1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 8!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng ghen tị, Sun thì khỏi nói rồi, em Bee thì trẻ trung, tớ ghen tị luôn với cả BG ih, có mỗi mình là vừa sầu vừa giá thôi, , tui đi chết đây (nhưng fải chờ bà Feb về để còn lấy đồ đã )
  2. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Bà có ý đó thật hả? Nếu có ý đó thì sao xài được mà lấy, để đó tôi xử lý cho
  3. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Oh, nhưng buôn lại thì giá cao hơn đó nhé, để tui thanh thản đi ra, ah quên za đi
    mà mình toàn tán fét thôi, chả biết rì viu cái j, cầu trời mod đừng khoá nick
    ah, có cái này mới bị dụ mua, cái moisture surge extra màu hồng của CLN ih, dùng ok ko các chị em, hy vọng mình ko ném xiền qua cửa sổ
  4. pipine

    pipine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận bịu quá nên giờ mới vô lại đây, nhân tiện đang khoái chí với rửa mặt của Yves Rocher nên review vài dòng luôn.
    Oil Eliminating Purifying Cleanser
    [​IMG]
    + Ưu điểm: Rửa mặt sạch cho da dầu mà không làm căng rát da. Dạo này thời tiết không biết có gì bất thường không mà sao cứ rửa mặt xong là bị khô rát vùng cằm và đuôi mắt, nhưng từ mấy ngày nay chuyển qua dùng em này thì không bị tình trạng đó nữa. Rửa xong mặt thoáng mát, sạch sẽ rất dễ chịu. Dạng gel mỗi lần dùng lấy ra có tí teo nên tiết kiệm. Mua lúc giá sale nên càng rẻ
    + Khuyết điểm: Có mùi như cỏ, ngửi không khoái lắm.
    À để khen luôn cái St Ives Collagen Facial Moisturizer mà lúc trước nghe chị Feb giới thiệu em đã rinh về.
    [​IMG]
    + Ưu điểm: Sau khi bôi lên cổ trong vòng gần 1 tuần thì sáng nào dậy sờ lên cũng thấy cổ mềm mịn, rất là thích. Có mùi thơm dễ chịu nữa. Giá rất rẻ cho 1 hũ to đùng 10oz (không biết sao xài hết nữa >"<)
    + Khuyết điểm: Khó tìm quá xá Mò mẫm hết web này web kia mới tìm mua được, giá thì rẻ mà ship thì mắc huhu
    E***: Óe hông hỉu sao hình bự xự dã man, mà bi giờ em buồn ngủ quá, có gì sửa lại sau vậy nhe
    Được pipine sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 25/07/2008
  5. dikilur

    dikilur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em vào nhà mình mà mãi ko được, lượn lờ khắp các topic rồi quay lại mà nó vẫn báo error với bug biếc j í
    nghe các chị kể đi HK với Sing shopping thích thế
    dạo này em chả found phiếc j hết, đi ra ngoài bôi mỗi kem chống nắng, kẻ mắt or mascara là hết, trời nóng điên ngại makeup mà da em mùa này cũng chả hợp EM
  6. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào đây. Em Vịt ở HK sướng thế? Tuần trước WP bị hụt cơ hội đi HK. Oh well. Thế mà trước đấy đã mơ tưởng cả đống. Chán thế.
    Mấy tuần nay thì WP có dùng qua một công ty minerals mới - Lauress. Brand này khá phổ biến. Giá cả có mắc hơn EM nhưng service tốt và sp cũng ưng ý - nhất là foundation. Dạo này WP dùng foundation của Lauress ko à. Nó mịn và bám lâu hơn của EM. Với lại màu match với màu da của WP nữa.
    Còn một sản phẩm mới là mấy em Convertible Colors cho môi và má của Stila. Cái này dạng kem dùng cả cho môi và má. Yêu lắm ý, nhất là cho mấy người lười như WP.
    [​IMG]
    Tớ thích màu lilium (hồng hồng yêu yêu) và cái Forget me not (hơi sẫm màu plum)
  7. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Quên, @chị BGBC: chị ko ăn được mấy đồ ăn Malay hả chị? Chả bù cho em thích lắm ý - cay và spicy, nhiều gia vị. Nghĩ đến là thèm. Đi malay chắc chắn phải qua Penang ăn đồ noyna là của người Tàu và người Malay + ấn độ trộn vào tùm lum. Ngon dễ sợ.
    Nhưng sướng nhất là em Vịt. HK là thiên đường ăn uống. Em Vịt tha hồ mà thử nhá.
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @WP: Quả thật là chị ko thể nuốt trôi các món ở Malaysia. Chị cũng thuộc loại kén ăn. Chỉ thích ăn cơm Việt với rau muống luộc và nước sấu dầm nên đi ctác thấy mệt lắm. Được cái uống nước hoa quả và ăn hoa quả tươi cũng kha khá, nhưng thực sự ko thay rau được.
    @Bemo: Đúng như chị Babie nói đó, chị h tìm được các thứ ưng ý rùi nên chả mún tìm kiếm thêm nữa. Dạo này chị đang mê St. Ives Cleanser/Mask mà nàng Feb giới thiệu. Ngoài ra cái St. Ives Scrub chị cũng thích, mà chị hay dùng cho body. :P
    Ngoài ra, chị khoái cái tẩy trang của Clarins, TBS Seaweed và đang đợi dùng cái Sephora.
    Còn đồ make up của chị thì giản tiện lắm. Hôm nào khoẻ mạnh chị chụp lên cho mọi người coi nhé.
  9. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ pipepine: Chị nghĩ em kiếm ko đúng section rồi chứ St. Ives moisturizer bán đầy ra. Chỗ nào có St. Ives là có nó như Wal-Mart, K-Mart, groceries etc. Nhiều lắm em. Em kiếm nó trong section bán St. Ives cleanser luôn đó.
    Công nhận dạo này trình độ lãnh cảm với mỹ phẩm tớ lên cao cực. Chị em review ầm ầm mà tớ ko hề động lòng tí xíu nào hết.
  10. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn tệ hơn Babi nữa, chẳng những lãnh cảm mà còn bị hội chứng ì tâm lý, ko còn thích thú cái chi chi nữa. Quần áo, giày dép, mỹ phẩm... everything is nonesense. Chả hiểu tại sao lại thế. Trước nay cũng ko hay đọc rì viu mỹ phẩm, bây h lại càng ko, thậm chí là ghét :">. Kỳ cục dã man. Sắp bay rồi mà cả tuần nay ko có xức kem dưỡng gì hết, ko chống nắng, ko đánh found khi ra ngoài. Chẳng muốn mang gì về VN luôn. Đầu óc trống rỗng, ko vui chẳng buồn...
    Bây h điều mong mỏi là về đc bình an, hành lý ko bị gì hết (bị gì chắc chết luôn quá), và nhất là chị gái mau lành bệnh để còn đi ăn ốc với mình...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này