1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 8!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twiggy

    Twiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đang ngâm cứu xem mineral makeup mua bán thế nào, lại đọc ngay 2 trang cuối, toàn thấy mọi người tâm sự buồn thế này.
    muốn chia sẻ tí với ý kiến của BGBC.
    ngày xưa minh cũng rơi vào tình trạng như bạn của BGBC, cách ngày cưới #1 tháng thì break up, chính xác là bị khước từ. không từ ngữ nào có thể kể hết cảm giác khi ấy.
    và lúc ấy trở đi sợ hôn nhân, sợ đàn ông, sợ sự tan vỡ, sợ mình lại phải rơi vào nghịch cảnh ấy lần nữa.
    nhưng mình lại mong có em bé, mong mỏi khủng khiếp (năm ấy 28 tuổi). nhưng vẫn sợ...
    1 năm rưỡi sau mình lấy chồng. nhưng hình như trời chẳng triệt đường sống của ai bao giờ, chồng mình bây giờ là một ng tử tế (mình như chim sợ cành cong, nên chỉ chăm chăm đi tìm ng tử tế mà thôi, những yếu tố khác trở nên k cần thiết. nhưng cũng may, anh là 1 ng chồng "ngon" ). giờ tụi mình trong gian đoạn install baby.
    to bạn của BGBC: cố gắng đi qua cảm xúc, rồi bạn sẽ tìm được bình yên, chắc chắn là vậy.
    to BGBC: k việc gì phải e dè hôn nhân. cuộc sống vốn có nhiều điều bí ẩn đang chờ ta khám phá phía trước. nếu mình sợ thất bại, mình có thể k thất bại. nhưng nếu mình đương đầu thử thách, biết đâu mình gặt hái thành công.
    "cứ đi sẽ đến, cứ gõ cửa sẽ mở"
    phù, mệt quá. ah, mọi người rỗi thì chỉ mình order hang MM ở ai nhé. thấy mấy bạn bên muare bán được thời gian, rồi thưa dần ah. mình ở SG. cảm ơn nhé!
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hi, thanks Twiggy nghen. Tớ bi h chỉ thích có em bé, còn chồng thì đợi trời tính.
    Tớ thấy có bạn Tigon SG bên đó đang bán và KM hoành tráng mà, mua thế cho nhanh. Order tụi này cũng lâu lâu đó.
  3. heo_buong

    heo_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rảnh log in vào xem tình hình cả nhà một chút mà thấy không khí có vẻ trầm quá... tự dưng thấy mình in a bad mood, too :(
    Để em kể cho cả nhà nghe chuyện đứa bạn thân em. Bạn em học hành khá (dân Ausaid), công ăn việc làm ổn định (WB), gia đình nề nếp, gia giáo. Yêu một anh phải nói là đẹp trai, cao to. Hai bên gia đình đã qua lại, thống nhất ngày giờ địa điểm. Cọc ciếc đâu vào đấy hết rồi một hôm giỗ tổ ở quê theo anh ta về chào bà con dòng họ, ai ngờ bị phản đối dữ dội. Kêu là hình thức xấu (bạn em hơi đen), tính chán (bạn em sống nội tâm tình cảm), không xứng đáng với anh chàng kia. Cuối cùng dưới sức ép của họ hàng (vì nhà anh kia là trưởng họ cái mả mịe gì đó), gia đình kia cuối cùng đành phải huỷ hôn.
    Thời gian đầu đứa bạn em phải nói là suy sụp, nhưng cũng mạnh mẽ nên lên tinh thần rất nhanh. Rất chịu khó đi giao lưu gặp gỡ, mở rộng quan hệ nên giờ vừa cưới xong. Một anh còn ngon lành hơn cả anh trước, cũng cao to, đẹp trai và lại giỏi giang. Gia đình còn rất quí người nữa.
    Nhiều khi em thấy moi người cứ bảo là do số. Nhưng em nghĩ còn phải do cả mình nữa. Mình cứ nghĩ cuộc sống màu hồng thì tức khắc nó sẽ màu hồng thôi (giống em, hi hi :">)
    Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chọn chồng bây giờ khó nhỉ. Yêu một anh nào hình thức phải khá, công ăn việc làm ổn định, có chí tiến thủ, ngoan ngoãn dễ bảo, tình cảm, gia đình lại quí người, ôi chao sao mà lắm tiêu chuẩn :(. Nhiều lúc mọi người cứ hỏi em, muốn lấy chồng như thế nào. Em toàn trả lời, chồng gì thì chồng bố mẹ phải giống như bác ruột em. Nghĩa là cực quí con dâu, cả bố chồng lẫn mẹ chồng. Công nhận chị dâu em sướng, lấy chồng về nhà cao cửa rộng đón chào, kinh tế không phải suy nghĩ, có bà mẹ chồng tâm lý hết í. Ai đời con dâu mà sáng ngủ đến 7h30 mới dậy, dậy thì đồ ăn sáng đã bày sẵn trên bàn, cơm nước về sớm thì nấu còn không mẹ chồng lo, việc nhà chả phải động chân động tay. Lại còn suốt ngày được bố mẹ chồng động viên về thăm bố mẹ đẻ. Thời gian mang thai thì sướng hơn tiên, giờ vừa đẻ xong thì bố mẹ chồng chăm còn hơn cả bố mẹ đẻ, cái gì ngon nhất bổ nhất thì tống vào người....
  4. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Vào đọc đc tâm sự chia sẻ của các chị cũg thấy nhẹ lòg bớt fần nào, e cũg vừa break up 2 thág. Bi h cũg thấy sợ nhìu thứ, cứ nghĩ đến thôi là chùn chân ko mún bc nữa. Xug wanh bạn bè cũg ko đứa nào hạnh fúc trọn vẹn nên chẳg bít bấu víu vào đâu để nhìn cuộc sốg màu hồg
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tâm sự của mình làm topic hot hẳn lên.
    @heobuong: Cái TBS card của em ko xài được tại KL em ạ. Tiếc quá vì chị bạn chị mua 1 đống. Mà vụ kia thế nào nhờ?
    @Em gì mới vô: Thôi đừng buồn em. Cuộc đời cũng phải yêu 2-3 người mới thích chứ..
  6. dikilur

    dikilur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    thế này về sau lấy chồng chắc em chết quá, sáng nếu ko có việc gì hoặc mẹ ko gọi dậy thì toàn ngủ đến tầm gần trưa
    mọi người nói làm em cũng sợ sợ, kiểu lúc yêu càng sâu nặng & hạnh phúc thì khi chia tay càng đau khổ í
    nhưng mà lo nghĩ nhiều già người lắm, thôi đổi chủ đề tí em sắp đi học khiêu vũ cả nhà ạ
  7. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    tớ kết bạn Twiggy và KCGLMM quá đi, tặng và vote *** nèo
    BG: chết rồi bà ơi tối nay tôi ko join với mọi ng được ùi, ông bà nội xuống thăm con râu, đột xuất thế chứ lị, chả báo trước làm con râu như quả bóng xì hơi đây, đang tưởng được sổ ***g đi chơi . Thôi lại lỡ lần nữa rồi, cho tôi gửi lời hỏi thăm chị XX
  8. khongcogilamaimai

    khongcogilamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì mọi người đang đau khổ vì chia tay thì xem phim What happens in Vegas đi. 1 cô nàng bị bồ đá+1 anh chàng bị bố đuổi việc+jackpot=3.000.000$+1 marriage->guess what happen next?
    Quay về chủ đề MM: sao mà da tớ chán thế, đánh phấn lên kiểu gì cũng sẫm màu, không có sáng bừng lên được. Hay là do tớ dùng base không đúng nhỉ?Hay là do phấn hồng đánh đậm quá làm nâu hết cả mặt đi?Tớ da ngăm đen nên đánh phấn hồng mấy màu hồng baby không được, xài tông cam thì toàn bị nân hết cả. Chán thế cơ chứ (đấy tớ lại có nỗi buồn tiểu tư sản rồi đấy).
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, phim thì bao h chả dramatic, còn đời thường thì làm gì có như phim thế được.
    Nói chugn là cứ để trời tính thui.
    Nàng dùng found màu gì? Da loại gì? Dùng blush màu gì? Nói rõ ra thì mọi người mới tư vấn được..
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Twiggy: Topic bán EM bên muare nè. http://muare.vn/f_363/1770963.ttvn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này