1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình bị dằn vặt quá. Phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moitim, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mình bị dằn vặt quá. Phải làm sao đây?

    Năm nay tôi cũng đến cái tuổi của người đàn ông muốn xây dựng tổ ấm. Cách đây 4 năm, tình cờ tôi đã gặp người mà tôi nghĩ là sẽ yêu trọn vẹn cuộc đời. Nàng đối với tôi thực sự có một vị trí rất đặc biệt, luôn chiếm hết chỗ trong tâm trí tôi, ý nghĩ của tôi và là mục đích cho những cố gắng của tôi trong công việc. Nhỏ nhắn, đáng yêu mà cũng đáng ghét vì rất ngang ngạnh, chẳng chịu thua ai bao giờ. Thông minh, nhanh trí nhưng cũng rất ngây thơ trong một số chuyện. Nàng là con gái một trong gia đình khá giả, quen được cưng chiều và lại không có em út gì nên khái niệm nhường nhịn không nằm trong tính cách. Tôi lại là người sinh trưởng trong một gia đình công nhân, nhà đông anh chị em, từ nhỏ đã vất vả kiếm miếng ăn.

    Ban đầu nàng không hề yêu tôi mà chỉ đối xử với tôi như một người anh trai tốt. Nhưng có lẽ vì sự kiên trì của tôi mà nàng đã cho tôi tình cảm, tôi không biết gọi tên là tình yêu hay chỉ là lòng thương nàng dành cho một anh chàng quá si tình, quá dai dẳng. Nhưng trong quá trình yêu nhau suốt 3 năm, chỉ có tôi là người luôn tìm cách xây dựng và vun đắp mối quan hệ, còn nàng, tính trẻ con, nhẹ dạ, nông nổi, nàng điềm nhiên hưởng thụ tình yêu của tôi mà không hề nghĩ đến chuyện đáp trả; điềm nhiên hưởng sự chăm sóc nâng niu, lo lắng của tôi mà chẳng chút quan tâm đến tôi, hoặc chỉ quan tâm ở mức tối thiểu khi nào nàng thật vui vẻ, quan tâm một cách ban phát. Những lúc như vậy tôi thực sự rất buồn lòng và tủi thân nữa, mặc dù tôi đã cố gắng nhẹ nhàng góp ý cho nàng nhưng tính lông bông, nàng chẳng chịu để vào tai và thay đổi. Lúc tôi gợi ý đến chuyện hôn nhân và nói muốn dẫn nàng về nhà ra mắt cha mẹ thì nàng lại hay lảng tránh, nói là cần tìm hiểu nhau kỹ hơn nữa. Tôi không trách nàng, vì thực sự chúng tôi cãi nhau quá nhiều và có rất nhiều bất đồng về quan điểm. Nhiều lúc tôi cũng nản lòng, nhưng vì vẫn rất yêu, rất thương, nên lại tự nhủ mình sẽ cố gắng đến khi nào không thể cố gắng được nữa, mưa dầm thấm lâu, biết đâu...
    Mấy năm trôi qua, khi nàng học xong đại học cũng là lúc tôi nhận được một suất học bổng du học nước ngoài, ít ra phải 2 năm mới trở về. Chúng tôi hẹn với nhau khi tôi tu nghiệp xong ở nước ngoài trở về sẽ làm đám cưới. Ở nơi xa, tôi tìm cách liên lạc với nàng thường xuyên để cả 2 có cảm giác như đang ở gần nhau. Tôi luôn lo lắng cho công việc và học hành của nàng và lúc nào cũng cảm thấy nhớ nàng đến quặn thắt. Buồn thay, người tôi yêu lại không đối xử với tôi như tôi đáng được hưởng. Nàng luôn làm tôi phát điên lên vì đi chơi khuya, chẳng bao giờ chịu liên lạc với tôi trước mà thụ động chờ tôi gọi điện về; hỏi han quan tâm đến tôi một cách rất chiếu lệ. Và còn gợi ý chia tay vì không đủ tin tưởng tôi khi ở xa nhau, và (như nàng nói), để tôi tìm một người con gái tốt hơn và hợp với tôi hơn nàng.

    Tôi mệt mỏi quá! Tôi luôn tự hỏi mình thiếu cái gì để nàng không yêu được mình? Tuy sinh trưởng trong gia đình công nhân nhưng tôi phấn đấu học lên cao, trở về nước tôi sẽ là tiến sĩ. Tính cách tôi theo bạn bè nhận xét thì khá cứng rắn, làm gì làm đến cùng. Ngoại hình cũng khá dễ coi. Phải chăng ngay từ ban đầu tôi quá chiều chuộng nên ra nông nỗi. Nghe nàng gợi ý chia tay mà lòng tôi đau nhói, tôi, một thằng đàn ông, lần đầu tiên khóc trong đời.

    Bẵng đi một thời gian tôi cố gắng lạnh nhạt với nàng, tôi muốn xem phản ứng của nàng khi thiếu vắng tôi sẽ ra sao, tôi vẫn hy vọng nàng sẽ nghĩ lại và lần đầu tiên chịu nhượng bộ, đi bước trước. Chúng tôi vẫn liên hệ nhưng nàng bảo nàng coi tôi như bạn bè, khi tôi đặt vấn đề đưa nàng sang nơi tôi ở để được gần nhau và có thể lấy nhau, thì nàng bảo nếu muốn lấy nhau thì hãy đợi khi đi học về rồi tính tiếp.

    Rồi, tôi gặp một người con gái. Cô ấy là sinh viên du học đang học đại học nơi thành phố tôi ở, rất xinh xắn (thậm chí xinh hơn cả người yêu tôi,), đảm đang. Cô ấy mang đến cho tôi tình yêu bao la, sự chăm sóc, trìu mến, quan tâm nâng niu mà nàng đã chẳng bao giờ cho tôi khi tôi cần.Trong lúc thất vọng, buồn chán cùng cực, tôi đã đến với cô gái ấy, một phần vì muốn trả thù thái độ hờ hững hắt hủi của nàng, một phần tôi hy vọng tình yêu của một cô gái tốt sẽ làm nguôi dịu và làm tôi quên lãng được một người không xứng với tình yêu của mình. Và chuyện phải xảy ra đã xảy ra: trong một lúc yếu lòng, và đau khổ, tôi có quan hệ như vợ chồng với cô người yêu mới.

    Chuyện đến tai nàng. Thú thực tôi cũng tò mò muốn biết phản ứng của nàng ra sao. Gọi điện về lần đầu tiên, nàng nói nàng đang rất buồn và suy sụp nên chưa muốn nói chuyện với tôi. Lần hai (cách 1 tuần sau), nàng chỉ nhỏ nhẹ hỏi tôi là chuyện ấy có thật hay không. Khi nghe tôi khẳng định, nàng im lặng một lúc lâu sau đó nói rằng: vậy thì đấy là người mà anh đã lựa chọn; từ nay anh có trách nhiệm với cuộc sống của cô ấy và em chúc anh hạnh phúc. Rồi giục tôi dập máy.

    Tôi phớt tỉnh được một thời gian, tưởng rằng đã quên nhưng lòng tôi lại nhớ về người cũ. Tôi vẫn muốn biết nàng đang làm gì, có khoẻ mạnh không, cuộc sống có gì khó khăn không. Cô người yêu mới vẫn rất dịu dàng, chăm lo cho tôi không thể chê được. Nhưng mỗi lúc ở bên cạnh cô ấy, tôi lại nhớ đến điệu cười, khoé mắt làn môi của nàng và ước ao giá như nàng ở bên cạnh. Tôi hiểu, một người tính cách cao ngạo như nàng sẽ không bao giờ chịu tha thứ cho lỗi lầm của tôi, vì nó đụng chạm đến đạo đức, danh dự. Cuối cùng không thể chịu nổi, tôi lại gọi điện về cho nàng mặc dù biết rằng đã tự đưa mình vào đường không lối thoát. Nàng vẫn nhỏ nhẹ, vui cười như lúc ban đầu mới quen, còn trêu chọc tôi nữa, làm như giữa hai đứa đã không có một quá khứ nồng đậm mà trước nay chỉ làm bạn bè bình thường vậy.

    Bây giờ tôi nhớ nàng quá. Tôi lại muốn được ở bên cạnh nàng cho dù phải chịu thiệt thòi, buồn bã. Tôi lại ước cho thời gian quay trở lại để tôi không mắc phải cái lỗi lầm không thể tha thứ được là chung sống như vợ chồng với người khác kia. Cô gái sống bên tôi bây giờ chỉ như một cái bóng. Tôi biết thế là độc ác với cô ấy, là không công bằng, nhưng tôi không điều khiển được mình nữa rồi.

    Nếu ai đã ở trong trường hợp như tôi, hoặc gần như tôi, các bạn khuyên tôi phải làm gì bây giờ? Tôi muốn bỏ hết để quay trở lại với người cũ. Các bạn nữ có thể tư vấn giúp tôi không? Người tôi yêu đã nghĩ gì khi hành xử như vậy? Liệu nàng có còn chút tình cảm nào với tôi nữa không, và liệu có còn một lối về cho chuyện tình của chúng tôi?

    Cảm ơn các bạn.
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Bạn là đàn ông loại nào đây? Hoàn toàn không có bản lĩnh của một người đàn ông? Sorry khi nói thế...Theo cá nhân Chop, cô bạn gái cũ của bạn phải cho gặp những bạn trai cùng loại với cô ấy, tức là cũng ngang tàng, bướng bỉnh, mạnh mẽ thì mới mong "trị" nổi...
    Là con gái, nhưng khi tui đọc bài viết của bạn, tui bức xúc vô cùng...Mẫu con trai như bạn có thể là mơ ước của bao cô gái, hiền lành, caring, học giỏi....do đó bạn chiếm được cảm tình của cô người yêu mới...Cô người yêu mới với bạn có lẽ giống nhau nên bạn không thích chăng? Mà lại ngày đêm vẫn mơ tưởng về cô gái có tính cách trái ngược bạn như vậy...
    Vì đã có cuộc sống hơi khổ cực từ nhỏ, nên bạn chắc thuộc dạng caring, thích bảo bọc người khác, nên bạn tìm thấy loại tiểu thư bướng bỉnh, cần sự chở che như cô gái cũ mới mẻ với cuộc sống của bạn hơn chăng? Còn cô gái hiện tại, theo như lời bạn kể không chê vào đâu được...chắc bạn không cần cái sự chở che , dịu dàng, chăm sóc của cô ấy? Vì chắc bạn đã thừa những thứ này...Bạn có lẽ luôn ngưỡng mộ những cô gái nhà khá giả, tiểu thư, con nít, bướng bỉnh....
    Là một người con gái, cũng có thể nói thuộc dạng tiểu thư, và cũng rất bướng bỉnh (tuỳ chuyện thôi nhé), Chop không thích con trai kiểu như you...You quá ư nhu nhược, si tình, lụy tình quá mức...
    Con gái là thế đấy...Nhất là với cô gái này , you phải thể hiện mình là một thằng đàn ông thực thụ..Cái sai lầm của you là quá lụy tình, chiều chuộng cô nàng quá mức...Đừng làm thế, vị trí của you trong mắt nàng chẳng những không nâng lên được phần nào mà trái lại càng hạ thấp chính you...Với loại con gái này...cần phải lạnh lùng, cương nhu đúng lúc...You để nàng ta quay u như cái chong chóng...
    Còn cô gái hiện tại? Chop không hiểu được, có báu vật trong tay như thế mà không biết giữ...hay vì quan hệ với người ta rồi nay lại bảo người ta như chiếc bóng....Quá ư tàn nhẫn....
    Hay cô gái thứ hai này không còn nguyên vẹn khi đến với bạn hay cô ấy không đủ đẹp? Chưa biết rõ tình cảm của đối phương như thế mà dâng hiến thiệt đáng trách? Mà chắc hai người cũng phải thể hiện tình cảm thân thiết thế nào người ta mới dâng hiến cho bạn chứ không thì làm sao xảy ra được? Không lẽ đối với cô gái đó giờ không còn tình cảm gì sao? Cuộc đời là thế, có trong tay không biết quý ...để rùi xem mai này mất đi như thế nào?
    Cần giải quyết nhanh chóng chuyện tình cảm của you đi..nếu muốn trở lại cái bóng của cô kia ngày xưa và không biết cô ta dump you lúc nào thì cứ việc...
    Bạn gái xưa xem bạn như một trò chơi dự trữ, khi bạn nói lời chia tay thì cô ta cũng đâu có care, có chăng chỉ là một sự nuối tiếc khi mất đi một sự săn sóc free bấy lâu, còn khi bạn muốn quay trở lại thì cô ấy cũng ngọt ngào và đùa giỡn...để tiếp tục đưa bạn vào cuộc chơi quay chong chóng...
    Mà Chop chúa ghét trò quay chong chóng... quay có ngày cũng bị chong chóng sắt chém cho đứt tay... hừm....
  3. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Viết thư lên ************* xin được cưới cả hai cô làm vợ Một cô là vì trách nhiệm cô còn lại là người mình yêu. Chúc bạn vui vẻ, hạnh phúc!
  4. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Bản chất con người vốn tham lam luôn muốn có được những gì chưa có. Muốn có lại những gì đã mất.
    Nghiêm túc mà nói bác đã giúp cô người yêu cũ có một bài học tốt đấy. Hia hia, mà cô này cũng có tài đưa đẩy --> "triển vọng" phá hoại hạnh phúc gia đình người khác sau này.
    Lời khuyên thì đúng như bạn gì đó nói hiền lành như bác thì hãy sống tốt với cô gái hiện tại đi. Cay cú thì rồi cũng qua thui mà. Chúc vui.
    VC
  5. anhlatycuoi

    anhlatycuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của anh làm tôi chạnh lòng. Anh sẽ phải hối tiếc nhiều, nhưng đó là cái giá anh phải trả. Nếu như anh cảm thấy cần 1 lời khuyên, anh cần rất bình tính và cứng rắn. Theo tôi anh nên chấm dứt với cô gái anh đang chung sống, kể cả việc người yêu cũ của anh không đồng ý quay lại. Vì nếu tiếp tục cuộc sống không có ty, có lẽ là thiệt thòi cho cô ấy, vì có thể cô ấy sẽ tìm được người yêu cô ấy thực sự, nếu như không gặp anh. Bây giờ quyết định vẫn còn chưa quá muộn. Anh sẽ làm cô ấy đau đớn, thù ghétv..vv nhưng cũng tránh được tình trạng "đồng sàng dị mộng" suốt cả cuộc đời sau này. Còn người yêu cũ, quay lại hay không thì không phải do anh muốn là được. Theo tôi hiểu, cô ấy cũng yêu anh và cô ấy khá bản lĩnh đấy. Tình yêu của hai người thành hay không còn là do số phận nữa. Chúc anh không quá muộn để lỡ mọi chuyện
  6. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì anh viết baby cảm thấy buồn quá ! Baby hiểu tâm trạng của anh bây giờ....Baby cảm thấy anh vẫn dành tình cảm cho cô người yêu ở quê nhà, nhưng cảm thấy buồn khi anh đã đánh mất đi tình yêu của mình....Có lẽ anh sẽ phải ân hận suốt đời....! Bản tính cô ấy, anh không thể bắt cô ấy thay đổi trong 1 sớm 1 chiều được, cần phải có thời gian. Cô ấy chưa muốn ra mắt gia đình anh chắc phải có lý do nào đó chứ? Hôn nhân là chuyện quan trọng của cả 1 đời người, đặc biệt là người con gái......Như vậy anh phải quan tâm đến cô gáy nhiều hơn chứ, phải trân trọng hơn chứ, tại sao phải buồn? Cô ấy thờ ơ với anh, thì anh phải dùng tình cảm của mình mà khiến cho cô ấy hiểu chứ.....Cái gì cũng cần có thời gian cả.....Anh bộp chộp quá !.......
    Tâm trạng khi biết người yêu quan hệ với người con gái khác khi đang nói yêu mình, anh có hiểu cảm giác của cô ấy không? Đau đớn lắm! Cô ấy tỏ ra như không có gì nhưng trong lòng cô ấy....anh có hiểu không? Anh đã gây ra chuyện thì hãy chịu trách nhiệm đi như vậy mới đáng mặt đàn ông chứ....! Baby nghĩ nếu cô bạn hiện tại của anh bên nước ngoài không quan trọng chuyện đó chắc gì cô bạn anh bên VN sẽ chấp nhận khi anh quay !
    Chuyện của anh có nhiều cách giải quyết lắm nhưng phải tuỳ thuộc vào cô bạn ở VN.......và tùy vào cách xử sự của anh nữa đó......Chúc anh tìm được cho mình lối ra!
  7. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Con cá mất là con cá to mà! Các cụ dạy cấm có sai Mà u có là con trai ko vậy? Làm việc mà không biết suy trước tính sau! phạm vào lỗi rồi còn không cố mà nhận ra lỗi lầm của mình . Cái cô "người tình " đầu tiên của u ấy mà( tui gọi theo cách cua u gọi thôi) U thử coi lại xem có phải là người tình một cách đích thực không? . Nực cười một người chẳng bao giờ quan tâm tới mình mà có thì cũng là nghĩa vụ hay có một chút gọi là cưỡng bức. Thế mà u lại có thể vì người ta vứt bỏ lương tâm, vứt bỏ cả những gì mà u đáng ra được hưởng. Như thế có xứng đáng không? .Nếu như u và "người yêu u" mới ,chưa có quan hệ gì thì tôi cũng chẳng quan tâm làm gì . Đằng này đã ăn cơm của người ta rồi lại định đứng dậy giũ sạch trách nhiệm vì những gì không xứng đáng phải như thế . U có biết nghĩ không vậy ?.Mà giả sử người yêu đầu của u ( giả sử là như thế) và u có nồng ấm đến mấy thì u khi mà đã quan hệ với người kia như thế thì u cũng phải có nghĩa vụ với người mới chứ. Ở đây tại sao toi ko nói đến tình cảm của người thứ 2 dành cho u ? mà chỉ nói tới nghĩa vụ của u với người đó vì theo tôi cái tình cảm của u dành cho người mới chua đáng gọi là tình yêu . Thật tiếc khi u lại không xứng đáng với những gì người thứ 2 đã ban tặng
  8. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là cái cô người yêu cũ của bác đấy rất thú vị để yêu. Cô ấy khêu gợi được cái tính tò mò, thích chính phục ở đàn ông. Con gái thông minh, có cá tính lại xinh như thế thì dễ yêu thôi. Tuy nhiên, để mà lấy làm vợ thì phải suy nghĩ lại. Lấy vợ về là để chia sẻ, nương tựa nhau chứ không phải lấy về để mình hầu họ. Cái cô gái thứ 2 bác nói tôi thấy là thích hợp lắm rồi. Mà bác cũng đã quan hệ với người ta rồi thì cũng phải có trach nhiệm đi chứ. Hay là cô kia lại không đòi hòi trách nhiệm gì ở bác cả???Tôi nghĩ là do sự việc mới xảy ra nên bác như thế thôi. Đợi vài tháng nữa để xem thế nào đã. Tôi nghĩ muốn yêu thì khó chứ muốn quên không quá khó đâu, bác cố xem sao.
    Mà cô người yêu cũ của bác đối xử với bác như thế chứng tỏ cô ấy cũng không quá thương bác+cô ấy cá tính mạnh không muốn bác thấy rằng cô ta đau khổ. Ngoài ra cũng có thể thấy thêm một điều nữa là cô ta cũng nhận thức được một phần rằng sự việc xảy ra cũng do lỗi của cô ấy chứ không phải chỉ có mình bác.
    Tôi nghĩ bác là người mạnh mẽ, nên tôi nghĩ bác sẽ vượt qua cả thôi. Tôi mong bác sáng suốt để lựa chọn giải pháp đúng đắn nhằm làm cho những người trong cuộc ít đau khổ nhất.
    Chúc bác vui.
  9. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết thật tuyệt vời,và những lời khuyên thật chí tình.
    Tình yêu đòi hỏi sự cố gắng của cả 2,nếu yêu chỉ để là có người yêu như bạn với người yêu mới và ng yêu cũ bạn với bạn thì thật là không nên.
    Nói chung ai nói thì cũng rất giỏi,và tôi nếu ở địa vị bạn cũng không chắc là có thể tránh được những cám dỗ như vậy.Bạn đừng tiếc những gì đã trôi qua nữa,mà hãy sửa nó ở tương lai và hiện tại,hãy đối xử tốt với người đã đối xử tốt với bạn.Hạnh phúc ở trong tay ta mà thôi,đừng vứt đi rồi lại tiếc nuối.
    Thân.
  10. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bác TS tương lai. Bác quả thật là đã đi một nước cờ sai lầm. Có bạn nào ở trên nói đúng lắm. Cô bạn gái cũ của bác cần phải có một người cứng đầu hơn cô ấy để trị cô ta, mà bác thì, nếu tôi đoán không lầm, chắc thuộc tuýp người sống tình cảm, bác nhỉ. Thôi, bác đã không đủ bản lĩnh chống chọi với nỗi cô đơn xa nhà, thì hãy vui duyên mới thôi bác ạ.
    Tôi cũng cô đơn lắm, mà lại chẳng có cô nào bên cạnh như bác.

Chia sẻ trang này