1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~~MINERAL MAKEUP PART 7!!!!! Makeup and skincare review~~~

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dikilur

    dikilur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    mới lột gần hết thôi chị ạ, vui lắm :))
    đùa em cũng nghiện topic này rồi, 1 ngày vào đến mấy lần, ko thì cứ bứt rứt ko yên, em lại đang thi nữa chứ may còn mỗi 1 môn nữa là xong, em mà thi lại môn nào là tại nhà mình hết đấy (mà gần như chắc chắn em thi lại kinh tế lượng )
    @Trangsophia: số nàng năm nay là hạn tiền nong rồi, có bà mẹ chồng tương lai kiểu đấy cũng khiếp nhỉ, cháu nó đang là SV mà cứ dúi vào tay cái bill 4tr thế thì có chết con nhà người ta ko, mà tưởng tặng luôn đã đành lại còn thêm câu "trả sau cũng được"
    tớ là tớ thành thật chia buồn với nàng, mà thôi cô í ko tặng thì bắt con zai cô í tặng đi
  2. spercrazy

    spercrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang dùng cái này nè tình iu, mua cho cả rinneo đó, hỏi cả nàng ý xem, ý kiến của tớ là mướt da rất mướt mà có vẻ ko kiềm dầu lắm
  3. heo_buong

    heo_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Ôi em cũng giống các chị cực í, từ bé sinh ra trong gia đình bên nội bên ngoại toàn là anh em giai, mỗi mình là gái. Lớn lên trong xóm cũng rặt toàn giai là giai nên lúc nào cũng coi giai là nhất :">. Nhớ hồi lớp 1 đi học nhắc lại vẫn còn ngượng, bị cô giáo mời phụ huynh lên gặp vì tội ... côn đồ :">. Tức là hồi đấy mỗi đứa đi học phải mang theo cái bảng gỗ nho nhỏ, cái thằng bên cạnh em nó bọc vào túi bánh nylon Trung quốc thôi nhưng trông rõ là đẹp là hoành tráng. Thế là mình xin luôn, cho tao nhớ! Chắc là tối hôm ấy bố mẹ thằng kia không thấy nên gạn hỏi làm mình bị lòi đuôi xin đểu, mà có phải lỗi tại mình đâu, tại thằng kia dại gái đấy chứ :D
    Em cứ ngang tàng và nghịch ngợm như thế đến hết năm cấp 3. Tự dưng lên đại học lại nữ tính hẳn ra, chả hiểu tại sao đành đổ tại dậy thì muộn :D. Giờ thì nữ tính quá mức cần thiết he he nào mỹ phẩm nào giày cao nào váy vó. Nghĩ lại vẫn buồn cười, thôi thì một thời đáng nhớ!
    @chị Bà già: Em có cái file "Tâm lý xã hội" này đọc cũng được. Chị thử load về đọc xem có thích không nhé.
    http://www.4shared.com/file/52707522/d4a4547c/tam_ly_xa_hoi.html
    Trong lúc tìm lại file này tự dưng tìm thêm được file 1001 Romantic Ideas, up luôn cho anh giai nào trót lảng vảng ở đây :D
    http://www.4shared.com/file/52707936/c3c85840/101_Romantic_Ideas.html
    Nhưng em công nhận có những người người ta có được cái tính khéo léo bẩm sinh, mà khéo thật lòng chứ không phải giả tạo đâu. Đến mình là con gái nhìn người ta còn thích nữa là con trai. Mọi hành động đều rất duyên dáng và tự nhiên, em chả biết tả thế nào. Chả biết các chị thế nào chứ em có một cái tính xấu là rất thích ngắm gái đẹp và thông minh. Thông minh thôi chứ đừng sắc xảo quá. Con gái mà quá sắc xảo không hay. Đôi lúc phải biết giả vờ ngu đần một tị, kinh nghiệm đau thương của em từ khi đi làm :(
  4. dikilur

    dikilur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    thế tình yêu nhặt được ở đâu đấy bao h kiếm tớ 1 lọ mới
  5. heo_buong

    heo_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Tìm lại trong mấy folder cũ, lại thêm được cả tuyển tập này. Chả nhớ lấy ở đâu và có từ bao giờ :">. Up lên luôn xem có chị/em/bạn nào có nhu cầu không
    Tuyển tập sách Tâm lý - Nghệ thuật sống
    http://www.4shared.com/file/52710780/637618bd/Sach_tam_ly_-_nghe_thuat_song.html
  6. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    mụ kia, ở đâu ra, khai đê rồi đưa bớt đây
  7. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    ui trời ơi....thì ra trong nhà này toàn "du côn, đầu gấu" không àh, sợ quá :-*(....chắc mỗi em hiền từ bé quá ^^....có chị em nào cũng ngoan hiền từ bé như em thì giơ tay nào, để em đỡ run tí hehehe
    Gọi là hiền thôi chứ không dễ bắt nạt đâu, mình không động đến ai thì cũng đừng ai động đến mình....không thì cũng chít àh!! Chị em nhở =D
    Mấy ngày nay em nghỉ ở nhà không làm được trò trống gì hết, chỉ lượn net, tám chuyện và luyện phim thôi. Vừa coi xong Lọ lem thời @ và đang chờ mầy tập cuối của Mùi ngò gai để luyện hết. Dạo này em chỉ khoái coi phim Vn thôi, nghe tiếng việt mình dễ thương thế kô biết =D
  8. locbiec

    locbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    @ heo_buong: Bà kia, đừng co vờ vịt, có động lực rõ ràng lại kêu tu nhiên nữ tính ra. Mà nơi thật chứ, nhìn cái mặt nàng tớ không tưởng tượng đc là ngày xưa nghịch ngợm đâu. Bốc phét
    Post bộ sưu tập nc hoa lên đi cho t ngắm nghía với
  9. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Thấy em Heo bướng nên phải lật đật đeo mắt kính xã hậu đen vô doạ dẫm nè: Post hình nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, ko thôi chị và các chiến hữu ko cho em zdô đây chơi nữa. Mau lên nào, ai cũng post hết rồi, còn mỗi em với Sper thôi đó nha!!! Mau mau chị thương :">:">
    Babi: Viết gì rồi xoá dạ? Hừm, phải giữ vững lập trường chứ nị, trong đây toàn đồng đảng ko ah, ai dám ăn hiếp cưng chớ :P
    Amiga: Hic thấy em chị mới nhớ, hè này phải cancel bao nhiêu chuyến. Chẳng qua bên đó chơi đc vì khi khổng khi không lại có chút xích mích, hiểu nhầm với ng nhà bên đó ---> nghỉ đi luôn :((. Thêm nữa là tháng 8 lại ko qua Mỹ đc nữa vì mắc theo ké chân ông xã về VN canh me ổng (tuy ổng khù khờ vậy chớ mà chị vẫn xợ nắm em ah, ở nhà toàn các em xinh tươi chân dài đến lách, ko khéo ông ấy thấy các cô hiền lành xinh đẹp còn bà vợ vừa lùn vừa hung dữ nên chán quá bỏ chị mứt xác :((. Tuy hung dữ nhưng cũng sợ mất chồng lắm (ko có hắn lấy ai cho mình ăn hiếp đây, ở đời chỉ ăn hiếp đc mỗi hắn!) nên đành bám càng hắn thôi. Khổ thân!!!!
    Heo: Vừa post hình em vừa post nước hoa xem nào. Ngoan chị thương, nhá nhá nhá!!!!
    Ai PM cho tớ thì từ từ tớ giả nhời nhé vì đang bận nấu ăn (oai chưa b-) ) vừa chuẩn bị đi làm :P
    Bee: Ừ ừ chị sẽ ghi cho em 1 cái cleanser, khổ thân nhiều khán giả ái mộ quá làm siêu sao chẳng thể trả lời đc hết, đúng là nổi tiếng cũng khổ ghia :D:D
  10. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ Feb: Babi đang tạo hình tượng hiền lành đáng yêu cho mấy anh ngã như rạ giống chị BGBC . Lỡ dại hồi nãy khoe ra thành tích bất hảo hung hăng thế thì tiêu tùng cái plan của tui nên phải e*** ngay. Nàng thì ấm thân ấm chỗ rồi nên thể hiện bản chất đanh đá cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới. Tớ mà được như nàng có anh cánh cam sau lưng là tớ cho cả thế giới biết bản chất hung hăng ngầm của tớ í
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này