1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 8!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Á à, này thì chừa này...tét tét...cái tội định ém xiền của chị này...tét tét tét...oánh cho chừa này...tét tét...Khoanh tay vào xin lỗi chị ngay nghe chưa???
    (Dạo lày mình bị nhiễm mấy cái vớ vẩn này của gái Devill)
  2. heo_buong

    heo_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Chị em ơi cho em hỏi cái bánh này ăn được ở đâu ạ? Em đi Nha Trang mấy lần rồi mà chưa bao giờ nghe nói đến. Em đang ở Nha Trang đây, hi hi chị em nào biết chỉ chỗ cho em với mai em đi ăn luôn. Tò mò quá cơ...
    Nếu tìm được sẽ có món bánh căn phục vụ cả nhà tối mai hi hi hi
  3. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    Mụ ơi, tôi ăn ở ngay dới chân khách sạn tôi ở, nó trôgn như những hàng bán bánh cuốn nhà mình ý, ở Nha Trang sáng ra đi ăn nhiều lắm, đi dọc mấy phố thấy mấy quán kiểu đó ghe vô hỏi, có 2 loại, loại đập trứng vào loại cho thịt bò vào, tôi thấy ăn cái thịt bò ngon hơn. Ôi, thèm quá Tên nó là BÁNH CĂNG nhớ
  4. locbiec

    locbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, sao đợt đi Nha Trang t ko biết món này nhỉ, cũng chả nghe ai nói nữa.
    Heo bướng: Hay bà về xem thế nào xách theo máy bay đê. Ko xách đc thì thôi, ăn xong cấm ngồi khen làm t thèm.
    Trong đấy có bị mưa ko bà. Đi sướng thế. ĐỢt t đi vào tháng 10, trời chả nắng cứ hâm hâm, làm biển đục chả trong xanh gì cả. Đc đúng hôm về là đẹp à. Đăng ký lặn biển thì hôm sau biển động chả lặn đc, đen thế chứ. Mất công đi lại rồi.
    @ Bé muốn học.: Khiếp, bà ham son quá thể.!
  5. nhimxucon

    nhimxucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    È 'ùng ngà?y nghì?, gòi cho chì nghe, hì hì mè Nhìm biẮt mẮy chĂf fn hà?i sà?n 'ùng chuĂ?n ngon, bĂ?, rè?, nhiĂ?u mà? lài ham fn ham chơi nĂn khoài off èp mini lf́m
  6. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Mọi ng nhắc đến đồ ăn mới nhớ. Hồi vào SGòn, suốt ngày phải ăn cơm tấm, chả thích j cả. Sườn nướng thì công nhận ngon . Vào chả mua đc quần áo j thích cả mặc dù lượn hết các plaza. Chỉ thích đi ăn kem Goody
  7. devil1985

    devil1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ôi kem Goody trúng tủ chị chị cũng thik ,mà công nhận trong HCM nhiều quán đẹp mà phục vụ tốt đơn cử như quán Kem này chị thấy ngon đẹp giá tiền phải chăng ,HN cũng đắt ngang thế( có khi hơn) cơ mà nói ra thì xấu hổ
  8. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cơm tấm là đặc trưng của miền Nam nên có thể em vitba ăn không quen. Nó là món bình dân nhưng chị có mấy người bạn biến nó thành thứ cao cấp trong tiệm cao cấp. Oh my gosh, tụi nó make lots lots of money làm mình ghanh tỵ gần chết . Ai ở trong SG chắc biết quán cơm tấm Mộc hả?
    Chị về Vn cũng ko shopping được gì vì cái mình thấy được thì quá mắc. Tính ra shopping bên đây lúc on sale hay thậm chí mua giá tag rẻ hơn nhiều. Sau này về chỉ ăn chơi, ăn uống là chính chứ chẳng shop shiết gì hết.
    Em Devil biết sao trong SG phục vụ tốt hơn không? Vì cạnh tranh nhiều quá. Nhiều hàng quán quá. Họ ko phục vụ tốt thì sẽ dẫn đến phá sản. Đúng là phải có cạnh tranh thì mới khá lên được.
  9. blackmonitor

    blackmonitor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    @ chị babi: em chỉ lạng qua topic nhưng cũng dân sg nên 8 tí :D. Em mới đi ăn ở cơm tấm Mộc hôm bữa đây, thấy nó cũng uki, nhưng cái chính là nước mắm thì em thấy nó pha ko ngon bằng cơm tấm ở đường Tôn Thất Thiệp. Bên TTT em ăn còn có chả cua nữa, bên đây chỉ là chả thường, nhưng canh của cơm tấm Mộc cũng ok, hôm em ăn nó nấu canh khoai tím rất ngon. Cơ mờ thằng cơm tấm Mộc khôn ghê cơ, làm đồ ăn thì nhiều mà cơm ko bao nhiêu, ăn rùi phải gọi cơm thêm, mà trà đá tính những 4k/ly, mắc quá, hic hic. Nếu chị babi về vn muốn ăn cơm tấm ngon mà ngồi lề đường thì gần nhà em có 1 chỗ, ko biết chị biết ko, ở đường Đặng văn Ngữ đi từ LVSỹ vô, chỉ bán tầm 6h chiều trở đi, ăn đúng chất cơm tấm luôn :D ngồi ngoài hẻm gió mát mát, ăn cơm tấm thấy nó ngon hơn trong quán máy lạnh nhiều :P
    Quần áo em thấy ở vn mình cũng uki đấy chứ, đồ xk mua cũng đc nhiều món linh tinh, dây nhợ đeo cổ em hay mua ở chợ đêm BT, em mua đc 1 dây kia chỉ 50k/dây, mà chị art director công ty em đi Malaysia mua những 150k/dây, hehe. Ngay cả khăn em mua ở đó cũng có 90k/khăn, trong khi mọi ng đi Sing mua những 150k/khăn mà ko khác gì. Riêng về mỹ phẩm và đồ hiệu thì em thấy ít thật, lại đắt và chất lượng ... mèn ơi là đau tim :D
  10. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Mai mốt về Vn là phải hỏi em black tiệm ăn với chỗ mua đồ. Chị lúa lắm. Chẳng biết ăn uống với shopping gì đâu. Mình lúc trước chỉ biết học và học thôi á.
    Nói cái tiệm cơm tấm Mộc này mới bắt cười. Lúc trước DH cả đám chơi với nhau. Mấy đứa này đâu biết nấu ăn gì đâu, mình thì còn sơ sơ chút đỉnh. Nghe tụi nó thông báo tụi nó mở quán ăn, muốn té xỉu. Nhưng mà nghe tụi nó nói về cái plan tụi nó, về cách làm chuyên nghiệp hoá của tụi nó, Babi chỉ tròn mắt. Chẳng cần học MBA, chẳng cần học nước ngoài nhưng tầm nhìn tụi nó thì xa lắm. Đúng là tụi nó vượt xa mình nhiều lắm rồi. Lúc trước học DH toàn đầu têu cả bọn hát karaoke, cũng ra dáng thủ lĩnh lắm. Ai dè giờ mình chỉ ở sau hít khói tụi nó thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này