1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 10!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thế mà mấy anh Dane tớ bít chả có anh nào thế cả. Toàn vợ quản tiền thôi. Có anh còn phàn nàn với tớ là vợ tao chỉ cho tao 10% lương để tiêu vặt thôi, tháng nào tao tiêu quá là nó lại cằn nhằn là tiêu vào đâu, tiêu rì lắm xế..
  2. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày vô đọc news thấy kinh tế Mỹ đang èo uột chán quá xá.
  3. meobungbeo

    meobungbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, thế chị WP mà bỏ em đi thì có chị Mars tới order đồ make up bên US cùng em:P
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @meobungbeo: Có chị order cùng mà. :P
  5. heo_buong

    heo_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu chị chị Babie không nhận pát xê sang cho em đi :P:P:P
    Trường hợp này em gặp rồi này, chứng kiến tận mắt luôn nhé. Chồng - vợ mỗi người một tài khoản. Đến tháng chia nhau ai trả tiền gì tiền gì. Chồng trả tiền chợ mỗi tháng đưa vợ X đồng chả hạn, vợ đi chợ về xong dính cái hoá đơn lên mặt tủ lạnh, thừa thiếu tháng sau bù. Đi đâu, mua vé máy bay ví dụ thế chồng bảo tao tặng thế là a lê hấp rút tiền ra trả, còn nếu không vợ đi vợ tự trả. 2 vợ chồng đi chợ chồng không có tiền lẻ vay vợ 5 đồng tối tự động cầm 5 đồng ra trả vợ. Ôi nói chung là văn hoá Tây chả thể nào mà hiểu nổi...
    Em nghe nhiều chuyện này nên nghĩ khá phổ biến, nói chung XH có người này người kia nhưng em nghĩ phương Tây chuyện vợ chồng mỗi người 1 tài khoản phổ biến như ở VN chồng về đưa tiền cho vợ vậy. Chắc mấy người chị bà già quen vì sỹ nên nói thế cho giống văn hoá Việt Nam ấy mà :P:P:P
    [​IMG]
  6. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài heobuong chết cười . Ừ chị chỉ khoái giữ tiền thôi, chứ ko thích mỗi người 1 tài khoản như vậy. Thấy ko có tin tưởng nhau gì hết. Cho nên quen mấy anh Vn cho lành . Mà kiếm anh vừa có những phẩm chất tốt đẹp sẵn của trai Việt như có như có nhiêu đưa vợ , vừa không gia trưởng, nhậu nhẹt bạn bè, ko trai gái lung tung, lại yêu chiều mình coi bộ thời buổi này khó quá
  7. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    Hic, tình hình là cuối năm nay e cũng theo 1 a nông dân VN mất thôi >< chưa biết chuẩn bị thế nào đây. Nhà thì chưa có tiền để mua T.T
  8. haughty

    haughty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ngoại trừ cái chỉ tiêu [không gia trưởng] thì anh nông rân của em hội tụ đầy đủ các phẩm chất chị babi yêu cầu Nhưng mà, ko nhậu nhẹt, bạn bè, thành ra cũng ít chịu đi chơi, lễ lộc gì cũng chỉ ở nhà, mua đồ về ăn uống, trong khi em thì muốn tụ tập, đông vui mà . Nói chung là được cái này thì phải mất cái khác thôi chị ơi
    @chị BG ơi, order gì thế ạ? Em có bon chen được ko? (Dạo này em hơi bị bon chen )
    Được haughty sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 27/09/2008
  9. bee56

    bee56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    là lá la!Nhà mình sắp có người trèo lên xe hoa
    chị Bé theo gương chị nang_tien đi cho cả nhà học tập theo nào!
  10. artnouvo

    artnouvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tám chuyện khoai lang, khoai tây rôm rả quá . Tặng cả nhà cái này để thư giãn (st thôi chứ ko phải tớ sáng tác đâu nhé )
    1. Don''t imagine you can change a man - unless he''s in nappies.
    Đừng có mơ bạn có thể thay đổi một người đàn ông ?" trừ khi nó vẫn còn đang quấn tã.
    2. What do you do if your boyfriend walks out? You shut the door.
    Bạn sẽ làm gì nếu người yêu bạn dứt áo ra đi ? Đóng father nó cửa lại.
    3. If they put a man on the moon - they should be able to put them all up there.
    Nếu chúng ta đã đưa được một người đàn ông lên mặt trăng rồi ?" thì đáng nhẽ ra nên đưa hết bọn họ lên cả đi.
    4. Never let your man''s mind wander - it''s too little to be out alone.
    Đừng để trí tuệ của một người đàn ông đi lang thang nhé ?" nó bé quá đi lang thang bị dẫm chết đấy!
    5. Men are all the same - they just have different faces, so that you can tell them apart.
    Đàn ông thì giống nhau cả thôi ?" chỉ là bọn họ có khuôn mặt khác nhau nên ta mới phân biệt được.
    7. Definition of a bachelor: a man who has missed the opportunity to make some woman miserable.
    Định nghĩa của một kẻ độc thân: một người đàn ông đã bỏ lỡ cơ hội để làm cho cô nào đó đau khổ.
    8. Women don''t make fools of men - most of them are the do-it-yourself types.
    Phụ nữ không làm cho đàn ông trở nên ngớ ngẩn; Bọn họ tự làm họ ngớ ngẩn.
    9. Best way to get a man to do something is *****ggest he is too old for it.
    Cách hay nhất để khiến một người đàn ông chịu làm gì đó, đó là hãy nói rằng "Anh già quá rồi, không làm nổi việc này đâu!"
    10. Love is blind, but marriage is a real eye-opener.
    Tình yêu là mù quáng, nhưng hôn nhân là mở to mắt!
    11. If you want a committed man, look in a mental hospital.
    Nếu bạn muốn tìm một người đàn ông toàn tâm toàn ý với mình, hãy tìm trong bệnh viện tâm thần.
    12. If he asks what sort of books you''re interested in, tell him cheque books.
    Nếu anh í hỏi bạn quyển sách nào bạn thích nhất, hãy trả lời quyển séc.
    13. Remember a sense of humor does not mean that you tell him jokes, it means that you laugh at his.
    Hãy nhớ rằng khiếu hài hước không có nghĩa là bạn sẽ kể cho anh ta truyện cười, mà là bạn phải cười vào câu chuyện của anh ta.
    14. Sadly, all men are created equal.

Chia sẻ trang này