1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mineral Makeup PART 4!!!!!!

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 16/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Chị cho em hỏi bộ của chị bao nhiều tiền vậy?? Em ở Đức, không biết đặt thế nào nhỉ?? Nhìn bộ của chị thích quá mà bên này thấy ít dùng MAC. Hay em ko biết nhỉ??
  2. nickynguyen

    nickynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    vâng chị mấy màu của nó đẹp thật đấy ... mà tại da của em tối qua nên chỉ cảm thấy hợp với có 3 tới 4 màu của nó...lúc em coi online là em tinh bon chen ít nhất là 6 hộp mà đến nơi hàng hết còn 5 hộp nên em chỉ bon chen có 2 hộp
  3. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bắt đền chị Cutie và Nicky. Niềm đam mê của em là MAC và blush mà 2 chị em thay nhau post pics như thế này có chết em không? . Niềm đam mê makeup lại trỗi dậy rồi . Cuối tuần phải đi rinh một hộp blush màu plum mới được, chưa có màu plum
  4. nickynguyen

    nickynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    @@ chị Shi : chị ơi em cai ko nổi ....em nhất định bi ngứa ngáy ko tài nào ngồi yên vì màu đợt này của MAC đẹp quá em kiềm chế ko nổi bản thân nên tái nghiện lia chia mà may quá em cũng cai dc 1% nào đó của ngày trc
    @@ chị babi: màu Plum thì màu Feeling và màu true romantic đều đẹp cả ...mà vì da em tối quá nên em lấy Feeling nó tối hơn 1 chút ...nhưng da của chị CBS trắng vậy mà oánh lên cũng đẹp và dễ thương.... ước j em cũng dc đẹp như thế
  5. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Hê nhô mọi người... Tớ thi xong rồi, ngủ 1 giắc giờ nhảy vô tám tàng đây!!!
    Trời ơi cực kinh khủng mấy ngày ko ăn ko ngủ bây h thân xác hoang tàn ko nhận ra nữa rồi hichic... Học đêm ngày thế đấy mà sao kết quả vẫn tệ quá, công nhận càng lớn tuổi càng khó vô nhỉ :((. Thế là ước mộng trở thành bác học của tớ (có nghĩa là già rồi vẫn còn phải đi học :P) xem ra đang bị lung lay vì kết quả chán quá, chả bù cho hồi nhỏ chẳng thèm học hành gì mà vẫn cứ gọi là nhầt với nhì :D:D.
    Người ta bảo là "Não của người phụ nữ tỉ lệ nghịch với... bộ ngực của họ":D:D, nghĩa là nếu ngực bự thì não lép và vice versa :D. Thế cơ mà tớ thấy điều này hỏng đúng lắm, vì tớ có con bạn ngực xẹp lép mà não của nó coi bộ cũng ko đc OK lắm vì nó hơi bị me dốt trong nhiều mặt (duy chỉ có mặt dẹo chai là hết xảy con bà bảy =)) ). Còn tớ thì thôi, cả 2 đều be bé xinh xinh như nhau. Chán đời, phải chi cho mình 1 trong 2 cái đó đc 1 cái pự cũng đỡ :(.
    Thấy mọi ng up ảnh ọt nhìn xinh quá chời... Nàng tiên nhìn trẻ ghê, thôi chắc trẻ hơn tớ rồi, gọi chị đi cưng :P:P. Mấy blush MAC cũng đẹp nhưng mình nô thít MAC nên ko bị xao động chút nào. Mà bây h thì chẳng còn hứng để mua sắm gì rồi, cháy túi tự dưng hứng chạy đi mất tiêu hết trơn, hehehe...
    Hôm nay mới vô topic nước hoa, chợt nhớ mình có chai này, đem lên khoe của thôi cho đỡ buồn :P. Chanel Exlusif Bel Respiro, là chai nước hoa đắt tiền nhất của tớ có được hichic, thế nên lúc mình mua thì bà ý bả cho thêm mấy chai Exclusif mini nữa thấy cưng lắm. Mùi này lúc đầu xịt thấy hơi khó chịu nhưng lúc cái base note của nó tỏa ra rồi thì hay lắm :D
    [​IMG]
  6. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi ng bàn tán chuyện văn học làm tớ cũng có hứng thú để nói ghê,,, Hồi nhỏ mình là mê văn thơ lắm nhé, đọc sách đọc thơ ôi thôi các kiểu, có đứa con nít nào mới lớp 2-3 đã đọc 1 lèo Tam Quốc, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng, Nếu Còn Có Ngày Mai, Hiệu Hạnh Phúc Các Bà, Bá Tước Monte Cristo... như mình đâu nhỉ, hehe tự hào tự hào, cũng chả thấy ai đọc xen kẽ những tác phẩm kinh điển đó cùng với.... Bác sĩ Ai bô lít, Mít Đặc như mình cả :D. Nói chung hồi bé tớ hơi bị hay, còn bây h thì tớ thú nhận là tớ đi ngược chiều với hồi còn bé, nghĩa là bây h chả còn biết gì nữa rồi, chỉ còn biết... mineral makeup thoai (bắt đền Babi đó, hichichic!!!!). Còn chuyện đọc sách báo thì thú nhận là tớ thích sở hữu hơn là đi mượn, nên tớ vô nhà sách để mua họăc đọc ké chứ ít khi mượn của thư viện lắm, ko biết tại sao nữa, chắc tại cái tư tưởng mình đang cầm 1 cuốn sách mà cả trăm ngàn bàn tay khác đã cầm qua là tớ thấy hơi ớn ớn hichic.
    Tớ chả thích đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, hic dài dòng mất thời gian. Bộ truyện duy nhất tớ đọc (vì đã xem qua phim và rất thích) là Cô Gái Đồ Long, ngày xưa mê Lê Mỹ Nhàn trong vai Triệu Minh dễ sợ luôn!
    Tớ thích vào nhà sách coi cọp :D như Nôbita vậy á. Coi cọp chán chê tớ... chụp cọp, nghĩa là mang camêza chụp lia lịa vì nhiều khi mấy tờ báo nó mắc quá tớ xót tiền lắm. Tớ hơi bị ếch-xơ-pi-riền trong vụ chụp cọp sách báo nhá, rất là nhà nghề, đem về cho vô comp ròi rung đùi coi hé hé. Nói thật nữa luôn là tớ chưa bao h ăn cắp cái gì của ai nhưng mà có nhiều khi vào nhà sách, máu... yêng hùng của tớ nó nổi lên, tớ muốn chôm cái sách này muốn chỉa cái báo kia dễ dễ sợ, mà tớ hỏng dám :">:">:"> vì nó mắc vô lý quá mà tớ thì chỉ muốn cầm nó nằm vắt vẻo trên gưuờng mà đọc thôi :D. Tớ kể cho honey tớ nghe him cười quá chời và nói tớ y như con nít zdậy :D. Tớ mê vào nhà sách hơn mê vào bất kỳ nơi nào khác trên đời.
    Khoảng 3 tháng trước tớ dọn nhà và phải bỏ mấy tờ báo cũ. Mọi ng có tin ko, tớ ngồi tính sổ và tớ vô cùng đau lòng khi công sức tớ thu thập trong 7 năm, từ 2001 đến nay đã đi vào sọt rác vì bê đi ko nổi, và số tiền tớ đã bỏ ra để mua đống báo đó là hơn 3500$. Yeah hơn 3500$ đó mua đc 2 em LV rồi đấy nhỉ. Như đùa ấy, nhưng nói thật là tớ bị bọn nhà sách nó dụ dỗ ghê lắm, tốn tiền nhất là cho chúng nó chứ ko phải là cho quần áo này nọ. Dã man nhỉ. Bây h thì tớ sợ rồi, phải tờ nào thật hay nới mua, mà thường tớ thích báo version của England. Xem rất thích và chất lượng hơn hẩn của Canada hay Mỹ. Báo của Canada chán ốm luôn! Mí lại bây h biết khôn rồi, order sách trên mạng thì rẻ hơn nhiều, nên bây h save đc khá nhiều tiền ko còn phí như trước nữa.
  7. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    He he đọc bài này của chị em thích ghê, mấy sách chị đọc em cũng đọc hết rùi trừ mấy quyển kinh điển của Trung Quốc, hí hí chả hiểu sao em chưa có ý định đọc, em thích văn phong Châu Âu cổ điển hơn ví dụ như Banzac, Alexandre Dumas...hay trinh thám, hình sự Mỹ...Hầu như đi nhà sách nào cũng thấy đa số là sách mình đã đọc rồi
    Em còn mê truyên tranh Nhật Bản nữa , nhất la Đôremon, lớn rồi vẫn thích, sau này em còn thích mấy bộ Con nhà giàu( thích luôn cả phim Sao Băng và F4), Hazime là số 1nhiều quá ko nhớ nhưng mà có thời em toàn thuê truyện tranh về nhà đọc cả ngày lẫn đêm
    Em cũng toàn vô Xuân Thu coi cọp báo Elle, Vogue, Seventeen đấy hí hí, báo gì mà quá đắt luôn
  8. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết mua ở đâu để có bản dịch như bạn muốn cả, vì sách của mình là mua sau này 2 quyển chứ ngày xưa nó có 3 quyển cơ, mình cũng mất bản cũ đó với bộ Tiếng chim hót trong bụi mận gai rồi
    Bản củ mình do Kim Thu dịch thì phải, mình đọc vẫn thấy hay
    Nếu bạn thích đọc bản dịch cũ thì ra nhà sách cũ mà tìm vậy, ở HCM thì ra chỗ đường Trần Huy Liệu hay Minh Khai ấy
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Kem và Nến: Tối qua chị vội vàng bỏ ra dùng thử vì sợ nếu ko được thì còn phải mua hộp khác. May quá là nó cũng ok. Nó ko được bằng Guerlain, for sure, vì giá bằng 20% của G thôi mà. Nhưng mà nó ko gây nhờn, thấm ngay và nhẹ nhàng. Thôi thì ko nên đòi hỏi quá nhiều ở cái hộp kem to đùng rẻ bèo đấy. Nhưng chắc là phải mua thêm một lọ khác tốt hơn để dùng xen kẽ. Hí hí..
    Bàn về Du lịch: Bà già chỉ mê các nước châu Âu nhất: Séc, Đức, Áo, Hungary, Bungary, Rumani, Đan Mạch, Thuỵ Điển, Ý, Hy Lạp, TBN. Ko quan tâm tới Pháp, Thuỵ Sỹ, Hà Lan tẹo nào cả.. Ai mời đi thì đi chứ nhất định ko chịu bỏ tiền đi mấy nước này.
    Còn ở châu Á, bà già thích đi các nước Nam Á và Tiểu Á như Nepal, Sri Lanka, Myanmar, rồi các nước có đuôi stan nằm giữa Châu Âu và châu Á í.
    Ở Châu Mỹ thì thích đi Peru, Brazil và Chi lê. Ngoài ra muốn đi Mỹ chơi với mấy đứa bạn và shopping.
    Châu Phi thì thích đi Maroc, Nam Phi, Ai Cập và Kenya.
    Trời ơi, bao h mới có đủ tiền để đi mấy nước này đây. Hixx..
    Về Sách: bà già đọc mọi thể loại rơi vào tay. Nhưng chủ yếu là sách văn học, niềm đam mê vô bờ bến. Nếu ko để mất quyển sách nào thì bây h có tối thiểu là 4 tủ sách rùi. Nhưng mà thực tế chỉ còn 1 tủ to chứa đầy sách mà thui.
  10. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Sướng thế còn gì mình thì chả có ai mua sách cho ngoài mẹ, em thích đọc thể loại thế nào, dài ngắn ra sao thì chị mới giới thiệu cho chứ, phải biết sở thích mới bắt trúng được hi hi
    Nếu em thích đọc sách về đề tài trẻ em thì em mua quyển Tôttôchan-cô bé ngồi bên cửa sổ đó, chị mê quyển này lắm, giới thiệu cho ai cũng thích hết , Kira-kira( cũng của tác giả Nhật), Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ( VN ông nào tự dưng quên rồi)
    Không biết em đã đọc Cánh buồm đỏ thắm( Alexandre Grin) chưa nhỉ, ngày xưa cứ mỗi lần buồn chán chị lại lôi ra đọc để thấy yêu đời hơn hay trước kì thi văn để tìm kiếm cảm xúc
    Đã có 1 con tàu mang tên nhà văn này cập cảnh Hải Phòng để cứu trợ cho VN trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Những người lớn tuổi ở HN ngày xưa hầu như ai biết truyện, phim này đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này