1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~~MINERAL MAKEUP PART 7!!!!! Makeup and skincare review~~~

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukichou1987

    yukichou1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    @ chị BGBC: em cũng mún làm đc chuyện "đá lông nheo 1 cái trai chết hết"
    em cũng tự thấy tướng đi của em có vấn đề, đi như chạy, nên đôi lúc lo đi ko ngắm đc trai nào hết
  2. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    BG ạ, tớ hồi đi học có biết giày cao gót là đâu, cao lắm thì cũng không quá 5cm, toàn dép lê với cả giày bệt chạy tưng tưng từ cổng trường vào lớp, đến nỗi bây giờ bọn bạn nó chỉ ấn tượng với tớ mỗi khoản chạy nhanh. Đi làm cũng thế, lúc nào cũng muộn giờ nên cứ vứt xe ở chỗ để xe xong là 3 chân 4 cẳng cong đít chạy, ở CQ cũng bị kêu lắm nhưng tớ kệ.
    Thế mà có người lại yêu cái khoản đấy của tớ nhé, hé hé, bảo tại khác lạ nên để ý->bây giờ hắn là chồng tớ
    Thật ra tớ vô cùng nhiều nhược điểm, nhất là khoản đi muộn, rất chị là thiếu chuyên nghiệp, tớ sửa nhiều lần rồi nhưng vẫn không được. Có đợt đi làm APEC với đối tác người Sing, ngày cuối cùng tớ đến muộn làm nhỡ việc của 1 số người (tại hồi đó 1h đêm tớ mới về đến nhà, lúc đó mới ăn và tắm rửa thì cũng đến 2h đêm, sáng hôm sau 5h sáng đã phải dậy để đi, mất 1 tuần như thế, ngày cuối oải quá nên dậy muộn). Sau lần ấy quyết tâm thay đổi lắm nhưng rồi chỉ được 1 thời gian.
    Tớ nghĩ cứ là chính mình, nếu có gì thiếu thì mình bù thêm vào, chứ học nhiều khéo lại tẩu hoả nhập như con bạn tớ thì toi
  3. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Rinneo: Cám ơn em nhé, em thiệt dễ thương quá đi ah :">. Chị rất thích mấy cô con gái mà mày mò đồ điện tử nha, thấy họ thông minh, có cá tính. Chị cũng thích vọc mấy đồ điện tử lắm, chỉnh chiếc các cái, thấy zdui zdui á. Chị có bà chị, phải nói cực kỳ có khiếu về điện tử. Nhà của bả, 1 tay bả mắc điện, ráp giàn karaoke, tất tần tật luôn, mà bả có học đâu, học đến lớp 12 rồi nghỉ ah. Vậy mà làm mấy cái điện tử còn hay hơn con trai, tự bả mày mò lấy ko đó, trong khi ông chồng ko biết cái gì hết, còn ko phân biệt được cái nào là bù loong, cái nào là đinh vít nữa cơ. Cái giàn karaoke của bả có cả chục cái đầu đĩa, cái thì thâu cái thì phát cái thì ampli, cái thì mixer... mà bả ráp cái một à, lỗ inlet outlet gì cũbg rành, phục sát đất. Nhưng giỏi quá nên bả đâm ra tự cao tự đại, cái gì cũng cho là mình hơn người nên chị ko thích.
    Bà già: Trời ơi là trời, có cần phải đến thế ko, hahaha... Be yourself, and be your best, that''''''''s all, man! Tớ ko nghĩ là mấy anh chàng lại thích mấy cô gái hay liếc mắt tình tứ đâu, mà nếu có thì chắc tớ cũng ko ham mấy anh chàng đó, hehe. "Không cần biết em là ai, anh yêu em vì đó chính là em", OK man :P. Thui hok nói nữa mắc công bả nói mình dạy đời bả thì mệt à!
    All: Hôm qua đội tớ thua, tớ khóc hết nước mắt, ông xã an ủi quá chời. Hôm nay đến lượt đội ổng thua, hehe mặc dù tớ rất là.. mở cờ trong bụng, vì tớ ghét thằng Ý dã man ý, nhưng mà tớ cũng rất hiểu và thông cảm cho feeling của him. Thế là lại cho him mượn vai an ủi :P. Thật ra, có những điều tưởng chừng như rất giản dị nhưng lại chính là điều đem lại cho mình cảm giác hạnh phúc nhất. Chẳng cứ phải gấm lụa xa hoa, sometimes chỉ là những khoảnh khắc sẻ chia nhưng nó lại thật là đẹp. Thú thật là khi him nói "thank you, honey" lúc mình an ủi, tự dưng thấy thương him hơn gấp bội vậy đó :"> Và bỗng dưng nỗi buồn của mình nó cũng tự hòa tan với nỗi buồn của him, và mình thấy thanh thản, yêu đời hơn lên rất nhiều. Và thấy cái cuộc sống này thật đẹp.
    Tặng mọi người nè. Thứ 2 đầu tuần làm việc tốt nha. It''s a wonderful world, isn''t it? :) Kenny G thổi kèn thấy mê luôn. Hôm nay kiếm đc bài How am I supposed to live without you mà có Kenny G thổi kèn, nghe rụng rời chân tay. Qúa là tuyệt!
    Dikilur: Sorry em chị già cả lú lẫn quá nên type nhầm tên mất tiêu :"> Trong đầu thì nghĩ là Rinneo mà lúc type nó lại tòi ra nick em hichichic :((
    Được Feb56 sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 23/06/2008
  4. spercrazy

    spercrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy chị sun nói giống mình hồi trước thế hí hí, em thì ko cao, lùn tịt mà hồi học cấp 3 chả bao giờ đi cái gì cao quá 3cm ý chứ chả đưọc 5cm như chị sun đâu. Lại còn tuyên bố hùng hồn là có thế nào để thế đấy ko đi cao gót ko phải hành hạ chân mình thế, đau nhắm, nghĩ lại vẫn ngượng vì giờ tủ giày có mỗi 2 đôi giày bệt còn đâu toàn 9,10 cm mà ko hiểu sao bi h em nghiện heels kinh khủng huhu. Chả bít có phải em tự tưởng tượng ra ko nhưng em đi cao gót tự nhiên thấy mình tự tin ***y hẳn hé hé, hôm nào lưòi hoặc vội đi dâu ăn mặc lung tung thì tự nhien thấy lôi thôi theo lun. Ai em ko bít nhưng với em ăn mặc ảnh hưởng đến cảm xúc của em lắm, hehe, hôm nào ăn mặc tử tế thấy thật là iu, tung tẩy đi đường toàn tưởng tưỏng ( bít đâu thật ) là ối ngưòi nhìn theo hôm nào lung tung thì lại tự nhiên cảm thấy giống con mẹ mướp chả ma nào nó ngó.
    Thôi ko nói linh tinh, đại để là em cũng thik ***y quyến rũ mà ko chơi kiểu có gì khoe nấy như nhiều ngưòi bây giờ, ra đưòng thì rõ lắm người nhìn thật mà toàn ngưòi băn khoăn ăn mặc kiểu gì kì cục
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chính là vì thế nên mới cần luyện tập phong thái đó em. Có những người mặc hầu như chả hở cái rì cả thế mà trông vẫn cứ ***y lạ thường. Nhìn mấy người đó chị ghen nổ con mắt lun.. huhuhu..
    Đúng là những người xinh xắn ko bao h có thể hiểu được si nghĩ của những kẻ xấu xí như mình. Chán..
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 23/06/2008
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, chít cười với bà bạn mất. Vậy là mấy nàng lấy được chồng roài nên chả thèm, chứ tớ đây thì ế sưng sỉa nên cần phải học cách đá lông nheo các anh chít lăn cu quay chứ.
    Nhưng nói thật là hô hào thế chứ tớ cũng lười chít đi được í..
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 23/06/2008
  7. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    @sper giống chị bây giờ rồi, tủ giày cũng toàn 7, 9cm, nhưng chị cũng mới tập đi gái ạ, vẫn thấy ngượng nghịu lắm, chết cười nhỉ
  8. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Sper, Sunsun: Chị bây h cũng đang tập đi high heel nè, đi đúng là nhọc nhằn vất vả thật nhưng nó đúng là khiến mình thấy tự tin hơn, hấp dẫn hơn :-)">) và nữ tính hơn. Hồi đó toàn đi bata, dép lào ko ah, bây h thấy đúng là "Và Chúa đã tạo nên giày cao gót cho đàn bà". Hehehe. Cứ xem cô nàg Vic nhà ta xuýt xoa vì nó trong "That Extra Half An Inch" là đủ hiểu. Giày cao gót cực kỳ ***y khi mang với quần jean nhé!
    Già làng: Xinh gì mà xinh chời, chẳng qua bọn tớ đều là hoa đã có chủ, choá đã có chuồng nên ko cần liếc mắt đưa ghèn với mí ổng nữa, không khéo mí ổng lại hỏi "ủa mắt em bị giựt kinh phong hả" nữa thì tèo :P:P
  9. dikilur

    dikilur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    @Feb: chị nhầm sang em khác rồi chị ơi em đâu có mê đồ điện tử đâu, sửa thì càng ko biết chỉ biết phá thôi :))
    kể ra thì sâu thẳm bên trong con người em cũng có 1 sự thích thú với mấy cái đấy, thỉnh thoảng có cái j bị đơ, máy tính chẳng hạn, mà em mày mò 1 lúc tự nhiên nó lại chạy được, cảm giác cứ như mình là siêu nhân điện quang í =))
    @BGBC: em cũng suy nghĩ giống chị là có học có hơn, ngay cả mặt mũi rồi da dẻ cũng thế có phải cứ natural là đẹp đâu, cũng phải học chăm sóc da rồi makeup chán nên mấy cái kia càng phải học hỏi & pratice
    đúng là thần thái & phong cách là 1 cái j đấy rát khó miêu tả, nó là sự tổng hòa tất tần tật những thứ j trên con người mình, những j mình biểu lộ ra ngoài và cả những j nằm bên trong nữa
    ví dụ em thấy 1 cái rất quan trọng là cách nói trước đám đông chẳng hạn, 1 rất giỏi mà khi thuyết trình trước đám đông thì đứng còng còng, mặt cúi xuống nét mặt thì buồn rầu (do căng thẳng quá), ko thu hút được sự chú ý của người nghe ngay từ cái nhìn đầu tiên thì cũng chả ai đánh giá cao cả
    ah mà mọi người ở đây có xem film "Cô gái xấu xí" ko??
    em thấy film đấy thực sự lố bịch vì 1 người như thế chỉ có thể được chấp nhận trên film thôi chứ còn ngoài đời á, dáng vẻ như thế, ăn mặc như thế đi xin việc người ta chả loại từ vòng gửi xe í, đây vừa thành công lại còn cưa đc anh giám đốc đẹp zai mới sợ chứ
    kiểu motype lọ lem - hoàng tử nhưng mà quá phóng đại lên nên chán phèo
  10. pipine

    pipine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    + dikilur: Ôi 8 với bạn này 1 tí về phim Cô Gái Xú Xí (mà mình cứ hay gọi là Cô Gái Gớm Ghiếc). Ko bít ở VN có ai xem qua Ugly Betty chưa để mà so sánh nó với cái phiên bản kinh dị của VN. Trong UB ngta tạo hình cho Betty đúng là không đẹp nhưng cách ăn mặc cũng rất là lịch sự và theo style riêng của cổ, chứ không phải như vai của Ngọc Hiệp đóng, mặc đồ gì mà i như quăng cái nùi giẻ lên người vậy á, nhìn là thấy dơ và phản cảm rồi. Mình cực kỳ thích UB mà coi đc vài tập của CGXX là chỉ muốn đập cái tivi luôn, bực mình không chịu được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này