1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 6!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 09/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết cái gì đó quá, mà nóng quá trí óc bốc hơi hết rồi, chả biết viết gì nữa đây, tsk tsk...
    Ah, tớ mới cắt tóc Bà già ạ. Ngố kinh dị luôn. Mà cái bà cắt tóc đó đúng là quái gở ko chịu thấu. Tớ thấy con bé bạn tớ nó cắt dễ thương quá, mái xéo xéo xuống nên tớ muốn cắt giống nó. Thế là nó dẫn đến tiệm đó. Bà đó là dì ruột của 2 chị em Trúc Lam-Trúc Linh nên rất chịu quậy. Bả nhìn thấy đầu tớ, nói "con nhỏ để đầu tóc này quê quá, để cô cắt cho mày đẹp ra nhe". Tớ bảo "con muốn cắt giống bé Vân, mái xéo xéo che cái mặt bư của con", bả nói "đc rồi, cô sẽ cắt cho con cái "beng" (bang, :D) thiệt đẹp". Bả túm cái mái của tớ, xởn từ X tới Y luôn. Xong, thành cái gáo dừa nhen. Chưa hết, bả lôi tóc đằng sau của tớ gọt luôn. Tớ la lớn "ko ko, con ko thích cắt ngắn đâu, bạn trai con thích con để tóc dài cơ". Bả lắc đầu nguầy nguậy: "đầu tóc là của mình, ko có đứa nào có quyền bắt mình để tóc theo ý thích của nó hết"> Thế là bả gọt tới gọt lui, cái đầu tớ thành đầu chôm bôm lun. Muốn khóc cũng ko xong, miệng ko biết nói gì khác ngoài ngậm 1 nỗi oan hờn trong cũi sắt, hichichic.... Trời ơi tớ mà ko nể tình bả là người quen của con bé Vân đó hả, tớ đạp cho bả dính vách luôn, huhu... Bây h cái đầu của tớ nhìn kinh ko chịu được, cái mái phất phơ thấy ớn, tớ sợ quá lấy kẹp kẹp qua 1 bên, thế là mặt đã bư càng thêm bư. Khốn khổ. Từ nay thề ko bao h dám đến tiệm người VN cắt nữa. Bọn tây nó cắt đẹp biết bao nhiêu...
    Trời ơi, ngồi nhớ lại mà vừa tức vừa buồn cười. Bả cắt tóc cho mình rồi chê mấy bà cắt tóc tiệm khác. Bả khoe, tây nó đến cắt ở cô là 10 đứa mê hết cả 11 đứa, blah blah blah.... Xong rồi bả tự động lấy mấy cái đồ wax ra để wax lông mày cho tớ nữa (mà ko hỏi ý kiến tớ). Tớ thấy bả cầm cái hũ keo gì đó trét trét lên lông mày tớ, tớ hoảng hồn la lớn "í í cô làm cái gì con zdậy"? Bả nói, "cô gọt lông mày cho mày đẹp ra, gì mà lông mày để lỉa chỉa thấy ghê quá, lúa ơi là lúa". Tớ hoảng hồn."thui con ko có tỉa lông mày đâu, con ko thích lông mày mỏng dính thí ghê lắm". Bả 1-2 là bắt tớ phải wax, rõ khổ, Nhưng lần này tớ biết khôn, kiên quyết ko cho bả rờ tới. Bả có vẻ quê quê, nói "thôi tao mệt mày rồi bây h mày có năn nỉ tao cũng ko thèm wax cho mày đâu". Hichic, mừng mún chít, ko thui bây h lông mày mình trụi lủi chắc hết dám ra đường wá... Đúng thiệt là trên đời này nhiều người zdui dễ sợ hén...
    Bả còn nói, mày có bạn trai rồi, chứ nếu chưa có thì cô làm mai thằng con trai lớn của cô cho con. Nó đẹp trai lắm, cao ráo tướng tá hết xảy, có eo ót đàng hoàng (Gosh, con trai mà cũng cần có eo ót nữa hả trời). Hỏi con trai cô bi nhiu, cổ nói, nó 18 tuổi. Hahaha, chịu nổi bả hông trời....
    Nhớ lại thấy zdui ghê... Thôi kệ coi như bả quậy quậy vậy cũng đỡ buồn.
  2. gaumapnau

    gaumapnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @ chị FEB : hahahaa.... trời ơi, em đọc xong bài của chị mà cười muốn đau bụng . Sao mà chị lại để bả tung hoàng ngang dọc trên đầu chị k thương tiếc thế? May là chị k cho bả xọt xẹt cái chân mày, k chắc tiêu lun quá !
    Có nhiều người thợ cắt tóc kỳ lắm chị ạ ! Cứ tự tiện hoành hành trên đầu mình mà k thèm xin phép, kêu 1 đằng rùi tự ý làm 1 nẻo. Xong rùi thì mình đành ôm hận, k thốt nên lời, vì quá kinh hoành với diện mạo mới mà á khẩu. . Em cũng bị 1 lần rối, cũng vụ cái " mái xéo " giống chị. Tóc em tóc hơi woăn, vậy mà thằng thợ cắt tóc ngoài tiệm Khôi nó tỉnh bơ cắt mái xéo cho em. cắt xong nhìn em k khác gì 1 con điên. Lần đó thằng Khoa nó nhìn mặt em sau khi nó xử cái đầu của em là nó k dám lấy xiền lun . Suốt mấy tháng trời đi đâu em cũng kẹp mái lên đưa cái " trán đình" ra, k thì đội nón hoài luôn , khiếp !
    à mà chị feb ui, chừng nào chị về Vn thế? em mong quá ! hihihii.... SmashBox....
    Được gaumapnau sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 08/06/2008
  3. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người lần nữa về tất cả những điều tốt đẹp mọi người đã chúc tớ nhé (vẫn còn đang cười bần bật vì bé nào chúc chị "xinh tươi, cười khỏe", hahaha. Chị thì ko có xinh tươi tẹo nào nhưng đúng là khi chị cười thì rất khỏe nha, hô hố ha ha hê hê các kiểu, miệng ngoác tới mang tai luôn :">). Đặc biệt rất thích câu nói này của bé Rinneo này, hihi :">. Thật sự là xưa nay mình vẫn luôn rất tự ti về bản thân, đôi lúc trở thành tự kỷ, lúc nào cũng nghĩ mình vô dụng ko làm được cái gì hết trơn hết trọi. Đặc biệt là lúc đi với cô bé bạn thân đó, she outshine mình về mọi mặt luôn, rất lanh lợi hoạt bát, mình đi theo thì cứ im im nghe she nói ko ah. Nhưng mà đôi khi nghĩ lại, cái tính tự kỷ đó rất là ko tốt, nên đang rất cố gắng thoát khỏi nó. Có tự tin thì mình mới thành công hén.. Uh được rồi ko nghĩ mình vô dụng nữa. Cái câu của Henry Ford thiệt là hay, "Whether you think you can or think you can''t, either way you are right"
    1 lần nữa cám ơn mọi người nhiều lắm nhé!!!!!
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Feb: Chời ơi, tôi đau bụng (vì cười mất). Sao bà liều mạng với cái góc quan trọng của mình thế hử? Tớ là ko bao h dám ra hàng lạ cắt tóc, sợ lắm. Thà hơi chân quê một tý còn hơn.
    Mà nàng cũng dễ thương bỏ xừ. Chẳng qua bé kia lém quá thôi. Nhưng những anh chàng tinh mắt tinh mũi sẽ thấy một cô bé (gọi thế cho bà sướng nha. :D) dịu dàng hiền thục còn gì (dù là bất khả kháng vì ko lại em kia ). Giai mà ko thích bà là giai immature, hổng có rì mà phải bùn hít.
  5. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ Feb: Bà thợ cắt tóc "cá tính" quá nhỉ. Nghe kể cười ngoác cả quai hàm. Nhưng nhiều khi mình thấy xấu chứ người ngoài nhìn vào thấy đẹp thì sao . Thế có ai khen chưa hay mọi người chỉ im lặng và chê thôi vậy. Bài học xương máu hen. Mà nàng để tóc kiểu gì cũng đẹp hết nên ko phải lo.
    Thiệt là trùng hợp Babi cũng đang định đi cắt tóc. bên đây ko có Vn nên chỉ có đưa tụi Tây cắt thôi. Babi cực kỳ hợp với anh Sấm Ly ly ở SG. Mình về làm tè le, nào là cắt nhuộm đủ kiểu. Cắt lần nào cũng được khen nức nở. Hồi qua đây mấy người làm chung bảo " You look so different. I can not recognize you. Totally new person ". . Sướng điên. Giờ tóc dài quá. Mấy người làm giới thiệu cái spa có cắt tóc, khoảng $39 thôi mà được sử dụng spa service miễn phí cả ngày. Rẻ hơn cả Vn. Mà thấy người ta cắt cũng đẹp lắm. Đang định bon chen.
  6. rinneo

    rinneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    chị Feb thích câu chúc của em kìa...*chỉ chỉ*....chị FEB đó...chị FEB đó *chỉ chỉ*...thích câu chúc của EM *chỉ vô mình* đó...happy dancing!!! trc giờ ai cũng bảo em chúc...vô duyên...hahaha...
    Chị cười bần bật làm topic mình rung chuyển luôn hahaha...tự nhiên làm em nhớ tới 1 chuyện xúc động lắm em nhận qua off mess trên yahoo...khóc lun...chuyện động đất bên TQ đã cứu đc 1 em bé...các cứu hộ viên khi tìm thấy đã nhìn được cảnh tượng rất đáng thương...người mẹ đã chết với tư thế hai tay và gối chống xuống để thành một mái che cho đứa con chưa tròn tuổi...cạnh bên em bé là 1 chiếc điện thọai di động với lời nhắn "Con yêu, mẹ muốn con nhớ rằng, mẹ rất yêu con"...hixhix...
    Hôm qua coi EURO sáng đi làm sớm giờ...mặt như cái giẻ lau mà bùn ngủ quá!!!
    Được rinneo sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 08/06/2008
  7. yukichou1987

    yukichou1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    @ chị Feb: chị Feb lúc nào cũng kể chuyện hay ghê, coi xong cười wá trời
    cái bà cắt tóc đó chắc nghĩ, " đầu tóc là của mày, nhưng người cắt là tao, mày có quyền lựa chọn làm thế nào nhưng người làm cuối cùng vẫn là tao, keke "
    mà khổ chị wá, tóc bị xử như vậy rồi nuôi bao giờ cho lại?
  8. dikilur

    dikilur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm với chị Feb em đi cắt tóc bị tai nạn thế nhiều rồi, thế mà bà chị vẫn nghĩ bà đó quậy quậy vậy lại vui, đúng là chị Feb nhà mình :))
    em đề nghị chị yukichou với chị BGBC với các chị em khác ko khen MAD nữa nhá, chịu ko nổi
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Úi úi, sorry em. Mà chị cũng đang cần ai hỗ trợ ngăn cản đây. Cả ngày chị ngồi mân mê đống màu mắt, và bi h thì thấy thế vẫn chưa đủ mặc dù chị đánh cả đời chắc chưa hết đống này mất. Thế mà vẫn đang và sẽ tiếp tục mua thêm chất đầy nhà đây . Hy vọng mình sinh con gái để tặng nó làm của hồi môn.
  10. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Chị BGBC ngược hẳn với em. Em bị cận nên chả oánh mắt bao h , em thik nhất là blush .
    Hôm nay em nhận được đồ Neutrogena ^^ tối em dùng thử rồi feedback . Em mới dùng cái carmex, đúng là nó rất tốt, thấm nhanh ^^ . Hôm nay nhà em lại lụt trong EM . Ôi, mấy hôm nữa em nhận được MAC em sẽ chụp lại hình rồi review sp mới của MAC ^^ neo sci-fi

Chia sẻ trang này