1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 8!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Rinneo: Tại mẹ chị thèm có cháu bế quá đấy mà.
  2. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    HaiZzZz, sao lại có ý nghĩ ko có ai lấy mình thế được nhờ? Dân tộc có màn " cướp dâu" thì người Kinh chúng mình có màn " cướp rể" . Ra đường ngó được anh nào "trộm vía" thì cứ mạnh dạn mà cướp chứ sao...zZzz Sao phải xoắn .
    Mà đúng là, số em là số còn độc thân chán ih. Nhắc chuyện tình cảm lại muốn " haiZzz" . Tính em đã chuộng dzai trẻ, đẹp thì chớ, lại còn phải được em thik trước và đi cưa cơ, chứ mà cứ thik em, thì cưa đến mùa quýt cũng ko xong .
    Tình iêu ơi, mi ở đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu zZzzZz.....
    @ chị BGBC : giống em thế, em cũng thik làm single mom thêm 1 thằng chồng vào phiền lắm . Còn mẹ em thì no comment, cơ bản là cũng ko thể ý kiến ý cọ j . Lơ mơ mà cấm , nó mà làm thật là toi =)) =)) Thà cứ lơ đi còn hơn =)) =))
    Được la_pluie_de_mars sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 13/07/2008
  3. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    bồ tèo ơi sao bà dụ được mami chấp thuận cái vụ nài vậy?
    tôi chậm chân ko xem được ảnh, ghen tị với mọi người quá đi
    mà hôm tớ mua cọ Kabuki của một em ở Muare, em ý dậy tớ cách trộn base với foundation vào sẽ làm mặt trơn láng, hôm qua đi off với cả nhà là lần đầu tiên làm, trông thấy ổn phết, hợ hợ
  4. locbiec

    locbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, đọc một lúc em mới nhận ra. Cả nhà thấy chị BG giỏi chưa kìa. Ngày xưa muốn mở topic lừa zai, bị cả nhà phản đối ầm ầm. Thía mà bây giờ sắp thành công với topic này rồi nè.
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @locbiec: bức xúc quá nên mọi người thương í mà em.
    @Bibo & mercury: vận động cách đây 1 năm rùi. Cũng may mẹ tớ suy nghĩ cũng hiện đại, ko sỹ diện hão với ai cả. Chỉ mong tớ có con để sau này nhỡ ế (phỉ phui cái mồm ) thì ko cô đơn thui. Cụ gật đầu mà buồn lắm chứ bộ. Mà tớ chỉ nói trước thế để đề phòng worst case thôi, chứ còn tớ cũng muốn có một anh bọ cạp, chuồn chuồn gì đấy để bà Feb đỡ đưa anh cánh cam ra hù doạ tớ..
    Dạo này bản năng làm mẹ trỗi dậy hay sao í, thi thoảng nằm mơ tự dưng mình có đứa con xinh đáo để. Lúc trai, lúc gái loạn xà ngầu..
    [/sign]
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 13/07/2008
  6. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Thôi, nói đi nói lại, cũng nhiều người iêu cầu, đề nghị chị BG ko được ém hàng, up ảnh lên đây đê, có em, rùi chị Feb, rùi 1 đống chị nữa chưa được dzòm hàg nè
  7. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Hey mọi người, "Haiiizzz" là cái gì vậy. mà thấy ai cũng nói hết trơn hết trọi? Mình lúa quá ko theo kịp sự phát triển ngôn ngữ ở nhà :P
    Pipe: Uh chị hơi nhạy cảm thật, à ko, quá nhạy cảm ấy chứ, nên em đừng buồn chị nha. Tại 1 phần long thể đang bị bất an, phần khác thấy dạo này trên đây nhiều chuyện xảy ra quá, mà nếu ko nói rõ sẽ khiến người khác hiểu lầm nên chị mới vội vàng trả lời vậy đó mà :"> (nghĩ lại thấy mắc cỡ quá đi :">:">). Chị xưa nay tánh ko thích thanh minh, ai muốn nghĩ gì mình cũng được nhưng đó là với người ngoài, người dưng, còn với những người thân quen và mình quý mến thì chị thích rõ ràng, ko có mập mờ. Nhất là chị lại đang bán mấy cái hàng đó nữa, nên hơi sensitive tẹo. Nha, đừng buồn chị nha, chị cũng sorry em mà :"> Ôm cái nào, muah...
    Beee và Rinneo: 2 em gái tui dễ thương quá chừng luôn á! Lúc nào buồn là có người xáp vô ôm mình à, đã dễ sợ, hehe. Nói ngay ra, hôm qua chị buồn ông anh xã xệ nhà chị, vì hắn... làm chị buồn :"> nhưng bây h đỡ đỡ rùi :"> Hichichic. Mình biết cái tánh nhạy cảm thái quá nó rất ư là ko có tốt, nhưng mà... sao khó bỏ quá à. Thôi ráng ko si nghĩ lung tung để làm cho 2 đứa đỡ mệt :"> Ngay cả mình còn thấy mệt với chính mình thì làm sao người ta ko mệt vì mình đc. Vừa già vừa khó tánh khó nết, riết ko ai thèm thương, oa oa oa :(( :((
  8. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Ah, ko theo kịp tình hình 8 của chị em nhưng phong phanh thoang thoáng thì lại đang nói đến chị Bè giè, nhỉ :P. Thui mai tui up cái bài báo lên cho coi đjăng còn mà đi kưa trai, chứ suốt ngày thấy bà ấy đòi làm single mom thấy sôt ruột dùm... con bà ấy quá, he he.
    À mà bà ơi, tôi xài thử cái lip balm của Neu mà bà recommed rồi, mà tôi chẳng thích bà ơi vì nó trơn quá trời. Hôm nọ tôi mua 1 lúc mấy loại, để từ từ test xem thế nào. Nếu bà đi Malai mà ko tìm thấy thì nói để tôi để cho bà 1 vỉ nhé, đằng nào cũng nhân tiện mua cho cái Ek kò bon chen kia 1 vỉ rùi, hì hì. Có cái Dr Atkin gì đó, SPF 23 và Nivea Sun SPF 30, cái tôi cần là có SPF nên cứ tìm loại nào có chống nắng luôn. Mà son dưỡng thì từ đó đến h vẫn kết nhất em Estee Lauder, xài thích kinh dị luôn. Ko biết nó còn ngoài store ko để mình ra làm 1 cái mang về VN xài nữa.
    Mấy hôm nay buôn bán, thấy ra được nhiều người rất dễ thương. Hôm nào khoẻ khoẻ kể lại mới được. Xem ra số mình cũng lucky, ít bị "bỏ bom", mà còn gặp nhiều customer vô cùng đáng nhớ nữa, làm mình thấy vui dễ sợ :)
  9. bee56

    bee56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    chị Feb:e cũng hay giống chị lắm!có khi sensitive qúa!Nhỡ khi ai nói cái j đấy mà chạm vào lòng tự ái hay e thấy tủi thân là khóc ngon lành và buồn lắm đó!lúc em buồn e cũng thích ai đó ôm em để e thấy dc che chở!mà sao zai nhà e ko bao h làm dc như thế đâu???chỉ nói vài câu an ủi thui!sao anh xã lại làm chị buồn??chị cứ bảo anh ý nếu a ý còn làm chị buồn nữa thì về VN sẽ bít tay chị e nhà Minerals vì dám để 1 ng đẹp fải buồn=>bao nhiu sincare cho đủ!
  10. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Có ai dùng cọ má hồng EM , vát xéo ở đầu cọ ko ạ, tên nó là Angel brush ấy, chỉ em cách dùng với, híc em đánh lên mặt thì nguyên xi 1 đường chéo trên mặt luôn. Hay cái này chỉ dùng đánh tối 2 bên mặt cho gọn ạ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này