1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 9!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 04/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @Star: Ôi bé con yêu quá cơ. Lại cho cô Babi bế tí nào chutchụtchụt. Nhìn cái má muốn hun quá cơ. Star là có báu vật vô giá nhé . Ghanh tỵ ghanh tỵ (j/k)
    Tớ thì tớ crazy nhất con nít. Hồi ở xóm toàn trông giữ con người ta miễn phí cả ngày vì mê con nít quá. Lúc đó tớ khoảng 9,10 tuổi gì đó thôi. Mẹ tớ thấy vậy đẻ cho tớ đứa em năm tớ 13 tuổi để tớ trông . Cho nên nó thương tớ nhất nhà hơn cả mẹ tớ vì tớ trông nó từ nhỏ
    Nhìn nàng star rất to cao nhé. Ghanh tỵ tập 2. Ước gì tớ có tí chiều cao giống nàng này . Tớ chỉ cao được 1m55 thôi . Mà sao ko post tấm nào đừng đeo kính, đeo che hết cả mặt chả thầy gì sao mà tư với vấn đây. Tớ đoán là nàng nếu dùng BE thì là medium. Light vàng quá tớ ko thích tí nào. Nói chung BE ít màu nên khó match da. Nàng cứ ra Sephora hay Nordtstrom cho người ta thử lên mặt. Còn EM thì tớ rec. màu fairly light dòng Beige, semi-matte.
    @ Nàng tiên: 2 vợ chồng làm đứa bé con giống Star kìa.
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chời, sao lít tờn sờ ta trông xinh thế nhỉ? Gái 1 con có khác .. Con gái thì chỉ muốn cắn 1 phát vào má thui.. Ghen tỵ quá đi mất. Hix hix..
    Tình hình là ngủ dậy thấy tăng 2 trang thì BGBC cũng thấy đuối chứ nói gì ai ko vào 2-3 ngày. Cái topic này lại trở về 888 rùi. Hihi..
    @Nàng tiên & Xoạt Xoạt: Thực ra với lương của em, nếu thắt lưng buộc bụng, cương quyết say NO với các review của chị em MMU thì có thể tiết kiệm được chừng 20-25%/tháng đấy. Tuy nhiên, dù có vững như kiềng 2 chân thì vẫn chưa tiết kiệm được đồng nào sất .
    Sau chuyến du hí CÂ thì nhất định phải mở sổ tiết kiệm, có lương 1 nhát là chuyển ngay tắp lự 25% lương vào trong sổ, may ra mới tiết kiệm được.
    Mà dạo này vật giá lên cao, đúng là tiền lương chỉ còn nhúm nhỏ trogn tay. May là bạn mình cưới gần hết rồi, còn sót mấy tên giốgn mình thì chưa thấy tương lai tươi sáng đâu , ko thì coi như là toi cơm.
    @Xoạt Xoạt again: Chị ui thế bay CPH-Prague có đắt ko hỉ? Hoặc là trên đường thì tạt vào đâu đó ăn chơi rùi đi tiếp. Cơ hội có 1 ko 2 đi Châu Âu free tiền vé thế này phải đi Prague bằng được. Xong rùi là yên tâm tiết kiệm xèng, lấy chồng sinh con ko mơ mộng thêm nữa..
  3. chauchau12

    chauchau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Mấy chị trên này có em bé dễ thương quá...
    E cũng thích Châu Âu lắm!Thích đi du lịch nhất trên đời... mỗi lần được đặt chân đến 1 thành phố là mỗi lần có 1 cảm giác thú vị!
    Đặc biệt là rất thích núi...
    Nhưng đợt rồi ra Phan Thiết cũng thấy hay hay (dù biển k đẹp lắm)...cảm giác ngồi ăn hải sản giữa khung cảnh biển mênh mông,sóng vỗ rì rào thiệt là sảng khoái...giữa đất trời rộng mở thấy lòng chút bình yên....
    Mà đã có chị nào đi resort của sixsensies (em k rành lắm-chắc có viết sai rồi...chỉ nhớ là có six..gì đó ) chưa nhỉ ?nhìn hình chụp ở Nha Trang & Đà Lạt của nó mà e ngẩn ngơ...Hệt như Thiên Đường vậy....Phải nói là tuyệt đẹp....
    Thích nhất là thành phố Đà Lạt...thành phố của sương mù...nhưng Đà Lạt bây giờ đã khác xưa rất nhiều...k còn đẹp như trước nữa...nhiều người lên đây khai phá rừng,chặt bỏ cây...nhìn Đà Lạt ngày càng đô thị hoá mà thấy buồn...dù biết là phải mừng khi thấy nơi này phát triển...
    E cũng thích Ai Cập lắm...thấy nơi này thật huyền bí...& các nước Châu Âu...tưởng tượng đứng giữa 1 cánh đồng Tulip-1 rừng lá phong trải đầy dưới chân thật là tuyệt vời...cảm giác con người & thiên nhiên gần nhau ...
    cũng rất thích văn hoá,ẩm thực & phong cách của người Hoa...nhưng dạo gần đây..rộ lên 1 chuyện liên quan đến 1 phụ nữ TQ ngược đãi với thú vật + những hình ảnh của Thiên An Môn ngày trước-lần đầu được công khai hình ảnh...đã làm e thực sự shock nặng... & thấy sợ nơi này....
  4. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    @ chị pipine: em biết đợt đó rồi, nhưng đợt đấy ko có ai xách về nên là thôi . Ai dè đợt này lại có ng` về
  5. 201007

    201007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà MMU, em là newbie, lọ mọ ngồi đọc review của mọi người về MMU thik ghê ý, nhưng chả bít mua được ở đâu, order ntn, mọi ng làm ơn chỉ giùm em được không ạ? VÍ dụ như em thấy EM có thể dặt được của em Sper, còn mấy đồ của chanel , lancôme, st ives thì mọi nguời mua ở đâu, ở VN, đặc biệt là HN thì nơi nào bán những đồ này đăm bảo. mọi người chỉ giúp e và những bạn cũng mới vào có cùng thắc mắc nhé . Thk all
  6. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Lancome có bán trong Parkson , Chanel thì qua muare có chị Lanh Anh hoặc chị Ju péo bán nhé ^^. Còn St Ives thì mua ở Mỹ, sing.... chứ VN ko có, hoặc ko chịu khó tìm bên muare ih ^^
    MMU thì cũng nhiều bạn nhận đặt
  7. betbeijing

    betbeijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Định làm ri viu một số mình dùng rồi, n ngồi nghĩ thì dùng nhiều thú quá nên chẳng nhó là đã dùng cái gì ngoài mấy thú gần đây. Tại làn da và bản mặt xí quá nên xài tú tung luôn. Ko ri vui thì 8 vậy, đọc các bạn 8 thích thật đấy, đõ xì trét nhiều nhiều.
    Khoái quả EM n mà hôm truóc đọc em nào đó nói là oánh lên nó bay tú tung, thế này mà roi vào bàn tay vụng của mình thì có mà vãi hết cả hộp. Thế là chẳng còn ý định chen lấn gì nũa.
  8. xoatxoat

    xoatxoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ui, con gái em Star nhìn thích thế, tha hồ mua đồ cột tóc rồi váy áo, giày dép cho bé nhé, ghen tị chết mất. Chị chỉ có con trai, nhiều khi đi mua đồ cho nó chả biết mua gì, có hôm còn hứng lên thấy váy đẹp mua về mặc cho nó bị ông xã la quá trời
    Babi, BGBC ơi, nhanh nhanh lên làm 1 bé đi, là hết buồn à, chỉ còn vui và ....stress thui
    @Bg: vé máy bay qua COP em mua hay cty mua,? nếu em transit ở Franfurk (Đức) thì xuống đó đi tàu qua Praha rất tiện (có chuyến thẳng) và cũng tương đối nhiều chuyến nối, ở Paris thì cũng tiện nhưng đi lâu hơn, tốt nhất là ở Vienna vì gần xịch Praha, thành Vienna cũng rất dễ thương, có nghĩa trang các nhạc sĩ lớn, và nhiều triển lãm tranh nữa. Chị nghĩ em nên đi từ TP transit thì tiện hơn là đi từ Copenhagen
  9. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    Hêy chị ơi , cái gì cũng phải thứ . Cái khó mới ló ra cái khôn . Em toàn vào những trường hợp đấy nên nhiều khi nảy ra những sáng kiến hay phết
    Cơ mà em cũng vụng nhưng làm gì có chuyện bay tứ tung nhỉ , chỉ phải cái khi mình xoay cọ xong ý , cạch cạch vào nắp thì cũng có hơi bay ti tí bột ( căn bản em tận dụng những hộp dưỡng như olay , lancome dùng xong còn thừa để làm cái bowl , chứ nếu chị mua được cái bowl chuyên dụng to đùng của nó thì bay bằng niềm tin ) . Nhưng không nhằm nhò gì chứ nói tứ tung thì cứ như là đi nửa hộp không bằng ý
    ---> nói chugn cứ phải thử chị ạ , không phải sợ . 1 hộp full size EM phải dùng hơn nửa năm ý chứ nhờ
  10. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Thank mọi người đã tư vấn giúp tớ. Cơ bản là mình rất tồ, nên dù có ra ngoài store thử cũng ..toàn nghe lời các em bán hàng dụ dỗ thôi...với lai tớ lười kinh....
    CHị xoatxoat: ui chị ơi, con bé nhà em nghịch kinh lắm...mệt phờ râu với cô nàng ấy. "Não" nhà em hồi lúc em mang bầu toàn ve vuốt bụng em bảo" thằng cu của ba". Thế đấy....mà bac sĩ đã bảo là gái rùi mà cứ toàn bảo là thằng cu...Đấy..bây giờ nó phá như giặc....ax toàn than thở..."Con ơi...con là girl hay boy vậy... Sao mà quậy thế?"
    Nàng tiên: làm 1 đứa đi nàng...hehhehe.. Nói thế chứ, vừa cưới xong thì để take time..hưởng thụ cuộc sống 2 người và để hiểu hơn về tính cách của nhau đã rùi hãy có con...Có con xong rùi thì đầu tắt mặt tối luôn...nhưng bù lại là rất vui... TỚ toàn giỡn với con bé..đến cười sặc sụa....
    Bagià: Bà mà gặp tớ ở ngoài thì thất vọng lên thất vọng xuống luôn. I''m sure đó. CHứ ko dám "gái một con đâu".....toàn bị lão ở nhà chê ngắn chê dài...hahahah... Tớ biết thân tớ già rùi...chẳng xinh tươi cá tính như nàng đâu. Thiệt á
    Babi: Thích baby lắm hả nàng...hihih Tớ ngày xưa mê con nít l8ám lắm luôn....giờ có con rồi mà gặp con nít ngoài đường vẫn thấy cưng...Cơ mà tớ có cao đâu nàng..nùn có 1 mẩu này....chắc tại đú đởn diện cái quần ngắn nên trông thế...với lại cộng thêm..mập ú..vai u thịt bắp chứ ko thanh mảnh nên nó trông thế ấy. Nàng cũng thấy hình tớ rùi.. Tớ đau khổ nhất là bắp tay to kinh...nàng biết làm cách nào ko, giúp tớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này