1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~~MINERAL MAKEUP PART 7!!!!! Makeup and skincare review~~~

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Oops, đọc benefits hấp rẫn ghê. Mà cái này ở VN thì chịu roài. Cái rì mà dễ hơn đi, có thể nhờ nàng Feb được í.
    Nhân vụ em Sophia và em Nàng tiên kể chuyện, chị cũng nhớ lại ngày xưa chị quê quê tẩm tẩm, mặt mũi ko bít chăm sóc nên mụn tè le suốt. (Chị mới chính thức dùng MP/skincare cách đây 3 năm thoai). Đã thế đi thì gù gù, chân thì cong cong (ak ak, nhớ lại mà thấy mình xấu xí quá). Tính thì được cái cởi mở nhiệt tình nhưng lại hay negative .
    Hồi đó có anh ex (gọi thế cho hoành tráng ), trùi ui cao to đẹp giai tính tình nền nã, khéo léo. Nhờ chơi với chàng (gọi là anh thì hơi vô ruyên vì anh í kém mình 1 tuổi ), mà chị tự thấy mình thay đổi. Chả bao h chàng chê mình một câu nào hết, lúc nào cũng khen mình lên mây. Trùi, mình kết ghê lun.. .
    Sau này do nhiều thứ nên chỉ là bạn rất thân thôi, thì chị bắt đầu nhận ra những ảnh hưởng của chàng lên chị, chị trở nên positive hơn, cũng hay khen người khác hơn. Dĩ nhiên là khen đúng khen tốt chứ ko có bịa ra để khen.. Tự nhiên khi mình thấy người khác có nhiều điểm hay, cuộc sống của mình cũng thấy dễ chịu vui vẻ hơn.
    Phải công nhận những người có ảnh hưởng tích cực tới mình nhất toàn các anh giai mình yêu thích và yêu thích mình.
  2. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Babi: Cái St Ives có 4 đồng dưỡi, cái American Beauty tới 12 đồng dưỡi, bà già bả chọn St Ives là cái chắc =))
    Bà già: Thôi mệt ghê, bà cứ lú lẫn mê các anh chai làng quá ko chịu đọc kỹ và hiểu những gì tớ nói, có 1 số điểm tớ cũng đồng ý với bà cần học và hoàn thiện hơn, nhưng tớ phản đối cái chiện phải học đưa mắt làm sao, cười như thế nào.... vì thấy nó đánh mất bản thân mình thôi mà. Thôi ko thèm ní nuận với bà nữa, hừm tức thiệt!!!!!!
    Đã thế hồi nãy cãi nhau 1 trận với tên chồng nữa chứ. Grr hắn dám bảo mình "em đùa dai quá", mình mà thèm đùa dai hả? Mình ghét ai nói cái câu này với mình dễ sợ, hùng hồn tuyên bố ngay là "từ nay về sau anh đừng có nói chuyện với tui nữa, ko thôi lại bảo tui đùa dai, tui thiệt là lố bịch khi mà chọn anh để đùa mà!". Grrrr nghĩ lại vẫn còn tức! Dám nói mình thế chứ, chán sống rồi đây mà...
    Còn nữa, lỡ vạch áo cho ng xem lưng thì vạch nốt luôn, mới mấy ngày trước hắn dám vì đội Ý mắc toi của hắn mà to tiếng với mình nữa chứ, hùng hồn bem bẻm, cãi ko lại mình nên tức quá mới bảo "em nói mà chẳng có chứng cứ xác thực gì cả, em cứ nói đội Ý chơi tiêu cực mà ko có đưa ra dẫn chứng cụ thể gì hết, ko có lý lẽ gì cả". Trời đất ơi tui đang cãi thắng, đang đàn áp hắn (tui nổi điên vì hắn dám bảo : Well, 1 trong số 3 đội bóng đc đánh giá là mạnh nhất, là chơi tấn công nhất đã về nước, h chỉ còn có 2 thôi (ý hắn bảo BDN đã bị loại rồi, h sắp đến lượt Hà Lan và TBN). Chua choa mệ ơi mình nghe hắn nói cái câu trù ẻo đội Hà Lan thân yêu của mình đó hả, mình gầm gừ phang hắn tới tấp, chửi đội Ý của hắn ko còn manh giáp nào luôn làm hắn cũng nổi điên luôn hé hé) mà nghe hắn nói mình ko có lý lẽ đó hả, tui tức quá khóc rào rào như mưa luôn, vừa khóc vừa nấc nghẹn ngào thấy thương luôn, tức quá mà, mình rành bóng đá còn hơn hắn rành ăn cơm mà dám vì đội bóng bảo vợ như thế, ko khóc sao được. Tui cứ oa oa bể nhà làm hắn sợ quá rối rít năn nỉ. Cuối cùng thì cũng có qua được nước mắt cá sấu của bà đâu mà cứ gióng cổ cãi chi cho nó mệt à!!!
    Bây h nhớ lại hắn nói xấu mình mà tức quá đi (công nhận đàn bà thù dai dễ sợ :">). Biết vậy lúc đội Ý của hắn xách vali về nước, mình cứ lắc vòng múa lửa trêu ngươi hắn cho hắn tức chơi, ai lại vỗ về an ủi hắn làm gì ko biết. Ngu thiệt!!! Hối hận quá thể!!!!!!!1
  3. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, túm được đoạn này nhé, thế này thì ủng hộ cả 2 chân 2 tay để BG hoàn thiện bản thân mình hơn, để...kưa giai ngon . Cố lên BG, CỐ LÊNNNNNNNNNNNNN
  4. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, đọc xong bài bà Feb mà tôi cười nấc lên, sợ oá
  5. xoatxoat

    xoatxoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    @Babi: ui, thank em nha, chả mấy khi được khen, nghe Babi khen nở cả mũi, thích quá. BTW chị mới mò đọc lại mấy topic về kem nền, thấy mấy bài Babi đang hỏi em gì làm thế nào để trở thành thành viên tích cực để lấy mục tiêu phấn đấu, dòm lại thấy Babi sau nửa năm đã thành "Một người gắn bó...", nể phục thật. Mà sao dạo này stress công việc quá à? cố gắng lên em, kiếm tiền để về VN xả stress, Lần sau về mình lại off nữa nha, nhà chị xây xong lại nhà chị off thoải mái luôn, không phải chui vào chỗ tối mù như hôm bữa đâu
    @BG: sozi em, chị đọc không kỹ mấy bài của em, ba chớp ba nhoáng tưởng là mọi người bàn tán học cách làm sao thành giống mấy người mẫu. Chứ còn hoàn thiện bản thân thì mình ủng hộ nhiệt tình. Cuộc sống là cả một quá trình tự thích nghi và hoàn thiện mà. Theo chị, cái quan trọng nhất trong thần thái của mình là sự tự tin và thoải mái, điều đó thực sự thu hút đối tượng lắm đó.
    @ Feb: Feb ui, cho chị oder 1 suất Cleanser cho da nhờn, 1 dưỡng cổ và 1 UD eye primer nha. CÓ cần CK trước không? À, chị mua thuốc xoang để tặng em rồi nè, tại ông xã dạo này không xài nên trong nhà hết luôn, hôm nọ đi coi thấy có mua liền, chả biết có hợp với em ko nữa. Hay bao giờ Feb về nhà mình lại off đi
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Feb: Chỉ được cái nói xấu tui là nhanh / Vậy có cái nào dạng gel ko nàng?
    @Xoanxoat: Mà chả ai ủng hộ nên em làm biếng khỏi mở topic nữa. Em thì vẫn thích học được cách liếc 1 phát giai đổ hàng loạt mà bà Feb cứ ì xèo dèm pha ko à. Mà em cũng mún sau này vẫn trẻ trung vui tươi như chị với chị Bù xù lắm.
    @Hoa Sun: Ừ, thế nên tớ mới hí hửng đòi mở topic đó nàng.
  7. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Wow. hôm nay nhiều bài dài ghê ha, đọc đã điếu luôn...
    Đọc bài em Trangsophia với Bà già xong, tớ muốn xin tí time để kể lể với mọi người tớ đã chuyển đổi... giới tính như Xin đi Thái Tài thế nào nhé :">
    ----
    1- Ngày xưa ấy, lúc còn ở Vn thì phải nói là tớ chẳng thích làm con gái tẹo nào, tối ngày quần đùi dép kẹp y như con trai, ăn nói du côn có tiếng trong nhóm. Tớ với nhỏ bạn thân, rất thân hồi đó (bây h thì nghỉ chơi nhau rồi vì ko còn hợp nữa) như cặp bài trùng, đứa đc gọi là "mồm to" còn đứa kia thì là "to mồm". Y như con trai, bụi đời lắm, thích để tóc ngắn, ko thích mặc đầm, ghét mặc áo dài, có đứa nào mon men tán tỉnh là đạp nó bay mứt dép.
    Lúc mới sang Can, tóc tớ để ngắn ngủn (mình rất thích để tóc ngắn mà mẹ cứ bắt để tóc dài, lần đó tranh thủ đi nước ngoài nên đi cắt cụt luôn :D). Ở bên Can thì bà chị và ông anh rể tớ có quen với 3 thằng nhóc (tụi nó 23 tuổi lớn hơn tớ 2 tuổi nhưng do tụi nó gọi chị tớ là "cô" nên tớ by default coi tụi nó là cháu luôn, hé hé) đang ế vợ, nghe bảo có "cô út" sắp qua nên cũng dò dẫm đòi biết mặt này nọ. Hôm đó thì tụi nó đến nhà tớ, tớ thì vô tư đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu, cứ đi ra đi vô mà ko thèm nhìn tụi nó lấy 1 nửa con mắt (vì tớ giao tiếp kém, đã bẩu rồi mà, và lại vô duyên tệ nữa!) còn tụi nó cũng nhìn tớ từ đầu tới chân, tuy mặt ko lộ vẻ gì nhưng trong lòng thì chắc... cảm phục tớ lắm vì tớ nhìn rất là manly =)). Được 2-3 hôm mà tớ cũng ko thèm dòm mặt và nói chiện nên 3 chàng nản quá cáo từ, trước khi đi ko quên tặng ông anh rể tớ 1 câu: "Nhà chú Nam ko phải có 1 cô út, mà là có 1 cậu út" =))
    2- Độ chừng nửa năm sau thì 3 chàng lại mót vợ quá, vả lại cũng ko cam tâm khi thấy tớ quá manly nên quyết định lên coi mắt thêm lần nữa =)). Ah còn tớ thì sau nửa năm đc "đào tạo" ở môi trường mới, ăn nói có văn hóa hơn :D, và ko còn con bạn mồm to-to mồm kia nó reo réo bên cạnh làm mình bị nhiễm lây nên tớ đã hơi hơi có hươm hướm tí tẹo con gái rồi :P. Hôm đó chẳng hiểu sao mình lại xí xọn mượn cái băng đô của nhó cháu (mới 3 tuổi :D) đeo lên đầu nữa, và cũng giao tiếp tốt hơn 1 xí. Lúc 3 thằng đấy gọi điện đến nhà, tớ lập tức "ah, chào 3 con, cô út vẫn khỏe và nhớ 3 tụi con lắm!" làm tụi nó cười quá xá. Nhưng khi 3 tụi nó vô tới nhà thì lập tức ngả ngửa vì tớ trông thật khác với cái hôm mới qua, tức là ko còn là con trai nữa rồi. Thế là cả 3 mừng húm xáp lá cà vô nói chiện với tớ quá chừng. Và tớ cũng thân với 3 thằng đấy dã man.
    Tớ hay lên nhà tụi nó chơi (vì qua đây ko có bạn nên đi đâu tụi nó cũng chở đi). Trong số đó có 2 anh em sinh đôi, 2 thằng đấy thích tớ, nhưng tớ giả đò ngây ngô ko biết zì, vì tớ chả thích con trai tẹo nào :">. Tớ ăn ngủ nằm ở nhà tụi nó miết, thế là 1 hôm tụi nó bảo: "Cô út, hôm nay bọn mình họp hội nghị bàn tròn nhé, tụi cháu có cái này muốn góp ý với cô nè!''
    -Thế hả, ừ tụi mày nói đi, góp cái gì? (lạy Chúa bây h nghĩ lại hồi đó mà xấu hổ muốn độn thổ luôn!)
    Thế là 3 thằng thi nhau thao thao bất tuyệt kể tội tớ vì cái đáng đi, đứng, nằm, ngồi ko giống con gái tẹo nào, rất chi là thô lỗ, còn thô hơn con trai nữa!. Thằng Dương nói,"Con gái ng ta đi như vầy" (nó ỏn ẻn đi như mấy thằng pê đê), thì cô út lại đi như vầy! (nó dạng 2 chân đi uỳnh uỳnh như voi sập). Con gái ng ta ngồi như vầy (nó ngồi khép, bắt chéo chân) thì cô út ngôii như vầy(nó chơi 2 chân chồm hổm lên ghế).... Đến lượt thằng Tú, nó bảo: "Cháu thấy cô út nằm ngủ, 2 phút là lăn qua trái,. 3 phút lăn qua phải, chân đạp tứ tung, miệng chảy ke dầm dể, mỏ há ra như đớp cá...".... Oh my Lord chúng nó thay phiên nhau kể tội tớ làm tớ vừa quê mà vừa thấy buồn cười muốn chết.
    3- Hồi năm ngoái tớ vừa liên lạc lại với nhỏ bạn thân bên Mỹ. Khi nó "alô" nói chuyện phone, nó ko nhận ra tớ nữa, phải hỏi "ai zdậy". Tớ bảo là tớ, nó cười phá lên, nói "trời ơi úc đó hả, sao bây h giọng khác vậy, ỏn à ỏn ẻn đâu giống như úc hồi đó đâu!" Tớ hỏi hồi đó tớ làm sao, nó nói "hồi đó úc du côn số 1!", tớ cười bể bụng luôn. Mà lạ lắm nha, tớ tự nhiên thay đổi, chứ ko có theo 1 khóa huấn luyện hay sách vở gì cả... Tự nhiên... biết yêu :"> rồi tự nhiên nó làm mình nữ tính ra hồi nào hỏng biết nữa. Bây h thì tớ lại ghét lại mấy con nhỏ con gái mồm to, to mồm, con gái gì mà chí chóe cứ y như con trai :D. Bây h tớ thít mặc đầm nè, thít mặc áo dài nè, thít mặc đồ ***y nè.... Hehe, vậy đó, đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, nó là thế mà :P
  8. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    chời ơi chời, tôi thù bà nha bà Feb, làm tôi đau hết cái pụng dồi đây, mà thôi ko khen nữa bả lại vênh cái mẹt lên như cái bánh đa nướng thì thấy ghét , cứ hay giả vờ hỏi làm sao mọi người cười tui mà tui hok cười tui được, chời ạ, bà hay làm hàng ah nha . Mà cũng đúng như Feb kể chiện đó, nhiều khi mình có cái sự thay đổi cái đoàng vậy á, đến tuổi mừ . Út Feb àh, mừng cho iem cái sự thay đổi hoành tá tràng đó nhe, hehe
    Ah, tôi cũng order 2 cái bà rcm nhe, ghi vào list đi nhá, wên tui là tui bắt đền ax nhà bà là chết bà liền ah, keke...
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình, mỗi lần đọc bài bà Feb là tui cười quá xá cười. Ko có tài nào nhịn được hết í. Chắc nhờ bà chuyển đổi giới tính vậy nên có anh cánh cam đẹp giai quá trời lun phải ko.
    Chứ cứ manly mãi thì chả ế sưng mông như tôi roài. Thế nên bà ngồi đó hóng nghen, để tôi mở topic chia sẻ với chị em, hòng giúp mọi người cùng cưa được anh cánh cam, cánh cụt nào đó đang bơ vơ ngoài kia..
    Mà bà làm tui có hứng quá, nên tui nói thiệt tiếp . Tôi là đanh đá có sừng có mỏ, chả nhường ai được câu nào. Thuộc cái dạng "Nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong. Mà đừng hòng nói lại." Mồm nổ thì to mà nhát xít à.
    Hồi cách đây 4-5 năm thoai. Thế nào đó, có 2 chàng Mỹ thích tui.. . Mà tui thì hay ăn hiếp tụi nó lắm vì 2 chàng đều kém tuổi tôi hết . Nói chung là chả đi đến đâu vì quả tình hồi đó tôi cũng manly chả kém rì bà, nhưng mà có khác là buộc tóc đuôi ngựa kiểu các anh chàng rocker kia..
    Sau đó 2 chàng lần lượt về nước, mới email cho tui. Tui đọc xogn thì cũng mắc cỡ hệt như bà khi nghe 3 thằng cháu chê vậy đó.
    Chàng 1 thì nói đại loại là mày rất smart nhưng ko có nên tranh luận với đàn ông, và càng ko nên tỏ ra smart với đàn ông. Ek ek.. (Mừ đến h chàng này vẫn chưa gặp ai manly như tui nên vẫn chưa có gf.. hí hí..)
    Chàng 2 thì rất manly nên ngắn gọn súc tích: you should be more ***ually liberated. Ak ak.. Cái này tui ko có theo được, nhưng tui cũng hiểu là tui còn cứng nhắc trong việc biểu lộ cảm xúc của mình vì thật tình là tôi cũng mê chàng 2 này..
    Vậy đó, nên bi h tôi muốn mình cũng ***ual hơn 1 tẹo (j/k) và cũng dần dần ko tranh cãi quá máu lửa với đàn ông nữa, nhưng anh nào ko thích thì cứ chiến cho đỡ thèm (tranh luận máu lửa)
    Hy vọng ko có anh nào vào đây đọc nhầm kẻo mình đào lỗ chui ko kịp. Hix hixx..
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 25/06/2008
  10. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đọc bài chị Feb cười quá cỡ luôn ^^ =)) ( sao ko có icon lăn ra cười sặc sụa nhở ), đến phần cuối thì đúng quá rùi, đọc chuyện của chị như đọc chuyện của mình bị tiếu lâm hóa vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này