1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 11!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 04/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoBeSay

    CoBeSay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ơ, lấy chồng nhanh thế kia....
    Ngoài Hà Nội thì SAY mù chẳng biết gì về vụ ảnh iếc rồi , chỉ biết mỗi anh Na Sơn
    Chúc be_muon_hoc theo chồng nhưng đừng bỏ cuộc chơi ... làm đẹp nhá !
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ý nhà mình ơi, tớ đang tìm mua boots. Đôi nào da màu đen ko bóng lộn, ko có xích xiếc hạt hiếc lằng nhằng, mũi ko nhọn hoắt. Có chỗ nào hay ho ko?
    Đông tới nơi rùi, mà chả có đôi boots nào để đi cả.
  3. bloodyghoul

    bloodyghoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hiz, chị BG ơi, ở SG nhiều lắm , mà rẻ nữa T_T, em ko bit chị ở đâu
  4. LaylaModeVN

    LaylaModeVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đôi như này đúng không chị,
    Em cũng đang thích lắm mà lại trong SG, nhìn hình thì long lanh không biết chất lượng thế nào. Giá có 250k.
    Chị thích thì vào link này xem
    http://enbac.com/p30791/boots-xinh-cho-na-ng-them-xinh.html
    Em cũng đang lăn tăn he he .
    Được LaylaModeVN sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 14/10/2008
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
  6. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Em hay mua giày trên chị Nhi , PYNshop ih . Nhiều giày đẹp, cơ mà size bé thì phải giành giật nhau, do ít size bé lắm, chủ yếu toàn 37-38-39 T___T.
    Mình đi 36, hu hu, cao to cũng như con mẹ đe vìu mà sao chân mình cô Tấm thế =.=.
    Năm nay em cũng phải đi sắm bốt , cả đời chưa đi bốt bao h , nên có tí tò mò .
    Ơ ơ, chị WP ơi, thời tiết ở Mel đẹp hem . Mùa đông có tuyết ko chị . Em háo hức nhất là đi trượt tuyết ih . Mỗi tôi lúc mình sang thì hè -.- chưa cướp đâu ra tuyết , ZzZz...
    Dạo này ko thấy ng` đẹp Feb đâu nhờ , topic ít sôi động hẳn đi .....
  7. meobungbeo

    meobungbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chị Mars ơi Melb ở thành phố ko có tuyết, đến mùa đông muốn đi trượt tuyết thì phải lên núi cơ Nhưng mà thời tiết thì ẩm ương thôi rồi, sang mau thì biết
  8. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chị em cưới xin, post ảnh cưới etc. làm mình cũng thấy khí thế, hồi hộp theo
    @ WP, Kdiur (sao em chọn cái nick gì mà khó nhớ, khó type quá đi hihihi): Chị khoẻ hơn nhiều rồi. Thank kiu nhiều nhiều. May mà bệnh lên bệnh xuống mà còn shopping đến nỗi chứng khoán thành màu xanh hết đấy em
  9. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    @ meobungbeo : Ợ____Ợ, ẩm ương lắm ah hem có đẹp ah . Mình thik chỗ nào thời tiết đẹp đẽ hoành tráng cơ . Thôi, ko sao, siêu nhân đến sẽ mang đến luồng ko khí mới cho tp Melbourne ảm đạm , ẩm ương .
    @ chị babi : Chị ốm ah , ốm thế có phải đi làm ko hả chị . Mà có ng` chăm ko ? Sống xa nhà sợ nhất là lúc ốm đau ko ai ngó ngàng chăm nom .
  10. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ mars: Em đi nước ngoài đi rồi sẽ biết. Bệnh là tự mình lo chứ chẳng có ai lo cả đâu, cũng chẳng có mẹ để mà nhõng nhẽo. Bệnh vẫn phải đi học, đi làm, nấu cơm nấu nước cả đấy . Cho nên bây giờ enjoy cho nhiều vào . Chứ đừng tưởng đi nước ngoài sướng nhá
    Hồi nãy lên mạng đọc bài cô ca sĩ tên Tóc tiên gì đấy. Đi date mà ba mẹ đi date cùng. Tức là date 4 người. Rồi cái gì cũng ba mẹ quản lý, có bạn trai cũng phải ba mẹ có ý kiến etc. Rồi bắt bạn trai con gái phải thay đổi thế nọ thế kia. Mình là con trai mình chạy mất dép . Mà con bé cũng phải có bản lĩnh chứ nhỉ. Phải biết người con trai đó có tốt, có xứng đáng ko và có hợp với mình không. Người yêu cho mình chứ có phải người yêu cho ba mẹ mình đâu cơ chứ . yêu đương mà còn điều kiện nọ kia mất xừ lãng mạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này