1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 10!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xoatxoat

    xoatxoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thấy chị em thiếu lòng tin vào các anh nông dân VN, làm mình cũng thấy tủi thân thay (chả gì thằng con trai cũng đã 16, các cô gái mà cứ nghe review thế này ko chịu lấy chồng VN thì con mình ế quá). Vì thế mấy hôm nay quyết tâm đi tìm bằng chứng để lấy thể diện cho các anh em. Kết quả là thế này mọi người ạ:
    - Sáng t6 mình và chồng đưa con đi học, trong khi đứng trông xe để ổng dắt con vào lớp mình đếm nhẩm được khoảng hơn 1/3 số trẻ được các ông bố đưa đến trường. Còn buổi chiếu khi đón con về, đứng trong hàng ngũ đứng ngóng dài cổ chờ các bé đi ra có khoảng gần 1/3 là đàn ông. Khi gặp bố, bọn trẻ cũng chạy lại ôm choàng mừng rỡ y chang như gặp mẹ, và sau đó các bố cũng tay xách nách mang cặp bé, cặp lớn dẫn con ra xe (còn các bà mẹ còn có xu hướng ở lại tám tàng với cô hoặc với nhau)
    - Sáng nay, cả nhà mình đi ăn sáng ở 1 quán cũng khá đông những cặp vợ chồng trẻ ở tầng lớp tương đối khá giả (dạng trí thức, doanh nhân, kiểu tương tự như mấy anh Bắc âu mà BG đề cập). Mình để ý thấy có 8 cặp mang theo con nhỏ thì có 4 cặp con cái được bố dăt vào, trong khi ăn uống hàn huyên với bạn bè thì có 3 ông bố có lúc chạy lòng vòng với con để mẹ nó thoải mái buôn chuyện, 2 ông bố thỉnh thoảng còn đút cho con ăn, có 1 ông ngồi 1 mình với con để vợ loanh quanh (tất nhiên là có lúc thôi), 2 ông thì hoàn toàn ko động đến con cái.
    - Ngoài ra, năm ngoái mình làm ở Hội phụ huynh 1 trường mẫu giáo cũng khá nổi tiếng trong thành phố, trong hội có 8 người thì có tới 5 ông bố (toàn các Gđ, nhà báo), mấy vị ấy nhiệt tình cho con lắm, mẹ mấy bé chả mấy khi thấy ló mặt (cô HT bảo thế)
    Đấy là 1 số thống kê nho nhỏ, qua đó cũng có thể thấy đàn ông ở VN cũng có người rất chăm nom, lo lắng cho con cái và mình nghĩ số đó ko phải hiếm. Mọi người có ác cảm chẳng qua vì hay nghe người ta kể lể lúc gặp chuyện ko vui, còn những người cảm thấy thoải mái thì họ coi chuyện ấy là đương nhiên nên ko kể làm gì
    @KCGLMM: trường hợp như bạn em chị cũng có thấy rồi, thằng bạn cùng lớp với chị hồi xưa nó cũng quậy dữ lắm, vậy mà lấy vợ xong rất tu tỉnh làm ăn nhé. Chúc em hạnh phúc nha,.(Tuy nhiên cũng ko nên chủ quan khinh địch, và cũng ko nên làm gì quá lên để hắn bỏ thiện theo lại tà)
    Được xoatxoat sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 28/09/2008
  2. locbiec

    locbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lâu em ko vào mà thấy mọi người bàn chủ đề hay thế.
    BMH: Ứi giời, bà này tẩm ngẩm thế, thế mà chả nói j với bọn tôi cả. T thì chả có kinh nghiệm gì nhưng giúp đc gì thì bảo tôi nhé. À, hôm nay gặp con bạn nó vừa khoe là có chỗ chụp ảnh cưới ưng ý lắm. Tự nhiên mà nó còn trả hết mình file gốc luôn, đi in ở đâu cũng đc. Ym bà địa chỉ nhá.
    Bee: Bé bee bé mà cũng suy nghĩ người lớn ghê nhỉ. Hồi trc chị cũng nghĩ như dikilur, lăng nhăng 1 phát là sau này cho đứt luôn. Nhưng dàn dần thấy đúng là thế thì chỉ mình thiệt thôi. Quen mấy anh cùng lớp tầm >40, các anh toàn bảo đôi khi đó là xao lãng ko cưỡng đc, nhưng vợ con bao giờ cũng là trên hết, và các em nên tha thứ là tốt nhất....Con điều này có xảy ra ko, nhiều ít lại tuỳ bản tính mỗi người. Nhưng phần lớn là có, hic, nghe giật mình. Và cầng có vị trí, cang thành đạt thì càng dễ xảy ra.
    CHi KCJLMM: Hehe, nghe chị kể bạn chị hay thế, em nghĩ chắc anh ý yêu chị lắm. Chứ làm được vậy đâu phải dễ đâu. . Ngày xưa chồng cô em cũng quậy khiếp luôn, còn đánh người đi tù cơ, đợt muốn cưới cả nhà ngăn. Thế mà giờ lấy vợ xong chịu khó làm ăn, chiều vợ chiều con nhất hạng luôn, nhà chồng còn sang cám ơn cô em ý. Chú bảo giờ có vợ con rồi phải cố mà lo cho vợ con chứ sao như xưa đc.
    [/sign]</font></a></p><p align="right"><font size="2" color="#000099" face="Arial">http://muare.vn/forum/tinhocvn/images/icon_posticon.gif" border="0"></font[/sign]
    Được LOCBIEC sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 28/09/2008
  3. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Hình Paris đây, những ngày cuối thu, nắng đẹp, mát mẻ, bầu trời trong xanh
    Notre Dame Paris
    [​IMG]
    Khải Hoàn Môn
    [​IMG]
    Hy vọng tháng 11 sẽ đi Ý , giấc mơ của đời mình
  4. toc_xu1234

    toc_xu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hix,có ai khổ như e ko?
    Chờ đợi mòn mỏi gần tháng trời,mãi mới có được em EM trong tay,thế mà lại bị dị ứng,ôi ông trời thật nhẫn tâm huhu
  5. bee56

    bee56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    chị Feb:anh cánh cụt cute chị nhỉ!chúc anh chị mãi hạnh fúc nha!chị giữ skhoẻ đi nhé,đừng để ốm,ốm xấu lắm
    chị locbiec:e hơi bị ng nhớn đấy!Hehe!bảo sao chị bé bận túi bụi,ko có tgian gặp chị e mình nhờ!
    chị betty:ui các chị thi nhau post ảnh thế này làm e thèm quá đi mất!công nhận châu Âu đẹp tuyệt vời!nó là giấc mơ của cuộc đời em!hi vọng nó sẽ trở thành hiện thực!chị betty ngày càng xinh nha!hihi!
    e sẽ post ảnh VN cho đỡ thèm!đây là 1 trong các bãi biển ở cù lao chàm!nói đến cù lao chàm thì e lại thèm rùi,đẹp tuyệt vời!Biển đẹp,đồ ăn rẻ!Nói chung là e sẽ đi lại lần nữa!Hihi!hè rùi e đi ra cù lao chàm có 1 ngày nên tiếc quá,ở 2 ngày bao nhiu cái thú vị thì ko ở!
    [​IMG]
    [​IMG]
    mure điên hay sao ý!e mãi ko post dc bài!
    Được bee56 sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 28/09/2008
  6. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chị KCGLMM: Chỉ có chị tiếp xúc với anh ấy hàng ngày mới biết chính xác là anh ấy có thực sự đã thay đổi hay không? Nếu anh thực sự thay đổi thì tiến tới luôn đi. Cuối năm cho chị em nhà mình xem ảnh cưới. Ôi công nhận nangtiên mở hàng đắt khách ghê cơ. Chị em đua nhau cưới thế này hehehee
    @ chị xoatxoat: Lấy được anh Vn như chồng chị sướng nhỉ? Em là chỉ thích lấy khoai lang, chứ ko thích lấy khoai tây . Tâm sự này nọ họ còn hiểu, chứ lấy tây mệt lắm vì họ không hiểu lắm những suy nghĩ của mình. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn . Ôi mà chủ đề chống lầy này chẳng dám lớn tiếng nói nhiều, ngồi nghe vậy vì tớ ko có thói quen nói chuyện tình cảm
    @ Bettypop: Dạo này trông xinh ghê nhỉ? Cái má phúng phính nhìn yêu quá đi.
  7. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    bên này đi bộ muốn rục chân luôn hic hic, vo sephora shopping đã luôn, có điều đau túi lắm, Mac cũng có nữa mà bán bằng giá bên Mỹ khác đồng tiền thôi, mua 15 usd bên Mỹ bên này bán 15 e ha ha, tính mua má hồng Nars mà giá nó cũng y thế khác mỗi đồng usd với euro thôi, mai em up hình tiếp
    bên này Mango chỉ là hàng bình dân hí hí
    định mua đôi boot đi mà mãi chưa mua đc vì mấy đôi thích toàn trên 100 e
    Avene với vichy , evian rẻ dã man luôn, chai xịt khoáng mới tậu 300ml có 7e ha ha, SRM 8e
  8. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Chà, hôm nay ngồi đọc lại vài trang trước thì thấy cái này của Siêu nhân bí bò, chị đành phải ngứa cổ hát chơi vài câu vậy :P:P. Thật sự là chị nghĩ chuyện đi học ở nước ngoài với trong nước, nó khác nhau nhiều lắm em à. Khác thế nào thì nó dài dòng lắm, đến khi em đi thì em sẽ hiểu. Nhưng đại khái là quả thật, đi học ở nước ngoài về, tư duy và đầu óc, tầm nhìn của con người khác hẳn lúc còn trong nước em ah (chị nói theo cảm quan của chị, và của nhiều ng khác, chứ cũng ko dám nói quơ hết cả nắm nhé!). Thật sự là trình độ học ở nước ngoài nó hơn hẳn ở VN rất, rất nhiều!
    Nhớ ngày xưa lúc chị còn học ở VN, cũng đại học Ngoại Thương chứ ko xoàng nhé, thế mà vào học chả hiểu ông thầy bà cô ổng nói cái gì, mạnh thầy thầy nói mạnh trò trò ngủ, cứ gọi mấy ng đứng bục giảng là "tiến sĩ gây mê" thôi. Bạn chị, cử nhân anh văn loại khá giỏi, vậy mà cầm 1 tờ giấy bảo dịch cũng dịch ko xong, cứ theo kiểu "Việt Nam" thế nào ấy, còn speaking thì í ẹ luôn. Chị từ lúc học tiếng Anh ở VN thì cũng thuộc loại ko nhất cũng nhì lớp, toàn 8-9 phẩy thôi, thế mà lúc mới qua đây, nó nói cái gì mình cũng thấy như vịt nghe sấm vậy. Đến chừng học tiếng Anh đc 1/2 năm mới bắt đầu nói được. Túm lại đó là tiếng Anh, học ở VN 10 năm ko bằng ở nước ngoài 1 năm. Còn trình độ và tư duy thì... Chị đã từng tham dự ké mấy lớp học về đồ họa vi tính ở nhà, và so với bên đây thì đúng là cống rãnh so với đại dương luôn. Học kiến trúc ở nhà cũng rứa, nói chung rất lạc hậu, toàn lý thuyết ko sát với thực tế, ko đc thực hành. Học 4 năm ĐH ra trường có thể nói chẳng biết đc gì. Thế nhưng bên này họ dạy rất thực tế, cho mình nhiều cơ hội hands-on nên kiến thức trong sách vở luôn đi đôi với thực hành. Và mấy ông thầy-bà cô thì... chị nói thật, chị nghĩ họ là thiên tài chứ chẳng phải đùa. Ko biết có phải chị may mắn đc học hỏi ở những con người xuất sắc trong lãnh vực của họ hay ko mà sao chị thấy họ giỏi quá chừng luôn, hầu như cái gì cũng biết, và đại đa số rất thân thiện, hết lòng giúp đỡ học sinh sinh viên khi họ cần. Chị có đc may mắn học với 1 giáo sư tên là Bill Alderson, chị cần giúp đỡ gì là ổng luôn sẵn sàng, đợi chị học xong rồi dẫn chị đi photocopy bài vở những lúc chị lỡ nghỉ học... Nói chung là tốt đến nỗi đáng kinh ngạc luôn. Hồi học ở VN, chưa có thầy cô nào của chị mà đối với học trò như thế, đừng nói chi là ở cấp 3-đại học, ko có chuyện đó đâu, chỉ có mua điểm-chạy học thêm... là đc ưu tiên nâng đỡ thôi.
    Và học College- Uni bên này khoai lắm, cày ngày cày đêm, đến khùng luôn chứ ko tàn tàn như bên VN, do đó chị nghĩ cái bằng đó đem về VN thì đc đánh giá cao hơn, đc trả lương cao hơn người học ở VN là điều hoàn toàn hợp lý. Anh bỏ công sức thế nào thì anh đc thế nấy, chưa kể bôn ba ra xứ người, vật chất đắt đỏ... Chị ko nói nững ng học ở nước ngoài về thì trình độ họ hơn hẳn ng học ở VN, nhưng chị nói họ thật sự đc cọ sát với thực tế và được tiếp cận 1 nền giáo dục cao hơn hẳn ở VN. Đó là sự thật mà ko gì có thể chối cãi đc. Nền giáo dục ở VN, nói thì đáng buồn lắm, thật sự chẳng là cái gì hết, đầy rẫy bất cập, gian lận... Rất là chán.
    Nói vậy ko phải để khuấy động nên 1 làn sóng tranh cãi, chỉ là dựa vào những đánh giá của cá nhân mà thôi. Và mình càng ko phải là người sính ngoại hay này nọ. Có sao nói vậy thôi người ơi :P:P.
    P.S: Bí bò đòi đi tìm trường ở Úc học mà ko thấy tiêu chí dành cho học hành, chỉ thấy tiêu chí dành cho... shopping thôi là sao? Hỏng, hỏng nặng rồi, hehhee.
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Em cũng từng được gửi đi học vài năm nước ngoài nên cũng có cái nhìn khác hơn nhiều lắm. Ở VN phải học thêm ngày đêm thì mới mong điểm cao chứ nước ngoài chỉ học giờ chính thôi, nếu không biết thì thầy cô sẵn sàng chỉ lại chứ chả cần bỏ thêm tiền học thêm hay đi chùa thầy gì hết. Cách học cũng thực tế lắm, cho mình nhiều cơ hội thực hành nhiều nên rất khoái với lại thầy cô cũng toàn tâm giúp đỡ học trò, chỉ dẫn những gì mà họ góp nhặt được từ chính công việc và cuộc sống của họ nên rất sinh động và có ích. Ở VN muốn yên ổn phải hiền lành, thụ động thì mới là học sinh ngoan nhưng ra nước ngoài lại là một trở ngại vì không biết nói lên chính kiến của mình một cách thuyết phục và e sợ đám đông. Sau mấy năm thì em gan lắm rồi, biết chủ động hơn trước nhiều, lên làm thuyết trình hay tìm tài liệu và xếp thời gian học cũng khoa học hơn. Bao nhiêu năm trời học ở VN em chẳng còn nhớ gì cả, ngoài việc chép bài như điên. Sắp tới chắc em lại đi nước ngoài học thôi, không chỉ vì bằng nước ngoài có giá trị mà mình có thể học được rất nhiều điều để có cái nhìn bao quát hơn.
  10. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Em ko nói rằng đi học nước ngoài là ko có lợi. Cái em nói là, ko phải những ng` ở trong nước là ì trệ, là ko năng động tự tin. Kể cả là về mặt tiếng Anh . Ko thể vơ đữa cả nắm được chị ạ. Em quen rất nhiều bạn, vẫn học ở VN, cực jỏi, cực hiểu biết, tiếng Anh nói sõi hệt ng` nước ngoài, mà ko đi học thêm nhiều. Thậm chí bạn ih còn được học bổng đi du học, nhưng bạn ih laị chọn học ở VN, vì bạn ih tin rằng ở VN chưa chắc đã xấu.
    Và những ng` đi du học, cũng ko phải 100% đều là đi học đâu chị ạ . Và chưa chắc những j họ đem về VN sau xyz năm học đã là kiến thức.
    Em chỉ muốn khẳng định cho bọn FPT biết rằng, học sinh tiếp nhận nền giáo dục VN chưa chắc đã là những con ng` ì trệ, và năng lực của họ chỉ được đánh giá bằng 1/3 những ng` đi nước ngoài về, chỉ thông qua 1 tấm bằng.
    Salary em nghĩ phải dựa trên năng lực. Tại sao 2 ng`, 1 ng` học trong nước, 1 ng` học nước ngoài, cũng thi tuyển, cũng pass test, cùng qua phỏng vấn, cùng được offer 1 vị trí như nhau, nhưng lương được nhận lại hoàn toàn khác nhau.
    Còn về chuyện em đi du học, mà cứ nhăm nhăm shopping thì là do tính em thik hóng hớt mấy cái đấy . Chứ chị yên tâm, em đi học ko phải để quăng tiền của gia đình xuống sông xuống biển. Kể cả số tiền em mua MAC, hoàn toàn ko phải do em ngửa tay xin bố mẹ. . Mà là tự em kiếm đc và tiêu .
    Em chỉ muốn nói là, mấy ông HR của VN cần phải đánh giá candidate qua năng lực và thái độ làm việc của họ, chứ ko phải qua tấm bằng
    Em xin hết

Chia sẻ trang này