1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~~MINERAL MAKEUP PART 7!!!!! Makeup and skincare review~~~

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi, Feb ơi, sao nghe chuyện của bà giống y tôi hồi học lớp 6, 7 thế . Hồi đó tôi nổi tiếng là du côn ở trong lớp, chuyên đi bắt nạt các bạn, đặc biệt là bọn con trai nào mà tôi thấy ghét. Tôi cũng là chuyên gia cầm đầu băng đảng du côn trong lớp này, định giấu nhẹm đi mà thấy Feb hào hứng nên lại nhớ lại thời oanh liệt của mình. Khiếp, đến tận bây giờ mà hội bạn học cấp 2 mỗi lần họp lớp bọn nó lại tố: " Hồi đấy bạn P.A là thủ lĩnh bắt nạt các bạn...khuyết tật trong lớp". Để tớ kể cho nghe chuyện này (nghĩ lại mới thấy mình đầu gấu và...ác quá): hồi tớ học lớp 7, trong lớp tớ chuyển về 1 thằng mắt bị lác, mà nó lại rất tinh vi xờ t...con nhợn nhựa, mà hồi đấy tớ lại làm tổ trưởng, nó học rất dốt, nhưng lại cứ hay khoe khoang, nói chuyện như đàn bà, nhắc mãi không được, nó lại còn thách tớ có dám oánh nhau với nó không. Thế là 1 chiều học xong tớ hẹn nó ra bãi cỏ gần trường, hội của tớ đi ủng hộ rầm rầm làm tớ máu, bọn con trai trong lớp cũng đến (lạ là hồi đó chẳng chú nào đứng ra can, khổ thân thằng bé). Sau 1 hồi hò hét thì bọn tớ xông vào...oánh nhau, thế nào mà tớ đạp trúng bụng nó, chú ngã lăn ra đất, ôm bụng, còn tớ thì cũng sợ quá nên về luôn, mặc nạn nhân ở đấy, sau này thấy bọn nó kể lại là thằng ku mãi mới đạp xe về nhà được. Đấy, đến tận bây giờ vẫn chưa rửa hết được tiếng bắt nạt bạn khuyết tật mắt lác. Giờ thì bọn nó cũng không nhận ra nổi tớ nữa, nhìn thì nữ tính lắm nhưng bên trong- như chồng tớ bảo: em có thân hình của 1 người đàn bà nhưng có tính cách của 1 thàng đàn ông. Chồng tớ cũng biết chuyện tớ oánh nhau hồi bé, hắn thỉnh thoảng vẫn bảo: anh sợ...???
  2. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ặ, tôi câng giỏằ'ng BG cĂi khoỏÊn 'anh 'Ă xó nhà nhặng ra 'ặỏằng thơ dĂt chỏt, toàn bỏằng rặĂn. Có lỏĐn buỏằTt miỏằ?ng thỏằ. lỏằT vỏằ>i tôi là kỏt cĂi tưnh bỏãm trỏằÊn cỏằĐa tôi tỏằô khi mỏằ>i quen,cỏằTng thêm lúc nỏằ tưnh thơ câng nỏằ tưnh 'Ăo 'ỏằf nên vỏôn bỏằi mỏằ, bỏƠt ngỏằ làm cho cĂc '/c ỏƠy khĂm phĂ mÊi không hỏt
  3. chjpchjp_gjrl

    chjpchjp_gjrl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chị feb xinh đẹp , ***y nhưng cũng kô lém phần manly ơi có suy nghĩ đặt cái này không ạ ? có gì em cũng muốn thêm 1 suất
    Monistat Soothing Care Chafing Relief Powder-Gel
    [​IMG]
  4. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Xin phép các chị em ,.....cho em cười chút xíu...hahahahah hahahahah hahah........em đọc bài của chị Feb và chị Sunflower mà em xém chút lọt té ghế luôn.
    Má ơi, người đâu mà so nice....so funny ....ganh tỵ ganh tỵ ....khả năng funny and joke của các sis.
    Sis Feb: hahahha..đọc đoạn sis cãi nộn với xã nhà chị mà em thấy vui quá....dù là cho lúc đó chắc chị cũng cãi nhau khí thế anh hùng . Em mà có mặt ở đó chắc bị chị và xã của chị ...ném dép bay vào mặt vì tội vợ chồng người ta đang cãi nhau mà cười .
    EM cũng thích Italia này sis ơi . Nhưng em còn đau khổ hơn ..... 2 tình yêu của em ở cùng bảng với nhau . Em có đến 2 tình yêu : Italia và Hà Lan . Mấy bữa trước, em cũng hăng tiết nhợn ...cãi nhau hùng hổ ...bênh vực ủng hộ cho tình yêu của mình . Xã em bảo :" Em làm gì mà nhiều tình yêu thế " . Em hăng tiết nói :" Một là người yêu . Còn một là boyfriend . Chẳng dính dáng gì nhau cả . Yêu vẫn cứ yêu thôi "...Lúc Ý của em cầm hòa ... xã em ác đến mức ...hắn đang ở hãng làm..mà vẫn chịu khó ...phone về " Em đang làm gì đó , khoẻ ko em ? Anh sợ em ngất xỉu nên phải gọi về hỏi thăm " ...Ối trùi ...hắn toàn làm em lung lay tinh thần ..bỏ cờ Italia theo cờ nước khác cơ chớ . Nhưng lòng em vẫn vững như kềm 3 chân luôn . Làm tối nào em cũng phải phân tích vì sao Itali sẽ vào được tứ kết cùng Hà Lan lal lal la ....
    Rùi thì ...bữa Hà Lan thắng Romi, Ý thắng Pháp ...em lại làm 1 bài múa bụng trước mặt lão xã của em để ăn mừng thành tích.....
    hic hic....vậy mà có được vui lâu đâu ..... Trong vòng 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật.....2 tình yêu lần lượt ra đi ko lời từ biệt. Hà lan thì gần hết 120 mins, thì bị Nga súttttt...cho thêm 1 trái .....tinh thần yểu xìu liền .....lúc Nga đá vô....đầu óc em choáng váng ...phải kiếm ghế dựa mà ngồi ...... Rồi thì cũng híc híc chấp nhận thương đau ..trở thành khí thế ....dồn hết tâm lực, sức lực vào ủng hộ trận Italia......Uiiiiiiiii....những người hùng Ý manly của em......cầm cự được qua cả 120 mins . Lúc đó em ngồi coi chung với 1 sơ cũng là fan của Ý . Thế là nắm tay sơ cùng hô hào phấn khích .....Chắc mẩn là chuyến này, Ý chỉ cần kéo dài time để đá luân lưu là ăn chắc.......Huhuhuhu, vậy mà .... Lúc Ý đá hụt trái đầu , rồi tới TBN đá hụt ...Má ơi, lúc đó em nhảy dựng lên vì mừng ...quay qua ôm phắt lão chồng hôn hít hắn trước mặt mọi người ...... Vậy mà...ko đầy ...60 giây sau....huhu.....lão phải ôm em vỗ về ....Vậy là chuyến này Euro hết sớm đối với em hic hic....
  5. bee56

    bee56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    chị nang_tien:chị khen làm e fổng mũi quá!em cũng bé mà chị(ít tuổi gần như nhất topic nhà mình mà)!mà ko hỉu sao e thích các chị gọi em là bé ong lắm!chị BG khen e j thế chị ?tò mò quá!iu chị BG thế ko bít nữa!mà đợt chị về e cũng tiếc là ko dc diện kiến chị!!chị BG khen chị xinh hơn ảnh nhìu mà dễ thương lắm lắm!
    chị Feb:e chưa thấy ai funny như chị,iu thế!chị viết truyện rất funny và hấp dẫn!chị cho e 1 suất order SRM nhé!da e da thường chị ạ!chị chọn cho e nha
  6. rinneo

    rinneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG] Tình hình là nghe các chị kể chuyện mà em cười lăn lộn đau cả ruột, đang vik sakubun ca ngợi vẻ đẹp Vn mà giờ chữ nghĩa bay đi đâu hết, hahaha, thấy mấy chị kể mà em thầm mong là cuộc cách mạng to be ladylike của em sẽ thành công rực rỡ....hahaha, dù hiện thời vẫn là dành tiền mua PS2 hơn mua mỹ phẩm, hehehe!!! Chứ hiện giờ con giai gặp em nó lớn hơn em 2 tuổi mà cứ đâm đầu kêu em toàn : "chị", "tiền bối", "đại ca" ko thì có chết em ko TT__TT
    @chị Feb: hì hì, chị ơi em iu chị nhắm [​IMG][​IMG], he he, vẫn còn buồn vụ EURO huh chị, ko sao, lần sau mà anh xã chị đòi bằng chứng chỉ trích Ý á, chị cứ liên hệ em list ra cho, hahha, em ko thích Ý nhưng fan AC Milan đấy, mà Ý mua này đá dở thiệt anh ý còn cãi làm j cho mệt, hehe!!!
    @chị babi: hehehe, chị đáng iu quá!!! XD
    Em muốn mua hơi tùm lum nên chắc để em PM chị nhé, mà chừng nào chị về cơ, nhà mình làm một buổi off hoành tờ ráng chấn động box LĐ lun đi, hô hô hô!!!
    @all: em và xì pơ thử cái Monistat đấy rồi nhé, về effect thì rất chi là ok lun, lại ko mùi nữa, ai sợ mùi thì khỏi lăn tăn nhé!!!
    Được rinneo sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 25/06/2008
  7. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài của mọi người mà cười rung bàn ghế. May hôm nay cô bạn em nghỉ ko tưởng em điên mất
    À Wp nhận được đống pigment của MAD rồi. Hôm nọ order cứ vừa xem hình trên mạng vừa đọc reviews của chị BGBC. Đẹp mọi người ạ. Độ pigment cũng ok lắm.
    Theo lời em Sper cũng thử cái gel liner của nó. Có vẻ hơ khô hơn dòng fluideline của MAC, nhưng vẫn ok. :)
    Hôm nay lấy em Army Green của MAD dùng kèm với em Sea Green của NARS. Pretty :x
    Bạn nào có điều kiện mua NARS tớ highly recommend cái duo Persepolis của nó. Đẹp dã man, nhất là cái màu sea green bên trái. :) (Tớ nhận thấy màu mắt của NARS nhiều pigmentation hơn của MAC).
    Swatch đây:
    [​IMG]
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Oài vui quá, cái nhà này ai cũng đanh đá giống mình và Feb. Nàng Feb đanh đá mình biết roài , hoá ra nàng Hoa Sun và SVTH cũng chả kém cạnh rì. Em Babie vốn hiền lành hình như có xu hướng bà chắn lên theo các chị. Lo quá, kiểu này chắc ko đào tạo được thành ladylike mà chắc chắn là theo nhau mà đanh đá cá cầy lên đây.
    @WP: Em oánh vào điểm yếu của chị roài. Màu MAD em order màu rì, có màu rì đẹp thì tiếp tục review để mọi người tham khảo. Cái NARS công nhận đẹp, mà da chị đen sì sì chắc ko hợp tone xanh đó. Phewwwwwwwwwwwww, may quá. Mà chị chưa thấy em WP post ảnh đâu nhá.
  9. yukichou1987

    yukichou1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    mới có 1 hôm xa rời em computre mà mọi người bàn tán nhiều thứ wá, ai cũng tranh kể quá khứ cực kì hào hùng của mình
    em giống chị BGBC này, ai thân với em thì em quậy tưng lun, còn gặp người lạ thì em biến thành cục đất cạy miệng ko nói
    chị Feb về thì nhà mình off đê!
  10. xoatxoat

    xoatxoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, hôm nay lang thang trong Thương xá Tax thấy trong đó mới có showroom của V.minerals, thấy bày cả found, powder, pigment nữa. Mấy cái hộp thì y chang hộp của SN, MAD, màu mè có vẻ cũng phong phú, lại được thử thoải mái nữa. Nhưng mà đi với thằng bé con nó cứ nằng nặc đòi về nên chả kịp làm gì, chỉ kịp hỏi hộp pigment giống hộp của MAD (màu cũng nhũ nhiếc tưng bừng nhưng ko biết có giống ko vì không nhìn kỹ) thì cô bán hàng bảo giá 59K. Ai muốn thử minerals MU ra đó thử xem.
    À, mình cũng kịp xin cái card, địa chỉ cty ở 141 Đạng Văn Ngữ, p14, q. PN, tel. 08.9911430, web www.vminerals.com (nhung sao chỉ vào được trang chủ sau đ1o chả vào xem gì được hết
    Nghe các nàng kể chiến tích oanh liệt vui quá, chị thì từ bé toàn được khen hiền, mỗi chồng con kêu là dữ. Đến nỗi thằng lớn nhà mình đến cơ quan mẹ còn tuyên bố không dám lấy vợ vì sợ vợ ăn hiếp giống mẹ ăn hiếp bố
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này