1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~~MINERAL MAKEUP PART 7!!!!! Makeup and skincare review~~~

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoveSpell

    LoveSpell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chị Feb khi nào về mua dùm em tube Veet và 1 pack lip smaker mùi dâu nha chị :D
    Ước gì ở VN cái gì cũng có :(
    Được lovespell sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 28/06/2008
  2. chauchau12

    chauchau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa tốt nghiệp DH đó mà...đáng lẽ thi từ hồi năm ngoái mà tại mình mải mê đi chơi...k biết lịch thi..chừng về nhà mấy đứa bạn hỏi "ủa mày thi sao rồi,làm bài được k ???" thì mình mới chưng hửng :"ủa thi cái gì zạ ???sao tụi bây thi k nói tao biết ???"...lúc đó tụi bạn mới nói "trời,cái này dán thông báo trên trường mà...thi được 2 tháng rồi má ơi"...---------->>>ặc ặc...
    Hình như bibo cũng 85,86 phải k ???ai kêu kêu mình = chị chi,thấy xưng chị em ngọt xớt nên làm tới luôn...hehe....
    Tháng 8 này thi TN nè...thí sinh già nhất cuộc thi năm nay...ehehe
  3. ceici

    ceici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    trời,pó tay,hồn nhiên wa'' chị ơi
  4. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    @ chị bà già:
    Ý em là những người vô gia cư đó chị. Những người đó thì chính quyền, xã hội đâu có biết tên họ, đâu có biết họ ở đâu mà đăng thông báo làm từ thiện đâu. Những người ăn xin, những người bị bệnh thần kinh lang thang ngòai đường không 1 mảnh vải che thân, nhặt nhạnh rác rưởi mà ăn, đi đến đâu cũng bị xua đuổi. Như mẹ con chị Mùi sống ở gầm cầu Long Biên mà nhiếp ảnh gia người Mỹ Justin Maxon ghi lại hình ảnh cuộc sống của họ.
    Hy vọng là mọi người không thấy ghê sợ những người đó. Bản thân em mỗi khi nhìn thấy những con người tội nghiệp đó đều cảm thấy xót xa trong lòng vì mình sung sướng hơn họ rất rất nhiều mà lúc nào mình cũng kêu khổ, kêu thiếu thốn. Những lúc ý lại thấy giận mình vì mình hoang phí quá. Nhưng cái bệnh là cứ đứng trước những cám dỗ ( như quần áo, mỹ phẩm) lại ko thể kìm mình. hic hic.
    Đành rằng là mỗi người sinh ra đều có số phận của riêng mình. Nhưng nếu mình làm dc 1 điều gì đó nhỏ bé để có thể giúp cho cuộc sống của họ bớt đi 1 phần nhọc nhằn. Để cho họ có 1 chút cảm giác là mình không bị xã hội bỏ rơi. Để cho họ còn 1 chút niềm tin vào con người vào cuộc sống tốt đẹp. Hay thật giản đơn, là để mùa hè này họ có cái để ăn không phải ăn cơm thừa canh cặn nhặt ở bãi rác, mùa đông họ có mảnh vải che thân.
    Sẽ không khó khăn nếu như mọi người cùng chung tay. Và khi nhiều người cùng lên tiếng nó sẽ là 1 tiếng nói lớn. Em không có hy vọng là đánh thức được cả cộng đồng hay lay chuyển được suy nghĩ của nhiều người. vì trên thực tế rất nhiều người nhìn vào những người vô gia cư kia với ánh mắt ghê sợ và khinh bỉ. Nhưng em tin là các chị, các bạn ở đây cũng có suy nghĩ giống em, mong mỏi giống em là được giúp đỡ những người kém may mắn! Mình chia sẻ 1 phần may mắn của mình cho họ âu cũng là cách để cho lòng mình thanh thản hơn đó
    [nick]
    Được trangsophia sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 28/06/2008
  5. chauchau12

    chauchau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Trang!tớ cũng k hy vọng nhiều là mình sẽ góp phần làm thay đổi....nhưng ít ra có làm vẫn hơn là ngồi đó nhìn Trang nhỉ ???ở HN hay HCM ,hay ở đâu cũng vậy...còn rất nhiều những mảnh đời quá bất hạnh...coi Ngôi Nhà Mơ Ước hoặc Vượt Lên Chính Mình,thấy sao nhiều người khổ ghê...nợ có 1tr mà gần 10 năm chưa trả xong....em k biết nói sao luôn!may là có những người ,những tập đoàn như Thép Pomina,Tôn Hoa Sen...thấy họ giỏi mà có lòng quá!!!
    Có ít thì mình làm ít nha mọi người...
    @Trang:tớ mà ở HN thì 2 đứa cùng làm rồi..tiếc ghê!
  6. thanhngavu

    thanhngavu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    đọc sơ qua chưa biết đưa ý kiến ý cò sao nữa, để thứ 2 vào cty ngồi đọc rõ ràng mới được
  7. rinneo

    rinneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bạn trangsophia nói đúng quá, tớ thương nhất là các người già neo đơn, gần nhà tớ lúc trc có 1 bà lão rất tội nghiệp, con cháu có chồng có vợ hết rồi mà để bà phải tự đi bán vé số kím ăn. Chủ nhật họ đi đâu với nhau chỉ thấy bà ngồi ăn mâm cơm với cà pháo luộc và nc tương. Lúc ấy tớ còn nhỏ nên ko biết làm j, có 1 bữa đi bán vé số phụ bà thì bị ba mẹ la quá trời, bà thương tớ nên khóc dữ lắm. Giờ bà mất rồi, tớ lúc nào cũng thương tiếc, vậy nên giờ tớ luôn trân trọng những lúc đc ở bên bà ngoại của mình...huhuhu!!!
    ghét nhất là những người mẹ bỏ con và những người con từ bỏ cha mẹ của mình...tớ mà là nhà nc là tớ xử tử hình hết ráo...cái thứ ko có tính người đó sống làm chi cho chật đất!!! hey ah, bức xúc quá mún đứt nút lun!!!
    @chị Feb: nếu ko có cái Pack Lip Smacker cũ thì em lấy pack mới cũng đc nha chị, em lấy màu hồng Strawbery nha chị!!!
  8. dikilur

    dikilur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    @Trangsophia: để xem ý kiến mọi người thế nào rồi tớ làm cùng nàng nhé, nhưng mà tớ nghĩ là nên đem đồ quyên góp đến 1 trung tâm nào đấy như làng trẻ em SOS thì hơn
    tại hồi trước tớ học trường Ams ở khu đấy nhiều ăn xin cực, mà bọn trẻ con ở đấy mỗi ngày chúng nó phải kiếm được mấy chục í, hồi đấy học cấp 3 mình còn tiêu tiền bố mẹ lúc đầu thương cho chúng nó xong rồi thấy ngày nào cũng xin mà đông nữa chứ cho sao xuể, thà cho cái quần cái áo chúng nó còn mặc đc cả năm, cho vài nghìn cũng chỉ ăn được 1 bữa là hết
  9. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    thế nên tớ mới ko muốn cho tiền.
    tùy mọi người múôn quyên góp thế nào và gửi đến đâu cũng được ạ.
    Em cũng thích trực tiếp đến ủng hộ ở những nơi có hòan cảnh khó khăn mà ko được nhiều người biết đến trên đài báo vì họ chẳng có ai ủng hộ cả.
    Dikilur làm với tớ nhé! có bạn nào, chị em nào ở HN muốn làm nữa không ạ ?
  10. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Mình lại bịnh rồi, say nắng chóng mặt quá, nên vào đây trả lời chung cho mọi ng nhé, mọi ng thông cảm mai tớ đỡ thì sẽ PM riêng cho mọi ng nha :)
    -Trang và Ceici: Vì pack mới cũng ko có nhiều nên chị sẽ để mỗi ng 1 pack trước nha, hi nào lấy đc thêm thì sẽ để thêm cho 2 em sau, thông cảm chị nha.
    -Ai muốn order Veet: Cái này tớ ko nhận order đc vì bên tớ nó đến 9$/cái lận và cũng khá nặng (150g), cái pack khá to nên tớ nản quá.
    -Chuyện làm từ thiện: Thấy chị em sốt sắng chị cũng mừng ghê. Mọi ng cứ từ từ bàn xem cách nào tiện nhất, nhưng tránh nêu lên nhiều vấn đề dài dòng phức tạp, đừng làm nó trở nên rối rắm là đc (vì tớ thấy ng VN mình hay bị cái problem này, là chuyện nào cũng phải có rất nhiều ý kiến và làm nó rối ren thêm). Còn chị thì khi về VN nếu off với chị em 1 bữa thì mình sẽ lấy hôm đó làm hôm quyên góp luôn, được hem? (bắt chước Devil tí :P )
    -Mình có mớ áo đầm chưa bao h mặc, mấy nhỏ bạn nó mua ở vN gửi sang cho mà lạy Chúa lòng lành, mấy kiểu này nó ko hợp với bên đây,mà cũng ko rẻ đâu, tới 500-600k/cái lận, vẫn còn nguyên đường phấn. Đang tính đem đi bỏ thì sực nhớ ra, có nên mang về VN thanh lý hay sao ko nhỉ, vì mấy cái đầm đó mà mang đi cho từ thiện thì chắc cũng ko ai dám mặc :P> Nó hơi rườm rà, kiểu cọ.... Ko biết tính sao, mà bán lại thì bán cho ai??? Cũng may nó khá nhẹ chứ ko có nặng.
    Thôi tớ đi nghỉ, mai vào xem trả lời PM mọi ng nhé... Rinneo đâu rài ra ôm chị cái nào :P:P:P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này