1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 8!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Mình là Mars chị nhé, nói trước không cô em gái lại
    BGBC 79 thì mình có thể gọi là em rồi.
    Mình có thể lấy ví dụ trường hợp của mình luôn nhé, đi tìm mr. Right chán chê, cũng lãnh cảm 1 thời gian cuối cùng thì Mr. Right ngay gần mình, làm việc với nhau đến hơn 1 năm.
    Nói chung thỉnh thoảng mình cũng nên xem xét lại các mối quan hệ gần gần, chồng mình bảo là tia miình lâu lắm nhưng chẳng có cơ hội tiếp cận . Thế đấy Happiness is all around.
  2. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    trùi, đọc bài post của Babi và KCGLMM tâm đắc thế ko biết, quá đã ... Tớ thì đại ngu tiếng Anh nên châm ngôn của tớ là "không có gì là mãi mãi nhưng không có gì là không thể" (như tớ đã từng huyên thuyên trong topic chat chit ih) . Cũng phải khá lâu mới nghiệm ra được điều này, và bây h dù có thế nào tớ cũng enjoy the life, thế nên bà Feb bả ngoắc tay 1 fát dứ cho mấy dứ là tớ cứ tò tò đi theo, hé hé , cười fát cho sảng khoái nào , Feb ơi là Feb đừng lườm tớ nhé :P (mà quả thực cái thú này làm tớ quên đi hầu hết các chuyện chán chường của tớ, dưng mờ đến lúc tỉnh ra thì lại buồn cho cái hầu bao, nhưng thoáng qua thôi, thế mới sợ chứ )
    Feb: chúc mừng Feb nhé, hy vọng sẽ mang lại điều kì diệu đấy bà
    BG: chuyện của tôi nói với bà ih, thật ra tôi chưa từng nghĩ có thể nói ra với người quen của tôi chứ đừng nói đến bạn bè quen qua mạng (xin lỗi nếu bà mếch lòng, tôi chỉ nói những điều tôi nghĩ thôi) . Vậy mà tôi lại nói ra được với bà 1 cách nhẹ nhàng như vậy, đến tôi cũng ko ngờ . Có lẽ là vì tôi đa thông suốt rồi, coi như số phận mình vậy fải gánh lấy nhưng việc như thế , tôi hơi duy tâm mà . Tôi cũng đã từng nghĩ đến break up, nhất là lúc vc xích mích nhưng rồi cái j cũng có cách giải quyết của nó. Và trước khi tự trói chân trói tay tớ cũng bị break up mấy fát rồi, tưởng toi mà có toi đâu, vẫn nhăn nhở sống đến tận bây h . Đối tượng quan tâm hàng đầu của tớ b h là thầy u tớ, mọi việc tớ làm đều để thầy u tớ thấy vui vẻ, những cái khác đều là thứ yếu .
    PS: tớ ko thik cái bệnh sợ hôn nhân của bà xí nào cả, các TH của các bạn bà cũng chỉ là một số TH cụ thể trong hàng ngàn vạn các đôi lứa màu hồng thôi . Tớ tin là màu hồng vẫn át được màu đen
    All: tớ xin lỗi mọi người, hôm nay tớ bị hâm tý, vì vừa có chiện zdui, thông cảm cho tớ nghen, hihi
    Được songviet_thaiha sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 29/07/2008
  3. Ms_Grace

    Ms_Grace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Haizzzz, nghe mọi người nói mà em là người đang crazy in love cũng bùn gì đâu Tánh em cũng hay bày đặt suy nghĩ nhưng chẳng bao h nghĩ đến đâu, nên mấy cái chuyện yêu đương này em ko có (Idám?) nghĩ đến 4ever hay ko cả, cứ sống cho thật hạnh phúc ngay hiện tại là được Còn chuyện break-up đương nhiên ko ai muốn, số vậy rồi, mà tình yêu đôi lứa cũng ko phải là thứ đẹp nhất (nhưng lại được đề cập nhiều nhất ), khó khăn đấy nhưng phải gạt qua mà bước tiếp, đau buồn mãi khổ mình chứ khổ ai đâu Chị BG nhé, em mới gặp có vài lần mà ấn tượng rất tốt, cứ thấy cái gì đó rất cá tính, "hay hay" khó định nghĩa , ah tốt bụng nữa chi, người như vậy sẽ hạnh phúc thôi Em còn nhỏ nên chỉ nghĩ được có vậy thôi
    Chị Feb ko muốn nói chuyện ja đình trên này nhưng mấy dòng vừa rồi của chị, em đoán là có chuyện lớn. Cái đầu em tự động fill up rồi tự nhiên chùng xuống. Em chẳng biết nói gì ngoài câu Cố LÊN CHỊ ƠI!!!
    Trước tiên mình phải cảm thấy hạnh phúc, thì mới mang đến hạnh phúc cho người khác được. Dạo này em tự nhiên thích chăm sóc gia đình mình ghê, mấy hôm có mỗi 2 ba con ở nhà nhưng tự nhiên cứ quấn quýt nhau, em thích nấu những món ăn ba thích.... Sau bao nhiêu phấp phỏng cuối cùng cũng được cái bằng ĐH Excellent rùi (khoe tý ), lại muốn cố gắng thêm chút nữa, để có thể tìm thấy hạnh phúc cho bản thân và mang lại hạnh phúc cho người khác
    Hôm nay tâm trạng, viết dài quá, hihi.
  4. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    @ Feb: Mấy hôm rồi không vào đây, Feb đã vui lên được tẹo nào chưa? Đừng ốm nhé, vì có nhiều người và nhiều việc cần đến mình lắm đấy Feb ạ
    @ BG: tôi cũng đang có nhiều chuyện buồn, ,gần 1 tháng nay rồi cơ nhưng tôi đi làm hay lên mạng vẫn cười nói với mọi vui vẻ với mọi người, cố đi tìm niềm vui cho mình mà. Tôi nghĩ bà cũng nên tích cực lên, không cần phải giấu nỗi buồn nhưng đừng cực đoan quá. BỊ bỏ thì đã sao chứ, phải lấy vậy là mừng chứ, may là nó bỏ mình lúc chưa lấy, chứ lấy về nó bồ bịch, ngoại tình, đánh đập mình còn khổ hơn í. Cười lên nhé, bà không cười là tối đi ọp tôi tét cho mấy cái cho khóc luôn đấy. Mà hôm qua tôi gọi cho bà không được...thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...tò te tí...là sao?
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Xà, mọi người nhiệt tình quá. Tư vấn tá lả. Thank kìu nhá. Nhưng tớ xin đính chính là tớ ko có bị anh nào bỏ cả vì tớ có anh nào đâu. Tớ đang buồn chuyện của bạn tớ cơ.. Có những việc mà ko thể nói hết được. Hơn nữa, bạn tớ ko phải là ko có một ai hạnh phúc, dù số đó quá hiếm hoi trong đống bạn đông kinh dị của tớ. Nhưng sau khi đánh giá xem xét thì thấy mình giống cái số đông ko hạnh phúc chứ ko giống mấy đứa hạnh phúc. Khổ ghê cơ..
    @Sun: Tôi bảo rùi mừ, di động tôi đang bị hỏng pin. Chán ko thể tả được.
  6. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Oài, vậy vụ tối nay làm sao liên lạc với bà được đây?
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho em bé muốn học số của bà rùi. Có rì bọn tôi sẽ liên hệ. Đừng lo..
  8. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    @ Feb: tôi nhìn thấy thập thò kìa, sắp về VN rồi Feb ơi, hồi hộp không? Tớ mà đi đâu xa là hồi lắm, thậm chí nhiều lần chỉ đi nghỉ mát thôi mà đêm cũng không ngủ được . Vui lại chưa bà?
    @ BG: okie, nhớ ổn định ở đâu thì gọi tôi nhé, để tôi lưu lại cái số của bmh
  9. khongcogilamaimai

    khongcogilamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hei, vậy thì nói vầy nè: ly nước còn những một nửa cơ. Đừng nghĩ mình thuộc thiểu số bất hạnh, phải đưa mình vào đa số hạnh phúc ấy. Mà có gì là bất hạnh đâu nè: bạn có công việc tốt, bạn có thu nhập khá, bạn có một mái nhà+gia đình luôn quan tâm lo lắng cho bạn, bạn có thời giờ đi du lịch, chơi thể thao,... Vậy hà cớ gì bạn phải buồn vì một anh chàng nào đó không tử tế hoặc chưa gặp anh chàng nào phù hợp?Nếu break-up trước khi cưới thì là quá tốt, coi như mình chẳng may đặt niềm tin lầm thôi. Còn nếu sau khi cưới thì chỉ nên tự trách mình nhìn lầm người. Tình huống xấu nhất là break up, nếu chưa có con thì mang tiếng một dời chồng, có con rồi thì khổ cho con. Nếu không đủ can đảm break up hoặc cải tạo người ta thì cam chịu số phận và đừng than thở mình bất hạnh. Đấy là suy nghĩ của tớ, một người rất happy vì mọi chuyện đèu êm xuôi từ xưa tới giờ (mặc dù đôi khi có nỗi buồn tiểu tư sản kiểu: tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn). Tớ ra trường có việc làm đủ ăn (nhiều khi nhìn mấy đứa bạn làm lương tính theo k$ mà ghen tị, nhưng mà mình chỉ đến thế thôi).Tớ hay có xu hướng nghĩ là do mình cả, mọi chuyện đều do mình thôi.Thời nay có mấy chuyện ép duyên (ấy là tớ vơ đũa cả nắm rồi đấy nhé, trừ mấy trường hợp đặc biệt quá không kể), do mình chọn lựa, đến lúc chẳng may không xuôi chèo mát mái thì lại đâm ra trách trời trách đất. Tớ mà là ông trời chắc tớ giận lắm đấy, cái gì cũng trời ơi là trời.
    Cho nên tớ thấy bạn tớ có cả bất hạnh lẫn cả hạnh phúc nhưng mà tớ vẫn thấy tớ là hạnh phúc nhất :)) Nhiều khi mấy đứa có chồng con rồi toàn ghen tị: sao mày hay đi chơi thế?Mà toàn đi một mình. Tớ bảo mỗi bên hạnh phúc một kiểu, không thể so sánh được. Tớ lấy chồng muộn thì sau này con tớ nó khổ thôi.
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cuối cùng cũng gặp được người có si nghĩ giống hệt mình. Nói thật tình là riêng tớ thì mặc ai nói gì thì nói tớ vẫn thấy thích cái tình trạng này. Thậm chí còn chả thích hôn nhân. Thấy nhiều ràng buộc, trách nhiệm quá. Sợ lấy chồng vì sợ mình ko phải vợ tốt (toàn chỉ thích đi chơi thui), sợ trở thành con dâu hư. Có điều tớ lại thích có con rùi. Cứ nghĩ có đứa con nữa thì mình happy tuyệt đối. (thể nào cũng có người nhảy cẫng lên này.. )
    Nhưng tớ vẫn buồn, buồn cho bạn tớ. Buồn rất nhiều, vì bạn tớ lại ko suy nghĩ giống tớ. Nó muốn kết hôn, và với người đó. Tớ đã linh cảm thấy sự phai nhạt trong tình yêu của 2 đứa nhưng không dám làm bạn cụt hứng. Đôi khi cũng bâng quơ nhận xét đôi câu bóng gió để bạn cảnh giác hơn. Nhưng chắc là ko đủ. Mà xét cho cùng, mình có nói thẳng cũng chưa chắc được gì. Ko ân hận, nhưng thấy xót xa cho bạn. Cứ tưởng hạnh phúc đã nằm trong tay mà lại tan biến như bọt xà phòng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này