1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~~MINERAL MAKEUP PART 7!!!!! Makeup and skincare review~~~

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    @babi: thôi đừng buồn. Buồn vậy thì trông xuống đứa như tớ mà vui này Sắp băm rồi còn đi học, chưa biết khi nào xong. Tiền lương chắc nhỉnh hơn được người bưng bê ở quán phở. Thế mà còn hơn hớn lên bà tám suốt trên này
  2. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    đúng như nàng tiên nói, đôi khi từ thiện là con dao 2 lưỡi, nên trước kia e rất tích cực cho mấy vụ từ thiện này, quyên góp quần áo, rồi tiền bạc ... gửi về các quỹ hỗ trợ... Nhưng tháy hình như ko ổn chút nào, vì mình ko biết đựoc đích xác số tiền của mình có đựoc sử dụng đúng mục đích hay ko. Về sau e có join vào hội từ thiện của các mẹ bên Web trẻ thơ, bên đó cách các mẹ làm rất hay, lập 1 quỹ riêng, rồi tự tìm hiểu các trường hợp cần giúp đỡ, ví dụ như có mẹ nào ở tỉnh nào thấy có trưong fhợp này vô cùgn khó khăn, rồi cùng cử ng đi thăm hỏi xem xét, thấy đúng thế thật thì trích phần quỹ từ thiện ra giúp đỡ, hợc các trường hợp đặc biệt khó khăn được biết uqa các pưhưong tiện truỳn thông cũng thế. Mỗi năm sẽ có vài đợt quyên góp lớn, như quyên góp cho các trại trẻ mồ côi, trẻ dị tật ở vùng nào đó, rồi tụ tập nhau lại thuê xe cả đoàn về thăm nơi đó, mang theo rất nhìeu quà + tiền quyên góp đựoc...
    Thỉnh thoảng e hay hoạt động lẻ, vì e hay đi du lịch bụi bằng xe máy, đến các vùgn rất sâu, ô tô có thể chưa có đừogn đi tới hoặc hẻo lánh quá, thì trước khi đi mua theo bút , phấn viết, vở, quyên 1 ít quần áo cho trẻ em... mang theo, nhưng vì đi xe máy nên số lượng cũng ko đựoc nhiều.
    Nói nhiều quá nhỉ, tại cứ đụng vô vấn đề này là e nhiều cảm xúc lắm cơ , trang sophia định làm thế nào, pót lên mọi ng tham khảo với. Ngày trước tớ cũng hay ủng hộ mấy đợt chị blue_love_red làm nhưng thấy làm vậy cũng hơi ít, hiệu quả ko cao lắm, và phải có ng thật nhiều thời gian mới làm đựoc
  3. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    @ chị nàng tiên:
    Em cũng thấy nó khúc mắc ở chỗ đó nên em mới nghĩ là mọi người nên quyên góp đồ chứ ko quyên tiền, và em cũng kêu gọi nhiều người đi cùng em. vừa để cho vui, có phong trào, vừa để công khai minh bạch mà. Chứ 1 mình em tự em làm, ko nói với ai thì em cũng sẽ làm thế thôi vì em cũng ko có nhiều tiền. Em cho người ta được vài nghìn, 20 nghìn như bạn chauchau rồi người ta cũng chỉ ăn được vài ba bữa mà thôi.
    Em rất mong được làm việc với tập thể! Và em cũng rất mong có ai đó đứng ra làm đầu cầu. Ở mọi nơi. tiêu biểu là SG và HN , em thấy có khá đông chị em.
    @ chauchau:
    Nàng cũng khởi động công tác từ thiện trong nam đi. Ko cần thiết phải ra HN đâu.
    Mà em cũng nghĩ việc làm từ thiện là việc mình nên làm suốt đời. Có cần thiết phải làm 1 cuộc quyên góp tập thể không hay là tự bản thân mỗi người ai muốn làm thì làm và làm lúc nào thì tùy ?
    Mọi người tiếp tục cho ý kiến nhé!
  4. Small_candle

    Small_candle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào nhà mình theo hụt cả hơi ah Khoe với mọi người thành quả do lạc vào nhà Mineral từ Part I . Còn 1 vài món vẫn ở nhà bé Spe
    [​IMG]
    @ ALL : Về chuyện gây quỹ trước đây của chị blue_love_red và all_the_best , SC có tham gia trực tiếp nên có chút kinh nghiệm. SC nghĩ cần có kế hoạch cụ thể mới thuyết phục được nhiều bạn đóng góp và mua đồ ủng hộ:
    - Nguồn gây quỹ ( VD: từ quần áo, mỹ phẩm ... mọi ng` ko dùng đên và cũng k ủng hộ từ thiện đc như váy vóc ... )
    - Dùng tiền thu được làm gì (quyên cho các trường hợp, nhóm từ thiện cụ thể; hay có kế hoạch khác thuyết phục ; trước đây chị blue và ATB quyên tất cả cho nhóm Vòng tay bạn bè)
    - Tất cả đồ đóng góp này sẽ được tập trung ở nhà 1 bạn có đủ thời gian và nhiệt tình . ( Hồi trước chi phí liên lạc ĐT với các bạn góp đồ và mua đồ là tự nguyện; tiếp các bạn đến xem đồ & túi đựng đồ cho các bạn đến mua .... )
    @ Quýt: mấy hôm nay chị bận quá (cả ở cty + nhà chị có ng` ốm) nên toàn quên lên Quán Thánh mua kem Sorry e nhiều Có gì sang tuần chị nhắn e nhé
    Được Small_candle sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 29/06/2008
  5. chauchau12

    chauchau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    @Chị nàng tiên trên cọng cỏ:Dạ em cũng có lo học chứ chị..nghe chị nhắc nhở em ngại quá.....tại em đi chơi mút chỉ quên hết trơn không gian & thời gian...khi về đến nơi thì mọi sự đã rồi...nên em đành hẹn lại năm sau....mà sắp thi rồi chị...tháng 8 em thi rồi nè...
    Nói thiệt là ở miền Nam thì mình k có quen ai ở bên box LD hết...trước giờ mình chạy ra chạy vô,trang này coi 1chút,trang kia coi 1 chút rồi out...ít khi để lại cm nào hết..nên giờ với nhiều người thì nick mình vẫn còn là 1 "ẩn số lạ lẫm"...------------>nên mình kêu gọi chắc sẽ khó vì có ai biết mình là ai đâu...có điều nếu mấy chị như babi,chị Feb,chị nàng tiên...mà muốn làm thì mình sẽ ủng hộ nhiệt liệt...giúp được gì thì mình giúp thôi tại nói đúng ra mình cũng k quá bận bịu...cũng bị bắt đi học tuần 5 buổi sáng chiều nhưng mà tính mình khoái rong chơi nên lâu lâu mới nhảy vào lớp...thành ra cũng có thời gian lắm...nếu dùng vào việc từ thiện thì mình hoan nghênh thôi..."nhàn cư vi bất thiện" mà......
    Còn nhớ lần đầu tiên mình đi làm được tiền thưởng 1tr..mừng muốn chết luôn...hí hửng đem nguyên phong bì về nhà cất...dự định mai đi ăn uống mua sắm 1 trận cho thỏa thích...ai dè...ngay tối hôm đó đọc được 1 tờ báo Công An,đăng 1 trường hợp mà mình muốn né cũng k được (ặc ặc...em nói thiệt đó...thường thì khi đọc mấy trang này em hay né né cho qua..vì ngày nào tuần nào báo cũng đề cập...em mà mủi lòng thì chết em vì tiền đâu phải lúc nào em cũng có..!!!)..trong đó nói đến trường hợp của em Ngọc,bị bệnh tim gì đó rất nặng..đáng lý em cũng chưa mủi lòng lắm đâu (hic..ác quá) ...nhưng nhìn qua người cha k hiểu sao nước mắt cứ thế rơi lã chã...(giờ nhắc lại em cũng còn muốn khóc...hic..)..đó là 1 người cha có số phận đáng thương..em quên là chú này bao nhiêu tuổi rồi,nhưng vào năm 95 khi chú nay đang đi trên đường thì bị tạt AXIT (má ơi)...mà là TẠT NHẦM...------------->k biết nói sao luôn!!!!!
    Do chấn thương quá nặng nên chú đó đã hoàn toàn mù cả 2 mắt...& hung thủ trốn ngay sau đó nên k thể lần ra thủ phạm...tìm hiểu thì được biết là chú này bị tạt nhầm chứ chú k hề gây xích mích với ai....cuộc đời của chú đó thế là gắn liền với vé số...mỗi ngày đi bán vé số nuôi đứa con bị căn bệnh hiểm nghèo trong người....nhà cửa thì mục nát xiêu vẹo...nhìn đôi mắt sâu hoắm k còn hình dạng khuôn mặt người của người cha mà em thấy....k diễn tả được luôn.......số tiền chi phí cho Ngọc lên tới vài chục triệu...1 số tiền khổng lồ mà cha con Ngọc k thể nào có được....ước mơ của Ngọc là chữa hết bệnh rồi sẽ đi học,đi làm nuôi cha...-------->>>>...hic hic...thế là cùng dòng nước mắt tuôn rơi...sáng em chạy ra báo Công An trên Nguyễn Du nộp hết luôn số tiền thưởng...cho đến lúc này em vẫn k hề hối hận hành động của mình...lúc bước vào gặp chú thủ quỹ thật ra em còn do dự,nộp hết hay nộp 1/2...nhưng lúc kí tên & ghi số tiền thì em quyết định nộp hết...đến giờ em còn giữ lại tờ giấy biên lai ngày nào...như dấu ấn cho lần đầu tiên lãnh lương (mà k còn đồng nào dù k tiêu xài gì cho bản thân) & lần đầu làm 1 nghĩa cử đẹp như thế (đối với em thôi ạ)...kể từ đó về sau hễ gặp hoàn cảnh khó khăn đăng trên báo em toàn né thôi..huhu...k muốn thế nhưng vì giờ em hết đi làm mà đang đi học thôi...đọc rồi lại mủi lòng thế thì em đào đâu ra tiền nữa......
    Có lần gặp 1 ông cụ bị mù mắt bán vé số trước Bưu điện Phú Nhuận...nhìn ông cụ tội ơi là tội...em đi với mẹ mà mẹ đang chở nên k tấp vô được...nhìn qua phía sau thấy 1 thằng đang ngồi nhìn ông cụ...mấy lần sau đi qua em đều thấy thằng đó...em nghĩ nó là cháu ông cụ...Em có mua được 1 lần rồi thôi...dòm cái mặt thằng cháu cho kĩ để lần sau ra đường né cái mặt của nó...càng nhìn em càng muốn đục vô mặt nó chứ...cái thằng cháu mất dạy....xin lỗi các chị em lại bức xúc...
    kiểu này ra đường em phải học vài thế võ phòng thân thôi vì tính em thuộc hàng nóng như Trương Phi...thấy chuyện bất bình là em nhào vô can thiệp...dĩ nhiên là nói = lời lẽ chứ động tay động chân thì em chưa bao giờ đâu ạ!!!em cũng k thích động thủ,nhưng có lẽ em cũng gây thù chuốc oán nhiều với 1 số anh em trên này...mấy bạn hay vào topic Lừa đảo thì biết ạ...lúc nào em cũng nhảy vào comment...mới đây còn bị 1 em vào Y!M "trò chuyện" nữa...khổ quá...
  6. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    hihi, mải buôn quên ko khoe mọi ng, dạo này e rất chi là phởn chí ^^, chẳng biết có phải tự kỷ ám thị ko mà thấy da dẻ đẹp đẽ hẳn ra, sáng mà mịn lên.
    Đến mùa hè, e đang rất chán vì đống EM ko matte lên mẹt e nữa, màu ko còn hợp mà do quá nhìu dầu và mồ hôi, dùng thấy ko ổn chút nào, nhất là dùng thêm bước powder, dùng found ko còn okie, chứ dùng thêm powder mẹt e trôgn cứ bột bột, chán lắm, dù e dùng cái pure Silk dust là cái ko có màu. Đang mua thêm bộ SN, định thanh lý bớt EM đi, tự dưng e để ý thấy cái powder SIlk dust thành phần nó ghi 100% silk powder, nghĩ là ko có mấy cái như mica, oxit kim loại .. như found thì sẽ ko bí da, thế là e tân dụgn cái powder bằng cách dùng 1 mình như 1 bước dưỡng hàng ngày :P. Sáng thì sau khi bôi kem chống nắng cũng quẹt quẹt lên, dùng với found thì trông chán mà dùng 1 mình thấy trogn suốt, tự nhiên lắm, lại hút dầu nữa, rất khoái chí, tối đến e cũng chẳng bôi gì, quẹt quẹt powder lên mẹt, thêm son là đi chơi ( trừ đi đâu quan trọng cần trang điểm kỹ e mới làm đủ các bước ), đựoc cái mẹt e cũng hồng hào, lại ko bị mụn, nên cũng ko cần đánh má hồng luôn. Nhanh mà thấy mẹt mũi sáng sủa, hồng hào rất chi là khóai, mà ko ko bay nhanh như mấy cái powder bt khác . DÙng như vỵa khảong 1 tuần nay thấy mẹt lại có dấu hiệu đẹp lên nữa chứ, chẳng biết có pảhi do nó ko . E cũng ko dùng dưỡng vào mùa hè, toàn rửa mẹt bằng srm rồi tráng lại bằng nước lạnh or nước vo gạo cuối để lạnh,, sáng thì thêm kem chống nắng, 1 tuần tẩy da chết 1 lần, đắp mặt nạ 1 lần ( mà toàn lười ), mà ko hiểu sao đợt này da cải thiện thế
    Hí hửng lên share tí tẹo với chị e
  7. locbiec

    locbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mấy hôm nay các chị em nói về chuyện làm từ thiện rất hay , em muốn tham gia nhiệt tình dù mọi người định làm thế nào. Nhưng em có chút ý kiến riêng thế này ạ.
    Là có lẽ đây là chủ đề chứa đựng nhiều cảm xúc tình cảm tâm trạng của mọi người, nhưng em nghĩ các chị em không nên quá sâu đi lan man về cảm xúc riêng của mình nữa, gây loãng topic và không thiết thực ạ.
    Em nghĩ bây giờ cần thiết là khi ai có ý kiến gì đóng góp về việc sẽ tổ chức quyên góp như thế nào thì hãy pót lên thôi. Như thế hiệu quả và thiết thực hơn ạ
    Và tốt nhất là trc hết xem ai có thể đứng ra nhận làm việc chủ xị nhận đồ và tổ chức đc ạ, em nghĩ tốt nhất là các em đang là SV, vì các em có nhiều thời gian ở nhà hơn, và giờ đang nghỉ hè. Chứ các chị đi làm ở cty việc nhận đồ hay gì đó là không hợp lý. Trc hết là có bạn Châu chấu và bạn Trang. CÒn ai có thể tham gia đc nữa??? Nếu có thể làm một danh sách là tốt nhất ạ.
    Sau đó mọi người pm hay pót ý kiến của mình về tổ chức, đb là những bạn đã tham gia những việc như thế này ạ, càng cụ thể, chi tiết càng tốt. Các em làm có gì khó khăn các chị có thể hỗ trợ, giúp đỡ và cố vấn + ủng hộ vật chất.
    Còn topic em nghĩ hay mình lấy tên đại loại như là ''''Vẻ đẹp tâm hồn'''' rồi xin mod lập ở đây có đc ko ạ?
    Còn về tiền em nghĩ vẫn nên quyên tiền, mình lập sổ sách đầy đủ chắc ko sao đâu, lúc thực hiện có khoảng >5 người đi là ổn mà. Gì chứ như em tin tưởng các chị em box mình tuyệt đối luôn. Toàn các chị em dễ thương không à.
    Đây là vài ý kiến nhỏ của em, em viết hơi linh tinh và còn ít kinh nghiệm, có gì các chị nhắc nhở nhẹ nhẹ thui, đừng nặng lời em lại mất hét tự tin lần sau type
    Được locbiec sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 30/06/2008
  8. locbiec

    locbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chị Feb yêu dấu ơi, liệu em có thể đc thêm 1 bộ lip smaker ( ko biết type đúng ko nữa) ko ạ.
  9. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    tôi mua rồi đấy bà share ko, khiếp, non chen ác liệt
  10. chauchau12

    chauchau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    dạ tại gặp trúng chủ đề em yêu thích nên em hơi nói nhiều!em xin lỗi chị!em cũng k có ý gì đâu chị...tại thấy mọi người bàn tán cũng vui vẻ nên e kể mấy chuyện của em chứ k có ý định spam làm loãng topic đâu...Nghe chị nói vậy e hiểu rồi...Khi nào mấy chị babi,chị nàng tiên,chị Feb có làm thì pm cho e 1 phát là được rồi ạ!làm gì được em làm...chứ miền Nam thì e k quen & thân với ai trên box LD cả!!!
    Chúc chị e luôn trẻ đẹp...cần giúp thì kêu em hen...em k nhiều chuyện nữa đâu ạ!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này