1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 6!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 09/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @WP: Cô này môi xinh, da lại trắng nên màu lên đẹp quá đi mất. Ghen tỵ với cô này quá, hu hu..
  2. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Cô này môi xinh, nhưng mặt xí quá, vừa già vừa dữ, hehe.
    Môi mình cũng không tệ, trên hô dưới trề, nhưng mặt mình cũng xí ơi là xí, hichichic.
    WP: Cổ người Châu Âu nên môi trắng hồng, lên son nào cũng đẹp hết, tụi mình dân Á Châu nên môi thẫm hơn, dùng mấy màu son nhạt này chưa chắc đã lên màu được như thế. Kinh nghiệm của tớ hôm đi Sephora mua son, thấy con bé nhân viên nó xài son màu đẹp quá nên tức tốc hỏi nó liền. Nó dẫn tớ đến quầy BE và đưa tớ cây lip gloss. Tớ apply lên thử thì ui cha, chả giống màu trên môi con bé ấy tẹo nào. Quê ghê :">, nhưng vì thích cái màu đó quá nên mua luôn.
    Bà già: Hỏi vụ hình hoài mà lơ hoài à, tớ cóc thèm giúp bà nữa, hứ!
    Sao hôm nay thấy buồn quá vầy nè, buồn ghê gớm, chả hỉu vì sao lại buồn... Tự dưng chán nản quá.... Mất hết cảm xúc.
  3. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Trời nghe FEB chê cô này chắc cả đời WP sợ chả dám gặp FEB (j//k ).
    Hôm nay tớ cũng có mấy chuyện đang đau cái đầu sầu quả tim quá. Kiểu như tiến thoái lưỡng nan ý. Đã thế còn phát hiện mấy vuh dirty work của ai đó. Man, bảo tớ racist cũng được, nhưng bị chà đạp tớ cóc chịu được.
  4. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    nhưng công nhận là cô này xí thật . Nhìn cục bộ từng bộ phận mắt, môi , tóc còn thấy đẹp . chứ cho quả ảnh tổng thể vào nhìn chán lắm. Nhưng cô này trang điểm khá là khéo . thích thích!
  5. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    WP: Hihi, ko biết ai mới là ko dám gặp ai đây. Tớ xấu bẩm sinh ko cần sửa, nên chả bao h dám up hình lên hết. Nếu đc 1 phần xinh đẹp như ng ta đó hả, tớ sẽ rải truyền đơn hình của mình lên khắp nơi cho mọi ng chiêm ngưỡng lun :D. Phải tội mình xí quá nên phải ẩn dật thôi :">
    Có gì buồn thì cứ vào hét lên cho nó đỡ. Tớ bây h hiểu đc nguyên nhân nỗi buồn của tớ rồi. Thứ 1, hồi nãy ăn strawberry quá mạng. Ăn cả rổ nên nó bị đau cái pụng, cứ âm ỉ đau suốt. Mình lạ thật, đến strawberry mà cũng còn dị ứng thì còn nói gì nữa, mỗi lần ăn là mỗi lần bị mới đau. Nhưng thích ăn quá nên phải chịu trận thôi.
    Thứ 2, nhớ đến mấy đứa bạn thân mà buồn quá. Xa nhau có mấy năm, về gặp lại mà tình cảm đã phai lạt như ng xa lạ. Nghĩ lại thấy buồn quá đi... Cũng may còn 2-3 đứa chứ nếu ko lần này về chắc 1 mình đi lang thang ko bóng dáng bạn bè quá... Hồi đó tụi nó thương mình thế cơ mà... Ko biết ai thay đổi đây, mình hay tụi nó... "Không phải tại anh, chẳng tại em". Ủa xí lộn, ko phải tụi mày, chắc tại tao, hehe...
    Được Feb56 sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 12/06/2008
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Feb: Sorry nàng, dạo này tớ già cả rồi, nhớ nhớ quên quên. Lẫn lộn hết cả
    Mà tớ dạo này trang điểm xong là cuống đi làm, có đâu mà chụp ảnh được. Chả lẽ lại đến cty chụp? Về nhà thì xấu xí roài còn đâu, chả bít chụp lúc nào. Thôi để cuối tuần nhá, tớ làm một series cho nàng thoả lòng mong ước. Đến lúc đó thì chớ có ngất lịm..
  7. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Aaaarrggg... Nhắc đến bạn thân, tự nhiên nhớ đến đứa bạn thân nhất thuở thiếu thời của mình. Nói thật là quá lâu, lâu lắm lắm rồi ko gặp lại nó, mình chả còn nhớ tên thật của nó là gì nữa :">. Chỉ nhớ hồi còn bé, mình và mọi người gọi nó là con "Hói Ghẻ" vì đầu của nó bị hói và đầy ghẻ.
    Mình sẽ kể về con Hói Ghẻ cho các bạn nghe nhé. Sorry nếu đi lạc topic, vì mình đang hơi bị buồn, và bị đau pụng nữa. Mà mỗi lần bị buồn và đau pụng thì mình hay nhớ lại mấy chuyện xưa, lung tung lắm :D
    Mình chơi với con hói ghẻ từ khoảng 4-8 tuổi. Lúc 4 tuổi thì nhà mình dọn đến ở sát nhà nó, trong 1 cái xóm nhà lá nghèo ơi là nghèo. Mà nhà mình lại là nhà nghèo nhất nữa chứ. Lúc đó vẫn nhớ là nhà mình còn ko có tiền để câu điện nữa cơ, toàn xài đèn dầu.
    Nhà con hói ghẻ có điện. Có cái bóng điện tròn ở sát vách nhà mình, nên tối tối nhà mình đc hưởng sái tí ti ánh sáng heo hắt từ cái bóng điện cỏn con ấy thổi sang. Nhưng mẹ của con hói ghẻ, bả tên gì cũng quên xừ nó rồi, là 1 người đàn bà hung ác :D. Bà ấy biết đc cái bóng đèn đó nó rọi tí ánh sáng qua nhà mình nên đã lấy cái thùng che lại. Thế là nhà mình hết hưởng sái ké luôn.
    Con hói ghẻ nó dơ và bẩn, và hôi như cú nên chẳng đứa con nít nào thèm chơi với nó. Có mỗi mình mình là chơi với nó thôi, vì mình vốn thương ng từ tấm bé hé hé. Thế nên nó rất là tri ân mình, coi mình như thần tượng và làm tất cả những gì mình sai bảo. Mình bé hơn nó 1 tuổi nhưng rất là ma lanh, chuyên ăn hiếp nó thôi. Còn nó thì chuyên để mình ăn hiếp. Có cung thì có cầu mà lị hị hị.
    Hồi còn bé hay chơi trò đóng kịch giả công chúa hoàng tử, chơi trò bán đồ hàng, vân vân và vân vân... Mình thì tất nhiên lúc nào cũng là công chúa, con hói ghẻ là nô tì. Mình làm hoàng hậu, con hói ghẻ cũng nô tì. Mình làm chủ nhà, con hói ghẻ vẫn nô tì. Nói chung là tự động nó phân vai luôn, "giả bộ mày là nữ hoàng nha, còn tao là nô tì của mày". Thế là mình lấy mấy cái mền quấn quấn quanh đầu kiểu như áo choàng và vương miện vậy, mồm thì dõng dạc "nô tì đâu!!!!". Thế là con hói ghẻ lút cút chạy tới, "tâu nữ hoàng có nô tì đây ạ". Thế là nó làm bò, làm trâu cho mình cưỡi, chạy dòng dòng quanh sân. Ác thế chứ lại, thế mà mình vẫn cười toe toét, còn nó thì cười toa hơn cả mình nữa.
    Thế là mẹ nó biết chuyện nó hay làm nô tì cho mình. Bả giận quá cấm nó chơi với mình, cả mấy đứa anh chị của nó cũng ghét mình nữa. Cơ mà con hói ghẻ nó hơi bị trung thành với mình, dù bị mẹ cấm vẫn cứ chạy qua kiếm mình thôi. Con nít mà, ko có bạn thì buồn chết. Nhưng 1 hôm lúc 2 đứa chuẩn bị chơi trò cô dâu chú rể thì nó mới nói:
    -Gỉa bộ mày là mày, còn tao là tao nha!
    -Là sao, tao hỏng hiểu? Mình đáp.
    -Thì giả bộ mày là mày, còn tao là tao đó. Vậy mà hỏng hiểu hả?
    -Thì tao là tao, hong lẽ tao là mày?
    -Nhưng mẹ tao ko cho tao làm nô tì của mày nữa mà mày thì chẳng bao h chịu làm nô ti của tao, nên tao giả bộ mày là mày còn tao là tao, ko thôi mẹ tao oánh tao chết.
    -A con này mày nghe lời ****** chứ ko nghe lời tao hả? Tao ko chịu, tao làm nữ hoàng, tao làm vua, còn mày phải làm nô tì cơ, nô tì cơ..
    Thế là mình dãy đành đạch ăn vạ với nó. Nó sợ quá lại cam chịu làm nô tì cho mình. May mà hôm đó mẹ nó ko phát hiện ra, nếu ko thì chắc bả dần nó chết quá, bả ác lắm =)).
    Thế rồi 1-2 năm sau thì nhà mình đã giàu lên rồi, anh cả của mình rất giỏi, biết làm ăn nên đã gầy dựng 1 công ty lớn. Mẹ của con hói ghé ko biết từ lúc nào ko còn cấm nó chơi với mình nữa, trái lại còn khuyến khích nó qua nhà mình chơi nữa chớ. Nhưng con hói ghẻ thì nó mê trai bẩm sinh :"> Mới 8-9 tuổi đã ko còn lo học mà cứ suốt ngày về méc mình "hôm nay có thằng này nhìn tao, hôm qua có thằng kia nhìn tao" làm mình ghét lắm. Nên từ đó về sau mình ko còn thân với nó nữa.
    Sau đó thì nhà hói ghẻ dọn đi chỗ khác. Mình mất liên lạc với nó từ đó. Nhưng độ vài năm sau, lúc mình 15-16 tuổi thì con hói ghẻ nó về xóm thăm mình. Hỏi ra mới biết nó đã lấy chồng (hứt hứt). 2 năm sau nữa thì thiếp đà 2 con. Rồi từ đó thiếp đi đâu mất tiêu luôn òi.
    Bây h mỗi lần nhớ lại hồi còn nhỏ, nhớ lại hói ghẻ thì mình ko thể nào quên câu nói bất hủ "giả bộ mày là mày còn tao là tao nha" của nó được. Thật là dễ thương và ngây thơ... Mình thì lúc đó khôn như quỷ sứ, toàn chơi cha nó thôi =)). Thế mà bây h thì ngố rừng, ra đường toàn bị ng ta ăn hiếp.
    Lâu lắm rồi... Ko biết hói ghẻ của mình bây h nó ở nơi mô. Hói Ghẻ ơiiii...
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, đọc truyện nàng Feb còn hay hơn truyện của Dương Thuỵ nữa..
    @Rinneo: Cái đó là KATE Super Sharp Eyeliner
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 12/06/2008
  9. rinneo

    rinneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Con người luôn thay đổi mà chị Feb, em luôn sống với qua niệm "Mọi việc đều có bắt đầu và kết thúc", có lẽ hơi bi quan như câu của Xuân Diệu ấy:
    Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
    Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già
    mà xuân chết thì hết, nên em chả bao giờ "dám" quá quyến luyến yêu thương ai hết cả...em gái em sắp đi Úc rồi, em vừa mừng cho nó vừa buồn quá, vì em biết chắc rằng rồi nó sẽ thay đổi, và quan hệ cũng sẽ thay đổi!!! Thật không biết làm sao!
    Xí chị BGBC cho em hỏi lại cái tên của cái eyeliner KATE mà chị thích đó!
    Được rinneo sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 12/06/2008
  10. willyjenny

    willyjenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    chị Babi ơi MAC chỉ sale ở Mỹ hay tất cả các nứoc vậy c???

Chia sẻ trang này