1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 8!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    @ chị SUN : ui, em cũng ghét đồ Tàu lắm cơ nhớ ~.~ , nhưng mà cũng tuỳ, em thấy đồ đẹp lục địa ih, cũng ok lắm, cơ mà đắt lòi phèo ah ... zZzz Nói chung em thik mặc cái j nó có brand, tên tuổi tí ko phải hàng hiệu quá nhưng ít ra cái hãng nó cũng có tên tuôi tị, cho nó an tâm .
    Nói đến hàng tàu, hôm nọ chen được quả túi fake Marc Jacobs mua của em Hằng đẹp phết . Chậc, 650K cho 1 cái túi fake chả hiểu đắt hay rẻ
    Em nó đơi ^^
    [​IMG]
    Được la_pluie_de_mars sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 21/07/2008
  2. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Sorry Sun là đọc bài Sun tớ phải bật cười. Thôi coi như bài học kinh nghiệm.
    Nhưng mà China cũng có 5, 7 đường. Quần áo tên tuổi bên đây cũng toàn made in China, Vietnam, Cambodia ko thôi vì giá nhân công rẻ. Made in China nó có nhiều chủng loại. Loại China cao cấp, loại China thấp cấp. China cao cấp của nó babi thấy tốt lắm mà. Chắc Sun mua nhầm China thấp cấp.
  3. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Đồ tàu xuất khẩu với cả tàu lục địa thì không nói, tất nhiên là nó cũng chất lượng và cũng đắt lòi . Tại hôm đấy xấu ngày chị lại lên cơn hâm đơ, nhìn ảnh chụp đẹp, hay hay nên order em í, hí hửng lấy về bụng bảo nếu mình già rồi thì cho con em, của đáng tội hôm nhìn hình nó cũng giành giật với chị, xin xỏ các kiểu nên chị bảo nếu chị không hợp thì để lại cho, cuối cùng mang về nó thử xong chỉ bảo "trả chị...", điên thế. Tại nhìn ảnh nó gần giống cái kiểu chị bị mua hụt em váy MNG, tiếc quá nên tương tư mãi tới tận bây giờ. Chị cũng chẳng xính ngoại đâu nhưng mà đúng là tiền nào của nấy, mấy đồ brand name (với dân VN mình thôi) mặc đúng là khác hẳn, từ chất liệu đến kiểu dáng, đường chỉ nuột nà, mặc không phải lăn tăn nghĩ ngợi gì.
  4. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    @ Babi: huhuhu, đồ Quảng Châu mới đau chứ, tại hâm đơ nên không nghĩ ngợi gì chứ thật tình từ trước tớ ghét mấy đồ QC Quảng Chiếc lắm í, chẳng bao giờ thèm ngó chứ đừng nói là mua, thế mà hôm đấy lại...
  5. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Thôi lên đây than thở 1 hồi là hết stress áh.
    Mấy weekend liền tuần nào babi cũng đi shopping. Căn bản giờ ko mua mỹ phẩm nữa vì hết tiền nên tớ chuyển sang mua quần áo. Chỗ tớ có cái A&F outlet. Top của nó toàn bộ là $6.50 mà giá tag A&F thì toàn là $39 trở lên. Tớ mua cả đống về. Bận đi chợ vòng vòng hoặc ở nhà cũng được.
    Mình già chát rồi mà cứ A&F như mấy đứa teen với college í
    Được babi_rosie sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 21/07/2008
  6. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Ui, ở lước ngoài shopping sướng thật đấy, ước gì...Vậy mà tớ có bà chị mới ở Đức về chơi, sống ở đó từ hồi 10 tuổi tới giờ, bà ấy tiết kiệm lắm nhé, đi chơi shopping với tớ, vào chỗ nào xem giá mà từ 1 triệu trở lên là bà ấy quy ngay ra $ hoặc ơrô, nếu thấy đắt quá thì bảo thà về bên đó mua còn rẻ mà lại được hàng xịn, thế nên có hôm đi cả buổi chẳng mua được gì . Nhắc lại chuyện này mới thấy tiếc, hồi tớ tốt nghiệp ĐH xong, bác tớ hỏi có đi Đức không, tớ cũng muốn đi nên đi học tiếng được gần 2 năm, rồi thế quái nào trong thời gian chờ thi lấy chứng chỉ tiếng Đức tớ lại đi thi công chức, đỗ vào cơ quan, 2 tháng sau dính lưới tình thế là nằng nặc đòi ở lại, bây giờ thấy tiếc quá. Mà cũng gần 4 năm rồi không xài tiếng Đức nên nó lại về mo rồi, bây giờ thậm chí đọc không nổi bảng chữ cái, nhục quá
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, ba hôm ko vào mà thấy đuối quá. Giờ mới phát hiện ra chị em nhà mình tám chuyện dây cà ra dây muống kinh dị. Mỗi trang 1 chủ đề, mấy trang sau lại thấy comment về post từ đời nào. Hèn chi người mới vào kêu quá trời.
    Shopping ở Malay cũng đủ chít roài mọi người ạ. May là mình hết xèng nên phải kiềm chế gần chết. Được cái cứ đi họp là kín mít từ sáng đến đêm. Tranh thủ được đúng buổi chiều đầu tiên đến nơi đi vào KLCC xong là hết. Giờ thì ngoài Hilton và KLCC ra, chả bít KL trông mặt mũi nó ntn hết. Chán kinh!!!
    Hôm trước lọ mọ vào Lăng Cô cũng thế. Đi vì công việc, mà kết hợp đi chơi. Mà về đến nhà rùi cũng chả bít biển Lăng Cô trông thế nào..
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 21/07/2008
  8. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Nói đến quần áo, phải nói là đi mua sắm ở Hong Kong thì thích vô cùng. Đến 2am mà đường phố, tàu điện ngầm vẫn đông nghịt người đi lại. Các hãng xịn đều có ở Hongkong, các cửa hàng bán đồ bình dân cũng rất nhiều. Giá thì từ cao xuống thấp có cả. Đồ fake cũng nhìu. Đi lại ở Hongkong thì toàn đi skyway từ toà nhà này sang toà nhà kia, mưa ko đến mặt, nắng ko đến đầu. Nhà nào cũng có điều hoà . Ăn uống thì có quẩy, nước ****tail, lẩu, vịt quay, hoa quả .
    Tưởng tượng ngày mai bằng giờ này mình đang ở Hongkong lượn lờ thì thích
    Mọi người có đi thì đi Hongkong ấy, Sing ko hay = . Ở Hongkong mua sắm cũng dễ vì ko giống các thành phố của TQ, ở Hongkong họ dùng tiếng Anh thành thạo
  9. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Yeah ^^ đồ (mang tiếng) chợ của HK mà đẹp lắm nhớ ^^ . Mà cũng chả rẻ ah, em nhớ hồi xưa, cũng 5,6 năm j đấy rồi thì phải, mua 1 cái áo ở chợ đâu cũng hơn 200K, gần 300K rồi, mà đẹp tĩ tã, thik vô cùng ^^ . Tuy nhiên nếu mua brand, em lại thik đi sing, mà vào mùa sale sale ngập đầu ngập cổ , mỗi tội mình ko ngập tiền mà mua
  10. betbeijing

    betbeijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    E oi, ko phải hàng China nào cũng vậy đâu. Nếu mua ỏ store thì cũng đẹp và đắt lắm. N kinh nghiệm xuong máu mấy năm học ỏ china cho thấy ko bao giò mua quần áo qua mạng của chúng nó, nhìn trên thì long lanh, nhìn ngoài thì muốn đấm cho chúng nó một trận. Bọn chị (trên băm chắc mình xung chị đuọc nhỉ) toàn tranh thủ lúc sale mua hàng hãng thoi. Ỏ BK nó có hẳn cái outlet bán mấy đồ hãng nổi tiếng của Mỹ, Hàn, China đuọc lắm .
    Còn thích nũa thì đi HK nhu vitba nói ấy, đúng là thiên đuòng mua sắm, vùa đuọc đi mua, vùa đuọc ngắm cảnh, vùa ăn uống ngon. Tiện đủ đuòng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này