1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minh 26t va minh van "SOLO"!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girllittle, 13/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Cố lên, liều thì mới biết, ko liều thì sẽ chẳng có cái j mới đến cả
    Cứ tin là rồi mình sẽ tìm được 1/2, rồi sẽ tìm được thôi mà
  2. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ý . Bằng tuổi thì kô thích rồi mà .
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    thấy girllittle với anh vuilachinh hợp nhau đấy
  4. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    yêu đương khổ thật, tìm được ai thông cảm và hiểu mình thật là khó, khi mà chính mình cũng ko chấp nhận nổi mình nữa. Mình mà ko yêu được mình thì còn ai yêu được mình nữa chứ. Oai . Yêu được con gái bằng tuổi là thích nhất rồi, bẳng tuổi dễ hiểu nhau hơn.
  5. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    ĐÚng ra, chu? đề na?y theo lef thươ?ng la? tôi khóa lại !
    Nhưng thấy các bạn cufng đang tha?o luận , trao đô?i va? chia se? một cách nhiệt ti?nh + nghiêm túc nên tôi đê? Topic na?y lại !
    Nếu bắt đâ?u có hiện tượng Spam trong na?y , tôi sef khóa đô?ng thơ?i xư? lý thă?ng tay với các trươ?ng hợp spam ngay sau ba?i viết nhắc nhơ? cu?a tôi !
    CHúc mọi ngươ?i vui ve? khi đến với La?m Quen- Rút Ngắn Khoa?ng Cách
    Được mat_troi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 14/08/2007
  6. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    chào bạn
    thứ nhất bạn viết chính tả không có dấu khó đọc quá
    mình cũng làm việc cho công ty liên doanh với nước ngòai rất bận có hôm làm tới 10h định ngủ lại cty thế nào lại lý cố chạy ze''
    nhưng chợt 1 ngày bình thường như bao ngày mình dừng lại ngỏanh mặt nhìn lại sau lưng xem mình đã làm đượcgì??
    chỉ là một con số 0 tiền bạc chả làm cho cuộc sống của mình khá hơn tý nào mình nhận ra rằng đem lại hạnh phúc cho người khác chính là đem lại hạnh phúc cho mình
    mình đã bỏ việc và bắt đầu với công việc thiết kế, chậm rãi.. từ từ đủ ăn đủ tiêu qua ngày, không đàn đúm chơi bời, thật là rách việc,
    cũng có 1 thời gian mình dự định tìm kiếm qua mạng nhưng thú thật sao kế họach đấy nó xa vời thế mông mênh bao la không bờ bến k biết bắt đầu từ đâu, k biết mình đi vào ngõ cụt hay lại tốn thời gian vô ích nhưng thật sự hiệu quả rất ít,
    và tất nhiên mình k thể chát được với bạn mình chính mình đã khóa cổng yahoo của công ty
  7. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    YM bị chặn thì các bác dùng thử ebuddy.com xem sao cũng dùng đc. nick Yahoo đấy Chat như BT , giao diện = Web hay lắm em thử rui` rất tuyệt
    Chúc mọi ng` lại gần nhau hơn !
    Em mới 22 thui , bạn gái nào muốn làm quen với mình K0 ?
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Mình 27 roài mà chưa thấy gì.....
  9. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc là 1 thứ rất quan trọng? Đúng, chẳng ai phu nhận điều đó cả, nhất là thời đại bây giờ. Nhưng nó ko phải là tất cả. Nhiều khi người ta mải mê với công việc quá, dồn hết tâm trí vào công việc mà ko để ý rằng cuộc sống riêng của mình cũng cần được chăm sóc, để rồi 1 lúc nào đó nhìn lại thấy dường như mình chẳng có gì trong tay, 1 cảm giác thật hụt hẫng chán chường. Mỗi người trong chúng ta chắc chẳng ai muốn điều này xảy ra với mình cả, nhưng guồng quay của cuộc sống nó cứ cuốn mình theo, ko cho ta dừng lại, trừ phi ta tìm được 1 niềm vui mới khiến ta thực sự cảm thấy quan tâm, thích thú. Bạn hãy tự tìm lấy niềm vui cho mình nhé, ví dụ như tham gia TTVNOL cả online lẫn offline, biết đâu bạn sẽ tìm cho mình 1 người thích hợp chứ đừng suốt ngày đi chơi với bạn gái vào cuối tuần nữa (có thể rủ các bạn ý tham gia cùng luôn, sẽ càng vui chứ sao )
    Trên đây là 1 vài ý kiến của mình, có thể diễn tả ko được rõ ràng cho lắm nhưng hi vọng mọi người hiểu. Rất vui đón chào các bạn tham gia nhà Cún http://www8.ttvnol.com/forum/cuocsong/945127.ttvn
  10. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Với cái tâm lý như thế này thì tớ e là hơi khó, khó cho cả 2 bên, cái gì nhanh quá, máu quá, thường gây ra cảm giác sợ sợ với đối tượng, đơn cử ở đây là ... sợ đổ vỏ . Thằng nào mà chẳng thế, thế nên cứ để kệ nó các bạn ơi, đừng quá suốt sắng làm gì, mình nghĩ tầm này, con gái 26 cũng chưa phải là nhiều, chưa ê sắc đâu mà lo ! Thế nhé. Chúc các bạn sớm tìm đc OX
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này