1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mineral Makeup PART 4!!!!!!

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 16/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    A ha em cũng thích Châu Âu nhất rồi đến Châu Mỹ, Châu Phi
    ko thích Châu Úc
    Châu Âu Italy: nhất là phải đến Rome và Venice, Milan nữa vì em là fan Ac Milan
    Sau đó là Pháp, Tây Ban Nha, Áo, Hy Lạp( nhất định phải đi mấy nước này trước rồi tính sau)
    Châu Mỹ: tất nhiên là đến Mỹ thăm họ hàng cái đã rùi shopping
    Sau đó là Cuba, Mexico,Brasil
    Châu Phi: Ai Cập, Nam Phi
    Châu Á : Trung Quốc( Tô Châu, Hàng Châu, Lệ Giang)
    Đông Dương, Mông Cổ, Hongkong
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, em betty thích đi Đông Dương à? Từ SG đi Cambod rẻ bèo mà em. Đi đi. Cách đây 2 năm chị đi xe bus từ SG sang PhnomPenh rồi đi Siem Riep. Ở 5 ngày 4 đêm tổng cộng hết có 200$. Nếu ko đi voi và đi tàu cánh ngầm thì tiết kiệm được khoảng 35$ nữa.
    Lào rất đẹp đấy nhé. Tiếc là chị chưa có dịp nào đi Luang và Vanvieng cả. Nhưng còn nhiều cơ hội để đi nên cứ từ từ.
  3. yukichou1987

    yukichou1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích Tôttô-chan, truyện đó dễ thương
    văn học Nhật em cũng thích lắm, cái ông Watanabe gì í (quên tên ròi, nhưng văn phong rất lạ, phù hợp sở thích của em)
    mấy bộ kinh điển như Sherlock Holmes thì em lùng mua được gần đủ bộ gốc tiếng Anh ròi, thích lắm
    truyện thần tiên em cũng có nhìu lắm, thích Perter Pan lắm
    dạo này thì mê mấy tiểu thuyết cho người lớn (ko lẽ già rồi sao? )
    còn truyện tranh thì quá trời đất... để một đống rồi thỉnh thoảng lấy ra coi lại, nhưng bi giờ giá truyện lên mắc quá trời (thường trên 10k/cuốn), ko mua nữa, download truyện trên mạng về xem thoai
    @ chị BGBC: chị để dành tiền rồi đi du lịch vòng quanh thế giới lun đi chị
    bi giờ em thích đi Ai Cập này, Nhật, Hàn này... mà em chỉ thích đi theo kiểu backpack travel (tự đi, tự tìm hiểu) chứ ko thích đi theo tour, thế nên ba má chã cho đi đâu hĩ
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Betty: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ là của Nguyễn Ngọc Thuần. Đọc cực sướng lun, hihi..
    @Youki: Chị cũng thích đi kiểu backpack đó, vì nghèo mừ.
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    bây h mọi người lại chuyển sang chủ đề sách báo rồi ạ ? . Em thì em không mặn mà với sách lắm , chỉ thích mỗi báo nhưng giờ cũng vào thư viện trường đọc thôi . Sách văn học thì mỗi khi cô giáo bảo đọc thì mới đọc, mà công nhận sách văn học hay, mỗi tội em thuộc họ Lười nên chẳng xem được nhiều lắm . Cái gì em thích là em đọc từ đầu tới cuối, ko có ngắt ngang cho dù trời có sập .Còn cuốn nào em đã ko ưa từ đầu rồi thì mỗi ngày em đọc được 2 trang là nhiều lắm .
    Nghe mọi người kể chuyện đi du lịch em cũng nóng ruột quá . Đang dự định đi TBN mà hiện trạng kinh tế coi mòi không cho phép . Em cực kỳ thích đi Ai Cập, Pháp, Ý, Anh ....nói chung càng nhiều càng ít nhưng có lẽ sẽ đi một mình thôi. Nếu đi với honey thì đi đâu cũng được vì em có còn để tâm đến cảnh đẹp nữa đâu cơ chứ
  6. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói đến Pháp , Ý mà đi một mình thì dễ tủi thân lắm í he he
    Đi du lịch có đôi vẫn sướng hơn, nhất là những nơi lãng mạn như Châu Âu
    Tây Ban Nha thì mình mơ ước đến Marid va Baccelona. Ở Châu Âu người ta cuối tuần hay qua Tây Ban Nha để du lịch và mua sắm vì đồ bên đó rẻ hơn nhiều so với các nước khác như Anh, Ý, Pháp, Bỉ
    Bồ Đào Nha cũng là nước có phong cảnh đẹp
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đúng là đi với Honey thì đi đâu cũng được thật. Nhưng chị và ex ngày xưa thì buồn cười lắm. Đi đâu đẹp đẹp thì mạnh ai nấy chiến. Nếu mang 2 máy ảnh thì mỗi thằng đi 1 đường. Nếu có 1 máy ảnh thì đánh nhau chí choé. Hihi..
    Anyway, chị thích đi với 1 nhóm bạn cho vui. Nhóm bạn của chị cũng máu đi chơi lắm nên cũng may.
  8. devil1985

    devil1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ối ối vào nhầm topic
    MOD ới ời khoá topic ngay chuyển sang chuyên đề du lịch à
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là tớ chỉ yêu anh khác người nên 1 là đi riêng thì muốn làm gì cũng được, đi đâu cũng xong chứ còn đi chung thì e là chả có thời gian để mừ ngắm cảnh với lý do cực kỳ củ chuối là anh ấy sẽ xen vào dự định của tớ và đề nghị thêm cái này bớt cái kia . Nên tớ cực kỳ ngại đi shopping hay du lịch chung .Mạnh tên nào tên ấy lo vậy cho lành
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thế chị ạ . Chắc tại 2 đứa mang chủ nghĩa cá nhân hơi nhiều . Cho nên nếu mà đi chung thì phải hiểu là đi đâu cũng giống nhau cả, vì thời gian spend time với nhau nó nhìu hơn hẳn cái thời gian để ngắm cảnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này