1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 10!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Bé Bee:
    Ừ, đúng là tội cho 2 bé nhỏ thật...Cô ấy nhờ người khác chăm sóc con giùm...nhưng trên đời này..có mấy ai chăm lo con trẻ được bằng hoặc hơn mẹ của chúng chứ.
    Thật ra theo chị, trong cuộc sống...càng lớn lên..càng có nhiều va vấp trong cuộc đời...càng trở nên bi quan hơn. Thật khó tránh có những phút giây....muốn buông xuôi mọi sự. Cái lúc đó, người thoát qua được thì sẽ ko sao...người ko thoát ra được....thì....Bởi vậy mới nói, tình cảm là thứ con người ta cần nhất chứ ko phải tiền bạc. Kiếm được 1 ai đó bên mình , hiểu mình là chuyện khó khăn. Có người suốt đời ko kiếm được tri kỷ thì thôi cũng nên đơn giản hóa mọi điều....
  2. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Bee ơi, mụ babi đang lên núi luyện võ công rồi....chị em cứ cứ xì pam cho hết 100 pages...mụ ấy mà ko open new topic...thì cho mod vào..bắt mụ ấy viết kiểm điểm em ạ....heheh
    Cơ mà em bị chuyện gì thế...Ở đời có nhiều kẻ thế lắm em à..Đối với những người như thế,...chị nghĩ cách tốt nhất là đừng nghe họ hay để ý họ...Họ nói cái này sai...nhưng em cứ làm..rồi nếu nó đúng thì.... em cứ phơi ra trước họ mà nói " Phù may thế....em lucky ghê..Hôm trước anh hay chị bảo ko được...mà em đã lỡ làm rồi...ai ngờ lại được đấy...Thì ra nó ko sai"....
    Còn ga95p chị...ai mà thích nói thích cho mình đúng thì chị ...nhường...Nói chung là chị ko thích tranh cãi với mấy cái "thùng to" đó....
    hmmmm..Trên đời này...có vô số chuyện...người biết cái này người giỏi cái kia.....Thế mà có lắm kẻ cứ cho mình là Nhất, là high-class để look down xuống kẻ khác mà "dạy dỗ"....Đời còn dài, chưa biết ngựa nào chạy nhanh hơn ngựa nào đâu......
  3. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bị kêu réo quá xẹt qua tí xíu hì hì.
    Bà Star này chỉ được cái nói... đúng. Chuẩn rồi không cần chỉnh . Cô diễn viên có nét mặt và nụ cười rất tươi và hiền. Rất thích những phim cô này đóng huhuhu.
    Mà hỏi thiệt mọi người topic dài quá mọi người mệt mỏi chưa vậy? Chỉ sợ thành dài, dai, dở thôi . Nếu cảm thấy trở nên dài, dai dở thì tụi mình ngưng giống như cầu thủ bóng đá vậy đó. Ngưng thi đấu khi đang ở đỉnh cao để được nhớ mãi hehehe
    Thật ra dạo này Babi cũng bận cho nên sẽ ko vào được topic thường xuyên như trước. Cho nên có duy trì topic thì cũng chỉ sẽ nhờ chị em duy trì là chủ yếu thôi.
  4. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    hị hị mới đọc xong topic phấn rôm xong, võ đoán bé bee vì ai mà bực bội rồi, tự dưng chị thèm o mai quá mà quên đem rồi, chết dở bee ơi
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, em Bee giận ai thế?
    Em Babie bùn rì mà đòi bỏ nhà ra đi xế? Mình đi vắng mấy hôm mà mọi người bàn những rì theo ko có kịp nữa.
    Tớ đang tra khảo anh bạn người ** về tình hình hôn nhân gia đình ở đây để có nguồn thông tin thêm cho bà con. hí hí.. Mấy hôm nữa cập nhật nhé. đi ngủ đã..
  6. spercrazy

    spercrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc bên phấn rôm thấy nực cười quá, gì mà topic mineral cấu trúc các trang ko "friendly" =)) =)) =)). Ôi ôi cứ như mình đi bán hàng hay làm trang web vậy mà cấu trúc ko fờ ren li =)) =)).
    @ Bee: bà bực mình chi vậy sao ko thấy qua tôi chơi, hẹn hò hoài hư quá, làm tôi hóng. Tôi cũng đang bực mình bạn của zai nhà tôi quá, ai đời nhờ mình mua hộ đồ ( mua mấy tháng rồi, đưa cho rồi) từ US, kêu chưa có tiền trả sau, bạn zai nên kệ zai. Cuối cùng giờ sau mấy tháng đưa lại cho zai kêu tao mới dùng 1 lần thôi, ko lấy nữa, trả, ôi sao mà tức thế, cái đồ điên.
  7. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là bọn tớ sắp sửa chuyển vào ngồi xen kẽ với client, ko được ngồi phòng riêng tự tung tự tác online như lúc trước. mà client tớ mượn từ em Ek là "super soi" huhuhu. Họ tiếc tiền họ bỏ ra í mà cho nên soi dữ lắm, coi mình có làm hết công suất không . Thế là từ nay ko chat, ko mạng gì hết. Lúc trước chỉ cần làm tốt công việc là được, giờ phải đi làm sớm, ko trốn về sớm được nữa rồi :(. Éo le thế chứ . Mà tớ chỉ lên trên đây chủ yếu trong giờ làm việc thôi. Tối về làm chuyện khác
    Sper: Chị mà như em chị cũng điên. Cái gì cũng phải rõ ràng sòng phẳng, thà mất lòng trước được lòng sau. Chứ lằng nhằng khó chịu lắm.
    Nghe em nói chị cũng thử đọc topic phấn rôm hehehe. Mình cũng nhiều chuyện ghê .
    Topic trên forum giống như là non-profit organization vậy đó. Mọi người chia sẻ cùng nhau là do sở thích, hoàn toàn tự nguyện như em sper nói. Người ta thường bảo quyền lợi đi với nghĩa vụ. Mà chị em chẳng có quyền lợi gì hết cho nên đừng ai đòi hỏi nghĩa vụ ở đây cả.
    Tep: Công nhận chị cũng khâm phục em. Đọc 900 trang mà ko theo topic thường xuyên từ đầu quả là ko dễ dàng . Đúng là xứng đáng thành viên danh dự heheehehe
  8. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Star: Chời nghe tin sao mà shock quá vậy... Hic hic mình chưa xem phim CJS đóng bao h nhưng có cảm tình với cô ấy lắm vì khuôn mặt rạng rỡ và thánh thiện, thế mà... Đúng là sống trên đời này tiền bạc đâu phải là tất cả, cũng chỉ là phù du mà thôi nhỉ... Những ng sống nội tâm dễ bị trầm cảm và hay nghĩ đến cái chết lắm. Mình là 1 trong số những ng này :(, nhưng bây h sợ lắm rồi... Hichichic. Năm kia thì cô con gái út của CEO Huyndai HQ cũng tự tử chết bên Mỹ, trong khi gia đình quá giàu sang và cô ấy thì xinh lắm. Hỏi ra mới biết, tự tử vì gia đình ko đồng ý cho cô ý yêu anh bạn trai của mình vì anh ta ko có môn đăng hộ đối. Thật tội nghiệp... Thế đấy, c''est la vie...
    Babi: Hưọm đã, đi đâu mà vội mà vàng. Ah mà "Tối về làm chuyện khác" là chuyện gì dạ, có phải làm chuyện mà... ai cũng làm vào buổi tối hông? :D (à, cái này thì bất kể ngày đêm, buổi sáng sớm thì còn đã hơn nứa =)) =)) =)) =)) ) Nhưng mà làm gì làm thì cũng phải nhớ nhiệm vụ là bọn Neiman nó mà có gift là phải tranh thủ mua La Mer dùm bạn nhé :P:P. Có gì PM cho Babi hén, bây h mệt quá đi ngủ cái.
    Ah còn chiện gì mọi ng đang nhiều chiện đó, chẳng biết là gì nhưng mà bây h mình ngoan rài, ko có bụng dạ qtâm đến thiên hạ nữa :P. Nhưng mà Babi phải nhớ là buổi tối có làm gì thì làm ( =)) trời ơi cứ nghĩ đến cái icon cười nham hiểm của Babi là lại cười lăn lộn) thì cũng phải vào điểm danh với chị em đó nhé. Ko đc trốn đâu đó. Tớ cũng bận, cũng ko còn hay vào như xưa, cũng ko nhí nhố như xưa, nhưng mà cũng thỉnh thoảng vào điểm danh vì sợ chị em nhớ mình. Nhỉ chị em nhỉ :P:P
  9. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Feb: yeah... ko phải shock mà là bất ngờ quá...hiệt ko nghĩ ra vì sao lại thế...Theo mình nghĩ cái hồi đau khổ nhất củaa cô ấy là lúc bị chồng đánh đập dã man mà vẫn nhất nhất ko li dị chồng vì muốn con có cha...sau đó thì cũng phải đành li dị....Vậy mà rồi co ấy cũng gắng gượng....nhưng có lẽ...sầu thảm theo năm tháng mà ko tìm được ai và lối nào để bản thân thoát ra được nên....
    Thôi ko nói chuyện buồn nữa
    Feb ơi là Feb.....nàng khiến tớ cười nhanh mặt khỉ...hahahah...cái đoạn vàng vàng nàng nói ấy....hahahah....Cơ mà...ở trong này...nhiều bé lắm nhé....bà đừng khiến các bé tò mò...hahahah.... chết cười với nàng Feb
  10. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Bé Bee và bé Sper...calm down...em ơi....
    nghe bà babi nói..làm mình cũng lon ton qua hóng hớt...hahahah...tội cho mấy đứa em của mình quá...gặp phải kẻ hoang tưởng....Bệnh mà em....thiệt là khổ lắm ấy.....
    Cơ mà... có người bảo cấu trúc nhà mình ko friendly.... chị thật tình ko hiểu bạn ấy ý gì...nếu nói đến tình cảm thân thiết...thì nhà mình ko friendly à...?? Thế thì sao mới friendly nhỉ?....còn nếu ko phải thì bạn ấy nói gì...mà dùng từ cấu trúc thế....?...thiệt mình nông cạn quá...ko hiểu gì....
    Thôi các em đừng xì trét nhá....Ngoài đường bọn hoang tưởng nhiều lắm em ạ....Đành phải chấp nhận "sống chung với lũ" thôi

Chia sẻ trang này