1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~~MINERAL MAKEUP PART 7!!!!! Makeup and skincare review~~~

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ chị BGBC: Về ý kiến topic của chị. Em thấy thế này. Căn bản mình là chính mình trước. Be proud of being myself. Sau đó mình thấy mình yếu kém chỗ nào thì mình đọc sách về cái đó để bổ sung sau chẳng hạn cách ăn uống, cách đi đứng etc. Em thì nhiều lúc em thấy em ko được dịu dàng, nhẹ nhàng với mấy anh lắm. Với lại độc lập quá cũng ko tốt. Sau này đọc sách kiểu như " Men are from Mars, women from Venus" hay " Men love bitches" thì em rút ra kết luận là mình vẫn giữ bản chất của mình, chỉ có điều cách nói thay đổi chút để cả 2 cùng happy. Cùng một mục đích muốn tới nhưng cách nói thay đổi. Em thì có rất nhiều khuyết điểm nhưng em luôn tự hào "vì đó là em" . Và trước giờ người ta yêu em toàn yêu tính xấu của em mới chết. Họ bảo vì unique, ko lẫn lộn với ai được cả. Và em chẳng bao giờ ngại nói ra khuyết điểm của mình cả (Nói nhầm là che giấu hehehe) . Em thấy thà cho họ biết khuyết điểm trước mà họ vẫn yêu còn hơn sau này vỡ mộng hahaha.
    Tự nhiên hôm nay nhiều chiện, tám tiếp. Lúc trước em có câu nói muôn thuở với người yêu em là " Anh yêu em vì cái gì?", Anh trả lời là nếu anh yêu em mà có lý do thì sau này nếu lý do ko còn thì chẳng phải anh ko còn yêu em nữa sao. Anh yêu tất cả mọi thứ về em và anh ko có lý do gì cả.
    Cho nên là mình là mình trước. Tự mình thấy yếu kém gì thì bổ sung cho bản thân vì bản thân muốn thay đổi chứ ko có thay đổi vì anh nào hết .
    Được babi_rosie sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 23/06/2008
  2. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Bee: Ui em gái chị hiền và dễ thương quá đi ah! Muahh!!!
    Sper: Nhưng mà cũng mang giày cao gót vừa thôi, ko nên lạm dụng quá. High heel nó là con dao 2 lưỡi em ah, nó làm mình đẹp hơn nhưng nó là 1 trong những kẻ đại thù của tim và cột sống chúng ta đó. Mang high heel nhiều dễ gây đến bệnh tim mạch lắm!
    Chị thì mê nhất là giày dép hiệu Manolo Blahnik, công nhận tinh xảo, cực kỳ bắt mắt và cao cấp, mang vô ko đau chân gì cả nhưng nó mắc quá đi ah :(( nên chỉ dám chơi mấy loại trung bình như Guess, Marciano hoặc Micheal Kors thôi :(
    Babi: Uh tớ cũng ko thích cái câu Amiga quote tẹo nào, ko phải vì mình ko nên nice với tất cả mọi người, mà tớ thấy cái câu đấy nó xạo sự quá. Thứ nhất là "always try to be kind", giống như mình phải cố tỏ ra là nice (trong khi bản thân có thể ko như thế) -------> giả tạo. Thứ 2 là thường những người "kind" thật thì là họ ko có ngoại hình, thậm chí nhiều người xấu cực nhưng lại có 1 trái tim tuyệt vời, nhưng mà không phải ai cũng có thể nhận thấy cái đẹp trong tâm hồn họ cả, nhất là lại là cánh đàn ông, họ thường "chấm" phụ nữ qua vẻ ngoài nhiều hơn. Do đó sẽ chẳng có cái vụ "fall @ your feet", nếu có thì cũng chỉ ít thôi.
    Tất nhiên là chúng ta phải nên kind, nhưng kind 1 cách thật lòng thật dạ chứ chẳng cần phải "try to be" như thế, tớ thấy bọn báo chí, mấy mục khuyên bảo người đọc thế nọ thế kia á, cũng có những cái hay cần học hỏi, nhưng cũng có những cái viết chỉ để viết cho nó có chữ, chứ hoàn toàn giả tạo và rỗng tuếch ah.
    Mà có cái này tức lắm nha. Hôm nọ đọc 1 cái article trong tờ Fashion, 5-6 tên đàn ông họp "hội nghị bàn tròn" để cho ý kiến của họ về phụ nữ. Chẳng hạn phóng viên hỏi, "anh có bao giờ up close and personal với 1 bộ ngực độn silicon chưa?" thì có đến 4 ông giơ tay lên rồi. Cho đến cái câu này, nó làm tớ nổi sùng nè! Nhà báo hỏi, "anh có ý kiến thế nào về phụ nữ mà lại xâm mình?". Ông thì say it''s OK, ông thì "xâm in ít thì đc", nhưng cái tên này, hắn bảo :" If I see a tatoo right above the coin slot, I''m so done with it". Tiên nhân nhà nó, dám bảo cái....uhm.. chỗ... đó đó :">, của phụ nữ là "coin slot", tức ko chịu đc.
  3. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của feb lần nào cũng đau bụng. Cái thằng đó hết nói nổi. Disrespect phụ nữ quá.
    Mà Babi vẫn giữ ý kiến mình ko nên nice với tất cả mọi thể loại người. Lúc trước Babi cũng nghĩ đơn giản là mình nice với tất cả mọi người, xuất phát từ trái tim hẳn hoi chứ chẳng phải nice giả tạo gì thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, sẽ được mọi người yêu mến. Nhưng bị vài lần nice nhầm người xấu, tự nhiên khi không đâm ra mình rước khó chịu vào thân. Tức tối vô cùng. Giờ hả, ban đầu ko biết người ta ra sao thì vẫn nice, nhưng một khi phát hiện người ta lợi dụng lòng tốt mình thì Babi bitchy cho coi . Nhìn hiền hiền vậy đó nhưng đừng có mà ăn hiếp à
  4. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    haha vì vậy em mới để hình mặt cười không comment thêm, muốn xem mọi người nghĩ thế nào. Bởi vậy mới nói, trên media người ta luôn viết you should do this do that. Mệt !! Như mọi người vẫn nói, hãy là chính mình.
    @@ Feb: cái article chị đọc ==>> pó toàn thân
  5. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ White_Polar: WP có mua MAC pigment hả? Babi ko thích MAC pigment tí nào. Đánh lên ko thể nào sang bằng cái pan của nó. Babi cũng có pigment nhưng để có đủ với người ta thôi. Cái MAC trong pan cái nhũ nó nhuyễn, nhìn ko hề đậm đặc cho nên sang trọng quý phái . Màu sắc cũng nhẹ nhàng, đa dạng hơn nữa. Cái pigment nhìn nổi quá, lại ko có cái sang trọng kia hehehe.
  6. meoheooo

    meoheooo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    baby nói đúng lắm, có nhìu thể loại người mình mà nice là nó nhảy ngay lên đầu mình ấy ...
  7. xoatxoat

    xoatxoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Nhà mình xây nhanh khiếp nhỉ, mới tuần trước thấy lên 9 mấy trang, định bụng bảo tuần này vào để chúc mừng nhà mới mà già cả chậm chân, nhà đã xây gần nửa
    Thấy mọi người bàn tán về chuyện học hỏi làm duyên, mình cũng nhiều chuyện tí. Mình thấy đúng không nên thay đổi bản chất của mình, ai cũng có nét duyên riêng của mình, thay đổi sẽ không những không còn là mình nữa mà chả may ko phù hợp lại thành dị hợm í chứ. BGBC thấy mấy cô người mẫu, hoa hậu quyến rũ vậy là do đó là nghề của người ta, trước ống kính họ thế thôi, còn ngoài đời chưa biết thế nào. Hồi trước có thời gian chị làm cho sứ quán nước ngoài, họ dạy đủ kiểu trong giao tiếp, nào là chào hỏi thế nào, khi nói chuyện phải nhìn ra sao, đi đứng phải nhìn trước ngó sau thế nào,blah blah...Bà đại sứ dạy mình nhìn cực duyên dáng, ăn nói cực kỳ khéo léo, mấy bác Vn nhà mình gặp là cứ liếc ngang liếc dọc. Tuy nhiên gắn bó lâu với bả mới thấy thực ra cuộc sống của bả giả tạo nhiếu quá, cuộc sống riêng cũng chẳng yên ấm hạnh phúc gì vì bả sống như 2 con người vậy đó. Còn chị thì sau 1 thời gian làm thấy cũng mệt quá, không có khiếu nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo nên thôi việc luôn.
    Còn chuyện đối xử với mọi người, nhất trí với Babi hai tay hai chân luôn, ko thể nào với ai cũng nice được. Chị có nhiề kinh nghiệm đau thương lắm rồi, nghĩ lại vẫn thấy tức anh ách
    Chúc cả nhà mình vui vẻ nhé, càng ngày càng xinh đẹp và ước gì được nấy nha
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Kakaka, mỗi lần đọc bài của Feb là tớ ko thể ngồi mỉm cười duyên dáng được. Cứ phải bò lăn ra mà cười.
    Mọi người đừng nghĩ cố gắng hoàn thiện mình là trở nên giả tạo và khác với con người thật của mình. Nghĩ thế thì tiêu cực quá. Quan trọng là mình cảm thấy có những điều tốt mà mình nên học hỏi để hoàn thiện mình. Có thế thôi. Đôi khi mình quá bận rộn với những công việc và thú vui của mình, hoặc mình lơ đễnh ko để ý xung quanh thôi.
    Cá nhân tớ thì thích quan sát những người được nhiều người ưa thích và cố phát hiện ra điểm quyến rũ của họ để học theo. Dĩ nhiên là rất khó nhưng dần dần mình cũng ngấm được 1 tẹo. Chẳng hạn thế..
    Còn câu của em Amiga trích thì tớ lại hiểu là hãy cố gắng trở nên tốt bụng, tử tế hơn... Cái này tớ thấy chả có rì là sai cả, vì tớ thấy bản thân tớ đôi khi hơi khắc nghiệt với người khác.
    BTW, tối qua tớ phát hiện ra tại sao tớ lại ế chổng mông thế này. . Những anh tớ thích thì toàn các anh khô khan chả bao h nói được câu nào sến sến tí cho tớ hởi lòng hởi dạ. Ấy thế nhưng anh nào tán tớ một cách sến sịa, thì tớ đạp thẳng ra khỏi cửa.. .
    Thôi kiểu này mình ở vậy cho zai nó thèm vậy..
  9. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    chào các chị xinh đẹp hôm qua em dùng thử MB thì thấy mặt mình nó sáng lắm ( mặc dù chời W4 - W5 hẳn hoi ) . Sau bao ngày mặt mũi " hầm hầm " với EM và SN tự dưng hôm qua gặp đúng " tình yêu " nên vui sướng khôn tả
    Hôm nay em bắt chước mod nhà mình chơi 1 lớp SN + 1 lớp MB + finish it của MB --> trông mặt vừa tự nhiên vừa long lanh thế cơ chứ lúc đầu vì EM mà hơi có ác cảm với dòng Minerals nhưng bây giờ iu rồi nghiện rồi
    @ còn về cái vấn đề " đẹp " mà mấy ngày hôm nay topic mình sôi nổi quá nhỉ , em tuổi đời còn nhỏ , chưa tiếp xúc nhiều như các chị nên cái vấn đề này em không rõ lắm . Nhưng căn bản em thấy thế này : có 1 đợt em không lo làm đẹp gì cho bản thân hết , đi đâu cũng mặt mộc , đầu tóc thì dài và lởm chởm rồi cũng ngại đi cắt , quần áo thì để lộn xộn trong tủ nên vớ bộ nào thì mặc bộ đấy + lẹt quẹt dép tông ---> em nghĩ là đã xấu thì cho xấu chẳng ai nhìn , thoải mái tiện lợi là được Nhưng đi đâu em cũng đau tim quá trời , chỉ sợ người quen hay ex nhìn được thì chỉ muốn độn thổ , cảm giác cũng không được tự tin cho lắm , mà mỗi lần em không tự tin hoặc đi vào chỗ đông người thì tự dưng mồ hôi tay chân vã ra túa lúa , chân bước run run , thậm chí còn nói lắp Nhưng nếu bình thường mình chăm chút 1 chút thôi : mặt lướt qua tí phấn , ăn mặc gọn gàng hoà hợp với nhau ( cổ áo hơi sẻ sâu 1 tí cũng được vì em khá tự vào về V1 ) + thêm em cao gót dáng mảnh độ 7cm , 1 chút nước hoa thì thấy mình " lên giá " hơn hẳn à nha . Cảm giác đi ra ngoài đường cứ như có rất nhiều người đang "ngưỡng mộ "nhìn mình ý ( =)) cái này chắc em hơi " bệnh " thật rồi ) . Thì cái phong thái cũng tự tin hơn hẳn -> cũng có tí ***y Vì vậy em thấy chỉ cần mình đẹp hơn là cũng tăng thêm điểm tự tin rồi , mấy cái giao tiếp , dáng đứng chỉ cần biết sao cho không xấu lắm là uki
    Được bemo sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 24/06/2008
  10. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ chị xoanxoat: lâu ngày vào topic hết hồn luôn ha chị . Chị em trong đây đủ thứ chuyện để nói hết. Chị BGBC học chị xoanxoat nè. Em cũng mang sách đi học chị ấy đây. làm sao trẻ lâu giống chị, làm sao có được gia đình hạnh phúc giống chị.
    @ chị BGBC: Em thấy học hỏi là điều tốt nhưng phải biến nó thành tính cách của mình chứ đừng khiêng cưỡng, mất tự nhiên. Còn một khi nó thành tính cách của mình thì em giơ 2 tay luôn á. Hehhe, mà sao tự nhiên em lại nói chuyện một cách serious về vấn đề này thế nhỉ . Thấy vo duyên tệ luôn á, chẳng duyên dáng tí nào hí hí. Lâu lâu tự nhiên mình khô khan thế không biết . Hông nói cái này nữa
    @ bemo: Chị cũng chú trọng ngoại hình lắm á. Ở đây toàn ông già có vợ chẳng ai ngắm nhưng chị vẫn makeup hàng ngày nhá. Ăn mặc gọn gàng xinh xắn ko vì mục đích để người ta ngắm mà vì tự nhiên cảm thấy yêu bản thân -> tự tin lên gấp mấy lần
    Post bài cuối rồi xa topic 2, 3 tuần. Bận quá. 2, 3 tuần nữa vào mà mở topic phẩn 8 là tới lượt Babi shock àh
    Được babi_rosie sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 24/06/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này