1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~~MINERAL MAKEUP PART 7!!!!! Makeup and skincare review~~~

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi ôi, đẹp quá, em lấy 1 kit này nữa đi chị Feb xinh đẹp =.=
  2. chauchau12

    chauchau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em ít khi tham gia topic bên box LĐ..nhưng lần này thấy ý kiến của các chị rất hay...em nhiệt liệt ủng hộ...số là em cũng có đi làm từ thiện mấy lần...nhưng thực sự do quá xa (Có lần em đi tuốt lên q12 xa tít tắp trong mấy chục con hẻm..giờ k thể nhớ ra cái địa chỉ nữa)...cũng chính vì xa & ít người đi mà đến giờ gần cả năm em cũng chưa đi lại lần nào...Nhưng mà mỗi lần đi đến 1 nơi cần sự giúp đỡ từ các vị hảo tâm...em lại thấy thương lắm các chị...có lần em tới 1 chỗ là các cụ già neo đơn,chỗ này là nơi tập trung các cụ già bị con cháu bỏ,đi ăn xin,tàn tật...được người trong Nhà Bảo Trợ thu gom lại rồi đem về...hầu hết đều có con có cháu nhưng họ k được quan tâm chăm sóc...1 ngày họ ăn (em nói chắc các chị hết hồn) đúng 6000d/3 bữa (em k biết được ăn những gì mà chỉ có 6000????)
    Nhưng k thể trách nhân viên ở đó được vì chính họ cũng là người làm công với tiền lương cực kì thấp,k có chế độ bảo trợ xã hội,k được phụ cấp,k được thưởng..thì với tinh thần của họ đã là rất đáng quý rồi...k thể bắt họ phải ứng tiền túi để lo cho những người thực sự k phải là người thân ruột thịt của mình được...cá nhân em thấy nhân viên & những con người làm trong những trung tâm như vậy là quá hay & thực sự em khâm phục họ....
    Em cũng đồng ý kiến với chị Babi,là trường hợp bé Nhân được đăng lên như vậy chắc chắn có rất nhiều người quyên góp ủng hộ cho bé...em cũng k muốn ủng hộ 1 nơi đã được quá nhiều người biết đến,thay vào đó mình hãy chuyển mục tiêu chăm sóc...sẽ có ích hơn rất nhiều...
    Như cách đây 2 hôm,lúc 7h chiều,ngay bến sông Bạch Đằng..em đang chạy xe bon bon trên đường...tự nhiên thấy 1 bà lão bị tật 2 chân & đang đi = nạng....mà em lỡ chạy qua nên đang định bo thêm 1 vòng chạy lại biếu bà ít tiền...tự nhiên ngay khúc bo cua em thấy thêm 1 bà đang ngồi thu lu trong góc tối...trước mặt là 1 cái mâm bán cái gì đó mà em k nhìn rõ...thế là em quay lại thêm vòng nữa...biếu bà cụ bị tật 6000...rồi em chạy lại chỗ bà cụ...may làm sao lúc ấy bà cụ này đang định đi...em mới nói :"con biếu bà ít tiền nha bà (lúc đó em cầm 5500 đưa cho bà)..."
    "dạ,cảm ơn cô nhiều nha cô"-bà nói giọng cũng xúc động ..
    Em mới hỏi :"ủa bà bán cái gì vậy???"
    "dạ tui bán hột vịt lộn (em thì k thể khoái món này...ặc ặc..)"
    Em hỏi tiếp :"bà bán bao nhiêu 1 trứng?"
    "dạ 4000 cô,ai cũng bán vậy hết,tui cũng vậy chứ k thì bán đâu có được...Mà nguyên ngày hôm nay tui chưa bán được trứng nào..ế lắm cô ơi..."
    Lúc đó em cũng thấy ngại ngại...em mới nói :"thôi bà đừng "dạ" với con nữa,con cũng đáng tuổi con cháu bà mà...vậy chứ 1 trứng bà lời bao nhiêu ???"
    "dạ tui lời được 500/trứng"
    Em mới tính nhẩm trong đầu là nếu bán hết cái thúng trứng này (40 trứng tất cả) thì bà lời có 20000...mà đến giờ chưa bán được cái nào......thấy tội quá em chạy ra lấy 20000 đưa cho bà...em nói "thôi con cũng k có nhiều,bà cất đi...rồi mai bà nghỉ ở nhà 1 ngày nha!mai mẹ con cũng đưa ngoại con đi chùa,bà ở nhà rồi đi chùa,nghỉ 1 ngày nha"
    giọng bà run run,cầm tờ tiền mà em thấy như nắm cũng k chặt nữa..."sao cô cho tui nhiều vậy...nhiều quá cô ơi...''''..
    Hic...làm em cũng muốn sụt sịt theo...em nói "thôi giờ bà về đi..con cũng về đây..."
    Nói rồi em leo lên xe chạy,trước khi đi còn thấy bà ngồi đó thẫn thờ...như k tin có người vừa cho mính số tiền này....(huhu..mà em chỉ đưa có 20000,tại nghĩ bà bán 1 ngày thì được số tiền này....)...
    Em cũng có hỏi "bà có con cháu k mà sao họ để bà đi bán như vầy ????"
    Thì bà có ý né nhìn mặt em rồi nói "tui cũng có nhưng tui k muốn nhờ vả..tui tự lo được mà cô"....------>em bảo đảm con cháu cũng là hạng k ra gì mới để 1 người già đi bán như vậy...em xin lỗi chứ chửi vậy em thấy còn nhẹ!!!
    Em cũng bức xúc quá ạ!!!
    Em kể dài dòng như vậy là vì em thấy đôi khi có rất nhiều người đang ngay bên cạnh mình,cũng đang rất cần sự giúp đỡ của mình..đôi khi k cần quá nhiều..mà chỉ cần vài chục ngàn thôi họ cũng đã rất mừng rồi...như trường hợp của em vậy.... đi học em ăn 1 bữa cũng gần 50k...đâu nghĩ là chỉ 20k mà rất nhiều người phải làm 1 ngày mới có....cái này là suy nghĩ rất thực của em...em cảm thấy muốn làm 1 điều gì đó giúp họ mà sức em thật sự là có hạn!!!
    Mỹ phẩm em cũng k có nhiều...nhưng quần áo em thì vô kể...nếu bán được lấy tiền thì em sẽ dùng số tiền đó quyên góp hết....k thì em sẽ là người ủng hộ đầu tiên....
    Ai cùng ý kiến với em xin phát biểu với...em ở HCM ạ!
  3. ceici

    ceici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    chị Feb ơi,e cũg lấy 2 pack ,vàng và đỏ ,chị cho e số tk nha ,nếu chị ko ship dùm e đ5c e sẽ nhờ 1 bạn nào đó ship dùm e,plz ch5i đừng bỏ e nha
  4. ceici

    ceici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    e ko có nhiều mỹ phẩm nhưng quần áo thì e quyên góp đc ,mọi ng` có cần j` cứ nói e nhe
  5. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    @ chauchau : Đọc bài của bạn mà mình xúc động quá ! Hồi xưa mình cũng hay cho 1 ông già ở cổng trường mình. Ngày nào cũng cho 500, 1000. cho ông ý suốt mười mấy năm trời. Bg học ĐH nên ko gặp ông ý nữa. Thương những người già lang thang đó ghê.
    Em có ý này. Em ở HN , các chị các bạn nào có bất kỳ cái gì muốn quyên góp : quần áo, thức ăn, thuốc .... thì em sẽ đứng ra nhận rồi sẽ chuyển đến từng người cô đơn lang thang trên đường.
    Em nghĩ nên ủng hộ những cái thiết thực như thế vì tiền cho bao nhiêu cũng ko biết thế nào mà đủ. mà đồ cũ ở nhà mình cũng ko dùng đến cho họ còn quý hơn.
    Có bạn nào muốn cùng làmvới tớ không? 1 mình em lang thang trên đường cũng buồn lắm! Càng nhiều người càng tốt ạ!
  6. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bạn Trang rất là hay ^^
  7. chauchau12

    chauchau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hay là tớ cùng ra HN với cậu nhé,Trang nhé!!!Tớ cũng thích cho những người thế này hơn!hữu ích hơn!mấy chị ở HCM cùng làm cho vui!!!có dịp làm việc tốt mà mọi người cũng gần gũi nhau!!!k cần thường xuyên đâu!!Nếu mọi người bận việc thì giao cho e cũng được...nếu có bạn nào đi cùng thì quá vui...thú thực ngày nào em cũng chạy xe vòng vòng ngoài đường...đến 3-4 tiếng chứ k ít đâu ạ!!!...có hôm 1 tuần chạy ra q7 4-5 ngày hóng mát..nên thực sự cũng hơi rảnh...tại chưa thi tốt nghiệp nên cuộc sống em còn chút niềm vui ----->ráng tận hưởng những giây phút cuối...
    Nên nếu chị/bạn nào cùng làm thì mình quá vui rồi..k thì cứ giao cho mình (nếu tin tưởng)...
    Thiệt tình là offline Làm Đẹp mình còn lười đi (căn bản cái mặt mình có lẽ cũng k thể đẹp hơn...nhìn cứ chán chán ),nên thà cho mình đi cái này coi bộ hợp hơn à...Xung Phong liền...
  8. beyeu_bibi

    beyeu_bibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy tội nhất là các em bé bị bỏ rơi. Ngày trước em có đi thăm 1 ngôi chùa nuôi các bé mồ côi, có mấy bé 7 -8 tuổi rồi mà bé xíu cứ như 3-4 tuổi vây, thấy có người đến thăm là chúng ríu rít, còn ca hát nữa, ngây thơ làm sao í. Em nhớ ở đó có 1 ngôi mộ bé xíu, nghe các sư cô kể là của 1 bé mới vài tháng tuổi, bị mẹ bỏ trước cổng chùa, mà hôm đó mọi người trong chùa có việc đi vắng cả, về trễ thì... em bé đó bị kiến cắn đến chết các chị à, vì bị bỏ nằm ngay tổ kiến. Nghe mà đau lòng.
    @All: Em nhất nhất ủng hộ việc làm từ thiện, ủng hộ 2 chân 2 tay. Em nghĩ của ít lòng nhiều, mỗi người gom góp 1 ít, góp gió thành bão thui. Người khó khăn cần giúp đỡ thì nhiều lắm, chỉ sợ mình chưa đủ lòng, chưa đủ tâm để giúp họ hết lòng mà thôi. Hay mình cứ lập 1 nhóm, chị em nào rảnh 1 tí thì lo việc gom góp, bán đồ, Chị em nào bận bịu mà có lòng thì cứ ủng hộ bằng những gì có thể, có sổ sách thu chi rõ ràng để tránh biển thủ (mà chắc chẳng có ai nhẫn tâm đến mức biển thủ tiền này, em lo xa thôi, sợ mất tình đoàn kết). Gom góp được 1 số rồi thì bọn mình off họp mặt, đi thăm và giúp đỡ người ta. Mình cứ thử làm 1 lần, kết quả khả quan và nhất là vẫn có lòng thì chắc chắn sẽ có lần thứ 2, thứ 3,,, nữa. Cố lên, cố lên nào
    Được beyeu_bibi sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 28/06/2008
  9. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    @ chauchau12: ặc ặc, thế bạn nì bao tuổi rồi mà chưa thi tốt nghiệp -.- mình toàn gọi là chị ko à =.=
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, ý của em Sophia cũng hay đấy. Tuy nhiên nếu là cho người cô đơn lang thang trên đường thì tự nhiên chị lại thấy hơi mù mờ. Em có thể giải thích í này rõ hơn được không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này