1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 8!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pipine

    pipine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    + Chị nang_tien: Ảnh cưới chị dễ thương quá à, mà chị chú thích cũng vui nữa, em coi + đọc mà miệng cứ toe toét Em thích tấm 2 anh chị "nằm nghỉ mệt" đó, thấy 2 anh chị hạnh phúc ghê
  2. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    chị nàng tiên dễ thương cả từ lời nói và gương mặt nhờ , hạn phúc quá .
    E cũng thích châu Âu lâu rồi mà nghe chị Feb kể lại càng mê, hình ảnh thanh bình tưởng tợng ra thật là khóai chí , nhưng nghe nói châu Âu mức sống cao lắm pảhi ko ạ, ôi , ước mơ ..
  3. locbiec

    locbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chị nàng tiên đẹp thế, mà em thích mấy tấm đầu hơn. Nhìn cô dâu xinh mà yêu thế. Thích thế, trời ui
    Xem ảnh cưới chả bao giờ em để ý đến chú rể. hê hê. Đọc mọi người khen chú rể chả lẽ quay lại xem lại nhỉ.
    Nhưng chị nàng tiên ơi, váy dây lung đỏ sao chị đeo day chuyền xanh, sao chị ko đeo dây đỏ. Hic, tính em cũng hay để ý phụ kiện (để bắt chước).
  4. bee56

    bee56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    em chào cả nhà!
    e đang ở trong Hội an !e vừa đi cù lao chàm về thấy ksạn có máy trống là lao vào luôn!vui nhưng nắng quá ah!nhớ cả nhà quá
    nhà mình tăng trang nhanh quá!e ko đọc kịp rùi!Khi nào về e nghiên cứu vậy!
    ah e xem ảnh của chị nang_tien rùi nha!xinh qúa ah!ảnh đẹp quá chị ạ
    e nghe thấy bàn tán về thu tình j của chị Feb mà chẳng bít ở trang nào mà đọc!thui lại fải chờ về nhà vậy!
    e fải đi rùi!Tạm biệt cả nhà nha!muahhhhhhhhhhhhh
  5. thanhngavu

    thanhngavu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    wa, vào đây đọc đúng là đã con mắt, xem cũng đã con mắt, không lẽ lại khen chị Feb, khen nàng tiên nữa trong khi quá nhìu lời khen rùi, thôi bây chừ mình ganh tỵ thui, người gì mờ viết thư hay thía, người gì mờ chụp hình xinh thía .... khớ khớ
    đọc xong roài thấy mình sao mờ dốt văn thía,, viết bài chẳng bài nào ra hồn cả...huhuhuhu
    xem hình xong roài mới thấy mình sao mờ xí thế, hồi đám cưới chụp cả hơn trăm tấm, ngồi chọn mãi lựa mãi nghĩ bụng chả lẽ chụp lại trăm tấm nữa để chọn làm album...hix hix
    túm lại là đang ngồi khóc lóc than thân trách phận đê
    @Babi: cố gắng lên em nhé
  6. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chị thích tấm này quá Nàng tiên ơi!!!!!!!!!!!!!!!!
    Công nhận, mọi người thấy bé Ong dễ thương ghê hén :) , đi chơi xa mà vẫn nhớ đến mọi người hì hì.
    Hôm qua mình "trổ tài" làm bánh bột lọc. Tự dưng thèm quá thế là mua bột, tôm, thịt về làm luôn. Mà cuối cùng thì I DID IT, I DID IT, I DID it, ehehe... Lọ mọ lên internet kiếm cách làm, cũng xong :P> Mỗi tội cực quá xá cực à! Bà chị bả nói , "con nhỏ này nó cũng có khiếu nấu ăn đó chứ, bây h cũng biết, cũng thích làm món này món nọ rồi, từ từ phát huy cho chị ăn ké với nha, ngày mai làm mì Quảng đi, tao ko thích ăn bánh bột lọc". Hahaha, mình mà làm đc Mì quảng chắc trời sập. À mà hình như mình có vẻ thích ăn món ăn miền Trung thì phở? Bà chị thì ăn món miền Bắc. Có ai biết cách làm mì Quảng ko nhỉ? Mình mê món này cực kỳ mà bên đây bán làm dở quá!!!
    Ôi nếu mà có time, chị em mình ọp ẹp 1 bữa, nấu ăn 1 bữa đãi nhau cũng vui phết mọi ng nhỉ... Tớ ra HN chắc sẽ rảnh lắm vì ông xã đi làm suốt, 1 mình mình ở nhà chắc là buồn lắm Bây h tớ bít làm bột lọc nè, gỏi ngó sen-gỏi dưa leo nè, bún riêu và lẩu Thái Lan nè, kinh chưa b-). Nhất trí là mình sẽ làm 1 bữa nấu ăn mọi ng hén :P (mỗi tội tớ dân miền Nam nên hay ăn ngọt lắm, cái gì cũng cho đường vào hết, nấu canh cũng cho đường vào luôn :D. Mà tớ thì lại nghe nói người Bắc hay dùng mì chính (bột ngọt) để nấu lắm phải ko ah? Tớ thì kỵ cái đó cực, ăn vô là bị đau lưng nhức mỏi à!
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Babie: uh lúc này chị đang thích tìm về thiên nhiên lol nên mấy đồ mà làm phần lớn từ thiên nhiên chị hay quan tâm lắm.....Hope you feel better today em. Chị ngày xưa cũng thích bon chen, cũng thích làm việc nào challenging nhưng mà từ ngày có chồng hình như mình ...dở đi á, không chịu được áp lực cao. Nên việc nào mà làm chị stress quá là...bỏ của chạy lấy người. Biết là làm vậy thì nhàm chán quá nhưng mà thà vậy còn hơn bị áp lực công việc rồi về nhà đổ lên đầu chồng Làm vậy lâu ngày sợ bị chồng bỏ quá nên thôi lol. Em còn trẻ và còn single thôi thì cố gắng mấy năm nữa để tích lủy cả kinh nghiệm cả.....tiền bạc rồi thì lúc đó "hưởng" sau hén. Good luck to you!
    Chị BGBC: da của CBS combination, mùa hè thì oily lắm mà mùa đông thì khô ơi là khô. Mùa đông thì chị thử đi, dùng thích lắm, sáng ngủ dậy da mịn ơi là mịn,mềm ơi là mềm
    Feb: CBS cũng hay nấu mì quảng vì mình ox thích và cũng vì mình thích nữa. Nhưng mà cách CBS nấu dễ lắm vì dùng loại gia vị mì quảng có sẵn rồi mình thêm thắt chút đỉnh thôi. CBS post thử công thức của CBS lên cho Feb tham khảo
    Vật liệu:
    - Rau: hoa chuối thái nhỏ, các loại rau húng, rau răm. Món mì quảng chính gốc không có bỏ bắp cải tím, nhưng mà bên này không đầy đủ các loại ra như ở nhà nên T bỏ thêm vào :)
    - Đậu phộng (lạc) rang, giã nhỏ.
    - Bánh tráng (đa) mè bỏ ra nhỏ nhỏ rồi chiên lên. Nếu ai lười thì có thể bỏ vào microwave chừng 1''30" là được.
    - Bánh phở khô cọng medium (không to quá mà o nhỏ quá), bỏ vào nước sôi luộc cho mềm. Nhớ bỏ bột nghệ vào cho nó có màu vàng. Bánh phở mà bỏ bột nghệ vô nó mau mềm lắm, mọi người canh đừng để quá lửa nhé.
    - Thịt đùi heo, thái từng miếng vừa ăn, đừng thái mỏng.
    - Chả (giò) xắt miếng.
    - Tôm size to không đầu. (T thích dùng tiger shrimp)
    - Tôm khô.
    - 2 lon nhỏ (hoặc 1 lon to) nước soup gà.
    - 1 gói gia vị mì quảng.
    Cách nấu:
    - Thịt heo và chả uớp với nửa gói gia vị mì quảng. Nửa gói còn lại ướp với tôm tươi không đầu. Tất cả các thứ này ướp qua đêm. Nếu ai không tìm được gia vị mì quảng thì có thể ướp với gia vị nêm (knor gà hay heo), tỏi và ớt bột.
    - Tôm khô ngâm nước cho mềm.
    - Bắt nồi lên cho nóng, bỏ vào tí dầu ăn. Sau đó bỏ tỏi vào phi cho thơm rồi bỏ tôm khô và xào sơ sau đó bỏ thịt heo đã ướp sẵn vào xào cho săn lại.
    - Đổ soup gà vào và bỏ tôm khô vào nấu cho thịt mềm và ra nước ngọt. Cho thêm khoảng 2 lon nước nguội vào nữa.
    - Khi thịt heo đã mềm thì cho chả (giò) và tôm ướp sẵn vào.
    - Nêm nếm nước mắm, đường, muối và 2 muỗng canh dấm trắng cho vừa ăn. Nên nêm nếm hơn đậm (mặn) một chút viì khi ăn món này thì chan ít nước và ăn với nhiều loại rau. Do đó nếu nêm nhạt cho chỉ vừa ăn thì khi ăn sẽ bị nhạt.
    - Vặn lửa nhỏ để riu riu khoảng 10''.
    Trình bày:
    - Cho bánh phở đã luộc với bột nghệ, các loại rau vào 1 tô lớn.
    - Chan nước soup và bỏ thịt, tôm, chả vào. Chú ý là món mì quảng không chan nhiều nước lèo, chỉ chan xâm xấp nước thôi
    - Rắc thêm đậu phộng lên trên.
    - Ăn kèm với bánh tráng chiên or nướng.
    Thành phẩm
    [​IMG]
  8. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    @ Feb: hay quá, hôm nào về VN nhớ ra HN ọp ẹp, lần này chắc phải ọp suốt rồi Feb ơi, 1 buổi ọp về làm đẹp, mỹ phẩm thời trang, 1 buổi ọp về nấu ăn...híc, nghĩ tới là thấy thèm. Mà bánh bột lọc tớ lại toàn làm bằng bột sắn dây nhân thịt mộc nhĩ (chẳng hiểu sao tớ thích ăn vậy hơn là nhân tôm), mỗi tội làm thì cực lắm, lâu kinh (hay tại mình chậm chạp nhỉ )
    Trời, tớ lại than thở tí, chiều nay đưa bà chị ở Đức mới về đi chơi, hé hé, bà ấy bảo VN bây giờ sành điệu hơn cả nước ngoài, cho đi chơi để giải ngố. Híc, đi rồi mới biết khả năng kìm chế của mình cực giỏi, vào shop C&K, mình thờ ơ với đống giầy dép, túi tắm, chỉ thử đi thử lại cái kính (sao mà ló đẹp thế), xong rồi quyết định không lấy. Ôi, căn bản cứ đeo kính lên lại thấy khoản nợ nàng Feb ló hiện ra, thế nên đặt lên đặt xuống mấy lần mà vẫn không quyết được, Feb ơi là Feb. Vào MNG thử đi thử lại rồi cũng đi ra, qua chic-land ôm được 1 bộ rẻ bèo mà lại đúng ý, he he, đâu cứ phải hàng hiệu mới là đẹp nhể cả nhà
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là rất hâm mộ mod CBS nhà mình. Giỏi làm đẹp mà lị khéo tay nữa. Mình ko thích Mì Quảng chút nào mà nhìn cái tô của CBS nấu thấy phát thèm à.
    Bà Feb thích ăn món miền Trung à, tui cũng thế trừ Mì Quảng . Tui thèm bánh tráng đập kinh khủng khiếp lun. Mà HN này thì cướp đâu ra hả giời.
    Bà làm sao về đây làm món bánh tráng đập cho tui ăn, thì bảo gì tui cũng nghe (tham ăn ko kể xiết ).
  10. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hichic, Babi chưa bao giờ ăn mì quảng. Nhìn hình thiệt là hấp dẫn quá. Đề nghị Feb đóng gói chuyển phát nhanh sang Babi sau khi Feb thực hành
    Cám ơn mọi người động viên. Thật ra đâu phải Babi muốn challenge gì đâu , nhưng mà chỉ có 1 đường để đi thôi, không có option thứ nhì nên đành phải nhắm mắt đưa chân . Chứ có nhiều option thì Babi đã chọn cái nào nhẹ nhàng. Em ko phải mê tiền bằng mọi giá đâu chị BG.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này