1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 8!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người động viên nhé.
    Thật ra là tớ thấy mệt mỏi về thể chất là chính. Nhưng sáng nay ra nghe tin break-up của cô bạn thân trong khi mình chỉ chờ đến ngày cưới của nó, thì tớ bị shock. Đâm ra càng mệt và chán. Càng thấy tình yêu và hôn nhân nó là chuyện viển vông sao í. Hoặc do cái tuổi của bọn tớ, thôi chán ko bùn nói nữa.
  2. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    @ chị BGBC : haiZz, đừng chán nản tiêu cực thế chị . Cừ chờ rồi tình iêu thật sự cũng đến thôi chị ... Nói thế chứ chính em cũng ko tin tưởng vào tình iêu, huống hồ là hôn nhân , em có 1 câu châm ngôn ấy là " vật chất là phù du, tình cảm là phù phiếm" , cơ mà em chả khuyến khích mọi người suy nghĩ tiêu cực như em chút nào .
    Cơ mà đúng là em ko hề hào hứng chuyện tình cảm tị nào nhé, mà moị người cũng công nhận cái số em lận đận trong mấy chuyện này sao ih . HaiZz.. có thể em chưa gặp được người thực sự thik hợp, có thể là em ko có căn cơ trog mấy chuyện này thật
    Chịp, iêu nhiều thì ốm , mà ôm nhiều thì iếu Nghĩ ngợi mà làm j , kk
  3. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    Chị BG kia, chắc chị buồn cho bạn chị nên mới thế thôi, bạn e trẻ măng mới có 22 mà chuẩn bị cưới cũng bị break up nữa là, thoi vui tươi lên cho đời nó sáng ^^, mai còn đi lượn lờ ăn uống nào
    Được be_muon-hoc sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 28/07/2008
  4. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Các sis cho em hỏi hơi ngu một tí, finishing powder thì đánh cuối cngf sau cả blush phải ko?
    @chị BGBC: tình yêu là có duyên có số cả phải ko chị, đừng buồn nhé. Có khi Mr Right cũng đang đi tìm chị đó, 2 người sắp gặp nhau rùi
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @ALL: Cho tớ gào 1 tiếng. Sao hôm nay là cái ngày rì mà đen đủi thế trời. Đi về lấy xe thì phát hiện ra mất mũ BH. Hơn 200k của tui.. Đã thế toà nhà nó dám bảo nó chỉ trông xe, ko chịu trách nhiệm với mũ. Thật là tức quá đi mất. Aaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    @Bé muốn học: Ừ, đúng là chị buồn cho bạn chị là chính. Thấy nó buồn mà ko bít an ủi làm sao nữa. :(( Hai kẻ damn looser đi an ủi nhau thiệt tình là nonsense.. Bạn chị thì đến tuổi kết hôn rùi nên break up thấy buồn hơn nhiều đó em. Còn trẻ thì còn nhiều cơ hội, mà như các chị đã xác định rùi mà break up thì buồn hơn nhìu chứ ko như mấy đứa đâu.
    @Ba lá (có phải ko nhỉ? ): Nếu nó tinted thì em nên oánh trước blush ko thôi là nó mờ mất màu blush còn nếu nó trong suốt thì oánh sau blush.
  6. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Ba lá đúng roài ạ . Vậy em sẽ đánh trước Blush, cái má xanh xao của em blush đã khó lên màu rồi. Thanks chị nhiều nhiều ạ.
  7. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng... Chị mình hôm nay vào serum và hoá trị đã có vẻ khả quan hơn, đã có thể nói đc 1 chút xíu dù chỉ ú ớ rồi... Sáng nay ngủ dậy thấy mặt mẹ tươi rói là biết rồi, nghe mẹ kể lại, thấy vui gì đâu... Dù là chỉ cứu được lâm sàng, kéo dài đc ngày nào hay ngày nấy nhưng còn nước thì mình còn tát... Who knows, nhỉ...
    BCBG: Có muốn nghe lời lẽ của 1 kẻ bị hội chứng tự kỷ như tớ ko? Rằng thì là mà nothing lasts forever, rằng thì là mà everything has the beginning, has the end. Tớ chẳng tin vào cái gì tuyệt đối nữa cả, nhất là tình yêu. Tớ ko muốn bị chứng tự kỷ này nhưng thoát ra nó thiệt là khó. Kiểu như impossible vậy.
    Cám ơn mọi ng đã giúp cho topic của tớ hôm nay (và ngày mai nữa, ngày cuối hehehe, khi em đang ngủ :P:P). Sẽ hậu tạ sau nhé ;)
    P.S: Thấy cái hình cỏ 3 lá mới nhớ cái hôm đi mua bra cho mọi ng, tự dưng con bé bán hàng nó khoe với mình cái clover leaf 4 lá mà nó nhặt đc trước cửa nhà nó. So lucky. Nhìn cái cỏ 4 lá đó xinh dễ sợ, chỉ cưng nó quá trời, ép trong cuốn sổ của chỉ. Mình thì chưa bao h nhặt đc cái cỏ 4 lá đó cả, hèn chi cứ xui wài :P, mặc dù đi ra sân nhiều khi cứ cúi xuống dòm dòm xem có thấy đc em 4 lá nào ko.
    Lần đầu tiên thấy đc 1 clover leaf 4 lá là cách đây chừng 7 năm, khi mà còn đi học ESL và con bé con của bà bạn người Bulgaria nó nhặt đc cái lá đó và khoe mình xem. Mình cưng con nít nên con nít nó cũng khoái mình, ra đường trai ko theo nhưng con nít thì cứ chạy theo cười cười giỡn giỡn với mình ko hà =))
  8. khongcogilamaimai

    khongcogilamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hic, có phải bà_già sinh năm 79 không?Tớ 80, nhưng muh đi học sớm nên cùng hội 79. Lớp tớ có 9 đứa con gái, 1 mất hồi năm 4,còn 8 thì 5 đã cưới (toàn 79), rất happy. Còn 3 (2-80,1-79) đang ế ẩm nhìn nhau và cười là do minhken ca chọn canh chứ không phải tại tuổi tác nên cao số (hơi AQ một tí). j/k.
    Nói tới chuyện break-up, tớ có người quen. 2 đứa nó iu nhau từ hồi đi học ở Ukraina. Em í hơn bạn trai 2 tuổi, chiều chuộng hết mực. Về nước đi làm trước, nhiều người thích song vẫn chờ bạn trai.Tụi tớ cứ tưởng mài răng cuối năm ăn cỗ, ai ngờ tháng 9 thì chia tay (em trai đòi chia tay trước).Gầy mất mấy kg. Ai ngờ tháng 10 quen một anh lớn hơn mấy tuổi, anh ấy chiều chuộng hết mực (cứ như là luật bù trừ ấy), 3 tháng sau quyết định cưới, tớ vừa ăn cưới hôm thứ 7 tuần rồi.
    Lại chuyện bạn tớ. Hồi học ĐH quen 1 bạn cùng lớp, cứ nghĩ ra trường cưới nhau. Ai ngờ đùng một cái ra trường chia tay, 6 tháng sau nàng cưới. Bây giờ rất happy.
    Lại thêm 1 bạn khác: cũng quen nhau 6 năm ở Nga, về nước chuẩn bị cưới (đặt nhà hàng hết rồi). Lại cũng đùng một cái chia tay. 1 năm sau chàng cưới vợ. Hết phim.
    Mấy chuyện trên thì tớ chả tường lắm nguyên nhân nhưng muh cũng chả quan tâm (có phải mình đâu muh, với lại tớ vô tâm hạng nặng ấy). Nhưng mà túm lại là bà già đừng bi quan, chưa gặp Mr./Miss. Right thui. Chứ còn ba mươi chưa phải là Tết (pháo nổ mới Tết, bây giờ không có pháo thì sao mà biết ta?) j/k.
    He he, tớ nói hơi nhảm, mọi người đừng chấp nhé (15 phút hâm hâm mỗi ngày đấy->có icon đổ thừa không ta?????)
  9. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Đúng như chị KCJLMM nói, 30 chưa phải là Tết . Chả qua chị BG chưa gặp được đúng đối tượng thôi. . Đời còn dzài, dzai còn nhiều, Chả nhẽ 3 tỷ đàn ông trên trái đất mà ko có lấy 1 ng` thik hợp ah .
    Dạo này em cực kỳ lãnh cảm cả chuyện tình cảm. ZzZzz...
  10. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ chị BGBC + Feb: Đúng là Babi cũng có suy nghĩ giống Feb. Nothing lasts forever. Nhất là trong tình yêu. Ngay cả chính bản thân, suy nghĩ của mình còn thay đổi hàng ngày thì làm sao mình có thể expect là tình yêu giữa 2 người xa lạ last forever. Babi ko nghĩ đó là tự kỷ đâu Feb. Mình chỉ thực tế thôi để không quá mơ mộng để rồi sau này thất vọng. Hiểu bản chất sự việc để hiểu rằng tình yêu cũng cần sự vun đắp hàng ngày. Hiểu bản chất sự việc để hiểu rằng tình yêu ko phải là thứ duy nhất trên cuôc đời mang đến hạnh phúc. Nói điều đó không có nghĩa là Babi bi quan. Babi vẫn lạc quan tiếp tục tìm kiếm Mr. Right cho riêng mình. Có điều mình thực tế hơn về tình yêu. Chị BGBC, cố lên!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này