1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mineral makeup!!!! PART 5. Makeup & skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 28/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, em có cái bệnh là dễ dụ, mà dụ cái gì chứ dụ mỹ phẩm với skin care là đi đời em luôn, cứ gọi là hầu bao bao nhiu dốc tuốt tuồn tuột. HIx. Cơ mà chạy vào cái web chị đưa xong xây xẩm chạy ra, hehe, bộ đó 75$ hả chị? Thế để khi nào em buồn tình bi đát dữ lắm như chị hum nay thì em sẽ quất 1 lần cho có động lực, chứ giờ nhìn thấy ngán wá.
    Mà chị lo bị out mà còn động lực shopping thì em cũng fục luôn,. em mà như chị, chắc em mất ăn mất ngủ, quỳ gối tụng kinh suốt . Cơ mà cũng cầu nguyện cho chị iu wa cơn sóng gió hen . Chị chả bảo chị ngày nhỏ thông minh sáng láng, ngày đọc Hồng Lâu Mộng, tối xem Tam Quốc Chí còn gì, hihi, ko uổng đâu.
  2. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Bee: Thank kìu em gái. Mấy lần trước cũng rứa, cái nào chị nghĩ đc điểm cao thì y như rằng nó thấp tè, cái nào tưởng rớt thì nó lại đậu. Nhưng cái này chán quá, chị nộp giấy trắng mà em :((. Mấy lần thi ở VN môn nào học thuộc lòng là chị phịa quá trời ý chứ, còn cái này nghĩ nát óc vẫn ko phịa đc chữ nào vì ngay cả đọc cuốn sách mình còn ko hiểu nó nói cái gì cơ mà :">. Hy vọng đc 30% thôi là chị pass rồi, mà sao mong manh quá :( . Lạy Chúa, con chỉ cần 30% thôi Chúa ơi :(. Buồn quá lên xả với mọi ng, chịu khó nghe tớ than tí nha, :">
    Zin:. Ko em ah, cái 75$ là cái khác, 2 cái này nó bán riêng, mỗi chai 65$ mà bên chị thì nó chặt đẹp thành 85$/chai :((. Chị có cái bệnh rồi, khi stress là shop điên cuồng ko biết trời trăng mây nước gì luôn. Mua xong về quăng 1 đống ở đó ko thèm ngó ngàng đến. Cũng may mình ko mê quần áo túi tiếc, chứ ko thì chết từ đời tám tổ nào rồi. 1 năm cùng lắm mua 1-2 cái áo à :">, toàn mặc đồ cũ ko ah, thấy nó thoải mái dễ chịu làm sao, còn mặc đồ đẹp vào thấy mình kỳ kỳ, ko có hợp với mình á :">. Đang ráng thay đổi đây, mà sao khó quá... Cũng muốn mặc đẹp như ng ta nhưng mà cái chất nông dân nó ăn vô máu rồi, sửa hoài cũng ko đc hichic.
    Em ko tưởng tượng nổi hôm nay chị mua bi nhiêu đâu... Chỉ biết là có 6 chai nước hoa. Trời ơi kiểu này tán gia bại sản rồi. Ai có cứu cánh help me, mình biết đây ko phải điều hay ho, mình muốn sửa... Thật đó! Mỗi lần buồn là mỗi lần phá của à, huhuhu!!!!!!!
    Ủa mà xí, tại sao em biết chị đọc HLM với Tam Quốc? Chị nói ở đâu hả? Trời nhắc cho chị nhớ đi, chị ko nhớ chị đã nói ở đâu nữa hết!!!
    Công nhận hồi nhỏ mình rất thông mình, nhưng bây h thì dốt như me luôn, chỉ giỏi mỗi khoản phá của thôi :(.
    Được Feb56 sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 26/04/2008
  3. bee56

    bee56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    chị Feb:cả nhà mình cầu nguyện cho chị mà!yên tâm sẽ wa chị ạ!e cũng thấy 1 cách xả stress tốt nhất là đi shopping(nếu có xiền) hoặc đi ngắm thui cũng dc!khi ngắm đồ mà mình yêu thích sẽ tạm thời quên đi cái stress kia!chị còn shoppinh đích thực chứ e chỉ đi ngắm thui mà cũng thấy đỡ đấy chị ạ
    chị Feb vui lên nào
  4. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Feb mua nhiều thế thì chắc có một collection cỡ bự ý nhỉ =D stress thế này thì xập nhà thiệt rồi. May quá em không bị stress kiểu này chứ không thì tiêu mất ^^ với lại em có mua cũng không "chơi" với mấy đồ giá cao ngất ngưởng ý đâu.....hehhee.
    Màu hồng đây, giặt sạch sẽ, phơi khô ráo xong rồi để đấy chưa dùng đến =D
    [​IMG]
  5. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Feb ơi,
    hic...nghe lời Feb, em dại dột chui tọt vào trong này.....giờ chỉ còn nước hậm hực......chịu trận.
    Tâm sự với Feb trước nhỉ, đừng lo Feb à..."đến cuối đường hầm thì cũng có 1 cửa để ra". Đừng buồn thế...khiếp....buồn nhiều thì...có khi sạt nghiệp thật đấy nàng ơi. Mình đã cố rồi ...còn lại mọi sự phó thác vào Chúa vậy. Kể Feb nghe cái nì, em cũng vừa thi cái test cho nurse....huhu...má ơi, tại vì...em biết due date để apply đơn trễ quá. Chỉ còn mỗi 1 tuần, mà hôm em biết đã là thứ ba rồi. Có ôn bài gì nữa cũng chả xong....chỉ cố nhớ những gì mình đang học là may lắm rồi. Finally, em cũng phải xông pha trận mạc thôi...hic hic....4 testes, nó quay em điên đảo. Khi làm xong, em đứng lên...chóng cả mặt. Đã thế còn bị anh yêu "xách mé" "Học như em rớt là cái chắc....người ta phải ôn luyện tá lả...còn chưa biết sao"....EM nói thiệt, em buồn ngơ ngẩn....However, I never give up. Em tin vào miracle. Chúa nhật nào đi lễ cũng nói với God "con làm hết sức mình rồi, việc còn lại con xin phó thác"...... Đừng buồn nữa nàng à...sống vui với hiện tại thôi.
    Việc thứ 2, ghét Feb quá.....khiếp...feedback gì mà kinh thế....còn hơn bọn quảng cáo pro. Làm chị em cuống qíut cả lên. Mình giống em Zinzin, cứ ai dụ về skincare là cứ y như bị bỏ bùa (cơ bản là da mình nó xấu).. Lại phải ngâm cứu nữa rồi. Nàng nói, sẵn mình nói nhá...scrub của Chanel chán quá.....mua cả năm mà giờ vẫn còn hơn phân nữa đây....cứ mỗi lần làm là đều thấy rát rát.... Cơ mà mình srcub như thế nào nhỉ? Mình toàn cứ xoay vòng vòng làm tới thôi.....
    To all: chị em ơi, chị em ơi....tớ nào giờ cũng ít vào topic này lắm......lười mà...mà chị em xây đến lầu mấy rồi....tớ vẫn ko hiểu....Thế cái mineral gì đấy....là thế nào nhỉ...... Ây ấy, đừng ném đá em nhà quê tội nghiệp nhá. Xin cho mình cái thông tin về nó cái.....(---> để bon chen, để xí xọn). Má ơi, ước gì ....có 1 cơn mưa tiền $$$$ rơi xuống....ngay đầu mình....Sao mà lắm thứ thích thế ko biết.
  6. willow_81_vn

    willow_81_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Babi ơi cái srm Lancome pure focus thơm và thích lắm ha, nàng quảng cáo nghe cũng mê, nó có giống cái srm trắng da Blanc Expert cũng của Lancome luôn ko, cái srm trắng da đó tớ thấy nó hơi bí bí thì phải (rửa cũng sạch nhưng tớ thấy kết cấu của nó có vẻ hơi dầu và nhớt (trong lúc rửa) đâm ra sợ luôn srm Lancome
  7. lucky1988

    lucky1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    màu má hồng SN babydoll yêu ko chịu được .
  8. bemitxanh

    bemitxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Các chị ơi, xin tư vấn dùm em EM có làm hại da về lâu về dài không ạ, chị nào dùng dc 1 hoặc 2 năm rùi có thể commen cho em dc hông :D
    Nếu em chỉ dùng base và found có dc ko ạ hay phải cá finishing powder nữa ạ? Em ở châu âu, khi hậu cũng ko nóng lắm, cho nên chắc dùng mùa hè nó cũng ko bị trôi đâu các chị nhỉ.
    Cho em hỏi luôn ko biết EM nó có tính thêm khoản nào ngoài shipping ko ạ? (Chẳng hạn Vat hay gì đó...) Cám ơn các chị
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Thích lắm gái ạ. Chị dùng được gần 1 năm rùi. Đang định switch qua cái khác cho rẻ nhưng mà nghe Babi dụ dỗ thì lại đang xiêu lòng đây..
    Cái Pure Focus cho da combi và acne prone đó em. Em hợp da hẵng xài nghen..
    Chị vẫn đang xài Orlane B21 cho buổi sáng vì nó dạng gel rất dịu nhẹ mà sạch sẽ. Buổi tối sau khi tẩy trang thì xài Lancome Pure Focus, thấy sạch sẽ mà ko bị khô da tý nào cả. Cả 2 đều sắp hết mà B21 ko bít nhờ mua được ở đâu nữa đây..
  10. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Willow: Bầu bí thì dùng Cetaphil để rửa mặt đi em, 1 hũ to đùng đoàng xài ko biết chừng nào mới hết mà lành tính tinh khủng luôn, ko làm khô da, nhãn hiệu đc các dược sĩ khuyên dùng :P . Cái nì chắc ở VN có bán nhỉ?
    Amiga: Uh chán thế, sắp sập nhà rùi. Nhưng chị ko có dùng đc đồ của drugstore nên mới mua mấy cái nì mà :">, với lại nó dưới 100$ thì còn cầm cự được heehheeee.....
    Littlestar: Scrub của Chanel chị chưa xài, chỉ xài sữa rửa mặt của nó thôi, thấy thích lắm. Scrub của Chanel thì chị xài cái dành cho body dòng Excellence á. Cái nì thì mùi hay phải biết ;).
    Nếu sợ đau thì cái scrub của Freeze 24-7 này chắc ko hợp với em rồi vì các hạt đc grinded siêu nhỏ có thể làm da đau đó nên phải circulate nó hết sức nhẹ nhàng.
    Thôi đi đánh răng, tắm rửa rùi đi làm :P:P. Khổ ghê hôm qua thức đến sáng nên h mới dậy nổi :">. Ah còn đi pick up cái kính nữa, Roberto Carvalli ehehee, lâu lâu bóng bẩy chút cho sành địu :D:D:D.
    Mọi ng ngủ ngon nhaaaaaaaaaaa!
    Ah quên, bemitxanh: Tối chị về chị tư vấn tí tẹo cho nha, h chị phải đi rồi (nhưng mà chị ko xài EM, chị xài cái khác thì cũng ko bít nên tư vấn sao nữa h, tại bi h được rảnh rảnh chút chút rùi :">, muốn làm tí việc thiện tích đức cho mình heheheee).
    Được Feb56 sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 27/04/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này