1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 8!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nghe các chị kể xô ping ở Mỹ mà em thèm quá trời Chả hiểu mình mà sống ở NY thì 1 tháng tiêu hết nhiêu đây . Mà cũng ko biết ngày nào em mới đặt được chân lên đất Mỹ, khi mà hiện h em còn chưa thi GMAT, và thậm chí còn chưa kiếm được việc , trong khi nó iêu cầu 2 năm kinh nghiệm =.= Em chỉ thik đi chơi thôi
  2. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Em MARS mà qua Mỹ chỉ làm giàu cho department stores thôi. Yêu nước đi cưng, làm giàu cho dân Vn nè (j/k)
    Em mà qua NYC là tiêu rồi. Chị đây khả năng chịu đựng cao trước cám dỗ mà đi NYC ko cầm lòng nổi. Đồ stylish lắm lắm. Dân chúng bận đồ chỉ có mà mê. Thấy mình nhà quê một cục. Tủi thân .
    Nhưng mà NYC phức tạp lắm á. Phải cẩn thận àh. Chị lúc trước bị giật túi xách mất hết giấy tờ, tiền bạc, cre*** cards. Phải gọi police chở về đồn. Ko còn xu dính túi. . Detective đưa 1 đống đứa da den cho mình nhận dạng mà thằng đen nào cũng y chang nhau. Có chỉ ra được đâu. Lần đó bị rút 1 đống tiền, phải gọi cre*** card company claim lại. Tốn hết mấy ngày on phone để claim.
  3. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Babi: Tui đang mệt gần chít, lại bực dọc trong người nữa, bây h chỉ thích đi gây sự cãi nhau chứ hết cười nổi rùi :">
    Mình chẳng thích sống ở Mỹ đâu, chả thích tẹo nào. Ở Mỹ shopping thì OK chứ những mặt khác thì hoàn toàn ko thích, nhất là xã hội phức tạp, ko chăm chút cho dân chúng, ai giàu thì giàu ai chết thì kệ. Ở Mỹ biinh mà ko có tiền đi bác sĩ thì chịu chết nha em, ko ai quan tâm đâu. Sanh đẻ cũng phải có trên 10 ngàn mới vào bệnh viện mà sanh, còn ko thì đi chỗ khác, 1 xã hội toàn tiền và tiền thôi.
    Mình cũng chẳng thích ở Canada nữa, nó cứ như 1 nước Mỹ thu nhỏ, tất nhiên nó ít lộn xộn hơn, ít xô bồ hơn, thanh bình hơn và chính phủ lo cho dân tốt hơn, nhưng cứ có cảm giác nó là 1 vùng " nhà quê, ngoại ô" của Mỹ vậy. Ko thích, nhưng vẫn đỡ hơn Mỹ.
    Thích ở Châu Âu nhất! Dượng của anh xã mình ngày xưa đc công ty cử qua Mỹ làm việc, Dượng làm có 2 năm là chạy về Áo luôn vì "chịu ko nổi" Mỹ. Dượng kể, lúc Dượng làm "ông lớn" cho cty dầu khí bên Mỹ, hàng ngày thấy nhân viên cúi rạp người chào đón mình như 1 ông hoàng, Dượng thấy khó chịu lắm, mà xã hội nó quay cuồng chóng mặt nữa. Nói tóm lại ở Mỹ là phải bản lĩnh, phải biết bon chen mới đứng được, còn ko là chết luôn. Mình thì tánh ko biết bon chen, ở bển bị "luộc" là cái chắc. Ở Châu Âu thanh bình yên ả, ko có chen lấn xô đẩy gì, mình thích thế. Công ăn việc làm cũng ổn định, chứ ko như bên này nay got hired mai bị laid off, đến là khổ sở!
    Đúng là mỗi người mỗi ý nhỉ. Mai mốt làm đám cưới xong chắc xách giỏ qua Châu Âu ở quá! Europe is waiting for me, hihihi!!
  4. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài Feb câu đầu tiên là tớ đã phì cười, khỏi cần kể chuyện cười
    Feb nói đúng lắm. Xã hội Mỹ chỉ tiền là tiền. Cạnh tranh dữ lắm. Nếu mình muốn chỗ làm tốt 1 chút là phải bon chen, cạnh tranh ghê lắm. Lúc nào cũng phải chứng tỏ bản thân rất mệt mỏi. Thêm nữa là nỗi lo bị laid off vì kinh tế Mỹ là Employer - Employee at will. Hôm nay mình làm thế, ngày mai bị đuổi như chơi. Rồi cạnh tranh lẫn nhau để không bị đuổi. Client tớ đuổi hơn gần 20 đứa consultants như tớ. Ngày nào đi làm cũng lo lắng ko biết bao giờ mình bị đuổi. Tớ phấn đấu tới the Last samurai ở đây rồi nhưng cảm giác còn lại là rất mệt mỏi. Nhiều khi tự hỏi có đáng để tốn nhiều công sức và sức lực thế không hay là cứ bỏ về Vn. Lúc nào cũng phải mạnh mẽ, giải quyết khó khăn mãi tớ cũng oải lắm.
  5. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Ehe, phải quote lại ngay, bà Babi này là hay đổi ý xoành xoạch lắm, viết xong 1 hồi là vào e*** tẩy đi hết trơn, mình đọc mấy lần rùi, tí hồi thấy chỉ vô "e***" lại làm mình cứ mắc cười mà hông dám nói :P> Có gì đâu mà sợ chứ Babi, mệt mỏi hay bực dọc gì cứ vào đây trút nè, ko sợ bị ai nói là "kể lể" đâu (à mà... kể lể thiệt đó nha :P). Nhiều khi than thở kể lể cũng là liệu pháp giảm xì trét tốt mà ;). Mấy hôm rồi tớ đi mua bra cho mọi ng mà h nhìn thấy cái bra là muốn loạn óc luôn rùi :"> Nên cứ vào than thở miết, mà than xong là thấy phẻ phẻ ra chút đỉnh á, lợi hại lắm :P (ko biết mình than quá có làm ai bực mình ko nữa :P)
    Hôm nay 2 đứa mình cứ thay nhau kể tội nước Mỹ và Ca thía này, ko chừng nó cup net ko cho mình online nữa bây h :)). Nói chứ, sống mà bon chen lo lắng nhiều quá nó ko tốt cho tâm thần của mình tí nào Babi nhỉ. Gía như mình sinh ra con nhà giàu, ko phải lo lắng vật chất thì đỡ biết là bao. Thấy Babi tự lập 1 thân 1 mình nơi xứ người mình cũng thông cảm lắm, mình có cả gia đình ở đây mà nhiều khi còn thấy oải, ko biết tương lai sẽ về đâu nữa, tại mình con út nên tánh hay ỷ lại lắm :">, toàn bắt người ta dọn ổ sẵn cho mình ko hà :"> Gía có đc chút ít tánh tự lập của Babi thì hay quá... San sẻ nó cho tớ chút xíu đi nha, hì hì.
    Ở bên đây nhiều khi suy nghĩ quá riết điên lên luôn. Tỉ lệ người tự tử vì chịu ko nổi áp lực, vì xuống tinh thần hầu như cao nhất thế giới. Sợ quá đi thôi... :((
  6. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bà này nói xấu tui.
    Babi cũng sợ lắm. Rủi áp lực nhiều quá mình tưng tửng là tiêu cho nên balance lại bằng những thú vui khác. . Anh nào giàu có mà propose mình là chịu ngay . Khỏi phải lo lắng kinh tế chi cho mệt óc hhehehe. Mà ở Châu Âu thích lắm à. Không chừng tớ xem xét
    Hồi ở Vn tớ cái gì cũng ba mẹ. Ba mẹ vạch sẵn hết chỉ có 1 đường mà đi. Nói gì cũng vâng lời. Đâu có tự lập gì. Ba mẹ tớ còn phán là con hiền quá ba mẹ không an tâm, sợ ra đời bị ăn hiếp quá. Ai dè tớ hứng chí lên đòi qua Mỹ cho bằng được cũng vì tức câu nói này , tuyên bố hùng hồn là ba mẹ lo cho con 1 năm thôi. Mấy năm sau con tự lo, chứng tỏ cho ba me thấy là con có thể đứng được 1 mình . Lúc đó phán đại chứ đâu có suy nghĩ. Sau đó qua đây phải tìm cách deal với tiền học những năm còn lại. Có thời gian tớ lo tiền học quá đến nỗi sút cân nghiêm trọng, kết quả học hành bê bết. Mọi chuyện rồi cũng giải quyết xong. Tớ cũng lê lết tốt nghiệp được những ngành mình muốn. Nhìn hình lúc đi học với bây giờ khác xa nhiều lắm. không được xinh tươi như bây giờ đâu
  7. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Babi ơi cố lên. Thời gian này nhiều việc nên nàng thấy mệt mỏi đó thôi. Chứ nàng làm được cả mà Coi như thỉnh thoảng có bad luck là do ông trời thử thách người thôi. Tớ thì phục Babi lắm. Riêng trụ lại được trên đất Mỹ đã là một kì tích rồi.
    Về Việt Nam chơi thì thích. Nhưng tớ cá là về làm việc thì sau một thời gian thế nào nàng cũng muốn đi cho coi. Nàng quen được challenge rồi mà. Ở Việt Nam cũng nhiều challenge, nhưng có thể không theo cách mình muốn...
    Châu Âu thì tớ chưa đi bao giờ. Nghe chị Feb kể thấy hay quá. Nếu thật vậy thì tớ cũng muốn babi đi châu Âu, mặc dù bớt 1 người để 8 cũng hơi buồn một xí Babi đi được thì khỏi lo tiếc shopping. Shop bên Âu có thể ít khuyến mãi, gift... hơn, giá thành cao hơn nhưng mà nhiều người khen đồ bên châu Âu chất lượng hơn đồ nhập vào Mỹ đấy mà đồ bên đấy cũng bạt ngàn à.
    Chị Feb thì cứ khiêm tốn hoài Từ lúc nghe chị tự chê rồi nhìn ảnh chị, em đã thề là từ nay cóc tin lời chị nữa
  8. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Adua theo ảnh celibrity (ủa viết sao ta) của chị bề giề, tớ cũng show ảnh cưới của tớ, hé hé. Photos by PHN, resized by Nstudio (của bác ấy nốt) rồi resized phát nữa by tớ . Khụ khụ, lọ mọ chặp mới biết resize chỗ nào. Ảnh này là ảnh gốc nhá, can thiệp duy nhất là mấy phát resize kia thôi.
    Theo dòng lãng mạn từ bức thư tình của chị Feb :P
    Chuẩn bị, ánh sáng, máy ảnh...1,2,3...action!
    [​IMG]
    Tóm lấy tóm để
    [​IMG]
    Phù, nghỉ mệt tí
    [​IMG]
  9. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Thêm một tí màu xanh cho nó mát mắt, chị em relax tí nhỉ
    Chủ đề: Đôi bạn lườm con ong
    [​IMG]
    Bác Nam hỏi: ''Răng cô dâu đâu rồi?''
    [​IMG]
    Cô dâu trả lời: ''Bác yên chí, răng thì cháu có đầy ''
    [​IMG]
    Thêm cú chót. Chủ đề: Lá liễu che ngang mặt bánh bao
    [​IMG]
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là phải log in vô khen hình cưới của em nàng tiên cute quá là cute á. Nhìn mặt 2 vc em ngời ngời hạnh phúc thế kia là đủ yếu tố làm nên mấy bức hình đẹp rồi :) Post thêm đi em uiiiiiii
    Kế đến là khen bức thư tình của bạn Feb quá là dí dỏm và cute nữa. CBS hay ước mơ được viết thư tình bằng tiếng việt qua lại cho ox lắm nhưng mà ox mình dở quá nên thấy viết bằng tiếng mỹ chẳng lãng mạn hay gần gũi gì cả (tại vốn tiếng mỹ mình quá dở hic).
    Tiếp nữa là than thở vì hụt mấy tấm hình anh 7 mấy gì của chị BCBG
    Cuối cùng là chúc em babi may mắn mấy ngày tiếp để chiến đấu với bà landlord
    Cả nhà: mấy hôm CBS được giới thiệu loại night cream radiance của Burt''''s Bee (hiệu này nổi tiếng về lipbalm chắc ai cũng nghe qua, nhưng mà CBS thì o thích cái mùi the the lên lips nên o có xài). Công nhận là xài mới có 3,4 đêm mà CBS thấy kết quả rõ nha. Loại này lúc apply lên nó hơi thick và dính dính (ghét ơi là ghét, dính như hồ vậy á) nhưng mà sau khi nó absorb vô da mình rồi thì nó bớt dính. Sáng hôm sau ngủ dậy rửa mặt thấy da mềm mịn như baby butt luôn mà nhìn mặt mình bright and glow nữa. So far nó helps da CBS mềm hơn và bớt dull. Hình như nó có tác dụng clear mấy cái mụn cho nó khô nhanh hơn nữa. Mấy bữa CBS uống dầu gấc gì đó tự nhiên bị 3 cái mụn đỏ mà xài cái này 2 đêm rồi thấy mụn nó khô lại và bớt đỏ. Nói tóm lại là CBS khá là ngạc nhiên với kết quả quá tốt vì cream này rẻ lắm (mua trong Walgreen có 14.99 thì phải). Nếu ai không ngại thử thì mua về thử hén.
    Đọc ingredients thấy nó có royal jelly (sữa ong chúa), ylang yalng (là chất gì khá nổi tiếng được bỏ vô nhiều loại mỹ phẩm mắc tiền, tự nhiên quên tên rồi :D) và một số loại mineral oils khác. CBS nghĩ loại kem này thích hợp cho da combi/dry và dry skin. Ai da oily quá thì không nên dùng (or try it at your own risk :))
    Nói tóm lại là CBS thích loại cream này tuy mùi nó hơi trong và nó hơi dính nhưng mà as long as nó...works
    Link: http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.burtsbees.com/wcsstore/Bee2C/images/products/186_l.jpg&imgrefurl=http://www.burtsbees.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay%3FproductId%3D-45%26catalogId%3D10051%26storeId%3D10001%26langId%3D-1&h=196&w=230&sz=8&hl=en&start=2&um=1&tbnid=b1seKlw5VjN6eM:&tbnh=92&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dburt%2527s%2Bbee%2Bradiance%2Bnight%2Bcream%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DG
    Hình bên ngoài
    [​IMG]
    Cái hộp bên trong
    [​IMG]
    Hay ai thích thì có thể mua nguyên kit có cleanser, day cream, night cream, ect như thế này (CBS quên giá rồi mà hình như cũng có mười mấy đồng à)
    [​IMG]
    Reviews trên makeupalley.com: http://makeupalley.com/product/showreview.asp/ItemId=93794/Radiance_Night_Creme/Burt_s_Bees/Moisturizers
    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 06:01 ngày 17/07/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này