêu nhau và thông cảm cho nhau. Cái xấu với tớ là đa số đàn ông VN còn thiếu trân trọng phụ nữ khiến chúng ta có nhiều thiệt thòi.
    Nói qua nói lại trên cơ sở làm việc với Tây các loại nhiều năm và kết bạn với Tây cũng nhiều. Nó chắc chắn ko phản ánh chính xác 100% sự thật, nhưng mọi người cũng nên tham khảo (trong TH mơ ước lấy tây, cụ thể là các anh Bắc Âu)..
    Nhưng kết luận lại là chị em VN nào thích lấy Tây thì nên lấy hẳn dân Bắc Âu. Người thường thôi cũng được, vì họ nói chung là tuyệt vời nhất trong tất cả giới đàn ông mà tớ biết. Dĩ nhiên ko ai perfect, nhưng xét trên khía cạnh có trách nhiệm và tận tuỵ với gia đình thì tớ cho họ điểm cao nhất. Nhưng trước khi lấy Tây thì phải cân nhắc cho kỹ, khả năng chấp nhận và thích nghi với khác biệt văn hoá của mình đến đâu. Khác biệt văn hoá thực sự là cản trở lớn nhất đấy mọi người ạ.. Cái này ko dễ vượt qua chỉ bằng tình yêu đâu. Nó đòi hỏi cả sự rộng mở và phóng khoáng trong suy nghĩ và tâm hồn nữa.. Nếu ko đủ cởi mở và khả năng thích nghi kém thì tốt nhất lấy 1 anh VN cho lành. Vì VN thiếu rì đàn ông tốt, chỉ hiếm người được như dân Bắc Âu thui..
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 26/09/2008
  5. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chị BG: Em khả năng thích nghi cực tốt, cũng thích đi du lịch giống tụi nó, tính tình cũng cởi mở đúng tiêu chuẩn chị nói, lại sống nước ngoài khá lâu, giới thiệu cho em một anh Bắc Âu nhá
  6. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    ặc..mụ babi...ko những là mẹ mìn về mỹ phẩm mà giờ mụ với chị BGBC làm mẹ mìn về giai Âu nữa cơ...Ko khéo, chị em độc thân nhà mình kéo qua Bắc Ân cả hể....
    CƠ mà đàn ông Bắc Âu đúng là hay phết "good can be eat"....Em từ bé đã mê mẩn các anh í rồi...vừa xinh giai, vừa truyền thống gia đình..lại vừa "lễ độ" với phụ nữ.... (lịch sự với phụ nữ là thường..lễ độ với là đáng khen)...thích lắm í..... cơ mà có được đâu...số cả cà nhà à....Bởi thế mới nói, "ai kia" có cơ hội đi Âu thì ráng "môi đỏ má hồng...liếc liếc..đá đá mắt" xem có anh Âu nào rụng tim ko ná. Mỗi người mỗi số..nhưng nhiều lúc, số cũng là nằm trong tay mình...hí hí....
    Ngày trước có quen thằng nhóc Việt Nam nhưng sống và lớn lên ở Đan Mạch. Ui choa, cu cậu xinh vãi luôn..đẹp giai cao to..nói chuyện lơ lớ cũng tuế mà thiệt tình nữa....Em ấy có cô bạn xinh lắm luôn. Thằng đó kể " chị biết ko, em với bạn em...ngủ chung với nhau hoài chứ gì?". Lúc đó mình chưa có chồng nên nói: Rì thế này, mày tính đầu độc chị mày à...Sao mà mày sống phóng túng thế hả?". Nó liền vội xua tay bảo " Ko, ko..chị đừng hiểu lầm...Tụi em ngủ chung...tại con bồ em..nhát lắm..ba mẹ nó đi đâu vắng lại ko dám ngủ 1 mình...Em toàn đến nhà nó ngủ...Nhưng tụi em chỉ nằm ôm nhau ngủ thôi, chứ ko làm gì cả. Tụi em có học ở trường về mấy cách an toàn ******** mà, nên có gì mà lo. Chỉ có điều, em thương nó lắm (nó means his gf), em ko muốn làm nó đau hay lúc nó chưa sẵn sàng.....Em ko muốn vì nó còn trẻ mà. Em chỉ khoái hôn vào....mũi nó thôi. Mỗi lần mà giận nhau, nó liền cọ cọ mũi vào mặt em...thế là em chịu chết..hết giận"...
    Hic hic/.....thằng ấy gal8ng phếch luôn....về ga95p mình mà toàn...che chở cho "chị của nó" mỗi khi ra đường...hic hic....Giai Âu đấy....chẳng phải chính hiệu nhưng mà cũng sống từ bé...nên có khác muh.
  7. heo_buong

    heo_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Chị Bà già up ảnh lên đi hi hi làm em hóng quá....
    Chuyện gia đình, sau chuyến đi này em thay đổi suy nghĩ nhiều lắm. Trước kia em lúc nào cũng tin vào sự chung thuỷ trong đời sống vợ chồng. Nhưng giờ em thay đổi lắm rồi. Đi cùng đợt này với em còn có 1 chị làm bên Bộ abc, đã có gia đình, và thuộc tuýp người cưc kỳ gia giáo, hiền lành, ngoan ngoãn. Chị ấy kể nhiều khi cuộc sống gia đình sau khi cưới là đến giai đoạn nhàm chán, stress nhất là lúc sinh con. Mình thì tù túng vất vả ở nhà nuôi con còn chồng thì hàng ngày vẫn bảnh bao láng cóng đi làm,... Rồi trong cuộc sống gặp gỡ những người có những đức tính mà chồng mình còn thiếu hoặc được quan tâm chăm sóc mà vì những vất vả bận bịu của cuộc sống hàng ngày đã khiến chồng mình vô tình quên đi những điều đó. Đôi khi ngoại tình chỉ là trong ý nghĩ nhớ nhung, những tin nhắn, cái nắm tay,.... chứ chẳng cần phải là đi đến giai đoạn tận cùng kinh khủng mà mọi ngưòi thường hay nghĩ tới. Chị ấy còn kể cho em những người cùng cơ quan ai cũng đểu trải qua giai đoạn như vậy cả, chẳng có đôi vợ chồng nào mà hết lòng hết sức nghĩ đến nhau không bao giờ bị rung động bởi một người khác. Cái quan trọng là mình biết đâu là đúng là sai là điểm dừng thôi.
    Điều mà chị ấy nói được chứng minh ngay trong chuyến đi. Cả 2 chị em đều được 2 anh giai Tàu để ý, mà điều đáng nói là cả 2 anh đều đã có gia đình. 1 anh thì có con gái 3 tuổi và 1 anh thì mới cưới vợ hồi tháng 5. Anh mới cưới vợ bảo, đây là lần đầu tiên tao cảm thấy như thế này, tao không hiểu nổi bản thân tao nữa, vợ tao là mối tình đầu và tao đã từng rất yêu vợ tao thế mà không hiểu sao khi gặp mày tao đánh mất mình bla bla bla nói nhiều lắm. Còn chị kia được anh Tàu quan tâm chăm sóc cũng thấy rung động, cũng hẹn hò nắm tay cũng ôm. Ôi nói chung em chẳng còn tin vào sự chung thủy của tình yêu nữa đâu, có lẽ phải tự huyễn hoặc mình là sau này chồng mình không làm gì sai với mình thôi chứ chắc chẳng tin tuyệt đối được..
    Tự dưng thấy cuộc sống gia đình sao mà phức tạp, sao mà chẳng còn muốn lập gia đình nữa....
    [​IMG]
  8. heo_buong

    heo_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chuyện chiều vợ, em phải công nhận đàn ông Western chiều phụ nữ kinh khủng luôn. Ngày xưa em ở UK cũng có 1 chị lấy chồng người Anh, sinh em bé xong hàng ngày anh chồng đẩy xe đưa con đi chơi, đi chợ để chị í rảnh tay đi học. Hôm nào anh chồng cũng phải đi học (cả 2 vợ chồng đang làm PhD) thì mang con đến lớp, đến giờ đẩy sang lớp vợ để vợ cho con bú rồi lại đẩy về... Làm với niềm hạnh phúc vô cùng chứ không phải vì nghĩa vụ đâu nhé...
    Nhưng em cũng công nhận với chị Bà già, suy nghĩ của 2 nền văn hóa cực khác nhau. Lúc đi học em cũng date 1 anh British nhưng gặp được 2 lần là bỏ chạy vì mình chân chất hiền lành quá không thể hợp được. Nói chung dù gì thì gì em cũng không thích lấy khoai Tây he he. Cứ khoai lang thuần Việt mà chiến thôi :">
    [​IMG]
  9. heo_buong

    heo_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Chết, em lại quên. Nhắn chị pyche (sorry chị em không nhớ chính xác nick): chị ơi em đúng là Hương béo học ACET hồi năm lâu lâu rồi đây hi hi. Chị là ai thế hả chị em tự dưng không nhớ, lại không có ảnh ACET ở đây để xem lại... Hi hi có gì chị PM em nhé..... vui quá trái đất tròn quá đi!!!!
    Chị nhớ anh Chiến không, anh ấy đang ở Bỉ rồi, còn Trang thì sang S''pore giờ đang exchange bên UK. Yến thì học RMIT bên Úc. Chị còn thông tin của ai không ạ??? PM PM nhé chị :x:x:x
    [​IMG]
  10. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi Monash vẫn là gần như nhất về banking and finance đó. Em thử PM cho chị cái YIM của em, chị sẽ hỏi lại xem thế nào? Ok?
    Còn nếu ko em lên UNSW hoặc Uni of Sydney cũng ok. Seriously chị chị rec. mấy trường đó. Ko hiểu Melb Uni ra sao há?

Chia sẻ trang này