1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 8!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chị em quá :"> Mải mê PM PM bên kia mà ko thấy bài viết của chị em là tự dưng thấy bùn bùn trống lốc chiều nay sao á :">
    BG: Khi nào tớ bán xong đồ rùi tớ gửi bà cái Allure đi dụ hàng hén :P. Đảm bảo bà mê. Tớ bận quá chưa làm đc bà thông cảm ha.
    Nang tiên: Cho chị cái link blog bác PPHN gì đó xem, nếu thích thì chị với anh xã cũng xí xọn 1 phen chụp ảnh :">
  2. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Thực ra Phạm Hoài Nam viết lách chẳng có gì mấy đâu, thua xa chị em nhà mình Hài hước thì thua xa chị Feb.Chẳng qua em gặp bác ấy một lần, thấy rất có thiện cảm, với cả bác ấy và anh Hùng Max. Ảnh của bác ấy rất khó nói là cái gì đặc biệt. Ừ thì nước ảnh đẹp, trong, ánh sáng chuẩn, nhưng còn một cái gì nữa khiến mình rất thích. Chắc một phần là tấm nào cũng tươi rói, rất có hồn. Mỗi lần nhìn lại em lại nhớ ngày hôm đấy, nguyên một ngày chụp ảnh cưới, anh ấy đã nhìn mình trìu mến thế nào, cả ngày em và anh ấy đã đứng thật gần nhau ra sao, cảm giác như mọi tình cảm hiển hiện trên tấm ảnh không phải do đạo diễn mà ra, không phải là hai người cùng diễn, mà là nó có thật, tự bột phát, và bác Nam chỉ kịp chớp lại mà thôi.
    Blog của bác Nam, link luôn mấy bài em thấy khoái khoái, ko có gì đặc biệt lắm mà chả hiểu sao mình lại thấy hay hay:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-bci_mpMhc648.nWp_n1iAA0-?cq=1&p=4072
    http://blog.360.yahoo.com/blog-bci_mpMhc648.nWp_n1iAA0-?cq=1&p=4055
    http://blog.360.yahoo.com/blog-bci_mpMhc648.nWp_n1iAA0-?cq=1&p=4039
    Còn bài ''Xem phim và sự so sánh ko thể thiếu'' nữa, tự dưng ko link được.
    Còn một số bài báo về bác ấy nữa, có 1 bài viết về bác ấy rất chuẩn mà xóa mất tiêu rồi. Thôi cho chị link ảnh của bác ấy vậy, tùm lum thứ:
    http://phnamphoto.com/
    Hờ hờ, chắc chẳng đủ thuyết phục đâu. Em mà đi làm PR chắc chắn là thất nghiệp sớm
  3. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    @chị khongcogilamaimai: chị thử lại xem sao nhé chị, fill in sẹo lõm thì chắc phải apply nhiều hơn. Em nghĩ lại rồi, hôm đấy mặt em bóng chắc là do đèn chói quá mà cô dâu nào cũng có phấn bắt sáng trên mặt nên bị vậy thôi.
    @chị BGBC: ôi chị ơi, xã nhà em thà bắt vác bao gạo chạy lên chạy xuống 10 lần còn đỡ tội nghiệp hơn là viết lách. Hồi xưa có lần giận nhau căng thẳng lắm, lão í cố viết một cái thư tình củm để làm lành mà em ôm cả bụng mà cười. Hết tả hàng cây xanh xanh đến căn phòng vắng lặng... cứ như tập làm văn vậy. Lão ấy đọc mấy thể loại này nếu tâm huyết quá thì rủ em đọc cùng thôi, chứ viết thì chịu chết. À nhưng cũng làm quả cầu hôn bất ngờ phết. Chỉ là vào nhà hàng ăn, giữa chừng có người mang khay úp nhẫn thôi. Nhưng mà dạo đấy đã cùng nhau lo đám cưới rồi nên em rất bất ngờ vì có màn propôse này.
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Khà khà. Thế là thích rùi. Chị lúc trước bốc phét cho vui chứ khô như ngói à?
    Trước có anh chàng bạn thân thích thích chị, cứ thấy chị đạp thẳng vào những gì sến sến. Thế là vào một ngày đẹp giời, lựa lúc chị vui vui chàng í thẽ thọt: "Ấy ơi, sau này ai tỏ tình với ấy chắc ấy cười phá lên í nhỉ.. "
    Thế có khổ tôi ko? Chắc ai cũng nghĩ như chàng nên h chả thấy chàng nào tỏ tình với mình sất..
  5. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @Feb : hé hé, vậy là mình có nụ cười giống nàng Feb iu dấu đầu gấu rồi :-)) .
    @khongcogilamaimai: Nhà cô ấy cũng có chó, mới đầu nó cũng sủa ầm lên nhưng anh bảo vệ dỗ nó, chị Bu thì quăng cho nó miếng bánh mì đem theo nó mới chịu im , chó hàng xóm thì không nghe được vì cái sân rộng lắm , để Bu nghĩ xem có cái nào gọn nhẹ hơn chỉ cho bạn em
    @nangtien : Chị Bu làm đạo diễn được rồi hén , chị Bu đỡ rồi . ngồi rảnh đếm lại mình có 13 vết thương , mà ngộ lắm, chẳng biết té kiểu gì mà chỗ nào cũng có, đằng trước, đằng sau, tay phải tay trái, trên dưới. Chồng nói, kiểu này FBI điều tra chắc cũng bó tay, không biết dựng lại hiện trường thế nào cho khớp với các vết thương
    @Babi : Lâu lâu lãng mạn 1 tí cho vui, babi. không thì cuộc sống tẻ nhạt lắm, mắc công mai mốt không có chuyện để kể cho con cháu nghe
    À, Feb ơi, từ từ Bu ck nha, giờ còn bèo nhèo làm biếng đi :-)
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Feb: Nàng ơi, đi chụp ảnh PHN đi, đẹp cực kỳ lun. 2 cô bạn thân tớ đều chụp ảnh cưới ở đó và đều ưng ý lắm.
    Cái Allure thì mang về tặng bạn đi, đỡ phải type..
  7. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    WP cũng thích lãng mạn lắm ý, nhất là hồi xưa học chuyên văn (nói vậy mà bây h ko ai tin tại WP làm về finance...).
    Dạo gần đây nhiều chuyện stress quá, hôm rồi lên Sydney mới thấy có hương vị mới - ý là có quá nhiều thứ tốt đẹp mình có thể enjoy và share với mọi người.Đi chơi về thấy đầu óc tỉnh táo. Sáng nay gặp chuyện bực mình nhưng cũng trấn tĩnh lại được...
    Không hiểu mọi người giải stres = cách nào nhỉ? WP shopping nhiều hơn. Nhưng cách giải stress hữu hiệu nhất là long rong chụp ảnh lung tung :). Mình chụp ko đẹp nhưng kệ. The moment is mine! ;)
    [​IMG]
    Tặng cả nhà bức ảnh nhỏ. have a nice thursday!
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Trùi, WP có len khủng vậy sao? Ghen tỵ..
    Ảnh rất đẹp.
  9. yukichou1987

    yukichou1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    thích cái mạng nhện của chị WP wá đi
  10. rinneo

    rinneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các chị...Em thì ko tình cảm với ai cả, trai bị em đuổi là cả đống, nỗi tiếng là bóp nát tim người khác một cách man dại, con BFF của em nó bảo thế! Nhưng em thì tình cảm gia đình dồi dào lắm, nhất là bên ngoại thôi...vì 1 số chuyện em đã coi như mất đứt 2 đứa em gái rùi (dù tụi nó còn sống sờ sờ), con bé này em iu nhất, thương nhất...Mỗi sáng thức dậy nhớ là chẳng còn đc gặp, đc ôm nó nữa là em chẳng thiết là j nữa, hôm nay ngủ vùi cả ngày để cho quên chuyện!
    Em nghĩ rùi cũng sẽ nguôi ngoai nhưng đúng là cảm giác trống vắng bây giờ khó chịu quá đi mất!
    Ôi cả nhà cứ tám chuyện vui đi, đừng để ý đến em, buồn chán đã đời em sẽ lại cười "hé hé" như chị feb...có điều ko biết bao giờ?!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này