1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 8!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Em thấy làm single mom chả sao cả, đến tuổi thì có con thui, chứ để lâu vừa khó sinh, vừa ko tốt cho mẹ và bé. Làm mẹ là thiên chức của phụ nữ rồi, chả ai cản được.
    Có con rồi chăm chút cho nó, chả hạnh phúc nào bằng. Nếu chị thích thì chị làm đi ạ,e ủng hộ
    Mọi người có biết H Anh ko nhỉ, nghe nói là người yêu của Trịnh Công Sơn một thời, cũng làm single mom đó, 2 đứa con rồi nhá, sau đó vẫn lấy 1 anh diễn viên đẹp trai, trẻ tuổi như thường, giờ thì 3 đứa rồi
  2. heo_buong

    heo_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Bà già ơi quyết nhanh lên để em còn trả lời người ta he he he. Tối mai 10h up ảnh nhé, như lần trước up trong vòng 10'' thôi sợ bứt dây động rừng lắm he he he. Anh này cao 1m78 cơ, cao hơn anh kia những 4cm :P
  3. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    BG đang say giấc ***g rồi em ơi , chắc sáng mai mới reply được. Có gì mai nhớ báo cho chị em hóng tiếp em nhé.
  4. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    @ chị heo_buong: ngay và luôn đê chị .
    @ chị Feb : em phá sản rồi =.= Mà 2 mươi mấy đồng là 2 mươi mấy đô ah. Thế em cướp đâu ra tiền nữa . Quả này chắc đi mua vải về may mất. Chị có web ko, em ngó cái ^^
  5. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    H Anh gì đó là chị gái của bạn thân anh xã nhà mình. Nhưng chị H Anh xinh hơn cô bạn kia nhiều tẹo, hihihi :">
    Cái vụ làm single mom đó, chỉ là trường hợp bất khả kháng thôi. Nếu lỡ có mang với 1 anh sở khanh, anh ấy... chạy mứt dép thì đành chịu, chứ mà khi khổng khi không đòi làm mẹ mà ko có bố nó bên cạnh, hì hì... Thử đi rùi biết liền à :P Bây h chưa làm mẹ, chưa đụng chuyện thì mọi người nghĩ là nó rất đơn giản, nhưng thực ra nó khó lắm khó lắm ko có dễ đâu. Lúc còn con gái, xa nhau là nhớ, đụng tí là hờn giận nũng nịu (tui nói tui á :">, chị em nào cứng rắn như con trai thì đừng cười tui nha :">), làm cái gì mà ko có người đó bên cạnh là thấy khó chịu, cứ như người ta ko có san sẻ gì với mình, huống hồ chi lúc lấy nhau. Lúc mang thai, người phụ nữ lại càng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, đau ốm trái gió trở trời chỉ 1 thân 1 mình, cho dù bên cạnh có ba mẹ gia đình yêu thưong đến cỡ nào thì nói thiệt, cũng ko bù đắp nổi sự thiếu thốn khi không có người đó. Mà nói đúng hơn nữa, thì ko ai có thể thay đổi được vị trí của chồng mình khi mà mình bụng mang dạ chửa, thèm ăn cái này thèm ăn cái kia, rồi thì ăn uống khó ở... cái gì cũng chồng, chồng và chồng thôi. Ko ai thay thế được. Càng có nhiều người thân bên cạnh thì lại càng thấy cô đơn hơn khi ko có chồng kề bên.
    Đó là thực tế đó chị em. Không có chồng bên cạnh, tủi thân lắm.
    "Nửa đêm nhớ anh, tủi thân mi khép mong manh"... Cái bài hát hay thiệt, hehehee.
    Nó là thế mà. Ngày xưa mình cũng đâu có nghĩ gì xa xôi đâu, ko thích có chồng, ko thích con trai. Bây h thì nhõng nhẽo bà cố. Hê hê hê. Super nhõng nhẽo lun :">
  6. locbiec

    locbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ui, chị BG nói vậy thôi mà. Chứ gặp giai hợp là cũng quyết ko cho thoát đâu, single mom là worst case thôi mà. Chị làm các em ý lo cuống lên rồi kìa

    Mà đợt này chị BG hay mơ vậy chắc tại chị Feb đấy. Pót bé con xinh thế lên thì ai chả mơ với mộng chứ.. Làm cho có người khi không đòi single mom kìa.
    @ Heo: Bà nói ai vô duyên. Rõ ràng tôi mặc đẹp hơn bà. Mà ở đấy may đắt bỏ xừ, thui, t đi tìm vải rồi kiếm chỗ khác may. Chắc chỉ cái áo cần may khéo thôi, chứ váy thì đơn giản. Mà có ko kiếm đc vải chắc lại ra gí cổ cho bọn này mất.. Tại bà đấy nhá.
    Mai bà pot ảnh lúc nào bảo t đấy nhá. Mà có đi lcú nào cũng nói t tiếng nhá. Chị BG thế là có một ban cố vấn còn gì. Chị cứ yên tâm đi, ai mà tí tớn đòi xí của chị em đạp ra ngay (để mình còn chạy lên)
    @ Mars: Thế mà chị đọc qua qua lại cứ tưởng Haizz là tiếng reo, kiểu Hi ý, chuối thế chứ
  7. pipine

    pipine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    + Chị Feb: Chòi em đâu có giận chị, chị nói vậy là làm chị em mình hiểu nhau hơn, em dzui hổng hết chứ buồn giận gì Ôm chị nè :hug: :hug:
    + Chị BGBC: Cám ơn chị đã giải thích cho em, ôm chị luôn :hug: :hug:
  8. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    BCBG bà ơi, nhờ bà topic nì với cả bên topic từ thiện rôm hẳn lên đấy. Tối nay tôi chắc chả dám đi đâu ở nhà canh ảnh ko lại hụt như hôm trước thì xong
    @ cả nhà: tớ mới được cho thỏi son SSD, mà thỏi nài đánh ko hỉu sao đến giữa giờ là cứ tạo thành đường viên bên trong môi, nhìn phát hãi, các thỏi khác đâu có bị đâu kể cả son SSD cũ của tớ cũng vậy, haizzzzzzz (cái nì là thở dài hả, áp dụng lun). Heo me!
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cả nhà quan tâm đến mình, sướng quá.
    @Heo: Ừ nhá, em sắp xếp đi nhá. Một buổi nào đó cuối tháng nhá. Mà đừng cho hội mẹ mìn kia đi theo, kẻo chúng nó thấy chị tỏ ra hiền dịu đong zai, chúng nó lại cười phá lên như nắc nẻ thì hỏng hết bánh kẹo..
  10. bee56

    bee56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    chị heo:Pm cho chị e địa chỉ,ngày h nha!chị e mình đi theo bảo vệ chị BG
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này