1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 8!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    May quá , tình hình là đi chơi về mà ko thấy chị Feb up nhiều hàng .
    Mai em đi ck cho chị nhé . Hê hê, em sure là lấy , ko chạy đâu chị
    Mà tsư =.= tk hết tiền, còn mỗi cash =.= nhà bạn ek thì xa lòi =.= lại chày cố đi sớm mà ck rồi =.=
  2. chjpchjp_gjrl

    chjpchjp_gjrl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    chị Feb : đồ đẹp lắm àm chị nhưng kô gãi đúng chỗ ngứa của em em bây giờ chỉ đang lăn tăn về base smash box , chanel và kit bare 75 $ thui hen
  3. chikachika

    chikachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chị Bu : chị té trầy nhìu ko chị ? Hôm trc có gặp chị rồi , chị Bu xinh xắn dễ thương wá chời . Hu hu gặp mà em cứ tưởng chị nhỏ tuổi hơn mình í chứ , vì nhìn trẻ wá!
    Em nghe kể phi vụ cầu hôn của bạn chị mà còn mún cảm động rớt nước mắt nữa .Tình củm wá chị ơi ! Em ngưỡng mộ và thấy thèm wá
  4. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Eo, chuyện của chị Bu và bạn chị lãng mạn thế, cứ như phim í, xèm xèm...
  5. rinneo

    rinneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Em xin cảm ơn lời thăm hỏi của các chị yêu quý...Chuyện là đêm qua em gái em đã sang Úc du học rồi...Tuy mang tiếng là em họ vì em vốn là con 1, nhưng chị em em còn thân thiết hơn cả chị em ruột của các nhà khác nữa í...Em nhớ nó quá, nhớ quay quắt điên cuồng...Em nhìn góc nào cũng nhớ nó, đụng vào thứ gì cũng nhớ nó, đi đường thấy những chỗ hay dắt nó đi ăn em cũng nhớ...Em biết đi học là tốt cho nó nhưng em vẫn buồn quá....Khóc biết bao nhiêu, càng nhớ nó bấy nhiêu! Ôi em gái bé bỏng của em!!! HUHUHUHU!!!
    Em phải làm sao? Phải làm sao? Em không thiết gì nữa, ko muốn vui gì nữa? Làm sao đây?
    Không nên buồn mà vẫn buồn, em thật là ngu ngốc!!!
  6. yukichou1987

    yukichou1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    @ chị bu: lãng mạn wá, có bạn như vợ chồng chị bu vui ghê hen
    @ chị trang: trường hợp em cũng tương tự, nhưng 2 chú đó đi sai em tránh ko kịp. 2 chú đó lại ở gần khu đó nên cũng kêu người thân ra bắt đền em. mà tức cười lắm, xe em ko có bị gì hết, chỉ xe 2 ổng bị gẫy cái gì í (mù cơ khí), lúc đó em cũng sợ nên gọi ba em ra, ba em đành trả tiền cho mấy ổng
    biết vậy gọi mấy anh em (họ) to con ra cho rồi
  7. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    bạn rinneo sống tình cảm thế!
    Giá mà anh em mình được như chị em bạn.
    Anh ruột mình mà lạnh lùng băng giá lắm. Có vợ có con rồi còn lạnhlùng hơn. hay quát mình nữa chứ. Nghĩ mà nhiều lúc rơi nước mắt.
    Anh ốm cũng ko bao giờ dám hỏi thăm trước mặt đâu. Chỉ dám sms thôi mà anh cũng trả lời hững hờ có câu là Ừ anh cảm ơn.
    Anh thành đạt nhắn tin chúc mừng cũng chỉ được trả lời lại có thế thôi.
    Buồn quá!
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @Feb : Nói vui vậy thôi chứ không dám đâu, Bu biết ai bán hàng cũng thích tiền trao cháo múc mới có hứng bán chứ, cái thẻ ATM của Bu hết tiền rồi, chỉ đủ ck cái vụ kia của Feb, trả tiền chai Chance mới mua & cây son đỏ đang dụ Feb thôi .
    @Bà già: Được rồi, bảo đảm riêng với Bà già là sẽ làm lãng mạn hơn nữa, hé hé . Tiền công rẻ thôi
    @Chikachika : Èo ơi, nghe khen nổ mũi luôn. Nhưng mà nói chị trẻ hơn em chắc chị chết em trẻ ngời ngời thế kia sao dám so
    @Sun : Kêu xã cầu hôn lại đi, AX chị bảo sẽ cầu hôn chị lại đấy , nhưng nhẫn cỏ thiệt chứ không phải nhẫn cỏ nguỵ trang
    @Bee : Chị đang dưỡng nè, kỳ này phải tốn tiền mua kem nghệ rồi :-)
    @mẹ Nhím : Ui, mẹ Nhím xuất hiện kìa
    @trieuvan: Chà, nhiều người muốn mình đạo diễn quá, chắc lấy tiền công mắc hơn chút mới được
  9. bee56

    bee56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    rinneo ơi đừng buồn nữa nha!cứ nghĩ là e đi học là tốt cho e rùi nghỉ hè hay nghỉ tết lại về ý mà,2 chị em vẫn chat hay gọi dt dc!cứ nghĩ thế cho đỡ buồn nha!
    rinneo giống mình ghê!2 năm trc con bạn mình đi vào SG học thui mà hôm nó đi mình fải đi học thế là gọi dt chào nó mà khóc tu tu,chẳng học j nữa nằm khóc chứ!nhưng vẫn chat chit dc với nhau nên cũng đỡ fần nào!
    rinneo vui lên nha!Khi nào buồn vào đay tám với chị em nhà mình nha
  10. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ rinneo: em nghĩ tới mặt tích cực đi cho đỡ buồn. Mai mốt đi qua Úc ko tốn tiền ăn ở, lại có người dẫn đi chơi
    @ Chị Bu: Nghe kể ham quá. Bao giờ mới có người cầu hôn mình đây ta . Lúc trước em không thích lãng mạn đâu nha. Còn bây giờ thì mê lãng mạn quá chời mà hổng ai thèm lãng mạn với mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này