1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình bị dằn vặt quá. Phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moitim, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Trùi, chuẩn cưới nhau rồi hả? Whoa, cool nhỉ. Thôi thì chúc mừng bạn môitím nhé. Đành rằng thật sự Chop thấy kết thúc hơi lãng xẹt và dễ dàng quá.. Đúng là đời...hờ hờ hờ...
  2. Namap

    Namap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Vừa được đọc hết các trang, lại thấy kết quả nhanh thế, chưng hửng. Nhưng dù sao cũng chúc mừng bác, chúc 2 bác luôn hạnh phúc, và cô nàng của bác sẽ không còn lemon question nữa mà hoàn thiện vai trò người vợ.
    Bác làm sao mà chiêu mộ cô ấy tài thế, bác sang tư vấn anh Princes ở box bên cạnh ấy. Khổ các bác, con trai yêu đến là điên.
    Mình tuy tò mò nhưng nghĩ chắc bác không tâm trạng mà kể cuộc chinh phuc đấy nhỉ, thật là khi đau mới ra được áng văn chương
  3. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Oh, số anh đỏ nhỉ? Nhanh thế mà nàng đã chịu bỏ qua rồi. Có lẽ là nàng còn yêu, chỉ buồn và giận thôi, mà anh thì "hát hay đàn giỏi" quá .
    Cố mà giữ gìn nhé anh, tôi sẽ không góp ý kiến đâu nếu anh lại hỏi "Tôi dằn vặt quá, vì đã trót phản bội vợ"....
    Đi du lịch vui vẻ nhé .
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bác buồn cười quá, người ta quay trở lại được với nhau thì nên mừng mới phải chứ. Có phải chúng ta đang nín thở theo dõi bộ phim đâu mà muốn nó ly kỳ, rùng rợn, muốn phải phong ba bão táp. Đời người nó ngắn lắm, nếu may mắn tìm lại được tình yêu đích thực của mình càng sớm bao nhiêu càng đỡ tốn thời gian bấy nhiêu. Bây giờ có phải cái thời đại tiêu chuẩn của mấy cô sinh viên ngày xưa là cứ phải thử thách người ta nhằng nhẵng theo đuôi cả năm trờ rồi mới gật đầu e lệ cho nắm tay đâu ( hê hê, mà nắm tay còn là may đấy...).
    Một tháng về nhà, dồn mọi công lực, hoả lực làm được nhiều chuyện lắm. Và điều quan trọng nhất họ vẫn còn tình cảm với nhau. Đừng nhắc đến chuyện Tây Tàu ở đây, chỉ có người trong cuộc mới biết được chính xác nguyên nhân. Các bạn đừng đoán mò linh tinh để làm giảm niềm vui của Khổ Chủ.
    Chúc bạn Môi Tím đã tìm lại được hạnh phúc của mình. Cố giữ gìn đấy nhé...
  5. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ước gì 79 ơi, nghe thì có vẻ dễ dàng vậy nhưng 2 tháng ở lại VN tôi đảm bảo với bạn là tôi cảm thấy như 2 năm vậy. Quá trình chinh phục lại em yêu cũng chẳng kém phần bão táp hơn bất cứ cuộc tình mưa gió nào , bạc cả tóc đấy.
    Cảm ơn giacalamcam, lambchop và oanhchitchungmay nhiều nhiều nhé. Thực ra tôi cũng hơi điên, nhưng điên tình thì có thể thông cảm được. Để tôi kể chung chung cho mọi người nghe nhé. Đáng lẽ tôi phải quay trở lại châu Âu hoàn thành bài báo cáo vào cuối tháng 9 nhưng lúc ấy thật sự đau khổ quá, chẳng còn tâm trạng nào, thế là bỏ dở tất cả ở lại VN, chỉ mong được ở gần người thương cho đỡ nhớ thôi. Kết quả là phải học lại thêm một năm nữa, nhưng chẳng sao, có vợ yêu bên cạnh mà . Ở lại châu Âu thêm một năm nữa, khi về chắc là mang cả cháu về cho các cụ mừng.
    Khi nào có thời gian tôi sẽ kể chi tiết hơn. Cũng may, bọn tôi có nhiều kỷ niệm trong quá trình 4 năm yêu nhau, nên tôi mới cứu vãn được cuộc tình.
    Mọi người ạ, bây giờ nàng bắt tôi sống chay tịnh chờ ngày cưới, có khổ không cơ chứ. Xa người yêu bao nhiêu năm, chờ mấy tháng nữa điên mất. Nhưng không sao, rồi có nhau cả đời mà.
    TL của anh
  6. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tớ là Tú Ly đây, đệ nhất phu nhân tương lai (gần) của đồng chí môitím
    Các bạn biết không, cũng một phần do topic này mà tớ đã tha thứ cho cái tên chẳng biết tốt phước thế nào, tội lỗi tày trời mà bây giờ cái mặt cứ hí hởn suốt, cười nhăn răng, ca hát váng nhà, (nhất là bài "Anh muốn sống bên em trọn đời") bảo là phải luyện giọng để con cháu sau này thừa hưởng giọng hát vàng (mạ) của bố nó .Chuyện của bọn tớ thì mọi người biết rồi cho nên tớ cũng chẳng nhắc lại làm gì, chỉ xin gửi lời cảm ơn tất cả bà con cô bác đã góp phần "xe duyên chỉ thắm" cho môitím và phu nhân tương lai, sẽ trở thành phu nhân chính thức vào ngày 18 tháng 2 năm 2005.
    Chuyện tớ muốn hỏi tại đây cũng phù hợp với topic của anh xã tương lai, cho nên tớ không mất công mở topic mới để dành đất cho những nỗi dằn vặt khác .Tớ muốn các bạn tư vấn cho tớ hai chuyện, một là chuyện vợ chồng nhà tớ thứ hai là chuyện đứa bạn thân nhất của tớ, bây giờ đang "đau khổ"
    Chuyện bắt đầu như sau:
  7. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ nhất: Anh xã nhà tớ tuổi con Dần, còn tớ lại tuổi con Tỵ, đứng ở bộ tứ hành xung đầu tiên. Vào bói trong vietshare thấy bảo là lấy tuổi này thì vợ sẽ chết yểu . Tất nhiên là còn phụ thuộc ngày sinh, giờ sinh và đủ các thứ khỉ mốc khác nhưng tớ vẫn lo lo. Ở đây đã có đôi nào xung tuổi như thế lấy nhau mà hạnh phúc chưa nhỉ?
    Đến phải suy nghĩ lại thôi. Mình mà chết trước thì sau khi chết, anh xã mình sẽ làm gì? Chịu không nổi
  8. sadface

    sadface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị, ai đời coi bói chuyện cả đời mà vào vietshare. Chị nên đầu tư đi coi cho đàng hoàng, gặp thầy coi cho đúng, chứ ngồi đó mà lo kiểu này chẳng khác lo bò trắng răng
  9. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hì, bạn tớ sắp lấy chồng cũng bị nói là 2 người ko hợp tuổi. Nó bảo là vì thế khi sinh con phải tính năm sinh để thành được "tam hợp".
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tơ s và bạn trai tớ tuổi chính xác như vậy đấy. Bọn tớ cũng nhiều cách ngăn lớn lắm( khoảng cách, gia đình, trình độ học vấn...) nên tớ chỉ thấy chuyện tuổi tác nó nhỏ như con thỏ ấy (bây giờ tớ còn không để ý đến). Còn về chuyện tuổi, tớ chưa cưới nên không dám nói nhưng bố mẹ tớ hơ n nhau đúng 9 tuổi (mẹ tớ tuổi chuột, bố tớ tuổi Mèo của giáp trước mà tớ thấy 2 nguời sống hạnh phúc lắm à, mẹ tớ lại còn dính cả Kim Lâu nữa cơ, hê hề, hồi đó cưới nhau đâu có để ý tuổi. Thế mà hạnh phúc được 33 năm rồi, lại còn sinh ra 2 cô con gái xinh đẹp, giỏi giang nữa chứ

Chia sẻ trang này