1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~~MINERAL MAKEUP PART 7!!!!! Makeup and skincare review~~~

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi sau WC là em đã ko còn quan tâm tới bóng đá nữa rùi bởi vì Italia của em đã làm em mãn nguyện ( hí hí em ghét cái thằng Pháp này, ai vô địch cũng đc chứ nó mà giành cup là em đau lắm). Lần này em cũng ko thèm xem đội nào đá luôn, nghe ngóng thông tin là chính, giờ em già rồi, hết hứng rồi. Người em iu cũng nghỉ hưu hết rồi. ( em thích nhất la R. Baggio, P. Maldini) nên em cũng giải nghệ luôn( ha ha em xem bóng đá từ năm 93,94 đó)
    Em rất thích ý tưởng của BGBC đó nha, muốn đẹp, muốn duyên cũng phải học, phải rèn luyện mới có được. Mấy cô người mẫu, hoa hậu cũng mất bao công sức để học dáng đi, cách cười, góc chụp ảnh đẹp...Em thấy mấy cô đó ban đầu có người rất xấu như Thanh Hằng, N Quyên, Kim Hồng,Vũ thu Phương..một thời gian sau họ lại đẹp hơn rất nhiều( ko nói vụ họ xài mỹ phẩm, đi spa...) bởi vì họ tự tin hơn, duyên dáng hơn, cách nói chuyện cũng khéo léo, khôn ngoan hơn ngày xưa, họ tìm được ưu điểm của bản thân và che đi khuyết điểm . Nói chung phải luôn tin mình đẹp,luôn tìm cách để đẹp hơn, duyên hơn.
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @rinneo: Ak ak, em nói gì ghê vậy. Chị và Babie tổn thọ nghen. Lần sau đừng dùng từ mạnh như thế, làm như các chị ghê gớm lắm vậy.
    @devil: Em đi học rùi à? Có gì hay kể với các chị nghe nào.
    @bettypop: Chị nghĩ thế. Từ bản thân chị cũng thấy có những cải thiện. Nếu có topic thì chị sẽ chia sẻ sau. Cái đẹp mà bẩm sinh là rất ít, còn lại đều phải do rèn luyện hết. Mà mình ko thi hoa hậu nên cái gì mình thấy cần học thì học, và học được chừng nào tốt chừng đó. Chị thấy gái xinh chị ko ghen tỵ mà chị thấy gái quyến rũ, chị ghen tỵ khủng khiếp lun..
  3. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    @Feb: thù, thù , cố tình lờ mình đi
    @ devill: ha ha, lần nào đọc xong bài của em chị cũng cười đau cả bụng, gái có năng khiếu hài hước đấy nhỉ
    Nhân tiện nói tớ vụ thần thái, dáng đi cách đứng tớ mới nhớ (hơi khoe khoang tí nhé, tại tớ định giấu nhưng thấy BG khơi ra nên...), hồi năm thứ 1 ĐH tớ cũng được lớp cử đi thi mít thi na, khổ con bé hồi đó ngây ngô, tớ thề là sang năm thứ 3 tớ mới biết thế nào là tỉa lông mày, là nhổ....lông nách (xấu hổ), nói chung là hồi đó tớ cực kỳ ngây thơ, không biết tô tô kẻ kẻ gì hết, hoàn toàn natural nhé, tớ qua vòng chấm ngoại hình, đến vòng vấn đáp thì tớ bị loại luôn vì đứng lên trước mọi người trả lời run cầm cập, con bạn tớ ngồi dưới bảo tớ lúc đấy mặt tái mét, khổ sở quá. Thế là tớ bị loại thẳng cánh từ vòng gửi xe. Sau lần đó tớ cũng rút ra được khối kinh nghiệm nhưng nói chung vẫn chưa hài lòng lắm với bản thân. Còn đến lúc đi làm thì hôm rõ chau chuốt, tô tô kẻ kẻ, hôm thì lôi thôi nhếch nha nhếch nhác. Có đợt tớ tăng cân mà mấy anh già trong cq bảo: sao dạo này em béo thế, hỏng hết cả hình tượng hoa khôi (/hôi???) của cq, he he.
    Nói chuyện phiếm vậy thôi chứ đừng bảo tớ khoe khoang nhá
    Tớ thấy cái vụ thần thái í, nếu là bẩm sinh thì khỏi nói nhưng nếu học thì chắc khó lắm và rất lâu í, các nước nó có lớp dậy tớ thấy toàn từ lúc bé, chứ già khú như tớ mà học thì bó tay rồi
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ều cái bà già Hướng Dương kia, ko được ỉ thế hoa khôi gàn cái topic tiềm năng của tui nhá.
    Hoa khôi thì cần rì làm gì, có bọn tui dân đen xí xọn này mới phải học. Mà học nữa, học mãi quan trọng lắm. Mà bà cũng học đi để chồng còn lo giữ (nhầm).. Hehe.
    Thêm cả cách ứng xử nữa chứ. Hehe.. Tôi thì làm biếng lắm nhưng nhìn các cô HH có ánh nhìn quyến rũ, phong thái tự tin là tôi mê lắm..
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 22/06/2008
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mấy chị nói tới thần thái với lại cách đi đứng thì em nhớ là hồi trước có một chị giới thiệu với em cuốn sách How To Be A Super Hot Woman cũng đề cập chuyện này nhưng mà nó bán ở Mỹ nên em không có mua được. Em cũng không có giỏi tiếng anh nữa nên không nhờ dì em mua. Trên này có mấy chị ở Mỹ có thể dịch được cuốn này cho chị em tham khảo thì rất là quý đó tại em được biết cuốn sách này rất là hiệu quả nhưng mà không biết có nhắc nhiều đến thần thái và cách đi đứng nhiều không và có hợp với người châu Á mình không nữa.
  6. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Buồn dễ sợ luôn............
    Chịu ko nổi, xách xe chạy dòng dòng từ lúc 12h đêm tới h mới về nhà, cũng 2 tiếng rưỡi chứ ko ít, mà vẫn thấy trống rỗng quá. Có lẽ ở đây chẳng ai hiểu đc cái tình cảm của mình dành cho Hà Lan đâu. Nó rất lớn, nó ko còn là tc của 1 người hâm mộ với 1 đội bóng. Nó là tình yêu, gắn bó đã đúng 20 năm rồi và chẳng bao h phai nhạt. Dẫu cho cứ 2 năm 1 lần là lại tái diễn cái cảnh đau khổ này, nhưng nó là vậy, ko sao khác đc... Nó là 1 thứ tình cảm mà chính bản thân mình cũng ko thể nào diễn tả được. Kỳ diệu vậy đó.
    Sorry chị em, tớ than thở tí. H đang đêm rồi, tớ chẳng nói chuyện với ai đc, đành lên mạng relax chút. Cũng chẳng còn dám đọc bất cứ trang web thể thao nào nữa rồi. Sợ lắm, sợ những chê bai chế diễu họ dành cho đội bóng của mình, mặc dù đội bóng ấy thực sự đã làm cho người yêu mến họ thất vọng biết là bao. Nhưng thực sự là ko nỡ, ko đành lòng.
    Buồn quá đi thôi. Hà Lan ơi....
  7. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì? Ko hiểu gì hết? Sao lại thù? Thù ai, ai thù? Thù vì cái gì??? Hả???
  8. rinneo

    rinneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tuy lạc đề chút nhưng...Tặng các chị này, nghe ACC Melody trong thì thích bài này quá đi mất...Các chị thử thế này nhé, em gửi kèm bài hát A dream của Priscilla Ahn, hãy vừa nghe và đọc (thành tiếng nhỏ) bài thơ này sẽ thấy rất hay...tâm hồn con người có thể đồng điệu đến thế dù 1 là thơ, 1 là nhạc, hai thứ tiếng khác nhau do hai con người hoàn toàn xa lạ trình bày...
    Em up lên host ai ko mún down về thì nghe online nhé!
    MỘT THIÊN NẰM MỘNG - Nguyễn Ngọc Thuần
    Trong giấc mơ em nằm nghiêng
    Cùng đàn sẻ tóc nâu
    Và em nghiêng chút nữa
    Bầu trời đi lộn đầu.
    Trong giấc mơ em thích buồn
    Vừa buồn vừa lệ dài
    Nỗi buồn em sẽ chảy
    Hai dòng dài rất dài.
    Trong giấc mơ em làm anh
    Một ông anh tay to
    Nắm một đàn em nhỏ
    Vừa nắm vừa than thở
    Ôi đàn em dại khờ
    Khuôn mặt đầy giấc mơ
    (Ngu si mà thấy ghét?)
    Bây giờ em vẫn nằm
    Vừa nằm em vừa mơ
    Em muốn nghiêng xuống nữa?
    Em thích mình đau khổ
    Đau khổ và nằm nghiêng
    Khi nằm nghiêng em thấy
    Đau khổ nhiều quá chừng?
    Hôm qua em thức dậy
    Đau khổ đã hết rồi
    Buồn sao lại thế nhỉ
    Không kéo dài suốt đêm.
    Trong giấc mơ em thích cười
    Nụ cười dài hai giây
    Và một nụ đau khổ
    Kéo dài hơn ban ngày.
    Mẹ gọi em hai lần
    Em trốn vào giấc mơ
    Em đi đường cửa sổ
    Em đi đường chim bay
    Một con chim thật lớn
    Lạc đường trong ban ngày.
    A DREAM - Priscilla Ahn
    http://www.box.net/shared/as6tgvg8w0​
    Chị Feb ơi đừng buồn nữa nhé, ôm chị vỗ về này!!!

    Được rinneo sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 22/06/2008
  9. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    @Feb: chít cười, chắc không chịu đọc hết mấy trang trước rồi, thôi, bỏ qua, tâm trạng quá bà ơi, thôi, mùa sau HL lại gỡ lại, biết đâu nhỉ
    @ BG: ngày trước tôi có đứa bạn nó chịu khó đọc mấy quyển sách dạy làm sao để thu hút hơn với người khác, để quyến rũ hơn, blah blah...nhưng tôi thấy nó áp dụng làm sao mà nhiều người ghét hơn, khổ thế, nhất là bọn con trai, chỉ được vài lần là bọn nó không chịu nổi...thế nên tôi mới nói là khó lắm
    Nhưng nếu bà sưu tầm được tips nào hay thì nhớ share cho tôi với chứ tôi toàn bị mọi người nói là nghĩ gì nói nấy, không chịu chau chuốt gì cả. Nhé
  10. devil1985

    devil1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    @ chị BG : Thì đấy hồi chị gái em đi thi Miss University em cũng được bám đít theo xách dép ,xách túi hóng chứ em thì có được học trên cơ thể mình đâu ,chỉ nhìn thoai ( Đời đúng là ác như tê giác ,chị giống mẹ xinh hết biết ,em lại giống bố T_T ,không xấu ma chê quỷ hờn mà cái kiểu xấu hài hoà í ,chán,lại nhớ năm kia được ông nội lại còn khen trông cháu chẳng khác gì lúc bà nội hồi 45 tuổi chụp cái ảnh này này ,chả nhẽ lại oánh nhau với ông ,con cháu lúc đó mới 21) Thì thấy người ta dạy body : kiểu đi thẳng chân trên 1 đường ,đảo mông uyển chuyển ,cổ thẳng ,ngực căng mà không ưỡn lên ,hai vai xuôi xuống hơi đổ ra sau,tay đi không được vung vẩy ....blah blah ,rồi dạy ngồi ,dạy đứng lúc trả lời ,rồi cách oánh mắt ,nhả môi khi đi ượn ẹo ,nói chung là nhiều thứ lủng xủng liẻng xiểng .Em chả còn nhớ mấy mà bà chị em chắc thi xong mặc dù được giải 3 nha ,mà chắc cũng chả còn nhớ gì vì bằng chứng là giờ trông bà í không khác gì cái khúc banh giò đầu tắt mặt tối như đùm cơm nắm sau khi lấy chồng đẻ con ( hahhahhâhhha ,nói đến đoạn này sướng hhohoo ,sau bao nhiêu năm bị đàn áp giờ mới được khen là xinh nhất nhà ,kiểu này không lấy chồng để sướng vài năm nữa)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này