1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~~MINERAL MAKEUP PART 7!!!!! Makeup and skincare review~~~

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mupyeu

    mupyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chị Feb ui, nghe chị nhận order St.Ives, em mừng wé nhảy zô lun.
    Chị có giới hạn sồ lượng hoong? Mà sao em ở Thụy Sĩ mà tìm mãi ko ra nó nhỉ
  2. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Xứ Can của chị Feb đúng là nhiều St. Ives hơn thật, nhìn mấy cái hình chị post lên mà em cứ ngơ ngơ ngác ngác. Em về lại xứ Cờ Hoa rồi đấy, bắt đầu vòi vĩnh chị đê keke Mà nhìn chị ko son phấn cũng hồng hào tươi tắn xinh bỏ xừ, buồn đâu mà buồn, hình sự đâu mà hình sự
    Babi dọn nhà thi cử đến đâu rồi? Post bài liên tục vầy chắc là stress dữ lắm hả? Cố gắng lên nhé! Mà sắp đi đâu đấy? Hông biết có gần chỗ tớ không ta?
    Cả nhà cho tớ bò ngược lại chủ đề làm duyên làm dáng tí. Ngượng quá lâu rồi mới vào lại đọc một loạt Cả nhà cứ đồng thanh bảo là không nên, không được làm mất mình... nhưng mà hình như mình suy nghĩ hơi negative quá rồi. Chả nhẽ mọi người còn lạ chị BG, nếu mà sẵn sàng đánh mất mình để cưa được anh giai nào đó thì bà chị đã theo chồng bỏ cuộc chơi lâu rồi, giờ này ko khéo đang bồng thằng cu Tũn thứ 3 chứ còn đâu mà buôn dưa tán phét với tụi mình Í chị ấy chỉ là học một vài tips and tricks để quyến rũ hơn thôi mà, những tips & tricks that doesn''''t hurt & ko thể đánh mất mình được. Đúng là áp dụng nhiều quá, áp dụng ko chọn lọc thì sẽ tẩu hoả nhập ma ngay, chẳng hạn như người mà chị Feb ghét nhất ấy (sorry chị, đừng tăng xông nhé, tại em thấy dẫn chứng này sống động & thuyết phục quá đi ) Nhưng mà chỉ một vài upgrade nhẹ nhàng, giống như một ít found mineral, một ít blush, một ít son, một ít mascara cũng có thể làm mình đẹp lên rất nhiều mà ko cần phải biến đổi bản thân, đúng hông
    Thôi để em tám với chị BGBC một tí nhé. Chắc chẳng share siếc được gì đâu, em chỉ nhớ lại thời gà tồ tập làm người lớn của em thôi. Mấy cái vặt vãnh này chắc ai cũng biết mà có cả rồi.Em thì phình phường, chả duyên dáng khéo léo gì, tại tiếp thu thể loại này cũng ít, nhưng vì tiếp thu ít nên nghiệm ra là muốn cái gì thực sự là của mình thì mình phải tâm tâm niệm niệm nó nhiều nhiều, đủ nhiều để nó ngấm vào mình và mình hành động theo nó gần như vô thức luôn ấy.
    Ngày xưa em rất thích đọc Đắc nhân tâm, và rất ngạc nhiên vì nhiều đứa bạn em không thích quyển đó. Thắc mắc mãi rồi mới hiểu ra: quyển đó có thể hiểu theo nghĩa là hướng dẫn người ta cách ăn nói dẻo mỏ để lấy lòng người khác, làm lợi cho mình. Còn em đọc quyển đó chỉ để biết nên xử sự thế nào để mọi người happy hơn, tránh những sứt mẻ không đáng có. Kiểu như mình đã có ý tốt sẵn rồi thì thể hiện thế nào để đạt được hiệu ứng cao nhất với người kia ấy. Một lời động viên, một lời an ủi... kiểu kiểu thế. Cả quyển sách đó chỉ chốt lại 1 câu quan trọng nhất: Hãy đặt mình vào vị trí người ta mà xét. Và vài hệ quả quan trọng: nên tránh tranh biện khi không cần thiết, đừng chỉ trích nhau, tránh nói thẳng với người ta là họ sai lầm. Em không nhớ là nó đã ngấm vào em thế nào và em hành động ra sao. Chỉ thấy sau một thời gian, mọi người đều nghĩ em là một người tốt chứ chẳng ai nghĩ em đạo đức giả cả, mà em tốt thật chớ bộ (tự khen rất trơ trẽn ), đã có nhiều người rất quý em và ko ngại bộc lộ cái sự quý mến đó, điều này làm em rất tự hào và cảm thấy tự tin lên nhiều. Trước đó em khép mình và tự ti ghê lắm, lúc nào cũng nghĩ mình chả là cái gì, chả ai thèm chú ý đến mình đâu... Giờ biết ko phải vậy, cảm giác thật là Yomost
    Mẹ em còn dạy cách đi nữa. Dáng đi nguyên thủy của em thì còng lưng, đi nhún nha nhún nhảy cứ như thừa năng lượng ấy. Mẹ dạy là đi theo đường thẳng, thẳng lưng lên, cứ theo đường gạch mà tập. Em tập được 2 lần gì đấy, rồi cứ nghĩ trong đầu là thẳng lưng lên, đi thẳng nào... cuối cùng tự dưng cũng thẳng được lưng, bước chân kha khá thẳng thật. Kha khá thôi vì có chịu tập đâu, vả lại vừa phải thôi thì đẹp hơn, chứ muốn bàn chân thực sự đặt trên đường thẳng thì mình phải vắt chéo chân một chút, lúc đấy người lắc lư như người mẫu giữa đời thường kì cục lắm. Dáng đi tuy không đủ biến vịt bầu -> thiên nga những cũng làm mình tự tin lên nhiều. Chả gì ra đường biết có người nhìn theo cũng thấy sướng phết Khoản này thì phải có inspiration một chút. Mẹ em rất đẹp, hồi xưa bao nhiêu người theo đuổi, giờ thì vẫn từ trẻ đến già đều quý mến hâm mộ nên em cũng máu được giống mẹ Tiếc là giờ do ko được tự tin nên lưng lại còng xuống rồi Chắc phải cố gắng phấn đấu tăng các chỉ số lên cho mình tự tin hơn, may ra còn hấp dẫn tí mà giữ chồng, hị hị
    Nhắc đến vụ inspiration, hồi học đại học có bạn lớp trưởng lớp bên cạnh lớp em rất là đẹp trai, đến nỗi nhìn thấy một cái đến mấy cô trong lớp manh nha ý định bỏ người yêu Bạn này phong cách cư xử khá nhẹ nhàng. Đến nhà thầy ngày 20/11, thầy định cầm ấm đi pha trà, bạn ấy đỡ luôn cái ấm đó đi rót nước sôi cho thầy. Chả có gì đâu nhưng mà nhìn cử chỉ nhẹ nhàng quá làm em kết luôn, quyết tâm trở thành người khéo léo như thế. Cố gắng học theo một thời gian, cảm giác mình đỡ dùi đục hơn, bất chợt một hôm thấy nhớ mình quá, nhớ mình hồi xưa đâu có thế này, thấy mình hồi xưa thật thà chất phác cũng đáng yêu mà (tự khen phát nữa ), thế là thôi ko học làm người khéo léo nữa. Vậy là mèo lại hoàn mèo, nông dân lại hoàn nông dân. Cái này là option rồi ko trách ai được. Giờ nhiều lúc nghe mọi người chê trách mình sơ sớt này nọ, cũng tủi thân, nhưng rồi lại nghĩ ai chả có khuyết điểm. Ai gần với mình chắc sẽ hiểu mình. Nhớ lại những gì mọi người đã dành cho mình, nhớ mọi người đã yêu quý mình thế nào, lại thấy mình bây giờ cũng đáng quí lắm chứ, unique mà, của hiếm mà, hẹ hẹ
    Ôi trời em nhiều chuyện quá đi mất. Thôi tóm lại là em nghĩ tips and tricks cũng giống như ... tiền ấy , tốt hay xấu, thành hay bại là do người sử dụng, chứ bản thân nó chả có gì xấu hết. Em chỉ tán phét với chị BG thôi chứ bàn cách cưa giai thì em chịu, em nhát lắm, cứ thích ai trước là người đấy đi thích người khác à Ủng hộ 1 phiếu là babi post trick trong cuốn Why men love bitches lên, có gì tớ còn phấn đấu giữ chồng, hehe.
    Được nang_tien_tren_cong_co sửa chữa / chuyển vào 04:12 ngày 25/06/2008
  3. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện chèo kéo chị Feb luôn: nếu rảnh rảnh chị share tips trong cuốn sách của bà Becks nhé. Cuốn đó nói về ăn mặc và làm đẹp phải không chị? Em ko thích Vic nhưng công nhận Vic ăn mặc đẹp, mà em thì cực dốt về ăn mặc nên hóng hớt vụ này lắm.
    @bee: gọi em là bé Ong nên chị cứ nghĩ là em còn bé lắm, ai dè trông thiếu nữ ngoan hiền ghê ta Chị BG khen em nhiều lắm đấy Được dòm mặt em rồi chị thật là hả dạ quá xá Đợt vừa rồi vội quá quên cả véo má yuki với đòi em bánh trôi
  4. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ làm biếng làm việc, cho nên lên topic đọc thôi. Đọc bài Nàng tiên hết cả 15p nhưng... có lý . Tớ thì dạo này mệt lắm, ko viết dài nổi nữa nên viết sơ sơ thôi . Tớ chỉ chuyển nhà thôi nàng tiên chứ client chưa cho đi. Chết dí mãi ở đây chắc ế chồng quá . Tớ thì hồi college anh ex tớ cứ dí quyển đắc nhân tâm với quẳng gánh vui sống í bắt tớ đọc nhưng tớ kiên quyết ko đọc vì mọi thứ lúc ấy smooth quá. Đọc chi cho mệt, đi chơi sướng hơn . Sau này tớ đi làm va chạm nhiều, stress quá nên him kêu đọc tiếp. Lúc ấy mất phương hướng quá nên thôi kệ đọc thử. Tớ ra thư viện đọc hẳn bản nguyên gốc tiếng Anh. Cũng thấy hay hay nhưng tớ vẫn chưa áp dụng được. Chắc đầu óc khó tiêu quá
    @ Feb: Trả tiền đất đi nhá . Thuê babi đi, Babi quảng cáo thêm cho. Bảo đảm bà con topic đổ xô mua St.Ives hết
  5. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ nangtien: Quên nữa. Qua có quà cho tớ ko đấy. Không có tớ cấm cửa ko cho vào topic
  6. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Mới tò mò vào trang Nordstrom của Mỹ, thấy một đống exclusive make up sắp ra. Mấy bạn bên Mỹ sướng nhá. Tớ đang thích cái limited ed bộ cọ của MAC (ard $50?)
    [​IMG]
    Tại nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Trên trang này còn có mấy thứ nữa. Đang hoa hết cả mắt :D
    http://shop.nordstrom.com/C/2384319/0~2377897~2377898~2384319?mediumthumbnail=Y&P=2&origin=styleCollectionPager_numbers&pbo=2384319
  7. pipine

    pipine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    + Chị white_polar: Hôm trước em vào Nordstrom mua nước hoa cũng thấy 1 đống MAC exclusive sắp ra, dòm mà thích mê luôn, mỗi tội nghèo quá nên chỉ hít hà thôi
    + Chị babi: Chị babi hôm nay "đầu gấu" nha, ăn hiếp chị nang_tien với chị Feb cà
  8. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Em đọc đoạn này của chị tiên mà em cứ bò lăn ra cười. he he. Mà chị nói chí lí lắm!
    Từ hồi nhỏ đến lớn em rất là thích giống con trai nên cứ thích "hành xử" cho ra vẻ con trai. Năm 19 tuổi chả hiểu thế nào vồ được anh chàng lịch lãm. Ối giời, ông ý khéo léo, cẩn thận lắm. Người HN gốc mà. Yêu em 1 thời gian mới thủ thỉ là em ơi, con gái nên thế này thế lọ thế chai. Thế rồi dần dần ông ý làm 1 cuộc đại cách mạng để thay đổi em, để em cư xử nữ tính hơn, dịu dàng tinh tế hơn. Từ dáng ngồi, cách ăn uống, nói năng, đi lại.Em cứ sửa dc 1 thời gian rồi đâu lại vào đấy. Anh ý đầu hàng em luôn. Em cũng thấy ân hận. Rồi có 1 vụ việc thế này làm thay đổi hẳn suy nghĩ của em.
    Chẳng là thế này. Em hay qua trường anh ý học. Bạn bè anh ý nhìn thấy em rồi bảo với anh ý đây là em trai mày à. Thấy anh ý có vẻ xấu hổ. Nên từ đó em quyết tâm cải tạo bản thân để có thể trở thành 1 người con gái đẹp , 1 người yêu, người vợ nữ tính, đảm đang để trở thành niềm tự hào của anh ý. Bây giờ dù chưa đc duyên dáng lắm nhưng đỡ hơn nhiều rồi. Ko còn giống con trai nữa. hhihi. Bg lại thích mình phải ladylike hơn nữa cơ.
    Em nghĩ được là bản thân mình là tốt nhất. Nhưng nếu cái bản thân đó chưa đẹp, chưa tốt mình nên hòan thiện nó hơn.
    Làm đẹp cho khuôn mặt thật quan trọng nhưng đừng quên làm đẹp cho cả vóc dáng. Những người phụ nữ được coi là quyến rũ nhất thế giới nhiều khi đẹp là vì thần thái, phong cách, dáng vẻ của họ chứ ko phải nhờ khuôn mặt đẹp hay body bốc lửa. Quan trọng nhất là cái đầu mình phải được khai thông. Như thế mình mới hiểu được đẹp là như thế nào và đẹp để làm gì.
    Mình làm đẹp 1 phần là để thỏa mãn bản thân nhưng phần lớn là để mình đẹp hơn trong mắt người khác. Nhất là trở thành niềm tự hào cho những người thân yêu của mình. " ăn cho mình mặc cho người mà" . hihi
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Úi giời tự nhiên thấy trang tăng vọt, hoá ra mẹ mìn Feb nhận order. Vậy nàng cho tớ order cái for face and neck, cái cleanser/mask nhá. Có cái SRM nào tốt mà dạng gel ko nàng?
    @Nàng tiên: Cuối cùng cũng gặp tri kỷ đây roài.. Hehe.. Mọi người gàn chị tức quá, đã nói từ đầu là hoàn thiện mà mọi người cứ bảo ko được đổi trắng thay đen..
    Cái thỏi son Bois De Rose đấy thích nhắm, mà mẹ chị khoái quá xin mất tiêu roài..
  10. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ BGBC :Exclusive review cho chị đây. SRM gel nhá. Giá phải chăng, tốt, do Estee Lauder sản xuất nhưng market dưới tên American Beauty nhá.
    http://www.americanbeautycosmetics.com/templates/products/sp_nonshaded.tmpl?CATEGORY_ID=CATEGORY6751&PRODUCT_ID=PROD6900
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này