1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 8!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó. Babi cũng giống Feb. Dạo này chẳng hiểu sao mình chẳng có hứng thú thứ chi hết. Không còn hứng thú đọc review trên mấy tạp chí nữa. Chẳng có hứng thú mua gì hết. Tự nhiên dạo này cảm thấy cuộc sống mình nhàn nhạt, chán chán. Mấy tuần nay chẳng buồn nấu ăn, toàn đi ăn tiệm
    Chúc chị Feb mau hết bệnh nha. Babi cực kỳ mê mấy thứ nghêu sò ốc hến. Lần nào về cũng ăn điên cuồng. Mấy lần xém bị bội thực
  2. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    HaiZz, em cũng bị lãnh cảm, mà là lãnh cảm về mặt tinh thần , đang thời kì tổn thương tâm lý trầm trọng .
  3. dikilur

    dikilur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    @chị Feb: chị gái chị bị ốm ạ
    @white_poplar: hóa ra đúng là chị trong topic Lauress của makeuptalk ạ, em nhìn nick cũng nghĩ là chị rồi
    em cũng đang muốn thử found của bọn này quá mà ko biết order thế nào đây, có chị nào có người quen sắp từ US về ko ạ
  4. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Ơ em tưởng hôm off em mang cái tẩy trang Sephora xuống rồi mà ko thử à?
  5. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu boss fly out về nhà nên tớ rảnh rang lên topic spam
    @ chịBG: Em từng dùng cái sephora remover, loại cho combination skin, màu xanh. Thấy cũng được lắm nhưng không bằng cái MAC cleanse off oil.
    Mấy bữa nay đúng là lười. Chỉ dùng SRM, chẳng buồn apply toner hay moisturizer gì hết.
  6. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Feb sao thế, chắc mệt mỏi quá nên vậy hả ? Cố giữ sức khoẻ nha.
    Những lúc đầu trống rỗng thì Bu lại thích trốn mình trong phòng, nằm lăn lê ra & mở nhạc, những bài thật hay & thật buồn để lắm lúc mình bật khóc và cảm thấy giải toả cơn xì trét của mình.
  7. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    FEb: Sao tâm trạng lại thế vậy nàng ? Thôi ráng lên, phải có niềm tin và kiếm cái gì để làm nàng ơi . Đừng buồn nhiều, chị của nàng sẽ ko sao mà. Về Vn mà buồn thì gặp chị, chị cũng chẳng vui đâu . Tớ giờ trải qua nhiều chuyện, nên có suy nghĩ rằng: Có đôi khi mình cứ nghĩ, mình buồn mình chán thì chỉ có mình mình buồn mình khổ....nhưng thật sự, có chuyện gì xảy ra thì ba mẹ anh chị em mình..cũng lo lắng cho mình ko kém. Bởi thế, cố vui vẻ nàng nhá. Mà đừng để tâm trạng mình nó trở nên thế Feb à, vì tớ sợ nhất là lúc mình chẳng thể cười, chẳng thể buồn....lúc đó là lúc nguy hiểm nhất đấy. Tớ vừa trải qua 1 chuyện buồn..buồn lắm..mình ko bao giờ nghĩ là mình sẽ bị như vậy....Dã từng có lúc, tớ muốn buông xuôi khi đang lái xe trên freeway...nhưng giờ ...(đúng là..qua nỗi đau, nó khiến con người ta trầm lắng và sâu sắc hơn)....giờ thì mình...ko đặt nặng vấn đề nào cả.. cái gì cũng nhìn thoán thoáng, tích cực thì sẽ everything is fine
    Babi: Sometime, star cũng có tâm trạng boring như thế á. Chẳng biết nàng thế nào, chứ tính tớ thì...nặng về tinh thần, lãng mạn lắm. Nên nhiều lúc, boring quá...tự cho mình nghỉ ở nhà...gửi con cho babysit, chỉ một mình mình ở trên giường . Có khi thì, ngồi trong công viên nhìn mọi người...Giờ thì tớ đang tập bơi đây....nói chung là tự mình phải kiếm niềm vui cho mình . Tớ mà stress quá là tớ chẳng thèm làm gì cả...cứ để đó....vi nói thật, mình ko làm thì công việc vẫn ở đó. Hôm nay ko làm thì ngày mai vẫn có thể làm..nhưng feeling thì ko thể vậy... và mấy cái nếp nhăn trên mặt thì nó ko có đợi mình đâu...buồn 1 cái là..nếp nhăn mụn bọc..nổi ầm ầm lên đó...lại khiến cho tâm trạng mình càng thêm xấu. Cố lên! Cố lên!
    À, dạo này chắc mình già thật rồi...nên tự nhiên thích mấy cái mùi...giừ giừ.... Có chị em nào thử cái này chưa nhỉ:
    http://www1.macys.com/catalog/product/index.ognc?ID=319308&CategoryID=38870&LinkType=SiteAd&LinkLoc=669&AdID=48362
    Chẳng biết sao, mình thích em này quá....Ban đêm ngủ..nghe mùi em này..thấy nó nồng ấm, quyến rũ làm mình thư thái sao ấy . Mà mình chỉ mới try thử sample của EL thôi. Mê mẩn em rùi... Tiền ơi, sao chẳng đến với taaaa
  8. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ littlestar: heheh, mừng quá gặp được người không biết bơi giống mình. . Tớ cũng đang định cuối năm này về Vn quyết tâm biết bơi. Già đầu ko biết bơi mắc cỡ quá . Đúng là mình phải kiếm niềm vui từ cái nọ cái kia để cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và quên đi stress. Có thời gian tớ kiếm niềm vui bằng cách đọc sách, đọc đủ loại sách, tìm hiểu về mỹ phẩm etc. Còn giờ đang suy nghĩ xem mình kiếm đam mê khác bằng cách nào. Chắc học bơi hay dancing gì đó cho mới mẻ. Mấy bữa tớ cố gắng niềm vui bằng học hành để có lợi ích tí xíu. Nghĩ tới tương lai được change job cũng vui vui, nhưng đối diện với thực tế hàng ngày ôm quyển sách nhét 1 đống kiến thức boring vào đầu quải chè đậu hết sức . Chẳng thấy fun gì, chỉ thấy thêm stress . Nhưng lỡ phóng lao rồi phải theo thôi. Đóng 1 đống tiền rồi, thi cũng đã thi dở rồi, bỏ nữa chừng thì uổng quá. Có ai đó nói cuộc đời là continous problems quả cũng chẳng sai.
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Feb: Nàng đừng suy nghĩ quá. Mọi việc rùi sẽ tốt đẹp thôi. Quan trọng là mình giữ gìn sức khoẻ thì có muốn mới giúp được chị nếu cần..
    @Vitba: Chị hoa mắt với đống đồ em đem xuống mà nên ko để ý.
    @Babie+Star+Bu: Đúng là mình phải học cách tự tìm kiếm niềm vui cho bản thân. BGBC quan sát thấy chỉ có những phụ nữ như vậy mới trẻ lâu, và luôn vui vẻ dễ thương được. Xét cho cùng nếu mình ko tự mang niềm vui đến cho mình thì chỉ khổ thôi, vì phụ thuộc vào người khác. Mà đã phụ thuộc thì ghét lắm, lại khổ cả ng khác nữa. Thế nên nghĩ ra đủ trò mà làm.
    BGBC thì hay xem phim, đọc truyện, lướt nét, đi oánh tennis, du lịch, trang trí nhà cửa, cà phê với bạn bè.. Cũng ko thể lúc nào vui cười được nhưng dần cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Cuộc sống cũng phải có lúc buồn mới hiểu được ý nghĩa của niềm vui mà trân trọng chứ, phải ko? Cũng giống chị Bu hay Star, thi thoảng BGBC chỉ thích ở nhà 1 mình, nằm trên giường mơ mộng đủ thứ hoặc ngủ thiếp đi. Thích cực..
  10. khongcogilamaimai

    khongcogilamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hic, vô đây nghe mọi người than thở tự nhiên cũng thấy oải. Tớ đang làm luận văn, mà sao chả có hứng thú gì hết. Làm mãi mà chưa xong chương 2, hổng biết làm sao cho nó hết chương 3 nữa. Còn chưa đưa cho thầy xem nữa.Mà còn có 2 tháng nữa phải xong. Chắc chết mất quá. Nó làm tớ dạo này chả hứng thú đi đâu chơi, vì đi thì không yên tâm
    thiệt chán ghê, mà ở nhà thì cũng chả làm gì được. Tớ thề là sau này sẽ không học mấy thứ long-term course này nữa đâu.Các xếp cho đi học vài ba ngày thì đi thôi.
    @Babie & Feb.: ráng lên 2 nàng ơi. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hồng. Hết những giai đoạn đó thì sẽ thấy vui lại.Tớ mỗi lần buồn là lôi truyện ra đọc, đọc chán thì xem TV, xem phim. Riết rồi cũng qua thời kỳ chán nản đó. Chúc vui vẻ, nghỉ ngơi cuối tuần vui vẻ để lấy sức sống cho 1 tuần mới (hic, nói thiệt là khuyên người khác thì nhanh chớ mình vậy thì cũng chả hơn gì cả).
    @ Sun: thích quá, quả dưa nhỏ nhỏ xinh xinh. Cơ quan tớ toàn cement thôi, chả có cây gì sống được cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này