1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 10!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 22/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xoatxoat

    xoatxoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người bàn chuyện gia đình chồng con, mình mới dám mon men leo vô lên tiếng
    Đúng như em Heo nói đấy, dù có gia đình rồi thì mình cũng ko thể là sỏi đá, không thể nào không xao động khi gặp phải người nọ người kia, đại khái là thấy người đẹp người đẹp tính mà để í mình là tự nhiên lại thấy mình như thời còn trẻ. Tuy nhiên, gia đình có bền vững hay không là do mình biết đến đâu là nên dừng lại (cả vợ cả chồng), và người kia (nếu biết) cũng phải hiểu và chia sẻ tâm lý với vợ (chồng) mình. Chứ cứ ghen tuông làm dữ lên rồi có khi từ việc nhỏ xíu cũng dẫn tới đổ vỡ. Nói chung hạnh phúc gia đình theo mình nghĩ không phải chỉ là yêu thương nhau, hiểu nhau, giúp đỡ nhau mà còn phải có sự rộng lượng, tôn trọng nhau nữa.
    Còn nói về đàn ông Âu, hồi trẻ mình cũng có thời gian đi lại với 1 bạn cùng lớp , nói chung bạn í làm mình chết lịm vì những quả quà cáp, có khi ko giá trị về tiền nhưng rất thi vị, hoặc về sự chăm sóc như đi đâu cũng mở cửa nhường mình, kéo ghế cho mình, v.v...., nhưng đúng là khác về phong tục tập quán rất khó chung sống. Với cả hồi xưa chị cũng quê mùa, nên ko chịu nổi, dù rất tiếc nhưng phải chia tay và lấy 1 anh nông dân VN, nhưng đến bây h cũng ko lấy gì làm hối tiếc
  2. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Em đăng kí Monash chị ah, chiều nay em đi nộp hồ sơ . Nếu như nó ko accept điểm toefl thì em thi ielts cho nó máu . Nghe giang hồ đồn ielts dễ hơn toefl ibt nhiều, nên là quả này thử tập trung ôn xem được 8 chấm ko .
    Ôi, cái sự học, em cũng chả thik đi luôn, cơ mà hôm nọ em vừa chửi nhau cả 1 thằng HR manager bên FPT vì chuyện bọn nó phân biệt đối xử bằng trong nước với bằng nước ngoài, bên nước ngoài trả lương gấp 3 học trong nước. Em thấy rất vô lý, nếu như trong nước cũng pass test và phỏng vấn như những thằng học nước ngoài về, thì tại sao cùng 1 vị trí lại bị trả lương rẻ mạt như thế. Mà học trong nước đâu có nghĩa tư duy và năng lực ko bằng mấy thằng học nước ngoài, chả nhẽ giả lương chỉ vì 1 bên đóng có trăm tám tiền học 1 tháng, còn bên kia mấy nghìn đô ah . Vớ vẩn! Em cho 1 bài dài để biết dân trong nước ko phải những thằng ngu . Cóc cần FPT nữa =.=
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hey Babie, chị đang quen 1 anh Thuỵ Điển biết tiếng Việt và yêu món Việt. Sống ở gần biên giới **, chắc cùng khu với Nicky và Mì Gà đó. Chị đang sell cho 1 cô khác nhưng chị ko cảm thấy cô này phù hợp. Em có thích ko chị sell anh í cho em.
    Tớ cũng là dạng lười biếng và nhát chết, nên cũng giống em HB và chị XX. Mặc dù chết mê chết mệt sự lãng mạn và tinh thần trách nhiệm của các anh khoai tây (bắc âu) nhưng đến h tớ vẫn muốn lấy 1 anh nông dân VN hơn. Cho nó lành lặn. Thực sự là dù có chơi thì những tiếp xúc của mình với tây vẫn ở mức social thôi nên ko dám chắc mình có vượt qua được rào cản văn hoá không (nói thật chắc phải sống chung may ra mới say for sure được).
    Còn chuyện ngoại tình thì lúc nào tớ cũng nghĩ như em HB mới đây nhận ra. Thực ra con người ta làm sao tránh khỏi có lúc này lúc kia. Vì chồng mình thì tài giỏi đến mấy cũng ko hoàn hảo được. Thế rồi lúc đang khúc mắc với nhau chưa gq được mà lại có 1 anh chàng galant ngọt ngào hay một cô gái xinh đẹp dịu dàng (tỏ ra) hiểu mình thì bố ai mà tránh được xao lãng. Tớ dám cá 100% đấy.. Nhưng quan trọng là đủ tỉnh táo để biết cái gì là thực sự quan trọng, cái gì là nhất thời. Ko thể chỉ ko vừa í là đạp bỏ luôn được. Nói chung cuộc sống GĐ với tớ là phức tạp, ko đơn giản, dù lấy ai cũng vậy. Nói thật là đến h, tớ tin là lấy ai còn phụ thuộc vào duyên số rất nhiều.
    @All: Sorry mọi người tám hơi nhiều chiện này nhưng mà vì nó là niềm bức xúc của gái già như tớ nên động đến là crazy cứ như em Bibo nói đến MAC và em babie nói đến All That Glitters vậy..
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 26/09/2008
  4. xoatxoat

    xoatxoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    BG thân iu đừng nghĩ nhiều cho mệt. Tình yêu hôn nhân cứ như là mình đi trên dây vậy, cứ thẳng tiến chả để ý gì có khi tới nơi, còn cứ nhìn trước nhìn sau khéo sợ quá, ko dám đi nữa
    @Babi: vậy Babi không ăn Tết ở nhà à? Chán nhỉ
  5. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Đề tai này hay mà Bà già. Có time thì tớ cũng muốn nói nhiều về chiện này, mỗi tội ko có thôi :(. Chỉ góp ý chút xíu là bà chêm tiếng Anh in ít vào bài viết thôi, nhiều quá bọn dốt ín lịt xờ như tớ ko hiểu đâu :D. Vẫn thích đọc tiếng Việt và từ lóng tiếng Việt (nhất là từ ngoài Bắc :P) hơn là tiếng Anh rất, rất nhiều!!!
    Cũng đồng ý là chuyện khác biệt văn hoá là 1 khác biệt rất lớn lao mà không phải ai cũng có thể vượt qua đc. Cá nhân tớ thì đầu hàng vô điều kiện. Mặc dù trước khi ra đi tìm đường cứu nước :D, đám bạn có dặn dò là "mày nhất định phải lấy chồng Tây vì tương lai con em của chúng ta" (lấy chồng Tây thì con của tớ chắc chắn là nó đẹp hơn rất nhiều nếu lấy anh da vàng mũi tẹt :D), nhưng mà quả thật là... yêu ko nổi :"> Nói chuyện, ngưỡng mộ thì có nhưng mà yêu thì ko thể. Khác biệt văn hoá, joke của nó mình ko hiểu, joke của mình nó trơ như gỗ đá, thì có mà hỏng hết bánh kẹo. Túm lại là chẳng lấy Tây đc. Túm lại là cần phải upgrade xã nhà lên thành phiên bản Alpha, ko cho hắn Bêta mãi đc là ổn :P
    Tép con: Chị sẽ cố gắng. Cám ơn em rất nhiều :)
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Bibo: em ko vào FPT (banking hả ) là tốt đấy. Cá nhân chị rất ko ưa văn hoá FPT. Nó làm hỏng khá nhiều người. Hình như người ở đó mắc bệnh tự sướng là mình rất cool còn với giới non-FPT mà chị quen biết thì đều thấy chuối. (Ah, trừ các em trên mạng vì chị ko bít có em nào anti FPT giống chị ko. :P)
    @Feb: Sorry nhá, type dài quá nên từ nào thấy ngắn hơn TV mà đa số đều hiểu thì xài thui. Bài sau có xài từ in lịt nào đâu.
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 26/09/2008
  7. myrabit

    myrabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Các anh Bắc Âu tuyệt vời thật, nhưng cũng có những khác biệt. Ví dụ như: Tiền làm ra là riêng biệt, của ai nấy tiêu chứ ko bao giờ có chuyện đưa về cho vợ. Hai vợ chồng chia nhau chi các khoản trong gia đình: Người trả tiền thức ăn, người trả tiền điện thoại, giúp việc...Mấy khoản chia như thế này sòng phẳng đến phát sợ, chi tiết đến từng đồng một.
    Nhưng mỗi khi nhìn các ông chồng Bắc Âu lại thấy ghét mấy ông chồng VN, lúc nào cũng lười, ủn hết cho vợ việc nhà, chăm con, mồm nói vợ con là nhất nhưng bạn có alo đi cafe hay nhậu nhẹt là đi luôn. Chưa kể ai số đen phải ở chung với bố mẹ chồng, lại phải đau đầu về mối quan hệ.
    Nhân duyên biết đâu do trời định, thế nên chẳng biết đằng nào mà tính !
  8. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    @ chị white: em apply Monash rùi =.= nộp hồ sơ rùi =.= Chắc tháng 2 or tháng 3 chi đó là nhập học à. Đợi cái full offer của tụi nó về nữa thôi . Buồn! Thế là phải nhịn 3,4 năm nữa rồi đi Mỹ vậy . Em vẫn prefer học ở Stern cơ . Mà thôi, cứ chém lấy 1 em MSc đã, rùi tính đến NY-dzô-ing sau .
    Ở Melbourne thế nào hả chị? Có MAC ko? Giá cả như nào ah =.= Chắc đắt lắm ah =.= Để em noel này cua 1 mẻ MAC bên US rồi xách sang vậy =.=
    E*** : ôi dzời ơi, 1 cái blush có 17.5$ mà sang Úc nó chém cho 40AUD thế này hả dzời, son siệc có 14$ mà bên ấy cũng 35AUD =.=
    Thôi, quả này cố mà cua 1 rổ MAC rồi sang ih tô tô quệt quệt thôi =.=
    Được la_pluie_de_mars sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 26/09/2008
  9. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chị BG: Chủ đề này thiệt là khó. Em nói vậy thôi chứ long distance em ngán lắm rồi. Ko có work
    Nói gì nói chứ thấy khi còn trẻ, đang đi học yêu đương rất dễ. Kiểu như điếc ko sợ súng í. Fun trước cái đã . Nhưng khi lớn tuổi hơn chút thì về mặt nhận thức trưởng thành hơn, lại tiếp xúc nhiều, hiểu biết nhiều hơn, tự nhiên mình đâm ra sợ nhiều thứ, cảm thấy mọi thứ không còn là màu hồng nữa. Vì vậy quen một người cũng khó khăn hơn. Không phải mình cố tình đặt ra tiêu chuẩn nhưng mà tự nhiên nó thành như vậy . Phức tạp thế cơ chứ.
    Feb: Ừ ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn hehe. Chỉ phải chịu khó upgrade lên version 2.0, 3.0. 4.0 etc thôi. Đến chừng đó hơn đứt mấy anh Tây đấy chứ.
  10. haughty

    haughty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thấy mọi người bàn tán đề tài [phức tạp] này rôm rả quá. Em thì chưa được đi nhìu, chưa tiếp xúc nhiều, nên nghe mấy chị kể mà cứ xèm xèm =P~. Nhưng mà em vốn nông rân, nên em cũng sắp đi theo 1 anh nông rân VN roai` .
    Trước khi quen nhau, anh í cũng bảo, anh gia trưởng lắm, nếu ko chịu nổi thì thôi, ấy thế mà ko thôi được . Đến bi giờ, vẫn ko deal được khoản công việc nhà, cứ bảo là "nhà có 2 người phụ nữ (em và Mama í), mà để đàn ông rửa chén (...) là sao?". Nói thì thế, dưng mà vẫn rửa chén, nấu cơm í, nhìn shương lắm . Mà cũng có thể chưa cưới nên thế, ko biết sau này cưới xong thì thía nào đây

Chia sẻ trang này