1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mineral Makeup!!!! PART 2

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 23/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    ui chán ghê, em nghỉ Holiday một tuần rồi, ở nhà cả ngày chẳng có chỗ nào chơi, vào đây buôn than một tí
  2. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Em Amiga hổng cho buôn đến khi nào chịu post hình EM lên thì mới cho buôn
  3. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    ui trời, chị babi tống....gì gì em àh em không có hình dùng EM làm sao mà post đây
  4. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ Chị BGBC và em girlie: Để Babi kể tiếp chuyện bữa trước nghen.
    Sorry mọi người là tâm sự nên hơi dài. Mọi người skip cái post này đi nhé
    Mỗi lần về Babi buồn ghê gớm. người thì giàu ơi là giàu. Người thì nghèo ơi là nghèo. Sự phân biệt giàu nghèo cực kỳ rõ rệt. Có người sẵn sàng bỏ ra vài ngàn USD một đêm để chơi bời mà ko phải suy nghĩ. Còn có người một ngày chỉ mong kiếm được 20K để có bữa ăn mà có khi còn ko có nổi. Mà đau lòng hơn nữa là nhiều người muốn siêng năng làm việc cũng ko có việc cho họ làm. Nhất là mỗi lần Babi về quê thì thôi rồi. Một năm chỉ có 1,2 vụ lúa thôi, làm chăm chỉ cũng chừng vài tháng là hết việc. Sau đó ko muốn chơi cũng phải chơi. Cái này là chơi bắt buộc đó. Có một bà già đã hơn 70 tuổi hay bán hàng rong mỗi ngày đi qua nhà Babi. Hàng ngày bà ấy bắt xe đò từ tuốt Hóc Môn lên SG (xa lắm chứ đâ có gần), dậy từ 4-5 h sáng, rồi gánh cái cái hàng rong, kiểu như đòn bẩy ấy. Quên tên cái gánh này mất rồi, đi khắp hang cùng ngỏ hẻm. Babi có thử gánh, gánh có 5p thôi đã muốn xỉu rồi huống chi mà gánh cái đó đi vòng vòng suốt 7,8 tiếng đồng hồ. Babi có hỏi bà là mỗi ngày bà đi vòng vòng như vậy bà kiếm được bao nhiêu tiền. Bà bảo có bữa nhiều thì 30-40K, bữa ít thì 15K. Babi hỏi sau bà già rồi ko nghỉ ngơi mà còn buôn bán thế này thì bà bảo con bà ai cũng nghèo, ko giúp đỡ được. Babi chợt nghĩ nếu bà ko còn sức để gánh hàng mỗi ngày thì bà sẽ sống như thế nào, rồi bệnh hoạn thì sao. Tự nhiên đâm ra mỗi lần về chẳng dám xài gì phung phí cho bản thân, khi mà nghĩ đến chỉ với vài chục ngàn phung phí như vậy có thể giúp người ta một ngày làm việc rồi. Nghe thì rất buồn cười đúng không? .
    Rồi có lần Babi vào chợ Tân Bình, người bán thì nhiều mà ko có người mua vì bây giờ người ta đi mua đồ toàn vô siêu thị chứ đi ra chợ làm chi cho cực vừa dơ vừa nóng, lại ko được sờ hàng tận tay, tận mắt. Babi đi vòng vòng, tới quầy kia,giở giở cái áo cô bán hàng treo nhưng babi ko thích vì chất liệu hàng chợ thì ko tốt rồi. Cô chủ thiếu điều năn nỉ Babi luôn là Babi trả bao nhiêu cũng bán. 5,10K gì cũng được vì mấy ngày rồi chị ấy chẳng bán được món đồ nào, bây giờ có 5,10K cũng đỡ cho dù lỗ.
    Rất là nhiều chuyện mà hàng ngày đi đâu, làm gì Babi cũng đều thấy buồn. Nghe thì hơi ngớ ngẩn nhỉ. . Đâm ra là Babi trở nên nghiêm khắc với bản thân, ko có xài phung phí là vì thế. Xài thứ gì cũng suy nghĩ xem có đáng hay không. Em girlie hỏi chị định donate vào tổ chức nào thì chị vẫn chưa biết. Đi ra ngoài đường hoặc về quê thì có rất nhiều người cần giúp đỡ đấy thôi. Giúp họ mau trở về ăn Tết cùng gia đình, giúp họ bữa ăn có thêm chút thịt, cá trong ngày Tết. Lì xì những chị lao công đêm giao thừa vẫn còn miệt mài quét rác để con đường được sạch sẽ cho bà con đi chơi Tết etc. Nhiều lắm em à.
  5. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Đợichị babi kể mãi mà bây giờ mới được nghe.Thật ra hồi xưa lúc ở nhà em cũng ko donate theo tổ chức nào cả,mà cứ mỗi lần thấy trên báo hay tivi nhiều lúc có chương trình nói về gia đình khó khăn,người ta có địa chỉ để mình gửi tiền đến.Ở vn nếu em đi mua đồ của những người già cũng thế,ko bao giờ em nỡ mặc cả từng nghìn 1 cả,ko phải vì em thích tỏ ra mình phóng khaóng mà vì em thấy hai ba nghìn đâu có nhiều đối vơi mình mà cứ phải làm khó dễ ng bán hàng.E đã gặp rất nhiều trường hợp các chị em gái nhìn thì xinh xắn,mà chỉ vì vài nghìn đã thô lỗ mắng mỏ,còn chửi bới những người già bằng tuổi bố,mẹ,ông bà ý.Ko hiểu sao người ta có thể làm như vậy được.Ước mơ làm từ thiện của em thì nhiều lắm,nhưng ko dám kể với ai.
    Được girlie sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 29/12/2007
  6. pipine

    pipine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Chi? mới đọc thôi ma? em đaf thấy quý chị babi va? chị girlie rô?i. Em cufng giống chị girlie í, cứ thấy ng gia? ca? ma? pha?i đi bán na?y nọ la? tự nhiên em thấy thương lắm, vi? em nhớ đến ba? ngoại em ơ? nha?.
    Em có 1 ước mơ la? được đi hiến máu ma? ko bao giơ? la?m được vi? ốm quá, ko đu? kg >"< Sang bên na?y học thi? cứ va?i tháng lại thấy blood drive ơ? trươ?ng ma? cha? bao giơ? dám va?o vi? thấy yêu câ?u 100lbs to đu?ng, hic hic.
    Chị babi khi na?o vê? Vn thi? ới em 1 tiếng nha, em ko pha?i "khách ha?ng" cu?a chị nhưng em cufng muốn offline đê? đc hướng dâfn du?ng EM
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là người Nam nói chung chịu khó làm từ thiện hơn người Bắc. Hồi đó, chị làm ở SG 2 năm cũng hay quyên tiền với mọi người làm từ thiện. Công ty chị có mấy vụ đi thăm các em bé mồ côi, cơ nhỡ mà chị bận ko có theo được.
    Đôi khi, cũng tự hỏi có phải mình đã quá vô tâm không. Nhưng mà thật sự bảo tiên phong đi làm từ thiện thì cũng lười. CHỉ có ai rủ thì theo thôi. Chán nhỉ.
    Chị đi chợ bây giờ cũng chả bao giờ mặc cả hết. Nghĩ có mấy trăm, mấy ngàn bạc mình đi uống cà phê cũng hết nên thôi coi như giúp người ta. Mà mấy người bán đồ trong chợ lớn như chợ Hôm, chợ Hàng Da thì chị mặc cả tới bến vì họ lãi ghê lắm. Chỉ cho những người bán rong và bán rau thôi á.
    Chị cũng thích đi donate blood lắm nhưng rủ ko có ai chịu đi cùng. Mà làm gì một mình thì lại ngại.
    Tâm sự vài dòng vậy thôi, chị em lại tiếp tục review về mineral make up và post hình nhé kẻo nhà mình thành topic spam.
    Ai biết về những cái mineral make up khác thì cũng review để chị em tham khảo hén.
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 29/12/2007
  8. yukichou1987

    yukichou1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    @ chị BGBC: lại hụt ko xem đc hình chị
    ah, em mới đánh thử EM eye shadow, màu pressed olive, nhóng nhánh lắm chị à. nó màu xanh nhũ vàng, màu xanh thì hơi nhạt (da em medium, nhìn màu ko rõ lắm, hay em đánh ít quá chăng???) nhưng nhũ vàng cực đẹp! lấp lánh lấp lánh
    thế thui, em đánh kiểu vitba chỉ, nhưng màu nhạt hơn, định chụp up kên thì thấy tay nghề kém quá nên thôi...
  9. bee56

    bee56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    mạng ttvn như điên ý!3 ngày hôm nay ko vào dc!mà ko vào dc topic này e cứ thấy thiếu thiếu ý!mặc dù đang thi nhưng vẫn fải tranh thủ ạ!
    mai là sang năm mới rùi,e chúc cả nhà mình gặp nhìu may mắn và thành công!chúc chị e mình ngày cãng xinh đẹp và trẻ trung!hnay mọi người đi chơi về post ảnh nhé!
    e chưa co EM để khoe!
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Thế à em? Nghe iu nhỉ. Thôi cứ chụp đại lên đi. Để em Vịt còn chấm điểm chứ.

Chia sẻ trang này