1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 8!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. betbeijing

    betbeijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trên BK có hẳn một chọ chuyên bán hàng này, hàng thì đuọc phân theo loại A, B. Loại A đẹp phết mà giá rẻ kinh. Nói thế thôi nhỉ??? Có nhu cầu thì PM chị mua giùm.
  2. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    @ chị bây_jing (he he, tiếng China bồi của em): trên băm thì iem nhứt định phải gọi chị rồi ạ . Em cũng biết là hàng China nhiều loại, căn bản là tại em thích cái váy đấy nên nhắm mắt đưa chân(/tiền???), với lại lúc hỏi em bán cũng nói là hàng fake, đồ Quảng Châu, em cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi đấy chứ, nhưng đến lúc cầm trên tay thì nó tệ hơn cả em đã nghĩ. Còn quần áo, giày dép của em mấy đồ be be, BCBG, 9west, MNG...cũng nhiều made in China lắm, nhưng mà toàn là hàng XK nên chất lượng nó được, mặc yên tâm, không phải lo nghĩ gì, còn em váy kia không biết mang thanh lý có nổi không
  3. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Thế cái túi nì, mà bên BK bán loại đẹp giá bi nhiêu chị PM em đi, em muốn mua 1c ( nếu rẻ) đem tặng em của em
  4. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Âý đi đâu? Hongkong Island, Lantau, hay Kowloon?
    Tớ đi Hongkong Island, có mấy cửa hàng ở khu Causeway Bay, áo 2 dây đẹp tĩ tã, đc return nhé, mà tớ mua cách đây 2 năm có 45-70 HKD, tính ra = độ 90k. Tớ mang về bị mấy con em họ cướp gần hết, còn 2 cái áo hồi mang sang Mỹ mặc bọn bạn khen tít mù, mình nói giá chúng nó cứ đi từ choáng váng này sang choáng váng khác, lol .
    Đồ rẻ hơn, nhưng của Lục địa, thì mua bên chợ ở Kowloon. Cứ đi khu Tsim Sha Tsui ý. Mong Kok cũng có chợ đồ rẻ, nhưng đồ ko hợp gu lắm . Cứ HK Island mà shọp, tha hồ MNG, Elle, Etam, BCBG, Gucci (sale vào đợt 22-25/7, xếp hàng dài ngoài ở SOHO), etc--> mùa sale .
    Nói thèm quá, mai lại xách bản đồ đi lượn.
    Ah, mọi ng có đi Hongkong chú ý đừng nên mua mỹ phẩm, nc hoa ở đó nhé. Nhiều hàng fake lắm.
    Mua valy, túi
  5. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nghe em vitba kể về HK chỉ muốn đi ngay
    Hôm nay quả thực chán đời. Bữa thì ngồi chơi, bữa thì nhiều việc chẳng biết nên làm gì trước
  6. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Em babie không có việc gì cần làm được ngồi chơi sướng thấy mồ mà còn than hả?
    CBS đang hóng Feb post nhạc của chị Bu lên quá. Hâm mộ vc chị Bu lãng mạn ghê. Ox nhà CBS thì o có 1 tí lãng mạn hay nghệ sĩ gì cả. Hỏi máy móc hay sport hay games thì ổng biết chứ hỏi nhạc thì thôi rồi
    Em vitba đang vi vu ở HK hèn chi thấy ít xuất hiện quá. Mà nghe vitba nhắc Causeway Bay làm chị ...thót tim quá đi. Thích đi HK lắm nhưng dường như chưa đủ tự tin và can đảm để đi. Lần nào cũng vậy, plan rồi lại bỏ....lẩn quẩn thật.....
  7. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chị BGBC sướng ghê. Được đi du lịch đủ thứ ko tốn tiền. Làm em ghanh tỵ quá xá. . báo cho chị tin buồn là thùng đồ bạn em gửi trong đó có mask Tây Thi + kem nghệ TD đã mất tích. Chẳng hiểu năm nay năm hạn hay so mà ai gửi đồ cho mình cũng thất lạc là sao? Lần trước là Feb giờ tới cái này.
    Mấy bữa nay quay lại xài EL advanced night repair thích quá. Phải nói babi hợp em này ghê. Thử đi thử lại vẫn quay lại em này.
  8. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chị Cutie hiểu lộn ý em rồi. Ý em là bữa nay nhiều việc nên em ức chế đó
    Dạo này công nhận em nhìn mỹ phẩm ko còn động đậy như xưa. Phải tự khen mình giỏi . Em cũng mê blush lắm. Như mấy lần trước nghe chị review MAC blush là chạy đi mua liền. Còn giờ thì thấy dửng dưng. Cũng hơn tháng nay chẳng mua thứ gì mới. Bữa trước đi Sephora lần đầu tiên vô mà ra tay không . Chắc là do em yêu túi tiền em hơn . Mình đã quay lại bản chất keo kiệt vốn có . Hura...( Feb mà nghe Babi nói thế này thế nào cũng tức )
    Bữa đọc đâu đó hình như trên blog chị đọc How to win friends and influence people hả chị? Em cũng có thời gian mê sách dạng này. Em cũng thích quyển How top stop worrying and start living của ông này nữa. Nói mới nhớ cũng lâu rồi chẳng đọc thêm được quyển gì hết. Tinh thần nghèo nàn quá thể.
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Babi: chị tưởng em than ít việc quá nên ngồi không (như chị) chứ lol
    Uh chị thích đọc cuốn đó vì chị tự nhận thấy cách đối nhân xử thế của chị dở lắm Cách biểu hiện của mình hay làm người khác hiểu lầm dù mình không thật sự meant như vậy. Còn cuốn kia em nói chị chưa đọc qua, để chị thử tìm đọc. Thanks em
    À, cái line mới của MAC brush (sonic chic) nó sheer lắm nên nếu em thích over-blush (như chị) thì chắc em o bị hấp dẫn đâu. Nhưng mà mấy ngày nay chị xài mấy cái blushes mới này đổi qua tông nhẹ nhàng tự nhiên thấy cũng lạ lạ hay hay. Nếu em thích tone màu cam thì màu nuance khá đẹp . Tự nhiên for tan skin vào summertime thì màu warm soul là perfect luôn á. Hôm nay chị wear màu warm soul lol
    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 06:47 ngày 22/07/2008
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Babie: Công nhận là sướng vì được đi nhiều nơi, nhưng chuyến nào đi cũng mệt mỏi lắm em à, nhất là workshop conference etc..
    Đi đâu cũng có plan đi thêm 1 ngày mà tiếc tiền KS vì thường xuyên ở 5*, cty trả thì ko sao chứ mình trả thì tiếc lè lưỡi á em. Mí lại, công việc lu bu lắm mà những ngày workshop còn căng hơn ở nhà làm việc nữa em. Lúc nào cũng bắt đầu từ 8h sáng (để ăn sáng tử tế ko là teo) đến 10h đêm vì buổi tối lun bị đi dinner và market visit. Chị mệt kinh khủng khiếp ý..
    Lần trước đi Furama cũng ko enjoy được gì rùi. Lần này đi Lăng Cô và KL cũng vậy lun..
    Được cái đi đến nơi mới, gặp nhiều người mới thấy thú vị. Thấy đầu óc và suy nghĩ của mình cũng thay đổi. Còn tích cực hay tiêu cực thì chả biết.
    p/s: Chị đang xài thử St. Ives Cleanser/Mask, thích thật đấy. Chắc mua ít về buôn bán giống nàng Feb quá..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này