1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 8!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Trời, tiền kiếm được là để tiêu mà em. Đâu phải để cất giữ đâu. Miễn là tinh thần phong phú, vui vẻ, thoải mái thì quá tuyệt rùi. Nhiều người tiêu đống xèng mà có được thế đâu..
    @Sun: Mưa nhỏ mà. Ngồi sau lưng chàng ngân nga: "Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay. Hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy. Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ. Mẹ bảo em rằng hát tối nay.."
  2. thanhngavu

    thanhngavu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    âần này lại hụt anh 74 nữa nên tớ đi chít thiệt đây
    hôm qua tới gần giờ linh thì con bé cứ gào ầm lên, chả chịu ngủ cho mẹ nó đi hóng giai rì cả
    bít đến bao giờ mới được thấy mấy anh ih của chi BG đây chời ơi
  3. thanhngavu

    thanhngavu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    @babi: chị cũng vậy thôi em ơi, có bé rồi mà cũng chẳng save được bi nhiu, làm được tiêu nhiều em ah, miễn tâm hồn phơi phới là được htui
    em không tranh thủ làm mấy quả theo chân chi BG đi cho rùi
  4. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Bà già xem Kungfu Panda đi, bảo đảm ko hối hận. Tớ thích xem phim con nítvvà phim gia đình lắm. Thích gia đình thì xem cái phim của Drew Barrymore, Drivng in cars with boys á. Ko haythì bắt đền tớ. Phim này chắc lâu lắm rồi mà vẫn còn nhớ như in.
    Babi: Foreigner nổi tiếng với bài "I want to know what love is" á. Xời ơi, đụng đến âm nhạc là nghề của nàng rồi, có thể nói đến sáng mơi luôn :D
    Thanhnga: Máy Olympus em ah. Cũng ko phải loại xịn gì đâu, mua để chụp... mỹ phẩm thui ah, mơi mốt có tiền mới dám tậu em xịn xịn. Mà muốn chụp ảnh đẹp thì hỏi em WP với bạn Cutie á, 2 người đó mới la` nghệ thuật, còn chị chỉ múa rìu lìu xìu qua mắt mấy bà tám tàng thui, có học qua trường lớp gì đâu, cũng chẳng thèm đọc manual, cứ thế mày mò tự chụp thôi :P
    Mà chụp ảnh thì điều kiện quan trọng nhất nhất nhất đó là ánh sáng! Ánh sáng quyết định tất cả!
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Feb: Hè hè, nhà tớ ko có công cụ rì để xem phim hết. Có cái laptop thoai mà ko chịu vác về nhà xem. Tớ thích xem phim hoạt hình nhưng ko muốn bỏ tiền ra xem rạp vì thấy phí. Tớ chỉ có thể bỏ tiền ra xem các thể loại phim như Little Ms. Sunshine, Life is Beautiful, Casablanca... là tớ thấy ko tiếc, còn các thể loại hài hiếc, tớ dù rất thích cũng thấy tiếc, ít chịu bỏ xèng ra xem lắm..
    Quên tám tiếp, vừa ra hàng BCBG ở sau công ty xem, vừa mắc vừa xấu quá trời. Lại còn ky bo mở trong cái nhà riêng, đi qua cái ngõ trông lem nhem.. Chán đời..
    [/sign]
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 16/07/2008
  6. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Uhm... tự dưng bà già làm tớ sực nhớ đến cái này... Lá thư tớ viết cho anh xã :"> hồi lâu lắm lắm rồi, 4 năm vè trước lận lúc 2 đứa mới quen nhau :"> Thôi thì chị em :"> nên tớ mạo muội paste ra đay cho bà và mọi ng đọc :"> Hic hic, mắc cỡ ghê, nhưng nó là 1 trong những lá thư mà him thích nhất :"> Tớ kể với him về bộ phim Riding in Cars with Boys mà hồi nãy tớ vừa nói. Đọc nhé!
    Lục lọi lại trong đống DVD cũ rích xem có cuốn nào chưa xem không, hay ghê hóa ra có mấy cái mà đã tậu tự tận năm... 2001 đến nay mà chả nhớ là đã mua nó nữa, ngại ghê. Thế là hăm hởi mở Riding In Car With Boys ra xem, và hòan tòan hài lòng về quyết định sáng suốt của mình. Một bộ phim exelente, hết chỗ chê luôn. Hon xem phim này chưa, Drew Barrymore đóng đó. Bé Tí kết cô này lắm. có thể nói xem phim nào cổ đóng cũng thấy OK hết á.

    Trong trường hợp lo xa là hon..chưa xem, bé Tí kể nha. Bộ phim tếu không chịu được, nhất là lúc Bev (Drew) còn nhỏ á. Mới bé tí cỡ 7-8 tuổi mà tư tưởng mê chai đã hiện rõ mồn một, giống.. ai ghê :">. Buồn cười nhất là lúc con bé đi với bố để sắm quà giáng sinh. Ông pop thì muốn mua cho con gái cái xe đạp, nhưng cũng hỏi sơ qua ý thích của cô bé thế nào.
    Nó nói :
    -Ở lớp con có 1 đứa con trai rất cute.Bố biết ai hông?
    -Là đứa nào?
    -David Beckham ( -thông cảm nha,quên tên hắn rùi). Mà bố biết nó thích ai không?
    -Ai hả con?
    -Nó rất là thích...Victoria, một con bé tóc đỏ xù xấu xí. (- thông cảm nha,quên tên nhỏ đó rùi). You know why he likes her? Guess!
    -Because she''s stupid?
    Đến đọan này là đọan cao trào,ôi chúa ơi cười rớt ghế với cô bé đóng vai này.Nếu hon có xem Sleepover (phim của tuổi teen mới ra năm ngóai á) thì sẽ nhận ra cô bé này đóng chung với Alexa Vega. Nó hồn nhiên dễ sợ,vung tay múa chân vui bà cố luôn. Nó nói:
    -No,because she''s got boobs =)) =)) .Or it looks like she does (ông bố đã xụ hẳn mặt xuống trong khi con nhóc vẫn cứ thao thao bất tuyệt ), but she doesn''t. She wears a bra which squishes her fat together and it makes her look like she has big boobs =)) =)). Oh pop I''m just gonna die if I don''t marry David Beckham. I''m gonna die all because Victoria has boobs? That''s just way too tragic even for Shakespere. OK POP. SO THAT''S WHY FOR CHRISMAST, I''D LIKE A BRA,TO ENHANCE WHAT I GOT, WHICH IS MORE THAN Victoria =)) =)).

    Cuối cùng thì :"The answer is no.Keep in mind books,not boys!"
    15 tuổi,cô bé Bev (hay đầy đủ hơn là Beverly (Hills ) ) đã...có mang vì cái tội..riding in car with boy (ghê quá...chắc không dám đi Vũng Tàu quá ). Bộ phim kể về cuộc đời của Bev, về những sóng gió khi phải có chồng-có con quá sớm (mà nói đúng ra thì cô chẳng yêu chồng cô tí nào cả). Nhưng điểm mấu chốt là đứa con của họ- thằng nhóc Jason cực kỳ đáng yêu. Ôi nó đóng hay dã man, rất ông cụ non mà lại rất hóm hỉnh. Bố nó cho dù xấu thế nào, cho dù là 1 tên xì ke ma túy nhưng đối với nó, bố là tất cả. Bà mẹ trẻ con Bev thì lúc nào cũng mặc cảm Jason là vật cản trở con đường học hành của mình (Bev rất ham học và cũng rất thông minh) nên có vẻ cô không thương con cho lắm. Buồn cười cái đọan Bev đang nói chuyện với 1 người bạn trai ở đằng trước nhà, Jason từ trong lao ra hét tóang: "Mom ,I woke up and you were gone! She''s not supposed to let a kid alone in a house. It''s dangerous. I could have choked!".

    Oh God he was sooo damn kute. I wish I could have that kid as my own .

    Nếu hon chưa xem, bé Tí nhiệt liệt tán thành hon xem phim này, mặc dù có thể đó không đúng với sở thích của hon. Những dạng phim như thế này là bé Tí rất kết, tương tự như Driving Mrs Daisy với Morgan Freeman năm nào. Ngòai ra Riding in Car with Boys có 1 điều hấp dẫn nữa là nhạc. Bộ phim được lấy bối cảnh của những năm 60-70-80 nên những bài hát bất hủ thời đó như Girl juz wanna have fun, The end of the world...và nhất là All I Have To Do Is Dream. Hai bố con Bev lúc còn bé vẫn thường hát với nhau bài này, và khi họ đã già- khi Jason đã bay đi Indiana cùng bạn gái, để lại mẹ một mình thì Bev lại cùng ông bố tiếp tục Dream-eam-eam-èam eam.....như năm nào. Ai cũng có thể rời xa ta, nhưng bố mẹ ta thì không bao giờ.
    Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream
    Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream
    When I want you in my arms
    When I want you and all your charms
    Whenever I want you, all I have to do is
    Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream
    I need you so that I could die
    I love you so and that is why
    Whenever I want you, all I have to do is
    Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream
    Drea-ea-ea-ea-eam
    I can make you mine, taste your lips of wine
    Anytime night or day
    Only trouble is, gee whiz
    I?Tm dreamin?T my life away .
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nàng Feb viết thư sooo damn cute!
    Nói tới chyện viết thư, ko hiểu sao tớ ko viết cho ex tớ một cái email nào cho ra hồn, cho nó romantic và cute như thế cả. Trong khi đó, nếu tớ viết thư cho các giai là bạn thân thì cũng rất hay ho, thú vị và cute cute như thế. Kỳ không ta?
  8. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Feb viết thư dễ thương, đáng yêu thế, bảo sao anh cánh cam cánh cụt ko đổ rầm rập cho được . Bà này tâm hồn phong phú thiệt . Mà tui cũng giống BG, chửa bao giờ viết được thư tình cho ex cũng như cho husband bi giờ, toàn 2 tay chống nạnh thỏ thẻ ra "lời vàng ý ngọc" thui, chính vì thế mà ex chạy mất, may còn kéo lại kịp cái ông husband bi giờ cho vào rọ rùi, phew,... may .
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chịp, tớ ko giống SVTH nhé. Tớ thích viết thư, viết kể về những thứ mình thích, về những cảnh mình đã từng đi qua, mà chỉ viết cho đúng 1 người thôi. Có điều, đó ko phải là ex của tớ, thế thôi..
    Có thể nói đấy là tri kỷ của tớ, chỉ cần tớ nói nửa lời là đã hiểu. Thích lắm í.. Nhưng mà chỉ có thế thôi.
    Dạo này, tri kỷ của tớ đang say mê tình yêu mới, hoặc là đang cố run away khỏi tớ. Tớ tôn trọng mong muốn đấy. Ko có ai để viết thư, thật là bùn..
  10. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    BG nói đến tri kỷ mà thấy ngưỡng mộ ghê, mình chưa khi nào có ai hiểu mình được như thế . Mình là đứa quá khó hiểu hay là chạ có j để hiểu nhở, ui khổ cái thân tui . Mà sao tri kỷ lại hay khó đến với nhau BG nhỉ, hiểu nhau quá rõ rồi chăng ...
    Được songviet_thaiha sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 16/07/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này