1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình bị dằn vặt quá. Phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moitim, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của giacalamcam !Mình chịu anh moitim đấy!Thế là có hai cô gái đã qua tay anh rồi!Thôi!Để đỡ nhức đầu,với cái mác đẹp trai tiến sĩ của anh thì có khối cô chết!Hãy tìm cô thứ 3 = hai cô kia cộng lại!không hiểu ý kiến của tôi thế nào nhỉ ?
  2. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang cảm thấy rất suy sụp. TL mới nói với tôi là nàng đã có người yêu. Một cậu bạn theo đuổi nàng đã lâu mà tôi cũng biết. Cậu ta biết TL và tôi đã... nhưng vẫn yêu.
    Liệu chuyện này có phải là sự thật không nhỉ? Tôi còn làm gì được nữa đây? Liệu TL còn chút tình cảm nào dành cho tôi không? giacalamcam ơi, oanhchetchungmay ơi???
    Tôi cứ bị dằn vặt đến phát điên lên với câu hỏi là nàng đã quan hệ với anh chàng kia chưa. Biết mình thật ích kỷ và tồi tệ khi có ý nghĩ như vậy nhưng mà không thể đừng được. Điên lên mất.
  3. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, anh muốn hỏi gì vậy, nói một thôi một hồi thế này biết đâu mà lần đây? Anh muốn hỏi làm sao ?oquit? nhanh khỏi her, hay hỏi đối phó làm sao với cái tin này, hay muốn hỏi làm sao để biết cô ấy đã làm chuyện đó với thằng kia chưa hử?
    Tôi đoán là anh chưa muốn từ bỏ cô ấy đâu nhỉ, nên chắc anh muốn hỏi phải cư xử làm sao với her, sau khi nghe chuyện đó, nhỉ? Và vì bản chất của anh là một thằng con trai ích kỷ, nên anh cũng muốn biết cô ta đã làm gì với thằng kia chưa, đúng không?
    Câu đầu thì tôi nghĩ đơn giản thế này: Thứ nhất, nói là chuyện của người ta, chưa chắc cái người ta nói đã là sự thật, mà dẫu nếu có là sự thật, thì ai, bao nhiêu người yêu cô ta cũng đã sao? Vấn đề là ?otình yêu?, ai hợp với cô ta hơn, và quan trọng nhất, cô ta yêu ai? Thứ hai, người ta nói là chuyện của người ta, mình làm là chuyện của mình, không động chạm đến tự do cá nhân của nhau thì cứ vô tư, nói thế chắc anh hiểu rồi chứ nhỉ?
    Đầu tiên cần xác định là, cô ta bây giờ còn chút xíu tình cảm gì với anh không, nếu còn, dù chỉ một chút thôi, thì hy vọng của anh vẫn chưa tắt. Hãy cho cô ấy biết anh cảm thấy như thế nào về cô ấy, anh hối hận như thế nào sau khi làm những chuyện có lỗi đó, buồn như thế nào khi đã đánh mất cô ấy, đề nghị cô ấy, nếu còn tình cảm với anh, thì hãy cho anh một cơ hội làm lại từ đầu, và hứa sẽ không bao giờ có lần thứ hai... Đại khái thế, mấy vụ năn nỉ này chắc cánh con trai mấy anh giỏi hơn tôi mà, sáng tạo thế nào thì tùy anh, chân thành, và đừng bi lụy quá là được.
    Trường hợp xấu nhất, nếu cô ta không còn tình cảm với anh, thì hãy đề nghị cô ấy cho anh được tiếp tục yêu cô ấy từ xa, quan tâm, chăm sóc cô ấy trong một chừng mực nào đó mà không làm phiền cô ấy, cho đến khi anh đã có thể quên được cô ấy, hoặc cho đến khi việc đó làm cô ấy phiền lòng. Thông thường thì không cô gái nào từ chối điều này đâu (bản chất con gái mà). Trong thời gian đó, bất cứ lúc nào cô ấy suy nghĩ lại, thì anh sẽ đạt được điều anh mong muốn, nếu lúc đó anh vẫn còn yêu cô ta, nếu cô ta không nghĩ lại, thì anh quên cô ta đi, kiếm cô nào xinh xắn hiền lành ngoan ngoãn cưới làm vợ, khỏi lăn tăn. Trường hợp anh hết yêu cô ta thì miễn bàn rồi, nhỉ?
    Còn câu sau, xin lỗi tôi nói thẳng, anh chẳng có quyền hỏi điều đó, và cũng không có tư cách để hỏi. Nếu anh là người chung thủy, anh có quyền đòi hỏi vợ anh, người yêu anh chung thủy, nếu không, anh hãy làm thằng vũ phu để buộc cô ta phải chấp nhận điều đó, hoặc hãy chọn một cô búp bê biết đi biết nói về làm vợ, đương nhiên, trừ trường hợp anh quá tốt số, lấy trúng một cô say anh như điếu đổ (nhưng khi yêu quá người ta cũng hóa rồ anh ạ).
    Theo như anh nói về cô người yêu, gia đình, tư cách đàng hoàng, tâm lý ổn định, lại hơi có cá tính thì cô ta không dễ quan hệ với người khác nếu không yêu, nhưng người như thế vẫn có thể làm chuyện điên rồ nếu bị sốc (con trai như anh buồn người yêu còn không tự chủ được, huống gì con gái yếu đuối nhỉ). Thôi thì tùy anh nhận xét vậy. Theo tôi nghĩ thì anh nên tin là cô ấy đã chưa và sẽ không bao giờ làm chuyện đó với ai ngoài anh, nếu còn muốn quay lại. Nếu không thể tin vào điều đó, thì thôi đi, cưới về cũng chả hạnh phúc, lại dằn vặt nhau cả đời. Thế nhé, chúc anh bình tĩnh hơn.
  4. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Miềng vào đề luôn. Có hai khả năng.
    Khả năng lớn hơn là cô ấy chưa yêu anh chàng kia - cũng chưa nhận lời yêu - chỉ nhủ thầm là sẽ yêu, cố yêu thôi. Nói với bạn thế, cho hả hê, cho xong nợ, cho chấm dứt cái mớ bòng bong rối bù đầu với những mâu thuẫn xích mích giữa lý trí và con tim.
    Cũng là từ những hờn giận cay đắng mà cô ấy nói thế. Bạn đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều (nhiều hơn bạn nghĩ đấy), "và bây giờ anh trở lại với tôi, anh đẩy tôi ngã rồi anh lại định hôn tôi, đồ tồi, anh sẽ phải theo bước chân tôi suốt đời, nhưng đừng hòng nắm được tôi một lần nữa...!". Mình tin là cô ấy nghĩ thế, những lúc cay đắng.
    Và những khi yên bình tỉnh táo nhất thì cô ấy cũng quyết tâm ko yêu bạn nữa. Cố gắng, bỏ qua, tha thứ, lãng quên. Hướng đến người con trai kia như là một bến bờ bình yên né tránh những cơn giông bão tình cảm và những nỗi đau lòng bạn mang lại.
    Trường hợp này bạn còn nhiều cơ hội.
    Những người con gái càng mạnh mẽ thì trong tình cảm càng yếu đuối. Có lẽ vì mạnh mẽ nên họ đủ bản lĩnh để tình cảm chi phối, xông tiếp vào cơn tình sóng gió và chấp nhận đau thương.
    Vậy có yêu nhau tiếp hay ko phụ thuộc vào chính con người bạn và hành động - nói trắng ra là chiến thuật - của bạn.
    Trường hợp thứ 2, cô ấy đã nhận lời yêu anh chàng kia, họ đã chính thức yêu nhau rồi. Ko cần biết tình cảm giữa cô ấy và người kia đã sâu sắc hay chưa, nhưng bạn chỉ còn 5% cơ hội. Một người con gái như thế ko mấy khi đu đưa với ái tình và làm tổn thương người khác đâu.
    Trừ khi có sự cố đặc biệt, trừ khi bạn quá quá quá quá chân tình, cô ấy mới quay lại với bạn. Chấp nhận đi, bạn ạ.
    Mà thật lòng nhé, nếu ở trường hợp thứ 2, mình thấy mừng cho cô ấy.
    Bạn điều tra khả năng 1 hay 2 cũng dễ dàng mà.
    Theo chủ quan của mình thì xem xét điều đó rồi hãy quyết định. Mặc dù lúc này bạn đang bối rối và chán chường, nhưng mình xin lỗi nói câu này, có một số câu hỏi - hay suy nghĩ rất đáng ghét của bạn làm mình chợt hỏi ko hiểu tình yêu của bạn thuộc cái thể loại gì? Xin lỗi.
    Dù sao cũng chúc bạn may mắn
  5. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với anh moitim rồi!Nói thật anh nên suy nghĩ kĩ trước khi nói chuyện chia tay hay hàn gắn với cô ấy.Bát nước đổ đi rồi làm sao lấy lại dc.Theo tôi bây giờ anh ko có quyền gì dể hỏi hay chen vào giữa cô ấy với anh bạn kia.Tôi thực sự khâm phục anh ng yêu mới của cô bạn anh.Yêu thế mới gọi là yêu chứ.Dù sao đây cũng là 1 kinh nghiệm sống đối với anh.Nếu anh yêu cô ấy thực sự thì hãy chúc cô ấy và anh bạn kia dc hạnh phúc!
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    XIN CẢM ƠN VÀ HẸN GẶP LẠI QUÝ KHÁCH !
    Cuộc vui nào chả có lúc tàn. Tôi đọc được câu này khi đi uống bia ở đường Lê Duẩn, Hanoi.
    Chúc bạn chóng bình tĩnh. Mọi chuyện đều đã theo đúng quy trình tự nhiên của nó.
  7. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nhưng không đành lòng, bạn ạ. Hơn một tuần nữa là tôi bay về Hà Nội rồi. Nếu TL còn tình cảm với tôi thì tôi quyết tranh đấu đến cùng. Chắc gì anh bạn kia của nàng đã tốt đẹp hơn tôi. Còn nếu nàng thật sự có tình cảm với anh bạn kia thì tôi sẽ buồn mà ra đi.
    Quyết định vậy đi...
  8. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Xin thông báo tin vui cho tất cả mọi người đã góp ý trong topic này:
    Hiện nay Tú Ly đang ở bên tôi tại châu Âu để mua sắm đồ cưới và du lịch, tôi tự hứa, và nàng cũng hiểu là không bao giờ chúng tôi gây ra những lầm lỗi với nhau, để làm nhau khổ sở nữa. Suốt đời này, tôi chỉ biết có nàng
    Lễ cưới của tôi và Tú Ly sẽ được tổ chức vào đầu năm sau. Tại Hà Nội, khách sạn nào thì chưa biết. Cái này tôi sẽ vào box HPGD để tham khảo sau. Cưới xong tôi sẽ đưa nàng tới châu Âu chung sống, không bao giờ chịu cảnh xa rời nhau nữa. Sợ lắm rồi.
    Vậy là cuối cùng, cố gắng của tôi đã được đền đáp. Khi nào có thời gian tôi sẽ kể cho mọi người quá trình chinh phục lại cô nàng lemond question của tôi, hihi. Cũng may, nàng còn yêu tôi, đúng như già cả lẩm cẩm đã nói.
    Tôi hạnh phúc quá. Được làm chồng của người mình yêu hết lòng, thật là tuyệt vời.
    Một lần nữa cảm ơn mọi người thật nhiều
  9. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    tinh yeu ly tuong lam gi, lan man lam gi, xong roi cung te tu tren cao xuong,
    nghe minh gop y ne, muon yeu la dan tien vo mat may co gai do, dao nay , ho me tien lam
  10. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mất cả thời gian đọc cái topic này, thấy quá banana , cả 2 người đều chẳng xứng đáng được ở bên nhau, nhưng có lẽ là số trời , hehhe, dẫu sao thì cũng chúc hạnh phúc .
    Bà con ạ, không hiểu cái bản lĩnh của cô người yêu cũ của anh moitim là cái quái gì, cái cô Tú Ly gì đó, chỉ được cái tinh vi vớ vẩn, thế mà cũng đã tha thứ cho anh ta , tưởng thế nào........hoá ra cũng chỉ bình thường thôi, anh moitim về thăm nhà một tí , cho đi Châu Âu du lịch mua sắm là cũng ok ngay được, hehhee

Chia sẻ trang này