1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~~MINERAL MAKEUP PART 7!!!!! Makeup and skincare review~~~

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    @beyeu_bibi: chị thấy lo cho em hơn đấy em gái à. Em phải đả thông tư tưởng cho đồgn chí bạn em thế nào đi. Chứ người dễ bị dụ vào cá độ và các thể loại cờ bạc như vậy đáng ngại lắm. Nếu tính đến chuyện trăm năm thật thì em sức mấy mà bảo vệ chồng and/or nuôi được ''thú vui'' đó đây. Đời thì nhiều người, dẹp ông bạn đó đi thì lại có ông bạn khác xuất hiện, cái chính là bản lĩnh của bạn em thôi.
  2. kemdauxanh

    kemdauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Nhà MMU giờ mỗi ng tán 1 câu,buôn ngang buôn dọc,vào đọc hoa cả mắt
    @ Chị Babie: Em dùng loại Apricot scrub (gentle),cũng ok nhưng trán vẫn bị tróc da,híc. Chắc fải bổ sung nước cho tươi trẻ Với cả em hỏi hơi ngố tí vì hôm trc lần đầu tiên em dùng EM. Cọ kabuki có thể đánh foundation,blush hay còn gì nữa ko ạ
  3. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nàng tiên: Tri kỷ là đây rồi .
    Nãy bận làm việc nên ko post bài được. Lúc trước Babi về VN cũng bán mineral makeup cho chị em trên đây nè. Cả vốn lẫn lời đem đi làm từ thiện hết. Mà số vốn bỏ ra mua mineral ko phải là ít cho nên năm nay check saving account hoài mà nó chẳng thêm được bao nhiêu so với năm ngoái . Mà Babi charge đàng hoàng, ko quá mắc nhưng ko quá rẻ vì nghĩ cho cùng chị em có tiền mua mỹ phẩm đều khá giả cả. Cho nên Feb cứ charge nhiều nhiều vào . Cả 2 bên đều happy hết vì đều get something. Kiểu như bên đây fund raising biểu diễn văn nghệ bán vé hay car wash lấy tiền từ thiện. Cái này Babi quan sát thấy rất rõ. Lại philosophy hihi. Chứ thử hỏi đưa thùng từ thiện người ta bỏ chừng vài đồng, biểu diễn văn nghệ hay provide goods or service gì đó coi, charge nhiều hơn thế mà người ta cũng happy vì họ được cái gì đấy, lại được tiếng giúp đỡ.
    Mà trường hợp em này phương tiện đai chúng rộng rãi như vậy nên chắc nhiều người ủng hộ. Thấy em vấn đề không phải là tiền nữa. Babi thì quan niệm khác, những trường hợp nổi tiếng đăng trên báo đài babi thấy nhiều người đóng góp là Babi ko ủng hộ nữa. Mà Babi thường về quê giúp đỡ những trường hợp không ai biết cả, không quá thương tâm như những case đăng lên báo. Vì vậy mà họ ko được sự giúp đỡ ai hết -> đâm ra bất hạnh hơn. Đôi khi chỉ một chút đúng thời điểm vậy thôi mà make a big difference.
    Babi thấy ý kiến nàng tiên rất hay. Đó cũng là một cách raise fund đúng ý của Babi, mà tận dụng mỹ phẩm ko xài tới. Còn quần áo thì đúng là hơi mệt. Thật ra mỗi năm Babi về VN đều mang quần áo cũ ko bận về Vn cho dưới quê hết chứ ko có donate cho salvation army bên đây như mọi người thường làm vì Babi nghĩ Vn cần hơn. Năm nào cũng mang về gần cả valy. Năm nay do buôn bán ko có chỗ đem quần áo cũ nữa vì nghĩ số tiền lời mỹ phẩm có giá trị hơn. Tuần rồi đem donate 2 bao quần áo cũ tiếc gì đâu. Cái này mà đem về quê cho là sướng biết mấy.
    Nói chung là Babi thấy ý tưởng bán hàng lấy tiền lời làm từ thiện là good choice đó.
  4. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Spam nốt bài nữa rồi đi về
    @babi: ở đây khen ai ***y là lời khen ngọt nhứt luôn á. Bồ không vênh mặt tự hào đi còn théc méc cái gì. Mọi người vừa bàn tán nát nước xong, ***y đâu phải ăn mặc khoe... đủ thứ, thân hình bốc lửa, mắt mũi make up glitter loạn xị mới ***y đâu, còn do phong cách, thần thái, cách nói chuyện, cư xử... nữa mà. Bà không thèm rắc MAC pigment, chỉ oánh màu All that glitter với mặc bộ đồ công sở của VS mà được khen ***y thì phẻ quá còn gì nữa. Mà đây lại là bạn thân khen, độ tin cậy tương đối đấy chứ
    Chia buồn với bà vì cứ phải deal with Ấn Độ. Tui may ko dính phải quả báo này (jk ) nhưng bạn tui dính một lần. Có 1 thằng SV mới tới, bà thư kí chỉ bảo là đứa nào rỗi thì đi ăn trưa với nó, nói chuyện trường lớp học hành kinh nghiệm này nọ cho nó biết, tuỳ. Bạn tui bận, bảo bà ấy thử hỏi thằng Ấn Độ cùng nhóm xem. Có thế thôi mà đồng chí Indian ấy trách lên trách xuống, càu nhà càu nhàu đến 2ngày. Lí do: phải hỏi nó trước mới được gợi ý thế. Nó ko muốn mà phải cố mà đi. Bạn tớ bảo sao ko từ chối đi. Nó bảo thế là rude. Cuối cùng nó ko rude với người ngoài, với bà thư kí mà chuyển sang rude với thằng bạn VN. Vụ này cũng chả đến nỗi nào, cũng ko đến nỗi mean gì lắm, mỗi tội bạn tớ về cứ thắc mắc là sao trên đời có người kì cục vậy Mà trước đấy nó còn hỏi kết quả của bạn tớ để báo cáo nữa chứ.
    @bé Ong: quên trả lời em. Cái BGBC ấy khen em nhiều phát khiếp lên được, nào là úi giời ơi nó ngoan lắm em ạ, nào là da nó đẹp lắm, nào là nó xinh, nào là .... em mà thu âm nghe lại chắc ngã quay ra đất vì nổ mũi ấy. Chị tiếp chuyện với bà í dù chưa gặp em phát nào mà cũng phải úi giùi ui thế à, úi giùi ui hay thế cơ à... cho nó có bạn
  5. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chị dùng scrub từ đông sang tây, đánh đông dẹp bắc nhưng vẫn trung thành với St.Ives Apricot scrub. Dùng cái này da rất là glow. Em dùng mà vẫn tróc chị đoán em ko dùng moisturizer. Phải dùng thêm moisturizer nữa. Kabuki chị chỉ dùng đánh phấn nền thôi em. Blush chị có cọ riêng.
  6. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    ặ, post xong mỏằ>i thỏƠy bài babi. Ý tặỏằYng fund raise by selling make up babi nghâ ra trặỏằ>c mà, tỏằ> chỏằ? nhÂn tiỏằ?n gỏĂ gỏôm vỏưy thôi Mà nghâ là mỏằTt chuyỏằ?n, làm lỏĂi là mỏằTt chuyỏằ?n khĂc. Bỏằn mơnh thơ lÂu lÂu mỏằ>i vỏằ, vỏằ 'ặỏằÊc câng vỏằTi vàng nên chỏc chỏÊ duy trơ 'ặỏằÊc rỏằ"i. Chỏằ? có ngặỏằi nào uy tưn 'ỏằâng ra thơ mơnh ỏằĐng hỏằT nhiỏằ?t liỏằ?t thôi.
    Babi vỏằ nhà nhỏạ nhàng nhỏằ?. Tỏằ> lỏĐn nào vỏằ câng mang vĂc 'ỏằĐ thỏằâ, chỏÊ mang vỏằ 'ặỏằÊc quỏĐn Ăo câ mà quyên góp nỏằa. Tiỏằn nong tỏằô vỏằƠ mỏằạ phỏâm vỏằôa rỏằ"i tỏằ> lo trang trỏÊi 'Ăm cặỏằ>i, còn lỏĂi bao nhiêu tiỏằn VNĐ thơ 'ặa lỏĂi hỏt cho bỏằ' mỏạ trặỏằ>c khi 'i. Thỏ là chỏÊ kỏằi gò mĂ tỏĂo shading rỏằ"i còn nhâ nhiỏc gơ 'ỏƠy thơ có thỏằf dạng kabuki 'ỏằf blend cho cĂc vạng màu nó 'ỏằu vỏằ>i nhau, ko bỏằi rà nât. Nhặng mà 'Ănh kiỏằfu này phỏằâc tỏĂp, lỏĂi nên có kabuki riêng chỏằâ ko có lúc 'Ănh phỏƠn hỏằ"ng cỏÊ mỏãt thơ phiỏằn
    Được nang_tien_tren_cong_co sửa chữa / chuyển vào 06:43 ngày 28/06/2008
  7. kemdauxanh

    kemdauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    @ Chị babie: Chị nói chính xác Vì em bị mụn và bị dầu ở trán nên em chỉ dùng acne treatment. Giờ thì nó khô,lại tróc da nên em dùng cái Neu oil-free mois cho mấy chỗ ko bị mụn,hì. Thks chị
    @ Chị Nang_tien: Em dùng cái Neu nhờ chị mua bị dị ứng chị ạ híc,em ko dám dùng nữa Tháng sau mới engagement,em bị chê là già rùi chứ
    @chị BGBC: Mải buôn quên thks chị

  8. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Babi, Nàng tiên: Đọc sơ sơ qua, chưa có time đọc kỹ bài 2 bồ tèo viết, nên tớ nói suy nghĩ nghiêm túc của mình trước, nếu lỡ get you two wrong thì sorry hen :P. Tớ thì ko có hay lượn lờ net đọc báo tin tức này kia nên ko rành lắm về tình hình ở nước nhà, vả lại tính mình hay mủi lòng, dễ xúc động và mít ướt nên cứ đọc thấy hoàn cảnh nào thương tâm là thấy thương lắm. Hồi xưa hay đọc trên tuổi trẻ online mấy bài viết về những cảnh đời bất hạnh, đọc xong rồi khóc chứ có làm gì giúp đc cho ng ta đâu, người khổ thì nhiều mà khả năng mình có hạn, ước gì có thật nhiều tiền như Warren Buffet hoặc Bill Gates thì nói làm gì nhỉ, tha hồ đi giúp người nghèo, nhưng mình thì cũng ko hơn gì ai, chỉ có cái tánh phung phí nên nói thật cũng ko có dư giả là bao. Cho nên thấy đc trường hợp nào thì có thể giúp đỡ đc ng nào hay ng đó vậy thôi mà. Tớ thấy em bé này thương tâm quá đỗi, chắc về thì tớ với anh xã cũng đến tìm gặp bé nếu bé ở HN hay Sì Gòn... Nhân tiện thì cũng nghĩ là chị em mình sẽ ọp ẹp karaoke 1 bữa cho vui vẻ nên có thể ai gíup đỡ gì đc thì càng tốt.
    Ý kiến của Babi đưa ra là charge mắc hơn rồi lấy tiền đó đi quyên góp, tớ thấy ko ổn vì mình sẽ bị mang tiếng là bán mắc, rồi thì các bạn phải trả tiền cho mình nhưng mình lại hưởng cái "công" mang tiền đi làm từ thiện, chứ ko phải do mọi ng góp vô chung, cho nên tớ thấy ko đc. Còn em Nang tien có ý muốn gửi đồ sang chị nữa thì lại càng khó, vì đồ chị bây h ướt nhẹp kg rồi, đang chuẩn bị đóng thêm tiền fee đây nè. Do đó đi ọp ẹp rùi chị em nào có lòng thì đóng góp ít nhiều, tớ nghĩ đó là thượng sách. Mình cũng ko phải ở cùng 1 chỗ cho nên chỉ tính cái tiền em ship đồ sang cho chị, tiền đó mình để cọng vô cái quỹ của tụi mình thì thấy hợp hơn. Đó là ý kiến của chị là vậy đó mà :). Nói thật mỗi lần về mỗi lần dư ký à, mà về thì đi suốt, ko có tg gặp hết bạn bè và người thân nên nói chuyện đi làm từ thiện thì với hoàn cảnh của tớ bây h hơi khó.
    Đang nhức đầu quá nên type lung tung, ai hiểu sao thì hiểu hen, tớ mà mõi khi nhức đầu la` hay viết tùm lum, rối rắm lắm hichic.
  9. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    @ chị babi : tại vì em mới thik makeup nên là sắm nhiều, chứ dăm ba hôm ko dùng lại chán ngay ý mà Ko có việc thật là chán =.= ko được đi học cũng thật là chán =.= mà em còn đang bị dị ứng phải nằm bẹp nhà ===> càng chán .
    Orgasm hao hao springsheen hả chị , mà springsheen hao hao light flush MSF =.= Chẹp, thế màu deep throat là màu như nào hả chị ^^ mà em xem trên web thấy màu crazed trông cũng lung linh, ko hiểu ở ngoài như nào ha ^^
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Feb: Nàng ui, cái banner K14 là do bên Thảo luận có cả một topic bức xúc lắm, chứ hông phải do chị em mình tám đâu. Anyway, bây h bọn mình cũng đỡ ngứa mắt rùi.
    Chuyện nàng nói tớ thấy cũng hợp lý lắm. Nói chung là nếu mọi người lập topic giốgn 2 bạn rì ngày xưa. Thanh lý đồ, đưa đồ cho 1 người giữ và thu tiền thì sẽ hợp lý hơn là nhận order. On the other hand, tớ nghĩ làm từ thiện thì ko nên câu nệ là công của ai hay là gì cả. Mình làm từ thiện là vì mình muốn giúp mọi người chứ đâu phải để lấy danh phải ko nàng? Cho nên em Babie và Nàng tiên cũng có lý riêng của các em í. (Mình ba phải phết. )
    @Babie: Chị mà ai khen chị ***y là chị sướng quên ăn quên ngủ, ca hát cả ngày đó em. Vì ***y là quyến rũ chứ có phải ***ual đâu mà phải dội. Mà có ***ual tý cũng được.
    @All: Hay bọn mình nghĩ ra cái gì để cùng làm từ thiện đi mọi người. Hồi nào đến giờ BGBC cũng thích lắm mà ko đủ nhiệt tình (xí hổ quá) để làm một mình hay join 1 nhóm lạ. Nhân mình nói chuyện về từ thiện, hay là chúng mình cùng làm 1 quả xem sao.
    Ý tưởng là: góp đồ cần thanh lý để lấy xiền và quần áo cũ nhưng vẫn còn tốt. BGBC cũng ko nghĩ là cần phải giúp bé Thiện Nhân thêm nữa vì h có rất nhiều người quan tâm tới bé rùi. Mình có thể đến khu nào nhiều em còn hoàn cảnh khó khăn hơn được không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này