1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 8!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongcogilamaimai

    khongcogilamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nói đến ăn ở SG, hồi năm một ngàn chín trăm lâu lắm rồi,lúc còn SV thì hổng có tiền đi ăn, sang lắm thì ra ăn chè 75, trung thu thì mấy đứa góp tiền mua mấy cái bánh trung thu rồi lên Dimah uống trà (lúc đó có mấy ngàn/ly hà), cảm thấy cuộc đời thật sung sướng. Bây giờ có tiền chút chút thì không còn cảm thấy niềm vui sướng như hồi đó nữa. Chắc mình già thật rồi.
    Mà hồi mới về VT cứ ham lên SG chơi, bây giờ mối lần có việc lên SG thấy ngán quá: xe cộ đông, đường toàn lô cốt không, bạn bè đi làm suốt, lúc tụi nó rảnh rang thì mình lại lục tục cắp ba lô về nhà. Mọi người có biết chỗ nào ăn mấy món vặt vặt ngon ngon không nhỉ? Mình lên SG toàn ăn có mấy món: lẩu cá kèo ở Bà huyện thanh quan+su thiện chiểu, bánh tráng phơi sương ở Nguyễn Tri Phương, gỏi vịt ở đưởng rầy xe lửa Lê Văn Sỹ đi vào, ốc ở chợ gì ngay chân cầu Lê Văn Sỹ
    Được khongcogilamaimai sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 21/07/2008
  2. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Một ngàn năm, một vạn năm...đến cơ qua mới login được nick ttvnol, huhu, ở nhà chẳng hiểu sao bị chặn, chỉ xem được chứ không làm gì khác được, chết mất
  3. khongcogilamaimai

    khongcogilamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nàmg ơi, tớ ở nhà mà dùng IE cũng không log in được. Nàng chuyển qua dùng Firefox xem có được không?Yớ chuyển qua FF là được liền
  4. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Tớ toàn dùng FF đấy chứ , thử hết các kiểu rồi, chắc là ông chồng tớ chặn ấy mà, cậy giỏi CNTT, tin học tin hiếc nên phá tớ mà, thấy tớ yêu máy tính hơn yêu chồng mà, tớ hỏi thì cứ làm lơ, kêu không biết gì, vô tội mà cái mặt thì đầy tội lỗi, ghét thế...
    Hu hu, vừa nhận được cái áo be be mà mình đặt sz XS, bạn ấy lại gửi ra cho cái sz S, huhu, toa quá, không mặc được, tiếc quá, huhu, chắc lại phải return rồi, ôi, sao số tôi lại khổ thế này
  5. xoatxoat

    xoatxoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người bàn tán cơm tấm lại thấy thèm quá, chút xíu phải ra ăn cơm tấm Mộc mới được, lâu ngày ko ghé, công nhận ở đó hơi mắc nhưng sạch sẽ vệ sinh.
    @Sun: Mới t2 đâu tuần mà khóc lóc dữ vậy. Bị mắc bệnh tương tư anh mặt vuông rồi đấy nhe
  6. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Khóc lóc hoài. Người mếu máo cần phải khóc thì đang cố gắng bình tĩnh hết sức, ém nỗi buồn vào lòng đây nè!
    Ôi có đôi khi thèm như thú đi hoang, sống kiếp lang thang tựa như gió mây ngàn...
    Xadibu: Bu ơi mấy hôm nay cái host của tớ nó bị chập cheng, up lên nó cứ báo lỗi hoài (nó bắt mình upgrade lên premium acc đó mà, hichic). Chừng nào nó hết chập cheng tớ sẽ up lên đây giúp Bu liền. So rì Bu ha!
    Ah mà ai đàn hay ghê :". Bu gửi cái nào có Bu hát nữa đi :">
  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @Feb : Không sao không sao, cứ từ từ , bài này post lên khoe trước tiên là Feb đó, vì thấy nàng cũng mê nhạc, nhất là mấy bài của Tuấn Ngọc, hehehe, hay hén , chồng Bu đàn đó, trong 1 phút bị vợ bỏ bê nên gửi tâm sự vào nhạc, rồi thu lại cho vợ nghe . Bu thì hát dở nên hông dám thu
    @Bà già đi chơi rồi hả
    @Sun : Em muốn viết bài được thì phải login vào trước, sau đó mới làm gì thì làm, sáng giờ chị cũng không viết bài được vì không chịu login trước, em thử xem sao. (chị cũng đoán mò thôi )
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 21/07/2008
  8. bee56

    bee56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    E về rùi cả nhà ơi!đang ốm mà e cũng cố fải mò lên nhưng ko theo kịp dc rùi!để từ từ ngâm cứu vậy!
    chị nhím:tiếc qúa!e ko đọc dc bài của chị sớm!em ko ra đà nẵng chị ạ!nhưng công nhận e thấy đà nẵng đẹp chị nhỉ ??có bờ biển chạy dài!tha hồ tắm biển!thích thế!năm sau e đang nuôi hi vọng dc vào đà nẵng đây!lúc đấy chị em mình off nha!
    cả nhà ơi em xây nhà mới bên muare rùi nha
    http://muare.vn/forum/ThoiTrang/1773985.ttvn
    phải sửa chữ kí thui
    Được bee56 sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 21/07/2008
  9. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhà mình ít tám quá
  10. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    @ chị Bu: em thậm chí không thể login được chị ạ, may sao hôm nay vào LĐ log bừa lại được, còn muare thì đành chịu, chẳng hiểu làm sao , không thể làm gì được
    Mà ngày hôm nay là ngày xui tận mạng của mình hay sao í, đen như củ súng suốt từ sáng tới chiều, như kít. Thề từ nay không bao giờ mua cái gì qua mạng mà của bọn China, ghét...huhu, ôi, cái váy của tôi, về thử xấu điên đảo, đấy là mới chỉ nói đến dáng thôi đấy, chất thì xấu không bàn phím nào tả xiết, may ẩu không tưởng tượng được, thề thề, sao mình ghét mấy thứ dính đến china thế không biết. Cái áo sáng lấy thì rộng quá, như bơi trong áo, chiều phải mang ship trả lại, huhuhu, nắng như đổ lửa mà long nhong ngoài đường tìm bọn Tín Thành, cái con điên con, nó chỉ nhố nhăng làm mình mất công, ôi, bực quá đi mất. Lại còn đi lấy áo cho con, bấm đến mười mấy hồi chuông em osin nhà bà G mới chịu xuống, trả tiền xong rồi nhìn lại thấy made in China, huhu, 2 cái mấy trăm nghìn để mua về dòng chữ ...China, lại China, sao mà tôi ghét China
    Thế là chỉ trong ngày hôm nay mất toi gần triệu bạc để mua bực vào người, huhu, nhận lấy bài học là không mua gì qua mạng của China hết, ghét quá, cả triệu bạc cho 1 bài học có đắt không
    Quên, cái váy xì tin tớ không mặc được, cho con em nó còi quá mặc cũng không được nốt, mà chẳng thể mang đi ủng hộ được vì nó quá nhố nhăng, thế nên mai tớ úp hình, bạn nào có nhã ý muốn rước thì tớ tặng(nhưng tớ chỉ lên cơn hâm tối nay và ngày mai thôi, sang ngày kia hết hâm tớ không tặng đâu mà để đấy làm bài học để mỗi lần định order cái gì cứ nhìn cái váy đấy mà biết cầm chừng, tớ mua nó là 395k nhé, điên quá)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này